Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo
Chào Bạn, nếu bạn có nhu cầu tuyển dụng designer nhanh và hiệu quả thì có thể đăng ký Facebook Fanpage Cộng đồng designer Việt Nam với số lượng thành viên lớn, kèm theo một số hỗ trợ khác giúp bạn tìm kiếm được designer dễ dàng hơn. Bạn có thể click vào link Fanpage này www.facebook.com/DesignerVietnam và inbox để liên hệ admin đăng tin tuyển dụng nhé :D

Tổng hợp những công ty tuyển dụng thiết kế lừa đảo, bóc lột nhân viên

Chủ đề thuộc danh mục 'Tuyển dụng việc làm' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 6/12/14.

Lượt xem: 136,243

  1. Lừa đảo ak? quỵt tiền trên sức lao đông người khác ak?
    Thiên Vũ designer thích bài viết này
  2. Thiên Vũ designer

    Thiên Vũ designer Thành viên cấp 1

    Mình cũng cảm thấy vậy, riêng phần thông tin tk đồng phục, mình có đọc qua mà không thấy ổn... cảm ơn bạn đã chia sẻ
  3. Hikaruyen

    Hikaruyen Mới đăng kí

    Có bạn nào biết nhà tuyển dụng Tấn Lộc Mazk không?
  4. Thanh Phú

    Thanh Phú Thành viên cấp 3

    Hikaruyen. Hình như lấy ý tưởng thì phải.
  5. ôi thông tin thật bổ ích dành cho mọi người, may quá mấy lần định xin vào làm nhưng lại thôi, cảm ơn thông tin bổ ích của thớt
  6. nhatnguyen1701

    nhatnguyen1701 Thành viên cấp 2

    Ryna Thach thích bài viết này
  7. 1993tantai

    1993tantai Thành viên cấp 2

    bây giờ vào chổ làm là ng ta phát đồng phục miễn phí nhé các bạn, nó kêu bắt tiền đồng phục thì phắn là vừa. Còn mấy thằng lừa đảo mà đăng tin tuyển dụng siêu thị, hệ thống rạp gì đó thì ko có đâu nha bạn, bạn lại thẳng siêu thị và hệ thống vào phòng quản lý nhân sự mà nộp, ko có vụ ra chổ khác nộp đâu
  8. LeThinh92

    LeThinh92 Mới đăng kí

  9. Ngần Đỗ Đỗ

    Ngần Đỗ Đỗ Mới đăng kí

    định viết 1 bài tố cáo công ty đồng phục cá voi, sếp tên đức mà lười viết dài quá. Bạn sinh viên nào định đến đó làm thì đừng dại nhá vì ông đức này tên đức nhưng sống bóc lột k có đức đâu, chuyên nợ tiền nhân viên mấy tháng rui ai mà nghỉ việc muốn lấy tiền lương còn lại thì phải đi đến đòi 5 lần 7 lượt vẫn k lấy đc, đến khi trả lương thì quỵt 1 triệu của bạn mình làm bạn ấy tức quá k làm gì đc vừa đi vừa khóc. Bạn mình quen mấy ng đều bị vậy rui mọi ng lưu ý nhá
    Ryna Thachminhquang thích bài viết này.
  10. tranquangarts

    tranquangarts Mới đăng kí

    Mình cũng xin góp một cty mà mình vừa mới trải nghiệm. Khuyên tất cả các bạn đừng gia nhập công ty Unic. đây là website. unicgroup.vn
    Ryna Thach thích bài viết này
  11. hoangthienvu

    hoangthienvu Mới đăng kí

    những công ty bị tố cáo trên diễn đàn - rất hữu ích, cám ơn bạn đã chia sẻ giúp mọi người biết thêm về mấy cty này
  12. Xuân Đỗ

    Xuân Đỗ Mới đăng kí

    Rất hay, mong mọi người tránh xa những công ty này
  13. JUJUBE_VDP

    JUJUBE_VDP Mới đăng kí

    Cho mình bổ sung công ty GK corp, không có link facebook, mình chỉ có link web thôi:
    Code:
    http://vietnamlearning.vn
    Nội dung chi tiết các bạn xem ở bài post này:
    => https://www.facebook.com/groups/VietDesigner.Net/permalink/1368765916543251

    "Chào mọi người.
    Mình có 1 câu chuyện rất bức xúc, nhưng không biết có nên đăng vào Group hay không vì sợ ảnh hưởng tới Group. Nhưng thật sự bản thân mình và 1 số bạn nữa rất muốn chia sẻ cho cả cộng dồng Design (TP.HCM & HN) biết để mà tránh.

    Nếu các bạn nghĩ bài đăng này ko cần thiết thì có thể bỏ qua. Nếu có vi phạm hay nội dung ko thích hợp hoặc làm ảnh hưởng tới Group thì các Admin xóa giúp nhé!

    Cụ thể là: Có 1 công ty làm về Giáo trình điện tử có tên là GK Corp (cty ở Hà Nội, có chi nhánh HCM). Công ty này nói là lừa đảo cũng không phải (vì có trả lương đàng hoàng), nhưng nó gạt người ở chỗ: khi có HĐ từ khách hàng, sẽ tuyển đồng loạt các bạn Designer mới, với hứa hẹn hợp đồng lâu dài & nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác, nhưng thực chất chỉ mang tính chất làm ngắn hạn (vì tuyển cộng tác/HĐ ngắn hạn thì rất khó). Năm ngoái mình & 1 số bạn đã bị tình trạng như vậy. Trong email ghi rõ: thử việc 2 tháng, thực tế, khi bạn làm xong 2 tháng thì cty vẫn im ỉm, và đợi khi mình hỏi khi mới nói rằng thử việc thêm nữa/ hoặc là cho các bạn nghỉ việc với nội dung: "không phải vì bạn làm không tốt, mà vì cty không còn nhiều HĐ nên không thể giữ các bạn lại thêm nữa". Thậm chí, có bạn từng là Cộng tác viên trước đây, được cty mời về làm sau tg bạn ấy nghỉ vì công việc GĐ. Cũng hứa hẹn như trên, sau khoảng 3 tháng thì lại cho thôi việc, lý do: như trên.

    Hiện tại, mình được biết là cty đang tuyển thêm người (vì mấy hôm trước có goi đt mời mình trở lại làm cộng tác, và dĩ nhiên tất cả những người đã từng bị cho nghỉ việc không 1 ai quay lại làm lần nữa)
    Điều mình muốn nhắn nhủ đến các bạn Designer trong group mình là: nếu các bạn cần công việc để giải quyết kinh tế tạm thời thì OK, còn nếu các bạn cần 1 công việc ổn định lâu dài thì né GK Corp. ra nhé!

    Thân!"
    kengha thích bài viết này
  14. sharkoss

    sharkoss Mới đăng kí

    Cty truyền thông đa phương tiện Young Ads Media địa chỉ số 61 ngõ 5 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
    Giám đốc là Nguyễn Tuấn Anh vợ là Bùi Hương Ly. Cặp đôi chuyên đi lừa đảo và gọi xã hội đen để đe dọa những ai gây ảnh hưởng cty chúng nó.

    Cty này chuyên lừa lọc nhân viên trả thiếu lượng chậm lương rất nhiều lần. Mình và bạn bè mình từng làm ở đấy những ai từng nghỉ việc như mình báo sớm hay muộn hay do cty đuổi đều bị quỵt ít nhất 1 tháng lương, điển hình là ny mình tết ra nghỉ ở đấy bị quỵt nguyên 1 tháng lương. Ngoài ra công ty này hành sử rất côn đồ và mang tính lừa đảo khi ny mình và anh trai đến đòi lương thì thằng giám đốc ( facebook.com/tuananhproducer90?fref=ts ) tỏ vẻ bặm chợn khinh khỉnh, không trả lương vì hợp đồng nó in ra cố tính mờ và viết sai chính tả để không còn giá trị pháp lý. Cty này dưới sự chỉ đạo của 2 vợ chồng thằng giám đốc đi lừa của rất nhiều anh em bạn bè trong giới YTB mà gần đây mình mới biết khi nó đe dọa và spam fb của bạn mình là Trang Lê (facebook.com/luvtint?fref=ts) sau đó TL có đăng đàn tin nhắn dọa nạt của nó lên thì nó thuê đầu gấu đến tận nơi làm việc của TL đe dọa bắt TL xóa bài và xin lỗi chúng nó, các anh em làm youtube thì bị lừa khi nó nhận hợp đồng làm video hoạt hình nhưng ko trả video đúng hạn và chất lượng rất kém, chỉ cần thanh toán tiền là nó sẽ lật mặt đổi giọng ngay. Anh em làm thiết kế và quay dựng hãy tránh xa cty này ra nhé.
    Code:
    https://www.facebook.com/youngadsmedia.vn/
    Code:
    https://www.facebook.com/tuananh.adsmedia?fref=ts
    Code:
    https://www.facebook.com/tuananhproducer90?fref=ts
    Ryna Thachkengha thích bài viết này.
  15. dzotjnh

    dzotjnh Mới đăng kí

    Ko ngờ cty CP Truyền Thông Quảng Cáo & Đầu tư Thắng Thắng (WINWIN JSC) vẫn tồn tại đến giờ.
    Hơn 5 năm trước đi thực tập ở đây. Lúc dô chỉ có 1 chị kế toán & 1 anh kinh doanh, ngoài ra là sinh viên thực tập hết. Anh kinh doanh sau đó nghỉ việc vì lương thấp & bắt ép nhiều thứ. Giám đốc là TDT. Mới dô cho lên phòng Design máy lạnh ngon lắm, thiết kế brochure áo mưa, bao bì, nhãn các kiểu... Được vài bữa đẩy qua một cty in ấn bao bì cho nó ngồi lựa bao bì in sai, lỗi (ko nhớ rõ địa chỉ nhưng cty đó nằm ở Bình Tân, khu Vành Đai Trong), bỏ ra xong còn phải chở về cty chính Lữ Gia. Thùng nặng chứ đâu nhẹ gì. Giao đủ thứ việc để làm. Ko vì cái bằng thì còn lâu mới ở lại. Nhưng ít ra còn có chút chương tâm, cuối kì thực tập cho được 300k tiền xăng. Giờ thì công việc tạm ổn định rồi. Mà chắc có duyên hay sao, cty đang làm lại ở gần cty thực tập mới ghê. Ngày nào đi ăn trưa cũng đi ngang liếc nhìn dô cái :)):)):))
    Ryna Thachkengha thích bài viết này.
  16. nhakhoatrongrang

    nhakhoatrongrang Mới đăng kí

    vào làm dễ ra thì khó. cẩn thận khi vào làm
  17. ktsem05

    ktsem05 Mới đăng kí

    Mình muốn cảnh báo cho bạn nào muốn làm tại công ty Vtechcom, trụ sở ở KĐT Bắc Linh Đàm, chuyên về thiết kế web, đồ họa các kiểu.
    1 cty 10 năm tuổi mà làm ăn chộp giật, lừa đảo trắng trợn, bóc lột nhân viên.
    Code:
    vtechcom.vn/
    Code:
    https://www.facebook.com/Vtechcom.vn/
    Công ty gồm ông chồng giám đốc chuyên thiết kế, bà vợ làm kế toán và kinh doanh ( nhưng nắm hết quyền hành )
    ngoài ra chả còn ai cứng, toàn tuyển kiểu thực tập, sinh viên, trả lương thì thấp.
    ----------
    Bạn mình qua đó phỏng vấn, cũng do mới ra trường, chưa làm bh nên ko hiểu các quy trình, chế độ dc hưởng, đến thì ngon ngọt, xong chối ko làm hợp đồng, nói chuyện tình nghĩa, sống theo nhà Phật các kiểu nên nghĩ tốt lắm, làm 1 thời gian mới nhận ra bộ mặt thật ki bẩn của bà ta.
    Bảo hiểm cũng ko có, chế độ nghỉ phép cũng ko luôn, nhưng vì làm lấy kinh nghiệm nên chấp nhận ở lại làm.
    Bên đó tuyển vào thiết kế vs quản trị web thì suốt ngày lang thang ngoài đường chở bà vợ đi gặp khách rồi đi ship hộ cái này cái kia, ko đòi trợ cấp thì chắc chả có, lúc đòi cho dc 200k, chả bõ công shipper cả tháng rồi hỏng xe, bị xxx tóm các kiểu.
    Đến tháng lương thì chày cối, có 4tr-4tr5 mà cũng nợ thì chả hiểu công ty kiểu j, trong khi nhân viên nghỉ hết, còn 1 mình bạn mình làm mà còn nợ lương thì mình cũng đến bó tay.
    Cty thiết kế web mà ko có nổi 1 đứa code cứng, nghe nói code cứng bỏ vì ko chịu đc, toàn đi oder bên ngoài rồi về ăn kênh, kể cả các dịch vụ khác cũng thế. có mỗi thiết kế là mình ông chồng làm.
    Nói chung là có nhiều cái bức xúc khi làm ở đó nên bạn nào thấy đăng tuyển, dù để lương cao cũng nên bỏ qua luôn cho khỏi mất công.
    Chỉnh sửa lần cuối: 21/6/17
    Ryna Thachkengha thích bài viết này.
  18. locanalyze

    locanalyze Thành viên cấp 1

    Chào mọi người, mình từng làm cho Team Lota**
    Mình có kí hợp đồng và chưa hết hạn nhưng Team này đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và sa thải mình. Do mình biết luật nên đã yêu cầu bồi thường hợp đồng ! Sau đó công ty đã nhẹ nhàng bảo không đuổi việc nữa, và kêu mình làm trở lại. Mình ngu dại đã đi làm trở lại và bị công ty " gài hàng ", nói là mình đã truyền thông tin team ra ngoài nên đã xa thải.
    Ngoài ra, team này còn thuê người đánh và hăm dọa mình.
    Vì mình không có bằng chứng nào để chứng minh, mình chỉ có đoạn ghi âm buổi nói chuyện đuổi việc vì lý do " anh thấy mảng em làm đang đi xuống nên anh cắt giảm nhân sự " theo luật sư (thầy ruột đại học) của mình là lý do không đúng theo luật lao động.
    Hiện tại, mình đang trong quá trình khởi kiện vì team này đã vi phạm hợp đồng còn đe dọa tính mạng của mình.
    Mình có bằng chứng cũng không mong người người sẽ tin tưởng mình. Mình chỉ hy vọng những bạn nào làm áo thun mà có làm cho Team này thì hãy cẩn thận. Team này sẽ cấp máy tính cho các bạn, nhưng sau đó khi có chuyện, Sếp sẽ mở máy tính mấy bạn và tự gửi mail tài liệu ra ngoài sau đó bảo rằng mấy bạn tự truyền thông tin team ra ngoài và đuổi việc và bắt các bạn bồi thường hợp đồng nữa !
    Mong các bạn cẩn thân hơn để tránh bị như mình !
    Tên team cũng như tên thành viên mình không tiện nói ra, vì luật sư bảo mình có thể bị gài vào tội xúc phạm danh dự ! Nhưng trong công ty có những người như này :
    Sếp " Mi** " chuyên nói ngọt và gài hàng.
    Leader " Ngh* " chuyên nói xấu với xếp, nếu không nịnh ông này thì 1 tuần thử việc là bị sa thải liền. Ông này còn chuyện sai vặt nhân viên mới làm công việc của ổng, còn ổng thì ngồi không ăn lương leader.
    Sales Marketing Online " Uy** " người này cũng như leader.
    Mong mọi người cảnh giác !

    Đây là bài tuyển dụng của Team đó, ngoài ra các bạn có thể theo deo, Team này tuyển người liên tục, vì thường sẽ thử việc 1 tháng, sau đó ký hợp đồng rồi làm 1, 2 tháng sẽ " gài hàng " đuổi cổ đi và không trả lương, đồng thời còn bác các bạn bồi thường tiền ngược lại !

    Mọi người muốn biết rõ hơn thì có thể pm cho mình. Mình có thể cung cấp cho các bạn một vài thông tin để chứng mình là mình từng làm, có kí hơp đồng cũng như đã bị đuổi tại công ty.

    " Hi ace !!! ko nói dông dài, team mình hiện đang cần tuyển thêm 5 người để bù đắp cho những cánh chim mới rụng. Anh chị em có ai có nhu cầu hoặc bạn bè người thân cần thì giới thiệu giúp mình !!! Tks ace nhiều nhiều !!!

    Yêu cầu kỹ năng:
    Bắt buộc có:
    - Sử dụng được PTS vs Ai (mức độ thành thạo trên 50%)
    - Hiểu và làm dc Typography, ở dạng đơn giản đến phức tạp, cách sử dụng font, phối hợp font (các skill cơ bản trong typo)
    - Bố cục, màu sắc (theo style của thị trường áo thun Âu Mỹ)

    Ưu tiên:
    - Khả năng vẽ tay, vẽ máy, digital painting...
    - Có kinh nghiệm trong mảng áo thun (thị trường Âu Mỹ)
    - Nhiệt huyết, đam mê với thiết kế vẽ vời (kinh nghiệm và skill bên mình có thể hướng dẫn đào tạo, nhưng đam mê và đạo đức nghề nghiệp thì tự cá nhân phải có)

    Làm việc tại Q**, từ 8h30 đến 17h30, thứ 2 đến thứ 6

    Quyền lợi:
    - Lương tháng 13
    - Thưởng tết, các ngày lễ lớn
    - Du lịch hàng năm
    - Review lương mỗi 6 tháng
    - Phụ cấp ăn trưa, chi phí đi lại (dành cho những bạn ở xa)

    Mức lương cơ bản: đề xuất 7-10 triệu/tháng

    Hồ sơ ứng tuyển:
    Vui lòng ghi rõ tiêu đề ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGNER
    - CV cá nhân hoặc trang web cá nhân
    - Portfolio với các tác phẩm bạn đã làm

    Bạn nào quan tâm thì gửi hồ sơ cho bên mình tại địa chỉ email: info@lota**.com

    Hy vọng dc hợp tác với ace !!! Chúc ace ngày đầu tuần vui vẻ !!!

    "
    Ryna ThachAikoNeko thích bài viết này.
  19. twone

    twone Thành viên cấp 2

    #78, gửi Lộc: con người của e còn trẻ mà đã tệ như vậy, làm thì ko lo làm, làm 5ph chơi game 5ph, designer mà ko có skill, làm file thì ko có trách nhiệm và ý thức, việc cty thì ko lo làm, chỉ lo chú ý soi mói cá nhân, a đã hết lòng chỉ dẫn e, đến hs để đi xin việc cũng ngồi để hướng dẫn cho e làm, chỗ đi học cũng chỉ cho để e có thể phát triển tay nghề kỹ năng mà tiến xa hơn. Đổi ngược lại thì e và cô bạn gái của e thể hiện dc điều gì ??? chỉ đi nói xấu sau lưng, bới móc, gây thị phi, đến khi đối chất 3 mặt 1 lời thì câm nín và lảng tránh

    ko nói nhẹ nhàng nữa vì căn bản a thấy bản chất 2 đứa nó thật xấu, ko thể cải tạo, hết cả thuốc chữa, nên từ nay về sau đối với a 2 đứa như cỏ rác bên đường, việc 2 đứa đang làm chỉ thể hiện cho mọi người thấy bản chất thực sự của con người 2 đứa. Cứ cố gắng mà đi kiện, đi vạch trần cái sự thật đi nha, anh với mọi người trong team sẵn sàng ngồi xuống đối chất 3 mặt 1 lời. Còn đã dám tố cáo, thì tag hẳn tên vào, đừng ngại, vì nếu 2 đứa làm đúng thì ko cần sợ, chỉ có thể loại làm ẩu sống lỗi mà hay la làng mới sợ đối chất giáp mặt

    Thân gửi 2 con người quá tệ !!! Dù rằng đã có lúc a nghĩ 2 đứa là bạn, là đàn em !!!
  20. locanalyze

    locanalyze Thành viên cấp 1

    #79 gửi Nghị: Đầu tiên, anh lấy cái quyền gì mà vô đây trả lời cái mục bốc phốt này? xin lỗi anh nha, vẫn gọi anh bằng anh, vì con người tui lịch sự có ăn cơm người, có học thức nên gọi bằng anh, chứ loại như anh xứng đáng gọi bằng "thằng" nhé!
    Điều đầu tiên anh nói tui sống "tệ" tệ chỗ nào anh chỉ rõ nhé, đừng chém gió ở đây, người ta hiểu lầm, tội nghiệp thân cò của tui? Tệ sao? tệ mà nói tốt anh với sếp M là anh giỏi, anh vẽ tốt, anh có kinh nghiệm, để sếp M gọi anh đến phỏng vấn và gửi mẫu test cho anh làm, chỉ dẫn anh cách ăn điểm với sếp M, chỉ dẫn anh test mẫu vẽ con Sói như thế nào để sếp M hài lòng? ahah chắc chỉ có mình anh mới không biết, chứ cái chuyện tui và bạn gái tui nói tốt cho anh trước mặt sếp M trước khi anh vô làm những người vô làm trước anh ai cũng biết cả. Thưa anh!
    Thứ 2 tui làm " làm 5ph chơi game 5ph,designer mà ko có skill" thưa anh, vậy là 8h hằng ngày anh đến công ty chỉ để bấm giờ đồng hồ xem tui làm 5ph làm 5ph chơi hả anh? Vậy việc của anh ở cty là bấm giờ và canh me những người xung quanh à? Thì ra team cũ có bảo vệ mà tui nay mới biết à ahah. Còn việc tui làm 5ph, chơi game và làm những việc khác? xin hỏi các bạn ở đây đang làm designer nè? các bạn làm 5ph chơi 5ph các bạn có kịp thời gian giao mẫu, giao sản phẩm đúng hạn dealine cho sếp, cho khách hàng hay không vậy các bạn? Tui đây dám LỚN tiếng khẳng định chưa bao giờ trễ dealine của team bất kì mẫu nào từ ngày tui vô làm tới giờ nhé. Vừa làm vừa chơi đố anh chị em designer nào mà giao đúng được thời gian dealine đâu ạ. Chỉ có thánh, à quên chỉ có anh bảo vệ trên kia là vừa làm vừa canh me, bấm đồng hồ tui là làm được chuyện đó thôi. Còn vấn đề tui làm 5ph chơi 5ph xin lỗi nha, anh đang nói cái mồm của anh thôi? nói bằng mồm như anh thì tui đây cũng nói được, giờ tui nói anh làm 1ph coi phim se* 10p cũng được. ahaha.
    Thứ 3 anh nói tui không có skill, ahah không có skill gì vậy anh? tui chưa hiểu, anh lại đang nói mồm nữa đó, những mẫu mà tui làm đều nhanh hơn anh đó ạ, đều được bán với số lượng sales khủng đó anh ạ? 1 người không có skill chắc ở công ty cho làm hơn 1 năm anh nhỉ? không biết ở đâu có cty nhân đạo vậy, các bạn designer cho mình địa chỉ mình ứng tuyển nè.
    Thứ 4 nè, "làm file thì ko có trách nhiệm và ý thức" tui làm file như thế nào mà không có trách nhiệm và ý thức anh nhỉ? những mẫu tui làm, sau khi làm xong đều được gửi lên cho sếp M xem xét duyệt mẫu, ok hết rồi, thì mới finish mẫu đó nhé, tui đã làm gì sai mà không có trách nhiệm ý thức anh nhỉ? Tui đây, chưa 1 lần làm mất file đang làm vì những lí do như không save, quên save hay vì bất cứ lí do gì? Vậy tui không trách nhiệm ý thức chỗ nào các bạn nhỉ?
