Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

14 bi kịch của cuộc sống ảo

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi luisleo29, 18/11/13.

Lượt xem: 20,802

  1. luisleo29 Thành viên cấp 3

    Các bạn thử xem mình có bao nhiêu đặc điểm giống với những điều dưới đây.

    1. Đi ăn uống không chọn món ngon, chọn món nhiều màu sắc. Lí do: để chụp hình cho đẹp.

    [​IMG]

    2. Số like (thích) dòng trạng thái trên mạng xã hội tỷ lệ thuận với cảm xúc. Hôm nào dòng trạng thái trên 50 like là vui cả ngày, hôm nào lèo tèo đăng hình bị ế là tâm trạng sẽ như cái mền và bắt đầu lảm nhảm “thế giới này không ai quan tâm đến mình hết”…

    3. Bạn rủ đi cà phê mà trúng quán cũ là nhất quyết không chịu đi vì hôm bữa lỡ ghi dấu địa điểm rồi.

    [​IMG]

    4. Bị tông xe, nằm bệnh viện máu me bê bết, gia đình có thể chưa biết nhưng toàn bộ 500 lượt theo dõi trên Instagram đã được rửa mắt với clip hành trình nhập viện cùng chú thích “lần đầu tiên nằm viện vì bị tông xe, vui thấy con mẹ nhà hàng xóm luôn nè hihi”.

    [​IMG]

    5. Đọc được một câu nào đó hay ho/sâu sắc là lưu về ngay và lập tức, để dành đó lâu lâu đăng lên mạng xã hội đóng vai hot boy/ hot girl có tri thức. Dù nhiều khi câu nói và hoàn cảnh lãng xẹt.

    6. Người nào muốn chụp hình cùng đều phải trải qua một vòng casting vô cùng gắt gao. Mặt mày mụn. Mặc đồ gì xấu. Dám đụng hàng. Còn lâu mới được chụp ảnh cùng.

    7. Mỗi lần đăng tải lên mạng xã hội đều được tính toán rất khoa học. Đăng bài vào thứ mấy là đông người like nhất, dùng biểu tượng gì cho dễ thương, thậm chí nếu được thì lên hẳn lịch rất chuyên nghiệp.

    8. Địa chỉ nhà có thể không nhớ nhưng Afterlight, Camera 360, Instagram, PicsArt, Photoscape, Pixlr Express, Big Lens, Catwang, Typesetter thì thuộc như cháo chảy. Nhắm mắt cũng có thể chỉnh đúng.

    9. Ra đường thấy mấy chuyện bức xúc thì bình chân như vại, ai hỏi cũng nói “Chuyện người ta mình không nên can thiệp!” nhưng 15 phút sau về nhà sẽ thấy đăng ngay dòng trạng thái nóng hổi: “Mình vừa mới gặp chuyện abc, mình rất bức xúc xyz, tại sao cùng là con người mà họ có thể đối xử với nhau như vậy?” kèm theo 3 biểu tượng nhằm diễn tả nụ cười gượng trước viễn cảnh xã hội đầy khôn lường.

    10. Mỗi khi mà số lượng người theo dõi (subscribe) chuẩn bị rơi vào số đẹp như 555, 1234, 10.000… là tâm trạng sẽ rất khó tả. Ngày ngày ra vào trang cá nhân cả trăm lần để canh me, cảm thấy bứt rứt khó chịu và muốn chửi thề nếu như chờ hoài chờ mãi vẫn chưa thấy đâu. Tuy nhiên tất cả cảm xúc trên sẽ ngay lập tức tiêu tan khi một ngày đẹp trời mở trang cá nhân ra và thấy cái cần đến đã đến.

    11. Một trong những đặc điểm nổi bật của thanh niên sống ảo đó là ít khi nào dám chủ động kết bạn hay theo dõi bất kì ai. Lí do: sợ mất giá. Nếu có thì cũng chỉ dám gửi lời mời kết bạn với những bạn đẹp (hoặc ảo) ngang ngửa mình. Vậy mới xứng.

    12. Đăng ảnh ăn chơi nhiều quá thì hơi kì, thôi thì lâu lâu cũng phải đăng cái gì đó cho người ta biết mình là con người đam mê chinh phục tri thức! Vậy là sẽ ngay lập tức lôi sách ra, gõ lại toàn bộ một đoạn dịch Anh - Việt kèm theo lời cầu cứu: “Huhu khó quá dịch cả tối mới xong. Ai có tâm vô xem dùm em đúng sai thế nào đi!”. Dân tình thì sẽ được dịp lác mắt vì trình độ Anh văn ngang ngửa IELTS 9.0 của khổ chủ, còn khổ chủ thì hí ha hí hửng vì đã xây dựng thành công hình tượng hot girl có ăn có học.

    13. Có xu hướng thích mượn cái này cái nọ của người kia người kìa làm đạo cụ chụp hình đăng lên mạng xã hội hoặc trang instagram. Đau đầu ở chỗ mỗi khi có ai bình luận thắc mắc “Ủa cái này sao thấy quen quen”, “Có phải của Thị A/Văn B không?” là sẽ ngay lập tức lớ lờ lơ vu vơ hát “tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết”.

    14. Tâm niệm “con chó cứ sủa, đoàn người cứ đi” nhưng hễ lỡ ai đụng chạm gì đó là sẽ nhảy dựng lên, xõa tóc rũ rượi la làng la xóm “Nó muốn hãm hại tôi kìa!”. Sau đó sẽ là những dòng trạng thái dài lê thê lết thết với lời lẽ nanh nọc nhằm đáp trả lại cái đứa lỡ dại kia.

    Cuối bài không quên thêm dòng: “Tôi không tag bạn vào dòng trạng thái này vì muốn giữ chút thể diện cuối cùng cho bạn. Hi vọng bạn sẽ đọc được và tự hiểu”. Trước khi đăng đã xóa tên thành viên kia trong danh sách bạn bè.

    Theo Người Đưa Tin

    PS: GẦN NHƯ GIỐNG HẾT :( TIÊU EM RỒI

    ...
    windking4892, Road Baka, Sida.Big27 người khác thích bài viết này.
  2. Tít is me

    Tít is me Thành viên cấp 2

    ngày trước bạn bè tụ tập ngồi nc vui vẻ với nhau. còn bây giờ tụ tập thì mỗi thằng 1 xó cầm đt lên fb. :-j . lúc nào cũng chụp ảnh được và cái caption chả lquan quái gì đến cái ảnh.
    minh anh nguyễn, skyzZ68, Cris899 người khác thích bài viết này.
  3. Cốm

    Cốm Thành viên cấp 2

    Hầu hết là chuẩn ko cái đc :'(
  4. Cốm

    Cốm Thành viên cấp 2

    15: Chúc mẹ mau khỏi bệnh, luôn khỏe, luôn blah blah... trên 1 cái trang xã hội mà bà chưa từng biết tới, nhằm thể hiện mình là một hot boy hot girl trí thức có tấm lòng nhân ái biết chăm lo cho gia đình
    strw, FMPHSP thích bài viết này.
  5. mgr

    mgr Cựu quản trị

    Màn kịch thì đúng hơn >:)
  6. kecanhnguc

    kecanhnguc Thành viên cấp 2

    Mình xài fb cả ngày nhưng thật sự tất cả mình ko giống cái nào :)) nhất là đi cafe.toàn đi quán quen thuộc.cả năm trời chỉ có 1 quán :))
    FMPchipxinh2310 thích bài viết này.
  7. heoconyeucarot

    heoconyeucarot Thành viên cấp 2

    Nói chính xác nhể :D
  8. nhtra

    nhtra Thành viên cấp 3

    t k dùng fb...:DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    à đấy, nói một câu mang tính chất "ảo lòi gây sốc mạnh" đấy thôi ạ.
    nhưng cũng chả vào nhiều.k "sờ tây tớt", ngày xưa còn bình luận chứ bầy giờ chỉ có "like" và biến.(thực ra là có cái trò ngồi đọc bình luận-gián điệp, ha ha ha.
  9. Dieptieuchau97

    Dieptieuchau97 Thành viên cấp 1

    hóa ra mình sống rất thực.=))
  10. Neyu_Nami

    Neyu_Nami Mới đăng kí

    may quá :D em không trúng cái nào :D
    FMP thích bài viết này
  11. Phan Tuấn

    Phan Tuấn Thành viên cấp 1

    hic.bực nhất là lũ con gái hay chụp đồ ăn..bụng đang đói mà chờ nó chụp đồ ăn nguội hết trơn..từ đó về sau ko rủ gái đi ăn nữa luôn... :))
    FMP thích bài viết này
  12. Pmint

    Pmint Thành viên cấp 1

    Đáng buồn cho thế hệ hotboy hot girl ngày nay 8-| Nhất là cái thể loại ra vẻ mình yêu gia đình, bố mẹ, ông bà lắm. Suốt ngày chụp ảnh rồi tung status tình củ, trong khi về nhà là chửi mắng, xấc láo...
  13. letssingit

    letssingit Mới đăng kí

    ngày xưa còn năng up status ! bây giờ thì thấy nó nhàm nhàm, vài ngày mới update dc 1 lần, onl fb để đọc báo là chủ yếu ^^
    FMPMèo Mộng Mơ thích bài viết này.
  14. Vanessa

    Vanessa Mới đăng kí

    Riêng mình thì mình thấy chụp hình món ăn không có gì là sai hay bi kịch cả, mình lại rất thích chụp hình món ăn vì mình thích cái cách món ăn được trang trí.
    Gấu Mon thích bài viết này
  15. I Love SRC

    I Love SRC Thành viên cấp 2

    Mình giờ nhìn đời qua computer :v
  16. cuocsongxanh

    cuocsongxanh Thành viên cấp 1

    hề, em khoái vietdesinger hơn là cái face kia, vào đây còn vọc vạch đc mấy thứ...chứ face của em ỉu xùi,
    FMP thích bài viết này
  17. I Love SRC

    I Love SRC Thành viên cấp 2

    cứ sống theo bình thường, thuận theo ý trời thôi :)
  18. Trang Shin

    Trang Shin Thành viên cấp 1

    =____= mình chả có....fb chỉ để inbox bạn bè...còn lại tường chỉ để hôm nào buồn thì xả tress :))
  19. _MeoHoang_

    _MeoHoang_ Thành viên cấp 4

    Thực trạng nó là như vậy :v
  20. djeucay

    djeucay Thành viên cấp 1

    Khoe khoang (và đi kèm là giả tạo) là 1 phần bản chất của con người rồi, chỉ khác nhau là họ có thể hiện hay không và thể hiện ở mức nào thôi. Đơn giản, facebook cũng như cái bộ mặt của mình trên thế giới ảo, ai chả muốn mình đẹp và ít nhiều chẳng make up?

Ủng hộ diễn đàn