Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

1 câu chuyện đáng suy ngẫm về cafe bệt " Một tiếng kêu cứu…"

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 15/8/12.

Lượt xem: 20,997

  1. Phạm Hữu Dư phamhuudu.com

    Ở forum mình có ai ở Sài Gòn và đã từng đến với cafe bệt ở gần nhà thờ Đức Bà chưa nhỉ? Đây là 1 câu chuyện có thật được 1 blogger chia sẻ lại, cùng đọc và cảm nhận nhé...

    Nguồn: khaidon.wordpress.com




    [​IMG]
    Sẵn nói đến câu chuyện này, khoe luôn cái ảnh offline page I Love [Photoshop] hôm 15/4/2012 ở ngay công viên 30/4, cái người đẹp trai nhất trong ảnh là mình đó =))

    ...
    TONE.Rs, lenhan555, tinhbo10 người khác thích bài viết này.
  2. Miss

    Miss Banned

    Thế này thì nhất ad rồi con gì :) (ai cũng đẹp trai có mỗi 1 người xinh gái :P )
  3. Hàn Phong

    Hàn Phong Cựu quản trị

    Tụi này mất dạy trùm #-o
  4. fireflies19

    fireflies19 Thành viên cấp 1

    Toàn girl xinh ;)
  5. Stephen John

    Stephen John Thành viên cấp 2

    Có tiền thì đâu cũng là thiên đường, không có tiền thì đâu cũng là địa ngục
    Ở Sài Gòn thì càng dễ thấy điều đó
    thanhthanhkawaii thích bài viết này
  6. o_obibi

    o_obibi Mới đăng kí

    Haizz, xã hội....
  7. Đoàn_Whinny

    Đoàn_Whinny Thành viên cấp 3

    Confirm đệp zai nhất hội =,="
  8. Pảo Pảo

    Pảo Pảo Thành viên cấp 1

    toàn các chị :))
    Hồi trước cafe bệt và nguyên cái khu rộng ngút trời ấy là nơi dành cho những người tìm kím bóng mát buổi trưa hè và nơi thả hồn theo gió và tiếng lá cây ở đấy, ngồi ở sâu hơn 1 tí thì có vẻ yên tĩnh hơn cho những ai không muốn bị làm phiền.
    Lúc trước ấn tượng đầu tiên về cafe bệt là "đông vui quá" nhưng cũng chẳng dám vào ngồi do cũng nghe nhiều điều tai tiếng nhưng ngta vẫn ngồi đấy thôi ;) .Dường như những anh mặc áo trắng, áo chàm, áo xanh lúc còn ở cái tuổi sinh viên học sinh chưa bao giờ ra đấy vui đùa cùng bạn bè hay sao ấy, có dám nói là thời sinh viên mấy người đó chưa bao giờ chứng kiến những cảnh mà bh mấy người đó làm không ? Để ghế đá làm gì? Có những bậc ngồi làm chi rồi cứ muốn biến nó thành cái bãi đất hoang à? Hay là chỉ là nơi để người nước ngoài có thể đi dạo cho "đỡ ồn ào tấp nập" bởi những gánh hàng rong hay quán nước di động ?
    Nhiều hôm đi dạo trên khu nhà thờ đi vòng qua bệt, thấy nực cười chuyện đời, du khách hỏi đường thì chỉ tận tình còn 1 bà cụ nhờ đưa sang đường thì mấy anh lại lảng tránh để cụ cứ đứng đó chờ có ai đưa sang dùm, hay 1 người đàn ông không phải người Sài Gòn hỏi đường thì các anh quăng cho 1 câu cười ra nước mắt "đường rành rành thế kia mà còn hỏi à?"
    Lần đầu tiên ra bệt ngồi, hay lần đầu ra trước bưu điện ngồi hóng mát tầm 7-8h (không có đem theo xe do gửi bên NVH TN) chứng kiến cái cảnh mấy anh áo xanh ,áo trắng ,áo vàng đi lùa xe, đuổi xe *đi đi, ai cho đứng đây, mất hết mĩ quan* mình hơi ngớ người 1 chút nhưng cũng có đứa bạn nó kêu *ở đây là vậy đó mày ơi, mấy người đi bán dạo mà đi qua khu này cũng bị thúc giục đuổi đi cho lẹ đó*..... hờ hờ, lúc đó nếu k có cái lí do "đau chân" thì chắc mình vs đứa bạn cũng bị đuổi đi r, vậy mà gần đó có 1-2 tốp du khách đứng chụp hình ngả nghiêng vẫn không bị hỏi han gì cả :)) thấy mà điên cả người, đất Sài Gòn, dành cho người Sài Gòn, người Việt Nam, vậy mà lại bị đuổi. rồi bây giờ còn thêm cái màn có mấy chậu bông, có mấy sợi dây chăng ngang... nếu nó để như thế sao nó không giăng hàng rào kẽm gai ấy rồi thêm cái bảng to to ở mỗi mặt "Only for tourists and the elite" cho rõ luôn đi.
    Sau lần đó nếu có việc cần chạy lên đó, hoặc lảng vảng gần đó mới lên, còn không thì đi xa hơn 1 đoạn ngồi vào 1 quán cà phê quen thuộc để nhìn đường, để trò chuyện với bạn chứ chả muốn ra để thấy mấy cái mặt mốc kia nữa :-<
  9. Mr.P1n3

    Mr.P1n3 Thành viên cấp 1

    haiz, thực ra nếu nói thế thì ở đâu cũng có cảnh ấy thôi ad ạ, ko chỉ ở HCM đâu :)

    P/s: nhất ad rồi, đi off chỉ mời các bạn nữ còn gì :))
    Hôm nào tổ chức off HN đi ad =))
    pitlamgi thích bài viết này
  10. porcupince

    porcupince Thành viên cấp 1

    bác nào sửa lại cái màu chữ đi, đọc nhức cả mắt =="
  11. boyplay

    boyplay Thành viên cấp 3

    hức may quá "vẫn còn đẹp trai nhất" =))
  12. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    Có off ở HN mà, khoe luôn cái banner và bánh kem hôm offline do member HN làm nè: :D
    [​IMG]
    Po Mập, pitlamgiMr.P1n3 thích bài viết này.
  13. Filbert Huynh

    Filbert Huynh Thành viên cấp 1

    đọc hem hiểu hjx
  14. Mr.P1n3

    Mr.P1n3 Thành viên cấp 1

    Oài thế mà ko biết để đi, tiếc thế, lúc nào off lần 2 phải cố đi thôi \m/
    Phạm Hữu Dư thích bài viết này
  15. ChocoPie

    ChocoPie Mới đăng kí

    bé Pảo Pảo nói: những anh mặc áo trắng, áo chàm, áo xanh lúc còn ở cái tuổi sinh viên học sinh chưa bao giờ ra đấy vui đùa cùng bạn bè hay sao ấy, có dám nói là thời sinh viên mấy người đó chưa bao giờ chứng kiến những cảnh mà bh mấy người đó làm không

    Xem thêm tại đây: http://forum.vietdesigner.net/threads/1-cau-chuyen-dang-suy-ngam-ve-cafe-bet-mot-tieng-keu-cuu%E2%80%A6.1727/#ixzz23baPLcrQ

    =>>> Không phải là mấy anh áo trắng, áo chàm, áo xanh đó lúc còn ở cái tuổi sinh viên... các anh đó có học cao đẳng hay đại học đâu mà có cái tuổi sinh viên, thường thì các anh đó là ở nhà ở không, phá làng phá xóm, rùi bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, gia đình có tiền lo lót thì được làm dân phòng ở phường đội, rồi hết nghĩa vụ quân sự thì có tiền lo lót mà thành áo chàm áo xanh, ... ko chỉ ở công viên. ở khắp mọi nơi, các anh áo chàm áo xanh ... đều như thế, ... mình đã từng chứng kiến 3 thanh niên trẻ, chửi rủa hất đổ rổ chanh của bà lão bán chanh dạo trong chợ, mình ngỡ ngàng và chị kịp thốt lên "cái lũ mất dạy" 1 thằng nghe được bước lại đòi đánh mình, may mà mình có vài thế võ và chú mình làm ở phường nên chúng nó không dám đánh mình đấy ...
    Pảo Pảo, thanhthanhkawaiipitlamgi thích bài viết này.
  16. ND603

    ND603 Mới đăng kí

    nền trắng thì chữ đen. chữ trắng thì nền đen, cái thể loại gì mà màu chữ với nền same same nhau đọc mõi mắt quá ~X(
    dù là trích dẫn thì thì màu chữ cũng nên đậm một chút để dễ đọc hơn :|
  17. Bao Tin Tran

    Bao Tin Tran Thành viên cấp 2

    Mấy thằng áo chàm áo xanh đó thì ở đâu mà không có, chủ yếu cũng toàn dân ít học cả, quậy làng phá xóm, ức hiếp người khác thì tưởng mình giỏi, gần chợ nhà mình cũng thỉnh thoảng chứng kiến.

    P/s: Mình từng bị nhắc là màu chữ chói cơ đây thế mà vòng vòng cái 4rum này lắm mem kể cả Smod dùng màu chữ đau cả mắt, nhìn vào là không muốn đọc nhưng hình như chả ai nhắc nhở cả.
  18. hope0906

    hope0906 Mới đăng kí

    Đọc xong!! Muốn đi khảo sát quá!
  19. Pảo Pảo

    Pảo Pảo Thành viên cấp 1

    thiệt tình, đúng là chỉ có quản lí không nghiêm vs cách giáo dục cái đám ấy mới thành ra thế này. "Nhà nước của dân, do dân, vì dân" mà thế đó :-< bộ người già, người nghèo không phải là dân của nước này hay s. Người nước ngoài có khi còn thương người nghèo người già VN còn hơn chính những đứa con được sinh ra từ cái đất này nữa đó >.<

    A Phạm Hữu Dư à, sao đi off không rủ thế :))
  20. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    Lần sau sẽ rủ :))

Ủng hộ diễn đàn