    Thứ 5 "việc cty thì ko lo làm, chỉ lo chú ý soi mói cá nhân". Việc này tui nghĩ là anh đang nói anh hả anh? tui chú ý và đi soi mói ai vậy anh? anh lại 1 lần nữa đi múa võ mồm nữa rồi kìa, còn tui có cái đoạn ghi âm sếp M nói anh đi repost tui và 1 số người đó nha!
    Thứ 6, anh nói rằng anh đã chỉ dẫn tui? ahaaha anh đã hết lòng chỉ dẫn anh nhỉ? cảm ơn anh nhé, anh chỉ cái mà tui đã biết chắc cũng hồi tui học năm 2 đại học rồi anh ạ. Tui đây lịch sự dạ dạ, vâng vâng, vì thấy anh hơn tui khá nhiều tuổi, không lẽ mở mồm ra nói "cái này em biết rồi, cái kia em biết rồi". Không ngờ là mình lịch sự dạ dạ vâng vâng. Người ta lại hiểu lầm đến vậy? Các bạn sau này cẩn thận nha, đừng dạ dạ vâng vâng như mình trong trường hợp này nha hơm. Tiếp theo là, anh đã chỉ bạn gái tui? hình như anh nhớ lộn rồi anh ạ, trong tâm trí tui là anh chưa chỉ bất cứ gì cho bạn gái tui, ngày anh vào cty cho đến giờ phút này, anh với bạn gái tui chắc nói chuyện được trên 20 câu (20 câu trong công việc, tui không có ngồi đếm như anh bảo vệ này đâu, mang tính chất ước chừng, để biết là nói chuyện rất rất rất ít đó ạ).
    Thứ 6 "khi đối chất 3 mặt 1 lời thì câm nín và lảng tránh" anh với tui đối chất 3 mặt 1 lời hồi nào vậy anh? mới có 10 ngày mà anh bị đãng trí rồi hả anh? chứ đoạn ghi âm trong tất cả những lần nói chuyện, tui xả ra xả lại nghe muốn nát luôn, mà không thấy có cái giọng nói của anh đó ạ. Đầu tiên, tui chưa bao giờ 3 mặt một lời với anh đó là khẳng định, thứ 2 tui không có trách nhiệm phải 3 mặt một lời với anh để làm gì? có 3 mặt 1 lời thì giữa tui, sếp M và Luật sư anh ạ. Anh lấy cái quyền gì mà đòi 3 mặt 1 lời với tui???
    Thứ 7, anh nói bản chất tui và bạn gái tui thật xấu, anh lại 1 lần nữa nói chính anh nữa rồi, anh quên hoài anh nhỉ? để trẻ nhỏ nó nhắc nữa nè anh. Tui KHẲNG ĐỊNH tui là 1 người rất tôn trọng kỉ luật của công ty, tui chưa bao giờ đi trễ từ lúc tui bắt đầu làm việc cho đến khi tui bị đuổi việc, tui luôn hoàn thành đúng công việc và tiến độ của những mẫu chiến lược mà tui được giao. Tui không nghỉ quá ngày phép năm mà cty quy định và những ngày nghỉ tui luôn mail xin phép đúng quy định, nếu muốn tui có thể cho xem mail tui đã gửi xin phép khi nghỉ làm. Một lần nữa tui KHẲNG ĐỊNH tui chưa bao giờ đi report bới móc, nói xấu sau lưng bất kì ai với sếp M, chuyện này sếp M hiểu quá rõ anh à. CÒN ANH thì sao anh nhỉ? một người không tôn trọng kỉ luật nhất công ty là anh, một người 1 tháng làm việc thì đi trễ hết 20 ngày anh ạ, 8h30 công ty vào làm, anh 10h mới tới anh ạ, mà số lần được lặp đi lặp lại thường xuyên và liên tục cho tới bây giờ vẫn vậy. Nó hiện ra rành rành trước con mắt nhiều người, chứ tui không rãnh mà để ý anh đi trễ bao lâu, hay là bao nhiều ngày đâu anh, mà nó quá nhiều nên ước chừng 20 ngày luôn cho nó tròn đẹp. Còn nữa, anh là người hẹn sếp ra cafe nói chuyện riêng anh nói rằng "em không thể làm việc tiếp được, mỗi lần vào cty thấy mặt 2 đứa tụi nó em chướng mắt, em stress, nếu còn tiếp tục như vậy, anh cho em tháng 10 này nghỉ làm nha". Tui chưa bao giờ nhắn tin hay hẹn sếp cafe cả, chắc vì lí do đó mà tui bị đuổi quá, cái tội không quan tâm nhắc tin hẹn sếp cafe đây mà, các bạn ở đây nhớ nha, nhớ hẹn sếp mình đi cafe nói chuyện riêng nha, để không bị đuổi như tui à. Anh là người đã mở miệng ra nói là có bạn gái tui làm mẫu đó, anh không duyệt (có bằng chứng ở phía dưới hình ảnh đính kèm nha các bạn) nhưng sau đó anh quay sang nói với sếp là, tui và bạn gái tui không hợp tác làm việc với anh. Vậy, túm cái váy lại là sao nè? Ai ai ai??? là người bản chất "thật xấu, ko thể cải tạo, hết cả thuốc chữa" ai đây mọi người. Chắc các bạn ai cũng biết đáp án rồi, nên mình không cần đưa ra câu trả lời nữa, như vậy nó mới thú vị.
    Cuối cùng nè, vấn đề kiện tụng của tui đó anh, anh không có cái quyền gì mà chen vô ở đây, anh là gì ở cty vậy anh? nhớ anh chỉ là "bảo vệ" thôi mà, sao có nhiều quyền hành vậy? Còn vì sao tui không tag tên hay nói thẳng thừng công ty ra, không phải tui không có bằng chứng hay có tật mà sợ đâu anh. Chú ruột của tui làm bên Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh nói rằng, "những lúc này không nên manh động, tag thẳng mặt người ta không có ít gì đâu, rán nhịn thời gian, chỉ thằng mặt ở tòa án con ơi". Theo Luật pháp của Việt Nam quy định thì mọi vấn đề liên quan đến kiện tụng đều để cho Pháp luật giải quyết, trước khi có kết quả, thì mọi bằng chứng và tất cả những vấn đề có liên quan đến vụ kiện không được tự ý đưa lên mạng xã hội. Nếu tui tag thẳng tên, tui sẽ bị kiện là xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác vào cái ngày mà tui tag tên thẳng họ vào. Các bạn ở đây, không ít người hiểu về Luật sẽ hiểu, còn có cả những anh nhà báo, Luật sư trong diễn đàn nữa, sẽ hiểu. Mà tui cần chi tag tên làm gì? mọi vấn đề đã có Luật sư và Pháp luật Việt Nam giải quyết.
    Chốt, viết dài quá dài, cũng phải tạm có hồi kết ở đây, chứ còn nhiều cái lắm à, bài này đáp trả cái anh "bảo vệ" trên kia nha. Và đây là vấn đề giữa tui, sếp M, Luật sư của tui, và Pháp luật. Tui không có trách nhiệm phải trả lời những thắc mắc của anh, cũng như anh không có quyền, nghĩa vụ đối với vấn đề này.
    Hứa luôn, cuối luôn nè: Tại sao bây giờ sếp M là người đứng đầu công ty, không dám dùng tài khoản của mình trên diễn để đăng tin tuyển dụng designer như từ trước tới giờ. Mà lại nhờ 1 anh "bảo vệ" như anh đăng tin tuyển dụng vậy? Tại sao sếp M không dám vào đây đối chất, mà lại nhờ 1 anh "bảo vệ" vô đây đối chất. Tại sao, nếu cty làm đúng thì sợ gì ra tòa án, nói chuyện trực tiếp với Luật sư bên tui mà lại nhờ 1 anh "bảo vệ" lên đây, để biện minh cho cty bằng cách đánh máy, giấu mặt.
    [​IMG]
    AikoNeko_noregret_ thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn