Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Phim "Bụi đời Chợ lớn" lâm vào cảnh "bụi đời"

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi banbaonylong, 10/4/13.

Lượt xem: 9,884

  1. banbaonylong Ko phải assmin

    Theo songmoi.vn

    Dạo này trẻ trâu vn ra đườg chém lộn như rươi mà ko fản ánh đúng là sao ta =))

    BONUS

    ...
  2. sonhaieu

    sonhaieu Thành viên cấp 2

    may bac kiem duyet chac o trong nhà...kinh cong cao tuong nen dau biet duoc xa hoi ngoài kia. doc tren bao chi tuong phim hoan chieu vì co nhieu canh nong (sex) , ai ngo ra vay!
  3. Eminem

    Eminem Cựu quản trị

    Ôi! Các nhà kiểm duyệt Film. Cứ thế này thì đừng mong điện ảnh VN mở mày với khu vực chứ đừng nói thế giới.
    Cứ suốt ngày mấy cái Film nhảm nhí, toàn dựa hơi ngực to mông nở mà câu khách thì.......Xem JAV còn hay hơn.
    Jason B, vietcuong_910, Red Devil5 người khác thích bài viết này.
  4. KhoaiT0

    KhoaiT0 Thành viên cấp 2

    giờ các đại ca giang hồ phải dùng bàn phím mới bình đc thiên hạ =))
  5. Tuấn Anh Grapher

    Tuấn Anh Grapher Thành viên cấp 1

    Nói thật chứ :)) nước ngoài người ta còn cho cả những lời chửi rủa vào phim cơ mà, VN chả bao giờ chịu học hỏi, thử hỏi kiểu này thì làm mấy cái phim ma kinh dị thì như nào :)) =)) mấy cái nhà kiểm duyệt film này thì vất hết :)) =)), cả film "BỤI ĐỜI CHỢ LỚN" có mấy cái cảnh đâm chém là hay nhất thì lại không cho chiếu =)) 1 chữ
    "NẢN"...
  6. Nguyễn Hoàng Bảo Thụy

    Nguyễn Hoàng Bảo Thụy Mới đăng kí

    không phản ảnh đúng hiện thực xã hội á? hồi ở sg mình gặp cảnh xã hội đen rượt nhau hoài, mấy chục thằng cầm ống sắt với mã tấu chạy rầm rầm ngoài đg, dân sợ quá đóng cửa tắt điện 1 loạt lun, nhìn y như phim mỹ :)). mấy bác kiểm duyệt toàn sống ở khu đại gia không thì biết thế nào đk
    Fly NguyễnBé Heo thích bài viết này.
  7. yun

    yun Thành viên cấp 2

    minh thuộc loại mọt phim chờ sốt ruột :(, ko khéo phim này bị kiểm duyệt thành phim tài liêu thì xong :P
  8. tndoubleh

    tndoubleh Thành viên cấp 2

    tư duy cũ
  9. khottabit

    khottabit Thành viên cấp 2

    thế này thì điện ảnh nc nhà sao phát triển nổi chứ
  10. phạm ly

    phạm ly Mới đăng kí

    hjx hjx ...không phải không chuộng hàng nhà mà xem film việt giờ cảm giác rất giả tạo, học sinh sinh viên hay công chức gì gì đó cũng nhà lầu xe hơi không thì xe tay ga đắt tiền trong khi hiện tại thì ..... Ngay cả cách ăn nói cũng thấy sáo rỗng ... haizzz ...
    Art of Green, Duy XeluThànhVa thích bài viết này.
  11. thanhtam9788

    thanhtam9788 Thành viên cấp 1

    "Bụi đời" đang phát trên VTC7 cũng có nhiều vấn đề nóng về xã hội
  12. nothing4ever90

    nothing4ever90 Thành viên cấp 1

    Phim ảnh nó ảnh hưởng rộng lắm, Văn hóa nước mình khác! Không thể kiểm duyệt giống như nước ngoài được! Họ cũng bt đấy chứ, K lẽ họ làm lớn đến zậy mà k nhận ra! chỉ Tiếc cho 1 bộ phim hấp dẫn... :((
    Art of Green thích bài viết này
  13. ThànhVa

    ThànhVa Thành viên cấp 1

    mấy tấm bonus làm mình cười lộn ruột =)))))))))))
  14. Mèo Mun Đi Hia

    Mèo Mun Đi Hia Thành viên cấp 2

    cũng vì các mầm non tương lai của đất nước thôi :)))) :))) :)))), Việt Nam nổi tiếng là ham học hỏi và rất hay tò mò mà =)))))))))))))))))))))
  15. anhcong_sos

    anhcong_sos Thành viên cấp 2

    Thay vì kiểm duyệt hình ảnh bằng kiểm duyệt độ tuổi coi film thì hơn

    Chắc các cụ sợ thảm sát hàng loạt. Giờ ai còn chơi thảm sát bằng dao??? ;))
    Ah quên hum rùi ở Mỹ có =))
  16. A4 channel

    A4 channel Thành viên cấp 1

    nhìn đoạn cãi nhau trong bonus mình liên tưởng đến xã hội đen trong phim hồng kông :)
  17. nguyenhoang1208

    nguyenhoang1208 Thành viên cấp 1

    kiểu này bảo sao điện ảnh VN đếch lên nổi
  18. Lỳ...

    Lỳ... Thành viên cấp 3

    [​IMG]
    Hay =))
    Ezio De Aquaticnavii_review thích bài viết này.
  19. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    mgr thích bài viết này
  20. Art of Green

    Art of Green Thành viên cấp 2

    Đồng ý bộ phim khá mới mẻ so với Điện ảnh Việt Nam. Nhưng theo em thấy, bộ phim đúng là chưa phản ánh đúng lắm về XHĐen hiện giờ.
    Xem teaser, em có cảm giác thà cho thời điểm phim vào năm 96 97 còn có lý. Đồng ý Việt Nam, chuyện hội đồng nhau, dàn hàng ngang, kéo mã tấu, đâm chém, rượt đuổi khắp các con đường ngõ hẻm, nhưng cái kiểu đánh nhau cả chục phút mà công an chưa đến thì cũng hơi quá. Mà nếu thực sự có đánh nhau được như vậy, em nghĩ chắc các đại ca cũng đã "Alo" với mấy cha Biến chất rồi. Mà chắc gì phim dám cho yếu tố đó vào.
    Chưa kể, em có thằng bạn bán ốc ngoài Hà Nội, từng bị mấy thằng choai choai dí súng thẳng vào đầu (nghe kể chứ em chưa biết súng giả hay thiệt), vãi đái cả ra quần. Trong khi trong phim, các đại ca nói chuyện với nhau, vừa sáo rỗng, vừa sến, nói cho đủ câu mà tránh chửi thề là được. Thành ra cái kiểu "tao không giết nó tao không làm...người", mấy thằng cha xì ke tù tội một thời xóm em ngồi nghe vừa cười vừa chửi đổng thằng nào viết lời thoại.
    Đó là chưa kể đến hình ảnh, cách xáp lá cà trong phim, chẳng khác gì mấy so với Hero Mã Vĩnh Trinh, Gangs of New York, những bộ phim thuộc dạng kinh điển, nhưng đã có từ cách đây hơn con giáp. Cái thời phim XHĐen dồn dập từ HK, Lưu Thanh Vân, Lý Tụng Hiền, Châu Nhuận Phát, đến Mỹ thì cả đống phim hành động bạo lực máu me. Làm 1 bộ phim thể loại này, lại để thời điểm 2013, chẳng khác gì chạy theo phong trào đã có từ trước khi em ra đời.
    Với cả cái nhân vật Đại ca trong phim, em thấy cứ tầm thường thế nào. Cách hẻm nhà em khoảng chục mét, có một cái hẻm khác, gọi là hẻm Thái Hòa. Hẻm này khi xưa toàn là đệ, em, con cháu của Năm Cam ở, nên sau khi Năm Cam bị bắt, công an vào niêm phong quá trời. Em nhớ thời đó, khoảng năm 96, mỗi khi học trường Lê Đình Chinh - Điện Biên Phủ - Quân Bình Thạnh, là anh em trong lớp lại còng nhau trên chiếc xe chút xí chạy vào, ngắm nhìn xe hơi, rồi lâu lâu ngó lên cây súng săn treo ngay cửa sổ. Những đại ca thời đó, ăn mặc giản dị, nhưng nhìn tướng tá cực kỳ sang, cốt cách trịnh trọng. Ngoại trừ mấy thằng đàn em ra, họ ít khi nào mở miệng tiếng Đan Mạch. Nói chuyện lịch sự, lễ phép với người lớn trong xóm. Người dân hàng xóm với họ đố ai biết họ là đại ca đấy. Ý em ở đây là cái cốt cách, nó chưa thể hiện nhiều ở người Đại Ca trong phim.
    Em không biết các bác coi xong sẽ đoán thế nào, chứ em đưa trailer cho cái ông - cũng từng một thời buôn ma túy, nghe loáng thoáng chỉ điểm nên cho thoát, được cấp căn nhà cấp 3 - Ổng xem xong ổng phun cục nước miếng vào màn hình laptop em rồi bảo - "Đm vớ vẩn" (trích nguyên văn :))
    Rồi còn rất nhiều điều mà giả sử các bác có xem được phim nguyên gốc - BĐCL không bị cắt xén, các bác cũng sẽ về rủa phim dở thôi. Chẳng qua các bác ngán ngẩm phim VN quá, rồi tâm lý số đông nên hùa nhau theo mà đòi bảo vệ bộ phim
    Còn đối với riêng em, bộ phim là 1 quyết định khá táo bạo của ekip khi thực hiện. nhưng rất tiếc, nó chỉ dừng ở mức thị hiếu - cầu thị hơn là "cột mốc", "bước ngoặt" của điện ảnh VN
    P/s: đừng trách em là AHBP. bản thân em dân điện ảnh, nên có hơi nhiều lời. Với lại năm 12 em từng làm bài thuyết trình nhóm về Năm Cam nên có đôi chút nỗi lòng muốn nói. Comment của em chưa hẳn đúng 100%, bỡi vì cũng có đôi dòng em nổ thêm cho không khí bớt căng thẳng với các fan đang cuồng nhiệt chờ đợi phim này ^^
    Minh Lêphạm ly thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn