Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Những chiến dịch kêu gọi "không ăn thịt chó" đáng suy ngẫm trên thế giới

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi CaoChiNhan, 19/4/14.

Lượt xem: 6,425

  1. CaoChiNhan FA Minh Chủ

    Cùng tìm hiểu những hành động cụ thể được thực hiện trong chiến dịch kêu gọi mọi người “không ăn thịt chó” ở các nước châu Á.
    Từ xưa tới nay, thịt chó được một bộ phận con người tại các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam… tiêu thụ như thức ăn "khoái khẩu".

    Cùng với sự phát triển xã hội, có nhiều người đã lên án hiện tượng này bởi theo họ, chó là loài vật thông minh, trung thành với con người nên không đáng bị ăn thịt.

    Nhiều chiến dịch kêu gọi việc không ăn thịt chó đã ra đời, thu hút sự hưởng ứng của rất đông các thành phần xã hội.
    [​IMG]

    Chó được nuôi, giết mổ làm thịt không phải là chuyện mới mà đã có lịch sử từ rất lâu đời. Việc tiêu thụ, ăn uống thịt chó có mặt trên hầu hết các châu lục: từ châu Phi, châu Á cho tới cả châu Mỹ.

    Trong đó, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam được xem là thiên đường của các “tín đồ” thịt chó. Theo Hiệp hội bảo vệ động vật thế giới WSPA, ước tính mỗi năm có khoảng 25 triệu con chó bị giết thịt để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân. Theo tờ Apple Daily số ngày 21/06/2013 có đề cập, riêng một “lễ hội thịt chó” được tổ chức tại Ngọc Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) đã sát hại đến 100.000 con chó.


    [​IMG]

    Tại Hàn Quốc, thịt chó được gọi với cái tên Gaegogi. Theo ước tính của BBC trong năm 2003, khoảng 4.000 - 6.000 nhà hàng tại Hàn Quốc có phục vụ món ăn làm từ thịt chó với giá khoảng 10 USD (hơn 200.000 VND).

    Hãng tin danh tiếng này cũng tuyên bố rằng mỗi năm, người dân xứ sở kim chi tiêu thụ 8.500 tấn thịt chó cho việc ăn uống và 93.600 tấn cho việc sản xuất thuốc bổ Gaesoju.

    [​IMG]

    Người Hàn Quốc cũng như không ít dân tộc Á Đông khác cho rằng, thịt chó là một vị thuốc bổ thận, tráng dương do đó chúng trở thành món khoái khẩu cho các quý ông.

    Đặc biệt, người Hàn rất ưa thích thịt chó vì họ tin loại thức ăn này giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể trong những ngày mùa hè nóng bức. Đó là lý do mà mùa hè ở đất nước này còn được biết tới là mùa thịt chó.

    [​IMG]

    Việt Nam cũng được xếp vào top những quốc gia tiêu thụ nhiều thịt chó nhất thế giới. Trong quan niệm của người Việt xưa, ăn thịt chó vào dịp cuối tháng âm lịch là cách để giải đen, mang lại may mắn trong tháng tới.

    Tờ Associated Press tháng 10/2009 đã đưa ra nhận xét rằng, nền kinh tế phát triển nhanh ở nước ta phần nào đã dẫn tới sự bùng nổ của các nhà hàng thịt chó ở miền Bắc; một con chó 20kg vào thời điểm đó có giá bán 100 USD (tương đương hơn 2 triệu đồng và xấp xỉ lương hàng tháng của một công nhân mức trung bình ở Việt Nam).

    [​IMG]

    Trước thực trạng trên, rất nhiều chiến dịch truyền thông đã ra đời nhằm kêu gọi mọi người nói “không” với thịt chó. Năm 2011, khoảng 30 thành viên của tổ chức CARE (Coexistence of Animal Rights on Earth) đã tập hợp lại để phát động chiến dịch chống việc ăn thịt chó tại Hàn Quốc vào dịp Bok Nal (tức 3 ngày nóng nhất mùa hè theo lịch Hàn Quốc và cũng là thời điểm nhiều người ăn thịt chó nhất).

