Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Hãy thể hiện lòng Yêu nước bằng sự hiểu biết!

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi phoebegoby, 16/5/14.

Lượt xem: 2,072

  1. phoebegoby Mới đăng kí

    Chào các bạn!

    Tôi là một du học sinh trên đảo quốc xinh đẹp mang tên Đài Loan. Một tuần tôi đi học 3 buổi vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 5. Những buổi còn lại không đi học, tôi có một công việc part- time làm phiên dịch tại một công ty của Đài Loan có đặt trụ sở chi nhánh tại Việt Nam. Tôi đã trải qua hơn 2 năm học, làm việc và sinh sống tại đây. Các bạn ở trường và đồng nghiệp trên công ty đều rất thân thiện và quý mến tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Hiện giờ tôi đã học đến học kì 2 năm thứ 1 của chương trình học thạc sĩ, chỉ còn một năm nữa thôi là tôi có thể cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ quay trở về. Tôi mang trong mình cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ làm việc bằng tri thức và sức lao động chân chính của mình để nuôi sống bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ cứ yên bình như thế, hi vọng và niềm tin trong tôi có lẽ vẫn sẽ sáng lạn rực rỡ như thế nếu như không bất chợt có những sự cố sảy ra.

    Ngày 13/5/2014 cuộc biểu tình của công nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương biến thành bạo động. Phải tính đến con số hàng trăm công ty của Đài Loan, Nhật, Hàn, Singapo hay cả của Pháp... bị đập phá; cướp bóc ... dẫn đến hàng loạt những tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Chủ đầu tư, kĩ sư rồi cả những công nhân người nước ngoài ... đều hoảng loạn, chạy trốn dòng người đang điên cuồng; thậm chí cả những em bé theo cha mẹ đến Việt Nam công tác cũng phải chạy trong nỗi sợ hãi đến mức ra đến sân bay giày dép còn chưa kịp đeo.

    Ngày 14/5 hàng loạt kênh truyền hình, thời sự, báo chí của Đài Loan đồng loạt đưa tin xấu. Những khung cảnh hoang tàn đến đau lòng, những hành động thô bạo có lẽ phải đến rất lâu rất lâu sau này cũng không thể xóa đi được trong ấn tượng của quốc tế đối với Việt Nam. Từ khóa “bạo động tại Việt Nam - 越南暴動” trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang tìm kiếm tại Đài Loan. Công ty tôi điện thoại réo liên tục, mọi người đều hỏi thăm tình hình chi nhánh ở Việt Nam. Công ty tôi đặt chi nhánh tại miền Trung, trong vùng khu công nghiệp Vũng Áng - Hà Tĩnh. Đến thời điểm đó, khu vực công ty chúng tôi vẫn còn an toàn.

    Bác tổng giám đốc công ty tôi nói với tôi thế này: “Nếu tình trạng còn tiếp diễn như bây giờ và sẽ còn rất lâu sau nữa người Việt Nam sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế. Doanh nghiệp về nước, công nhân thất nghiệp... Rồi đến lúc nạn cướp giật, trộm cắp sẽ trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nhiều lần.”

    Tối ngày 14/5, thông tin bạo loạn sảy ra tại công trường công ty Fomosa -khu công nghiệp Vũng Áng - Hà Tĩnh khiến tôi ngỡ ngàng, thất vọng và hụt hẫng... Fomosa - dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Fomosa là của Đài Loan. Tôi không có khả năng sử dụng bất cứ tính từ nào khác để hình dung ra cảm giác của tôi lúc đó ngoại trừ hai tiếng “ Kinh Khủng”. Một dự án với vốn đầu tư tính đến con số“Tỷ” USD như vậy bị tấn công tổn thất nghiêm trọng vậy còn những dự án khác, liệu chủ đầu tư có yên tâm để đặt xương máu và tâm huyết của mình vào một vùng đất không còn an toàn như vậy không. Không còn đầu tư, không còn doanh nghiệp, không còn các nhà máy...liệu tương lai của tôi, của tất cả các sinh viên với nhiệt huyết và niềm tin cống hiến, rồi cả cơ hội việc làm của hàng ngàn hàng vạn người lao động Việt Nam sẽ đi về đâu....

    Tôi có cảm giác tương lai của mình dường như đã bị chính đồng bào của mình làm cho trở nên tăm tối, mịt mù.

    Ngày 15/5, thực sự lúc này dư luận Đài Loan đã lên đến cực điểm, một bộ phận nhỏ người dân Đài Loan trước đây vốn dĩ đã không có thiện cảm với người lao động Việt Nam tại Đài Loan giờ đây ấn tượng về Việt Nam lại càng trở nên xấu xí và tồi tệ. Đồng nghiệp, bạn bè bắt đầu nhăc nhở tôi phải cẩn thận, tránh nhắc đến mình là người Việt Nam, tránh tranh luận các vấn đề chính trị để để phòng những trường hợp không may có thể sảy ra. Chúng tôi xa quê hương, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói để bảo vệ hình ảnh công dân của đất nước mình, vậy mà, tất cả những công sức ấy bỗng nhiên đổ xuống sông xuống biển. Không những vậy giờ đây chúng tôi phải sống trong nỗi lo sợ, phải đối mặt với những lời chỉ trích và những cái nhìn vô cùng thiếu thiện cảm nếu như nói “Tôi là người Việt Nam.”

    Tôi hiểu được cái cảm giác xa quê hương mà phải sống trong nỗi lo sợ. Tôi hiểu được cảm giác của bất kì người Trung Quốc, Đài Loan hay công dân của bất cứ quốc gia nào khi xa quê hương đến một vùng đất hay một đất nước xa lạ. Chúng tôi chỉ muốn an toàn, hòa bình, chúng tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, học tập, sinh sống mà thôi.


    Tôi là một người trẻ tuổi, tôi chưa từng sống qua thời chiến nhưng chắc chắn rằng tôi hoàn toàn không thích chiến tranh, và chắc chắn các bạn cũng vậy. Tôi vẫn nhớ trong tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi có hai câu thế này “ Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn,Dĩ chí nhân nhi dịch cường bạo” - “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,Lấy chí nhân để thay cường bạo.” Vâng! Tôi và các bạn, chúng ta yêu nước, nhưng chúng ta nên yêu nước trên tinh thần hòa bình, bác ái. Các vấn đề mâu thuẫn không thể được giải quyết bằng bằng đập phá, bằng sự hành hung hay dằn mặt. Các hành động vũ lực chỉ làm cho tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng ta không thể đổ lỗi hay quy trách nhiệm hay đi tìm bất cứ một lý do gì để làm nguyên nhân. Là do bị kích động, là do thiếu hiểu biết, là do người dân họ đã khổ quá rồi hay là do bất cứ một lý do nào khác... Mỗi một lý do, mỗi một nguyên nhân chỉ là một phần, những nguyên nhân ấy dần tích lũy lại đầy dần đầy dần lên rồi đến lúc bùng phát như giọt nước tràn ly. Việc chúng ta cần làm giờ đây có lẽ là cải thiện phần nào những hậu quả đáng tiếc và tránh tối đa những tình huống xấu hơn nữa. Thế hệ thanh niên, thế hệ người Việt trẻ có lẽ là lực lượng hùng hậu nhất và cũng có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến xã hội hiện nay. Chúng ta sống bằng tình yêu, bằng sự chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái các bạn ạ. Và tình yêu thương thì xuất phát từ sự hiểu biết. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể hiện sự hiểu biết của chúng ta. Thế hệ công dân Việt trẻ là thế hệ có tri thức và hãy để cả thế giới nhìn thấy, cảm nhận được điều đó các bạn ạ. Tất cả mọi người trên thế giới chúng ta có một từ gọi chung “Nhân Loại”. Nói trên quan điểm ngốc nghếch của tôi” Chúng ta là cùng một giống loài chúng ta giống nhau cơ mà”. Vậy tại sao lại phân biệt, kì thị hay phản ứng mạnh với người Trung Quốc hay những người sử dụng tiếng Hoa làm phương tiện giao tiếp. Chúng ta là người giống nhau, tại sao lại không thể yêu thương và chung sống hòa bình với nhau.
    Hãy hành động và thể hiện lòng yêu nước của mình một cách có suy nghĩ các bạn ạ, vì biết đâu đấy, ở một nơi xa xôi, bạn bè hay chính người thân của các bạn cũng đang bị kì thị bị mất an toàn thì sao!?


    ...
    Phạm Hữu DưThiên Ma thích bài viết này.
  2. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Đập phá, cướp bóc, hôi của... chẳng khác dân rợ là mấy.

Ủng hộ diễn đàn