Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Khiếp đảm những chiêu chặt chém khét tiếng ở Sầm Sơn

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi banbaonylong, 14/5/13.

Lượt xem: 4,632

  1. banbaonylong Ko phải assmin

    Theo Vietnamnet

    ko bít các bợn ngoài Bắc có ra Sầm Sơn ko nhỉ, cho xin report :O

    ...
  2. SITUVN

    SITUVN Thành viên cấp 2

    Cảnh giác mà còn bị, ra đấy để thành cống phẩm.
  3. No.13

    No.13 Thành viên cấp 2

    Biển thì ko sạch đẹp, dịch vụ thì chặt chém... HÃI...
  4. Gooner Designer

    Gooner Designer Thành viên cấp 4

    điều này lại càng làm tăng thêm phân biệt giữa vùng này.
  5. KhoaiT0

    KhoaiT0 Thành viên cấp 2

    ở nhà tắm chậu thích hơn :))
    Pùm Trà thích bài viết này
  6. Pùm Trà

    Pùm Trà Thành viên cấp 2

    quá đáng quá đáng quá đáng lắm rồi mà ~X(x(:-q
  7. traigia

    traigia Thành viên cấp 2

    Ngày xưa nó còn loạn nữa, mùa biển nào chẳng có đâm chém nhau giành giật khách. Lão mất hơn tháng trời vào đó truyền thụ võ công cho anh em chân chính trong đó, mà giờ lại loạn nữa à?! Thiện tai, thiện tai!:-/
  8. Vạ Vật

    Vạ Vật Thành viên cấp 2

    chúa mới hiểu cái xã hội bây giờ
  9. thuongtr

    thuongtr Mới đăng kí

    Dân bản địa còn sợ đây ạ :)))
    sun_writer thích bài viết này
  10. Việt Bá Vương

    Việt Bá Vương Thành viên cấp 2

    Từ Sầm Sơn đến Bãi Biển Cửa Lò có hơn 100Km tội gì phải vào đó.
    Ở CL dịch vụ rõ ràng ko hề có mấy vụ chặt chém. Kể cả giá xe điện cũng như các nhà hàng.
    Xe điện thì giá quy định là 10k/1 lượt nhưng thời buổi này xe thì nhiều mà nhu cầu đi thì ít nên 1 sô người còn hạ giá xuống còn 5k/1 lượt nết đi đông. :))
    Đúng trái vs Sầm Sơn thật.
  11. pitlamgi

    pitlamgi Banned

    Chưa đi chưa biết sầm sơn
    Đi rồi mới biết cũng chẳng hơn sầm nhà :)
  12. Hiếu Trần Duy

    Hiếu Trần Duy Thành viên cấp 2

    Giờ Internet đúng là như cái bãi rác. Thông tin rẻ tiền. Đọc mà ko biết chọn lọc là mù chữ.
  13. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

  14. Sun

    Sun Mới đăng kí

    à khoảng chục người đến vây quanh, vác cả dao và gậy ra dọa, sừng sộ ‘Chúng mày tưởng chúng mày cậy là người thành phố về bắt nạt dân quê à".

    :v chưa đi nhưng ngay cả hà nội đôi khi cũng có nhiều vụ chặt chém nhưng ở quy mô nhỏ hơn, nhất là bến xe, bệnh viện :-"
  15. Hiếu Trần Duy

    Hiếu Trần Duy Thành viên cấp 2

    Ồ xin lỗi bác banbaonylong, mình cm do bức xúc quá.
    Những bài viết kiểu như này, tức là kiểu đưa thông tin và những ví dụ kèm theo ko được xác thực, ko chính xác. Lại được tiếp nhận 1 cách hồ đồ và bình luận nghe rất khó chịu. Do lúc trước mình cũng đọc ở đâu đó và đi đâu cũng thấy nó được lan truyền, thật sự do bức xúc quá thôi
    Xin lỗi bác và các bạn lần nữa :)
  16. vboy234

    vboy234 Thành viên cấp 2

    Quái năm ngoái có ra sầm sơn có sao đâu nhỉ
  17. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

  18. ông tin thì đúng là không được xác thực rõ ràng. Nhưng việc lan truyền tràn lan thì cũng dễ hiểu, vì nếu là thật thì càng nhiều người biết càng tốt, thế mới có cơ hội thay đổi được.

    Mình xin xác nhận là sự chặt chém này là thật, vì mình đã đi Sầm Sơn vài lần, đến lần thứ 2 thì mình chỉ dám đi cùng 1 người bản địa có kinh nghiệm đi biển Sầm Sơn (là bạn mình) còn không bao giờ tự tin đi 1 mình nữa.

    Ngay cả ở HN cũng vậy, tuy không liên quan đến việc du lịch chặt chém nhưng vấn đề cũng tương tự.

    Ngày nào mình cũng đi tập thể dục ở Công viên Nghĩa Đô. Mình không vào bang cổng chính đối diện Bảo Tàng Dân Tộc Học mà vào cổng phía quán Café New Style (cái này bạn nào ở HN chắc biết).

    Theo quy đinh của công viên là những người dân đi tập thể dục hàng ngày trước 8h sáng và trong khoảng từ 16h-19h thì không phải mua vé vào cửa nên ngày nào mình cũng vào bình thường.

    Nhưng có 1 hôm mình phải chạy ra cổng chính để gặp bạn ở đấy. Lúc nào thì có 1 con ranh láo toét không mặc áo bảo vệ chặn cửa bắt mua vé. Cuộc đối thoại:

    - Anh vào tập thể dục mà?

    - Thế thì anh phải đi giầy. (Chân mình to nên không đi giầy, từ bé đến giờ toàn đi dép tổ ong tập thể dục).

    - Sao anh lại phải đi giầy mới là tập thể dục?

    - Anh không đi giầy thì làm sao em biết anh vào tập thể dục hay vào chơi? (Mình mặc quần đùi áo ba lỗ, người đẫm mồ hôi vì vừa chạy xong)

    - Em nhìn anh có giống đi chơi không?

    - Em không biết, anh phải đi giầy nếu không thì mua vé cho em.

    - Ngày nào anh cũng vào cổng kia có bao giờ phải mua vé đâu, anh vừa ra ngoài 1 tý vào đã phải mua vé là sao?

    - Thế thì anh sang cổng kia mà vào. Không thì anh về đi giầy rồi quay lại.

    - Quy định ngoài biển không bắt là đi giầy mới được vào.

    - Em không biết, anh không đi giầy thì không biết anh làm gì trong đó cả. (Dùng cái giầy để đánh giá hành động, ngu vãi Shit!)


    Vừa cãi nhau với mình nó cũng vẫn cứ thu tiền bình thường. Cũng có 1 chị mang cháu nhỏ vào cũng bức xúc như mình phía sau, nói:

    - Công viên cho người dân vào chơi sao lại thu vé.

    Con ranh láo toét trả lời:

    - Có bao nhiêu người lao công dọn dẹp công viên hàng ngày phải thu tiền để tra lương cho người ta nữa chứ.

    Lúc đấy thì mình mới để ý, nó cầm xấp vé trên tay nhưng nó không xé cái nào, cứ thu tiền không của người vào thôi, mà giá ghi ở cửa là 2000, nhưng nó cứ thu người lớn 3000, trẻ con 1000. Vé không xé thì không hiểu là tiền đó thanh toán cho ai mà nói là trả lương cho lao công.

    Cuối cùng cãi vã chán mình cũng vào được có lẽ vì mình làm mất thời gian thu tiền của nó nên nó kệ mình, nhưng chị phía sau thì vẫn bị bắt mua vé.

    Giá vé thì không đáng là bao nhưng ở đây mình muốn nói đến cái kiểu tự ý bịa ra quy định (đi giầy) thì mới là tập thể dục để thu tiền của người khác. Hơn nữa buổi chiều mát mẻ, nhiều cha mẹ đưa con cái vào chơi hóng mát, đi bộ quanh hồ cũng là thể dục chẳng lẽ cứ thể thu tiền của người ta (cổng bên kia không thu thế, chỉ có con ranh láo toét này thu). Mà tiền cứ thu, vé không xé thì chỉ có vào túi riêng của nó chứ trả lương cho ai. Quá vô lý vậy mà mình không hiểu sao mọi người vẫn cứ đưa tiền, chỉ có số rất ít bức xúc như mình. Có lẽ vì chỉ có vài nghìn đồng, nhưng thử tưởng tượng hàng trăm lượt người thì sẽ là bao nhiêu tiền, và các cô lao công có được hưởng cái tiền đấy không?



    P/S:
    Đặc điểm nhận dạng:
    Con ranh này lùn mã tử, tóc vàng, mắt híp xảo trả. Bác nào ở gần khu vực mặc quần đùi đi dép vào công viên vào ngày có nó là sẽ biết.
    sakura_tsubasa_1995 thích bài viết này
  19. Đoilơ ViệtDesigner

    Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

    Nếu thay cái chỗ sầm sơn (thanh hóa) = 1 địa điểm, 1 bãi tắm khác thì mọi người có tin vào bài viết này ko nhỉ...
  20. khihocogay1

    khihocogay1 Thành viên cấp 2

    Chắc bạn Hiếu Trần Huy là người Thanh Hóa rồi....
    Người ta tỉnh khác, đi chơi 1, 2 lần mà bị chặt chém như thế, thì ko có cảm tình với Sầm Sơn là điều đương nhiên, ngay cả cho dù nhiều nơi ở Sầm Sơn làm ăn tốt, nhưng mà chỉ cần vài điều bất cập, nhiều người gặp thì họ sẽ lên trang xã hội phát biểu thôi, chả có gì sai cả...

    Mà cũng phải nói 1 câu rằng, Sầm Sơn , 1 số thứ chặt chém cũng ghê gớm phết...

Ủng hộ diễn đàn