    [​IMG]

    Thông qua các băng rôn, biểu ngữ và poster, CARE cũng cho phép những người tham gia chiến dịch ôm một chú chó bất kì được cứu ra từ các lò giết mổ nổi tiếng. CARE cho rằng, hành động ấy sẽ giúp cộng đồng hiểu rằng: chó là động vật đồng hành chứ không phải một món ăn.


    [​IMG]

    Một năm sau đó, một nhóm có tên gọi Animal Rights cũng đã thực hiện một chiến dịch với nội dung tương tự trước của Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

    Thông điệp chính trên các poster của chiến dịch này là “Friend - not food” (Bạn chứ không phải đồ ăn) hay “Dog - Man’s Best Friend/ Man – Dog’s Best Hope” (Chó - người bạn tốt nhất của con người/ Con người - hi vọng tốt nhất của loài chó).

    [​IMG]

    Thái Lan vốn không có truyền thống về ăn thịt chó. Tuy nhiên nạn buôn bán chó lậu từ đất nước này qua các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc đã trở thành một vấn nạn nghiệm trọng UniDog - một tổ chức phi lợi nhuận của Thái Lan đã phát động chiến dịch “Beg for life” (Cầu xin sự sống) để phản đối hiện tượng trên.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thông qua hình ảnh những chú chó mắt tròn xoe, đáng thương, đeo chiếc bát quanh cổ, cầu xin người chủ của mình, UniDog muốn gửi tới tất cả chúng ta thông điệp "I'm begging for life, not food" (Tạm dịch là: “Tôi cầu xin sự sống, chứ không xin con người thức ăn”).

    [​IMG]

    Những chiến dịch truyền thông trên phần nào đã đem lại tác dụng và gây ảnh hưởng tới cộng đồng xã hội. Tại Trung Quốc. Theo tờ Huffingtonpost, có khoảng 279 poster ở nhà ga, xe lửa, bến xe, thang máy trong các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu với nội dung kêu gọi không ăn thịt chó.

    Báo cáo của CNN năm 2010 cũng cho hay, chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc cấm tiêu thụ thịt chó. Trước khi Thế vận hội Bắc Kinh 2008 diễn ra, chính phủ nước này cũng đã yêu cầu bỏ thịt chó ra khỏi thực đơn của các nhà hàng để không gây khó khăn cho du khách nước ngoài.

    [​IMG]

    Chiến dịch kêu gọi không ăn thịt chó cũng đang phát triển ở Hàn Quốc. Một khảo sát gần đây của Bộ Nông nghiệp nước này cho thấy, 59% người Hàn Quốc dưới 30 tuổi không ăn thịt chó. Trong đó, 62% họ nói rằng, chó là vật nuôi chứ không phải lương thực, việc ăn thịt chó hoàn toàn là cổ xưa, lỗi thời.

    Ăn thịt chó hay không hoàn toàn là quyền ở bạn. Nhưng với các bạn trẻ Việt Nam, bạn nghĩ sao về những chiến dịch kêu gọi không ăn thịt chó này?

    * Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Global News, Pawnation, Huffington Post, Wikipedia...

    Theo Trí Thức Trẻ​

    ...
  2. lenm

    lenm Thành viên cấp 4

    Ờ sao, cấm người ta ăn à, văn minh kiểu áp đặt từ văn hóa của mình sang văn hóa người khác, khác éo gì phát xít :O
    Ngô Tiến Long, ilmfDiệu Lùn thích bài viết này.
  3. TrungDe

    TrungDe Thành viên cấp 1

    cái này là tuyên truyền vận động, "Ăn thịt chó hay không hoàn toàn là quyền của bạn"
    Có phân biệt được thế nào là phát xít không thế ???
    phuongtiensinh07 thích bài viết này
  4. Cris89

    Cris89 Thành viên cấp 2

    @lenm : là vận động tuyên truyền thôi mà bạn, ăn hay ko tùy bạn ^^, có cấm đâu :)
    luân võ thích bài viết này
  5. Vũ Phi Huân

    Vũ Phi Huân Thành viên cấp 4

    :)) thế nào cũng có đứa phán thế "mày có ăn thịt chó ko?" ;)) cái nạn này là thuộc về ý thức mà đã là ý thức muốn sửa được thì phải phạt, kiểu như phạt cái vụ đội mũ bảo hiểm ấy
  6. quocanh21081992

    quocanh21081992 Thành viên cấp 1

    phản đối là việc của ng ta còn ăn là việc của ta :)) k quan tâm lắm :))
  7. zenda

    zenda Mới đăng kí

    Đừng nhạy cảm quá vậy. Đọc kĩ bài dùm. Vận động tuyên truyền thôi. Ai còn giữ quan điểm "Ăn thịt chó là văn hóa, xả đen" thì cứ việc tiếp tục.

    Tôi không nuôi chó, và tôi cũng có thiện cảm với chó, tôi xem phim về những con chó, nhưng tôi cũng thỉnh thoảng ăn thịt cầy (1 năm chắc ăn 3,4 lần)... Chỉ đơn giản là vì hương vị của nó khá đặc biệt, chứ ko hẳn là theo chủ nghĩa văn hóa hay xả đen.
    Trước kia tôi vẫn ăn thịt cầy bình thường, vì tôi nghĩ đó là những con chó ở trang trại được nuôi dưỡng như những con bò, heo, gà... Nhưng từ sau nhiều bài báo trộm chó, dân đánh cẩu tặc, cẩu tặc đánh dân... thì tôi nghĩ cũng đã đến lúc thay đổi khẩu vị. Vì nó không chỉ liên quan đến 1 con chó, mà nó là bạn của 1 ai đó, 1 thành viên trong gia đình nào đó...
    Việc ăn thịt cầy đã thấm sâu vào tiềm thức của người Việt rồi.. Khi người ta ăn thịt cầy, người ta chẳng suy nghĩ chó này nguồn gốc từ đâu, ăn như 1 thói quen vậy thôi, chỉ là cầu quá nhiều, mà cung thì quá thiếu, nên việc ăn thịt cầy nó đã biến tướng dây chuyền.
    Ở thời điểm này, tôi thấy việc tuyên truyền vận động là hợp lý, vì việc thay đổi suy nghĩ của người khác cần 1 quá trình, và về vấn đề thịt cầy được xem như là văn hóa ẩm thực rồi, mà đã là văn hóa thì phải kiên trì, tập thói quen, chứ không phải 1 sớm 1 chiều được...
    TrungDe, CaoChiNhanphuongtiensinh07 thích bài viết này.
  8. phuongtiensinh07

    phuongtiensinh07 Mới đăng kí

    du sao van dong cung la viec nen lam ma ( sr vi. khong viet dc tieng viet co dau )
  9. Thái Châu

    Thái Châu Thành viên cấp 4

    Không nên ăn thịt chó.
    Đừng bắt trước siêu đía "xách đít lên và đi".

    Khi bạn hiểu rõ về bản chất con người thì bạn sẽ biết bản chất con chó tốt hơn.
    Bánh Tráng Mắm Ruốc thích bài viết này
  10. dabeomoon

    dabeomoon Thành viên cấp 4

    Mình thì nghĩ như thế này.
    Có những con chó nuôi để giữ nhà.
    Có những con chó nuôi để làm cảnh.
    Có những con chó nuôi để săn bắt.
    Có những con chó nuôi, huấn luyện làm nghiệp vụ hay gì đó.
    Nhưng có những con chó nuôi chỉ để thịt.

    Ghét những kẻ ăn trộm chó vì chúng nó bắt đa số những con chó nuôi để giữ nhà.
    Ghét những kẻ chăm chó như con , dắt chó đi dạo vì chó là chó chứ không phải người nhé.
    Ghét những kẻ chạy theo phong trào thấy người ta nói thì cứ tán đồng bởi vì mình cũng không ưa vấn đề đó.

    Vậy các bạn chê thịt chó vì điều gì?
    Thịt chó không ngon ư ? Không phải đâu vì bạn chưa biết thưởng thức nó
    Hay vì bạn nghe người khác nói là vô nhân đạo, xin lỗi chó không phải là người nên đừng nhân cách hóa nó , nó chỉ là con vật. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe heo thông minh hơn chó và có gien gần giống con người nhất tại sao vẫn ăn thịt heo, hay con trâu con bò là bạn của nhà nông đấy mà vẫn có món khô bò... và nhiều con vật khác nữa.

    Dĩ nhiên đối với mình chó không phải đồ ăn, cho đến khi nó được thui rơm và thành chín món, lúc đó mới là đồ ăn. Còn bình thường đang ngoe nguẩy tung tăng thì vẫn là vật nuôi.

    Cơ bản tôi không thích ăn thịt chó lắm , nhưng tôi vẫn thi thoảng nhấm nháp nó.

    Còn tuyên truyền ư. Tại sao không tuyên truyền ý thức nuôi chó, không tuyên truyền tới nhận thức bọn trộm chó hay tuyên truyền văn hóa ăn ăn thịt chó như thế nào ? Hẳn những bất cập đó bạn thấy nhan nhản trên đường phố Việt Nam.

    Vậy đừng có tuyên truyền không ăn thịt chó vì như vậy thì chẳng có nghĩa gì cả , chẳng có gì thay đổi cả. Thời gian gần đây chó mất nhiều vì giá mua một con chó được những người cưng chó như các bạn đẩy lên quá cao đấy , 1 con chó có thể tới hàng chục triệu đồng,chạy lon ton ngoài phố. Hỏi thử thằng nào thấy cục tiền chạy ngoài đường mà không muốn nhặt về làm của cơ chứ.
  11. Bánh Tráng Mắm Ruốc

    Bánh Tráng Mắm Ruốc Thành viên cấp 1

    Mình thì rất ghét việc ăn thịt chó. Hồi mới đầu thằng bạn dẫn đi ăn lần đầu tiên, ăn đúng 1 miếng nhỏ và cũng là lần cuối ăn. Thấy không ổn với việc này nên mình thề chả ăn thịt chó, mình vốn rất thương chó. Và xin thưa với các bạn rằng: đừng đánh đồng con chó vs loài khác, cơ bản ít nhất phải phân biệt được loài chó sinh ra để làm gì, và con khác sinh ra để làm gì. Ví dụ: So sánh con chó vs con ruồi... có đúng không, hay vs con bò. Đừng đánh đồng biện minh cho việc sát sinh thịt chó bằng mồm của các bạn.
  12. -Trần Văn Hùng-

    -Trần Văn Hùng- Thành viên cấp 4

    Chúng nó đâm chết 1 mạng người đền 3 chục triệu, mình biết có ông bên gia lâm mua con chó hơn trăm triệu.

    Hin-đu giáo thờ thần bò mà họ có bao giờ lên tiếng ở những nơi không phải Hin-đu giáo đâu, kêu gọi không ăn thịt chó ư, đạo đức giả.
    coi cái này coi.
    Bonus: bạn thấy thịt dê thế nào, ngon không? Có ai lên án không? Và thịt dê muốn ngon thì phải dùng roi đánh cho nó tới khi nó chết. Sự thực đấy bạn à.
  13. -Trần Văn Hùng-

    -Trần Văn Hùng- Thành viên cấp 4

    À quên, mình rất ghét thằng si nô đa này chứ chẳng ưa gì nó đâu chẳng qua nó nói đúng em up đưa link cho các bác coi chơi. Có bác nào ở nông thôn mà có nhà gần ở nhà họ thịt lợn làm giò chả ko nhỉ, cái âm thanh mỗi 3 rưỡi sáng cứ ảm ảnh em mãi cho tới bây giờ.
    dabeomoon thích bài viết này
  14. dabeomoon

    dabeomoon Thành viên cấp 4

    @ Bánh Tráng Mắm Ruốc : Thế bạn có ăn thử một miếng thịt ruồi rồi không ăn nó nữa không , bạn đưa ra so sánh khá là khập khiễng đấy. Tôi so sánh những con vật nuôi gần gũi con người nhất . Còn ngôn từ của bạn tôi thấy không được hay lắm , đồng ý mỗi người đều có chính kiến quan điểm của mình .
    Cris89 thích bài viết này
  15. Bánh Tráng Mắm Ruốc

    Bánh Tráng Mắm Ruốc Thành viên cấp 1

    dabeomoon Xin lỗi bạn, mình đang tập ăn chay trường, và cũng đâu có quyền cấm ai việc ăn thịt chó, vẫn ủng hộ việc tuyên truyền. So sánh mình chẳng khập khiễng mà là sự thật đúng 100%, bạn sợ sự thật à? Thế bạn có cần tôi cho bạn cuốn sách để đọc và hiểu rõ về loài chó hơn không? Bạn ăn thì kệ bạn, đừng bảo vệ cho sự thèm-đói-khát thịt chó của bạn (tôi đã đừng trải qua cảm giác này tôi hiểu), bạn cứ ăn, tôi đâu có dám đụng chạm bạn đâu! Tôi hơn bạn ở điểm nào bạn tự biết, đừng GATO việc suy nghĩ và hành động yêu chó của tôi O:-).
  16. -Trần Văn Hùng-

    -Trần Văn Hùng- Thành viên cấp 4

    Cris89 thích bài viết này
  17. Bánh Tráng Mắm Ruốc

    Bánh Tráng Mắm Ruốc Thành viên cấp 1

    Tôi vui tính lắm bạn >:). Bạn phải tự tìm hiểu vì sao con người lại xem loài chó như gia đình thân thiết. Chứ ăn cho nó cái bụng, cho khoái cái não thì làm gì hiểu loài chó nó sống như thế nào. Bạn đọc bài này thêm sẽ rõ <:-P: vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/dan-cho-vai-lay-xin-toi-cuu-mang-2979602.html?fb_action_ids=311127085702009&fb_action_types=og.likes
  18. vsea

    vsea Thành viên cấp 3

    Bánh Tráng Mắm Ruốc : ơ, xin lỗi bạn. Việc tuyên truyền không ăn thịt chó là đúng, nhưng việc bạn coi chó hơn những con vật khác thật là vớ vẩn. Con vật nào chả có cảm xúc, giết chó thì chó đau mà giết lợn gà thì lợn gà không đau à ? Thiết nghĩ bạn có nuôi lợn trong nhà, sống lâu thân thiết thì cũng sẽ không ăn thịt lợn thôi.
    Bạn yêu chó chắc cũng nuôi chó, nuôi chó chẳng phải là ép nó sống trong môi trường của con người, để phù hợp với sở thích, mục đích của con người ? nhiều người nuôi chó và thiến, không rõ con chó nó có sung sướng không.
    Ngoài lề, cái link bạn đưa ra đọc rất hay, ý nghĩa nhưng quả thật có thấy hơi buồn cười một chút : người viết bài là người nuôi chó mà không biết chó không khóc đc, chó có thể chảy nước mắt, nhưng không phải vì buồn mà vì bị bệnh, có vấn đề về sức khỏe.
    Và cũng dẫn lại một câu mà cái bài viết trên link lại của Huyền Chip :
    "Bạn có thể thích hoặc không thích thịt chó nhưng không nên lấy thịt chó làm tiêu chuẩn đạo đức để chỉ trích người khác."
    locnd, lenmnguyenlamlll thích bài viết này.
  19. lenm

    lenm Thành viên cấp 4

    Cái phong trào này nói thẳng rồi thì cũng là a dua bọn phương Tây của mấy em nhà giàu dửng mỡ éo ra đời bao giờ thôi. Cơm còn chả có mà ăn thì có ngồi đấy kêu la được không. Cái chuyện loài vật bị loài người giết thịt là điều chọn lọc tự nhiên. Đừng có bảo là con người thoát ra khỏi chọn lọc tự nhiên, k phụ thuộc môi trường, thế các bác hô hào bảo vệ môi trường làm cái khỉ gì thế. Giết 1 con chó không làm thế giới thay đổi, k thay đổi môi trường. Và cũng éo thay đổi đạo đức của ai. Thế thì các bạn kêu la cái quái gì. Các bạn nuôi chó cũng là thay đổi tập tính tự nhiên của nó. Cá trong lồng chim trong chậu có phải là nó muốn không. Nói đạo đức giả không sai đâu
    locndkarthus thích bài viết này.
  20. minhthang.arc

    minhthang.arc Thành viên cấp 1

    Cả thế giới xồn xồn lên vì chuyện con chó :))
    dabeomoon thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn