Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Cho xin 1 vé quay về tuổi thơ.

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Tâm Hà, 28/12/13.

Lượt xem: 5,864

  1. Tâm Hà Thành viên cấp 5

    Những món hàng từng mua được với giá 200 đồng
    Chén trà nóng, củ khoai luộc, cọng hành tươi, kẹo cao su và rất nhiều mặt hàng từng được bán với giá 200 đồng; nhưng đó đã là từ rất xưa.



    [​IMG]


    Chục năm trước, một chén trà nóng, trà đá có giá chỉ 200 đồng. Còn hiện nay, giá của chúng là 2.000 - 3.000 đồng mỗi cốc, tăng khoảng 10 lần.

    [​IMG]



    200 đồng một nhúm hành, thậm chí có thể được cho không nếu mua kèm các loại rau khác là ký ức của nhiều bà nội trợ. Một số loại rau thơm như mùi, tía tô... cũng từng có giá 200 đồng mỗi mớ. Còn bây giờ, giá rau, hành đều được tính tiền nghìn, thậm chí vào ngày mưa bão, 1.000 đồng không mua nổi vài cọng hành.

    [​IMG]
    Tuổi thơ của nhiều bạn trẻ thế hệ 8x, đầu 9x từng được mẹ nhờ đi mua dưa muối, hành muối với tờ 200 đồng. Hiện nay, những món ăn bình dân này thường chỉ được bán với mức từ 2.000 đồng trở lên.

    [​IMG]
    Phong bì giá 100 đồng, tem thư 200 đồng từng là phương tiện liên lạc của nhiều người. Giá của chúng đều đã tăng 5-10 lần sau hơn 10 năm.

    [​IMG]
    Cục tẩy gắn liền với thời cắp sách của nhiều người, giá 200 đồng.

    [​IMG]
    Từ kem mút đủ vị cho những ngày hè...

    [​IMG]
    ... đến sữa chua túi mát lạnh, cũng chỉ 200 đồng mỗi chiếc.


    [​IMG]
    Kẹo cao su con vẹt, vừa ăn vừa thổi bong bóng, từng là món khoái khẩu của nhiều cô bé, cậu bé thuộc thế hệ 8x.

    [​IMG]
    Kẹo kéo làm từ mạch nha 200 đồng mỗi chiếc là quà vặt của nhiều trẻ em thời xưa.

    [​IMG]
    Trước khi ăn kẹo kéo, ai cũng mỏi tay đánh bông chúng lên. Giờ đây với giá gấp 10-20 lần, nhiều người cũng khó tìm mua được một chiếc kẹo kéo ở các thành phố lớn.

    [​IMG]
    Ngoài ra, ô mai chanh chua ngọt, kẹo mút đỏ lưỡi, kẹo lạc thơm bùi cũng từng có giá 200 đồng.
    [​IMG]
    Những gánh ngô luộc, khoai luộc cũng thay đổi diện mạo theo thời gian, cùng với đó là mức giá tăng hơn 10 lần, từ 200 - 500 đồng lên 4.000 - 6.000 đồng mỗi bắp/củ, sau khoảng hơn chục năm.

    [​IMG]
    Có giai đoạn, vì giá trị quá thấp, nhiều người còn dùng những tờ 200 đồng để gấp origami.

    [​IMG]
    Những tờ tiền mệnh giá 200 đồng ngày càng hiếm xuất hiện trên thị trường. Với một tờ 200 đồng, người tiêu dùng khó lòng mua nổi bất cứ sản phẩm gì trên thị trường hiện nay. Một số sản phẩm tuy được niêm yết với mức giá lẻ nhưng khi thanh toán, không có tiền trả lại, nhân viên các cửa hàng, siêu thị thường dùng một chiếc kẹo thay cho khoản tiền thừa 200-300 đồng vì hiếm tiền lẻ.


    ...
    Galaxy, TrungDe, Ryl Pham3 người khác thích bài viết này.
  2. Ryl Pham

    Ryl Pham Thành viên cấp 1

    [​IMG]

    hồi đó toàn để 200 mua bi chơi bắn bi hay mua mấy tấm hình siêu nhân in trên giấy bìa :)):)):))
    Tâm HàTrungDe thích bài viết này.
  3. santazero1

    santazero1 Thành viên cấp 2

    Em 9X nhưng những thứ đó thời em là 500d oi` @@
  4. Tâm Hà

    Tâm Hà Thành viên cấp 5

    Thời mình còn dùng cả 100d nữa cơ mà
  5. Galaxy

    Galaxy Thành viên cấp 1

    300đ cháo, 200đ quẩy. Đủ no đến trưa. Thời của em đấy :)
    Yêu Cá thích bài viết này
  6. Tâm Hà

    Tâm Hà Thành viên cấp 5

    Bây giờ 20k
  7. Yêu Cá

    Yêu Cá Thành viên cấp 1

    ôi nhớ hồi trước quá! Thời gian trôi qua nhanh thật.... giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác ngày xưa đc cầm tờ 200đ đi mua đồ ăn vặt :((
    Tâm Hà thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn