Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Mixer_C6, 13/10/13.

Lượt xem: 3,301

  1. Mixer_C6 Banned

    “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà quân sự tài năng lỗi lạc, người có nhiều công lao to lớn”; “103 năm cuộc đời Đại tướng, đúng như người nói “sống ngày nào là ngày đó vì đất nước”… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi trong sổ tang…

    10h45’, khu vực nhà Tang lễ Quốc gia, vòng bảo vệ phía ngoài lại được nới ra, hàng ngàn người lại vội vã di chuyển để tiến gần hơn với Đại tướng. Lực lượng công an đôi lần nhắc nhở, đề nghị đoàn người đi chậm lại. Các thanh niên tình nguyện nắm tay nhau, làm thành hàng rào mềm để đảm bảo đường di chuyển thông thoáng cho đoàn xe ưu tiên.​
    [​IMG]
    Người dân thêm một bước chân tiến gần hơn với Đại tướng.

    [​IMG]
    Những hình ảnh đẹp của lực lượng sinh viên, thanh niên tình nguyện suốt 1 tuần qua.
    [​IMG]
    Hàng nghìn người theo dõi lễ viếng qua màn hình tại vườn hoa Pasteur (Ảnh: Tiến Nguyên).

    10h 40', Quảng Bình, đường vào nhà lưu niệm của Đại tướng vẫn chưa ngớt người đến viếng. Đoàn lãnh đạo các xã miền núi cùng bà con dân tộc Vân Kiều cũng về đây dâng nén nhang tiễn biệt Người.
    [​IMG]
    Đã gần trưa, đoàn người vào viếng Đại tướng tại quê hương Lệ Thủy vẫn chưa ngớt (Ảnh: Đăng Đức)
    10h17’, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Tổng Bí thư Đảng Nhân nhân cách mạng Lào dẫn đầu vào viếng Đại tướng.​
    [​IMG]
    Đoàn đại biểu của Lào do Tổng Bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào dẫn đầu. (Ảnh: Quang Phong)
    10h, tại TPHCM, các đoàn Đại sứ quán các nước Hy Lạp, Cô-oét, Thái Lan, Thụy Sĩ, Liên bang Nga, Hàn Quốc… bắt đầu vào đại sảnh Hội trường Thống Nhất viếng Đại tướng.
    [​IMG]
    Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TPHCM vào viếng

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Đức Hà (trái) nguyên là tình báo quân đội, nay đã 91 tuổi, từ 2h sáng đã khởi hành từ Phan Thiết lên TPHCM để viếng Đại tướng

    [​IMG]

    Nhiều người nước ngoài theo dõi lễ viếng Đại tướng từ ngoài cổng Hội trường Thống Nhất (Ảnh: Nhung Thảo)
    9h36’, đoàn đại biểu nước Cộng hòa Mozambique vào viếng Đại tướng. Trước đó là đoán Cộng hòa Angieria.​

    [​IMG]
    Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Angieria chuẩn bị vào viếng Đại tướng (ảnh: Quang Phong).
    9h30', Lệ Thủy - Quảng Bình, vẫn còn hàng vạn người từ khắp nơi tiến về nhà lưu niệm của Đại tướng. Dòng người nối dài ngoài cổng nghiêm cẩn chờ đến lượt mình. Không chen lấn, xô đẩy bởi ai cũng biết rằng "Bác đang nghỉ ngơi".​
    [​IMG]
    Cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Phi Thường (Quảng Ninh) sau khi viếng Đại tướng ở Hà Nội lại vượt hàng trăm cây số về Quảng Bình tiễn biệt Người. (Ảnh: Đăng Đức)
    9h8’, đoàn tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam vào viếng Đại tướng. ​
    9h5’, vòng bảo vệ bên ngoài khu vực đường Trần Thánh Tông, Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc, Yec-xanh được nới ra cho người dân đi vào vườn hoa Pasteur để người dân tiến sát tới khu vực nhà Tang lễ Quốc gia để theo dõi lễ tiếng Đại tướng qua màn hình lớn bố trí bên ngoài khán phòng.​
    [​IMG]
    Người dân vào vườn hoa Pasteur để theo dõi lễ viếng qua màn hình lớn (Ảnh: Tiến Nguyên)
    [​IMG]
    Người dân vái vọng Đại tướng qua màn hình truyền hình trực tiếp lễ viếng trong khán phòng.
    9h5', tại Lệ Thủy, Quảng Bình, đoàn đại diện của Đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng tiến vào hội trường nhà lưu niệm tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đội nữ pháo binh Ngư Thủy là đơn vị có nhiều kỷ niệm với Đại tướng, nhiều lần Bác ghé thăm.​
    [​IMG]
    Những giọt nước mắt cảm động của Đội nữ pháo binh trước anh linh Đại tướng (Ảnh: Đăng Đức)
    9h tại Huế, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh - điểm viếng chính của tỉnh TT-Huế - đã ghi nhận hơn 80 đoàn viếng cùng khoảng 2.000 người.
    [​IMG]
    Đoàn của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh TT-Huế dâng hương Đại tướng (Ảnh: Đại Dương)

    9h00', tại TPHCM, dòng người xếp hàng kéo dài từ cửa Hội trường Thống Nhất đến đường Lê Lợi, từng tốp người với vòng hoa đi đầu chờ được vào bên trong viếng Đại tướng.



    [​IMG]

    [​IMG]Hàng ngàn người đợi để được vào Hội trường Thống Nhất để được viếng Đại tướng. Giây phút này họ đã chờ đợi 6 ngày nay. (Ảnh: Nhung Thảo)

    [​IMG]
    Các đoàn thể, đơn vị lần lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo đúng thứ tự đăng ký khi mới vào cổng Hội trường


    [​IMG]
    Anh Nguyễn Đình Phương đến từ quận 10 để tang Đại tướng như người thân ruột thịt của mình

    Ông Nguyễn Kỳ Cẩm - nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ Tĩnh - viết: “Vì dân vì nước chẳng vì ai – Văn võ song toàn thật chẳng sai – Ý chí kiên trung vì đất nước – Tướng quân thao lược bậc nhân tài. Cung kính tiễn biệt anh Văn Đại tướng”. (Ảnh: Nhung Thảo)

    8h52, bầu trời Quảng Bình đang có mưa nặng hạt. Hàng ngàn người dân, các đoàn lễ viếng của các cơ quan ban ngành tỉnh này vẫn đang đội mưa, chờ đến lượt vào viếng Đại tướng. Theo ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có hơn 40 đoàn vào viếng Đại tướng.​

    [​IMG]
    Người dân đội mưa vào viếng Đại tướng

    [​IMG]
    Các em học sinh chờ đợi vào viếng Đại tướng. (Ảnh: Đặng Tài)

    9h, tại Hà Nội, Hội đồng dòng họ Vũ – Võ do giáo sư Vũ Khiêu đứng đầu vào viếng Đại tướng.
    [​IMG]
    Giáo sư Vũ Khiêu cũng các đại diện dòng họ Vũ - Võ vào viếng Đại tướng (ảnh: Quang Phong)

    [​IMG]
    Hàng ngàn người vái vọng Đại tướng phía ngoài nhà tang lễ (Ảnh: Tiến Nguyên)
    8h49’, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố lần lượt vào viếng Đại tướng. Đoàn thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu. Đoàn TPHCM do Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đặt hoa, dâng hương lên Đại tướng.​
    Trong không khí đau buồn, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhiều nội dung chia sẻ, tôn vinh trong sổ tang. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Mình…103 năm cuộc đời Đại tướng, như người nói “tôi sống ngày nào là ngày đó vì đất nước”. Là vị tướng của nhân dân, Đại tướng là tấm gương tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, luôn đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tinh thần hữu nghị quốc tế”.​
    Trước anh linh của Đại tướng, Chủ tịch nước khẳng định sẽ nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, phục vụ nhân dân như tâm nguyện suốt đời của Đại tướng.​
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ghi sổ tang với nội dung: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Anh Văn - nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, nhân dân ta, nhà quân sự tài năng lỗi lạc, người có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc cho lịch sử dân tộc. Đồng chí mất đi là sự mất mát lớn với Đảng, nhà nước, nhân dân ta…”.​
    [​IMG]
    Bí thư Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng đoàn đại biểu thủ đô vào viếng Đại tướng (ảnh: Quang Phong).
    8h40', tại Quảng Bình, từng dòng người xếp hàng chờ được vào viếng Đại tướng, ngôi nhà lưu niệm đầy ắp tình cảm, sự kính trọng của toàn thể người dân đối với Người. Bên ngoài nhà lưu niệm, hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước cũng tập trung về đây thắp nén nhang tiễn biệt Người. Rất đông đoàn viên mang di ảnh của Đại tướng đứng trang nghiêm. Bên trong nhà lưu niệm, lực lượng công an, quân đội với trang phục chỉnh tề, đứng trang nghiêm bên bàn thờ Đại tướng.​
    8h30’, tại Hà Nội, gia quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu rời khỏi số nhà 30 Hoàng Diệu trở về quê hương Quảng Bình để chuẩn bị hoàn thành những thủ tục cuối cùng cho lễ an táng của Đại tướng.

    [​IMG]
    Gia quyến Đại tướng rời Hà Nội về Quảng Bình (Ảnh: VOV)
    [​IMG]
    Hội trường nhà lưu niệm có rất đông người dân từ mọi miền đất nước về viếng Bác (Ảnh: Đăng Đức)
    [​IMG]
    Từng dòng người nối tiếp nhau tiến về ngôi nhà lưu niệm để dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng (Ảnh: Đăng Đức)
    8h22' tại Lệ Thủy, Quảng Bình, từng dòng người đổ về ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng để dâng hương tiễn biệt Người, ai đến viếng cũng trào dâng một nỗi niềm cảm xúc khi mất đi vị tướng tài của dân tộc, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy.​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân quê hương vào viếng Đại tướng (Ảnh: Đăng Đức)

    8h20, Quảng Bình, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào viếng Đại tướng. Để kịp thời dự lễ viếng Đại tướng đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn đã tới TP Đồng Hới từ đêm hôm trước.

    [​IMG]
    Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn đã tới TP Đồng Hới từ đêm hôm qua để sáng nay có thể kịp vào viếng Đại tướng (Ảnh: Đặng Tài)

    [​IMG]
    Đoàn đại biểu Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu IV với vòng hoa mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp" (Ảnh: Đặng Tài).

    8h20', tại TPHCM, các đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng chuẩn bị vòng hoa đến viếng Đại tướng.

    [​IMG]
    Đoàn văn phòng Chính phủ tại TPHCM vào viếng


    [​IMG]Gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (Ảnh: Hồng Nhung)


    8h15’, tại Quảng Bình, hàng vạn người dân cũng đang đổ về trụ sở UBND tỉnh để viếng Đại tướng. Đoàn đại biểu lão thành cách mạng đầu tiên. Sau đó đến đoàn đại biểu Ban chỉ huy quân sự tỉnh tiến vào lễ đài. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
    Đoàn đại biểu dòng họ Võ, huyện Lệ Thủy - những người bà con xa gần của Đại tướng vào viếng Đại tướng ngay sau đó.
    Dù trời mưa lớn sáng nay, không khí lễ viếng Đại tướng vẫn diễn ra trang nghiêm. Dòng người lặng lẽ tiến lên trong mưa.

    8h10', tại Lệ Thủy, Quảng Bình, Đoàn lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy cùng đông đảo người dân vào viếng Đại tướng.​
    [​IMG]
    Đoàn cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy
    [​IMG]
    (Ảnh: Đăng Đức)
    8h2', tại Hội trường Thống nhất TPHCM, lễ viếng cấp nhà nước Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang diễn ra. Trong tiếng nhạc trầm buồn của bản nhạc “hồn tử sĩ”, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vào viếng Đại tướng.

    Đoàn đại biểu Quân khu 7 vào viếng Đại tướng sau đó.

    [​IMG]
    Phía ngoài Hội trường Thống Nhất, dòng người nối dài chờ vào viếng trong tiếng quân nhạc (Ảnh: Hồng Nhung)

    Hiện từng dòng người đang xếp hàng nối dài trước khu vực Hội trưởng Thống nhất TPHCM để được vào viếng Đại tướng. Trong dòng người có rất đông các cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cùng Đại tướng.

    [​IMG]
    Tại Hà Nội, người dân tập trung rất đông ngoài nhà tang lễ, theo dõi lễ viếng qua màn hình (Ảnh: Tiến Nguyên)

    [​IMG]
    Hai vợ chồng cựu chiến binh người Italia mang theo bức ảnh vị Đại tướng của Việt Nam đến viếng (Ảnh: Tiến Nguyên)


    7h55’, tại Hà Nội, Đoàn Đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim kiêm Tổng Thư ký Mặt trận dẫn đầu vào viếng Đại tướng. Vòng hoa của Đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim thắp hương tại lư hương trên bàn thờ Đại tướng.

    [​IMG]
    Đoàn viếng của Mặt trận Tổ quốc (Ảnh: Quang Phong)

    7h50’, đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu vào viếng Đại tướng. Các Phó Thủ tướng cùng các Bộ trưởng tham gia đoàn.

    Vòng hoa của đoàn đại biểu Chính phủ được đặt trang trọng ở vị trí chính giữa. Thủ tướng thắp nén hương thơm. Cả đoàn đại biểu Chính phủ dành một phút mặc niệm Đại tướng.

    [​IMG]
    Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn (Ảnh: Quang Phong)

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại bàn thờ trước linh cữu Đại tướng.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng. Thủ tướng dừng lại chia buồn với gia quyến vị Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam.

    7h40’, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu các cơ quan của Quốc hội đi quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng. Tham dự đoàn có các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các UB, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các cơ quan, ban đảng của Quốc hội.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn vào viếng (Ảnh: Quang Phong)

    Đoàn dừng lại giây phút chia sẻ, phân ưu với gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ tịch Quốc hội ghi sổ tang chia buồn về sự ra đi của Đại tướng.

    7h33’, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo nhà nước vào viếng. Điệu nhạc “hồn tử sĩ” vang lên, cả nhà Tang lễ lặng phắc. Các đại biểu cúi đầu, lặng lẽ di chuyển quanh linh cữu Đại tướng ở trung tâm lễ đài.

    [​IMG]
    Đoàn viếng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Ảnh: Quang Phong)

    [​IMG]
    Một phút mặc niệm Đại tướng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu Nhà nước.

    7h30’, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng.

    [​IMG]
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng (Ảnh: Quang Phong)

    [​IMG]
    Đoàn đại biểu của Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ Đảng trước linh cữu Đại tướng.

    7h30', tại TPHCM, ông Lê Hoàng Quân chủ tịch UBND TPHCM phát biểu mở đầu lễ viếng

    [​IMG]
    Ông Lê Hoàng Quân chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc buổi lễ viếng (Ảnh: Hồng Nhung)

    [​IMG]
    Phía ngoài hội trường, người dân TPHCM đã tập trung rất đông. Bác Giám, 68 tuổi, đến từ Bình Thạnh, cầm trên tay một lẵng hoa nhỏ và tấm ảnh chân dung Đại tướng. Đằng sau tấm ảnh, bác Giám viết: “Cháu kính viếng Bác! Tấm ảnh này Bác chụp cùng đoàn các cháu dự Đại hội 2 giỏi toàn quốc (giỏi kháng chiến, giỏi kiến quốc), ngày 22/12/1999 tại nhà Bác. Chúng cháu đời đời nhớ ơn Bác. Bác là cứu tinh của dân tộc và là người học trò đáng tin cậy của Bác Hồ”. (Ảnh: Hồng Nhung)

    Đúng 7h30', tại Đà Nẵng, hàng ngàn người tập trung tại Nhà văn hóa QK5, Bộ Tư lệnh QK5, viếng Đại tướng trong niềm tiếc thương vô hạn. Đến viếng Đại tướng có Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu; 4 cơ quan Quân khu và các đơn vị trực thuộc 4 cơ quan Quân khu; đại diện các ban liên lạc cựu chiến binh, đơn vị thuộc Quân khu; đông đảo các cán bộ, chiến sỹ Quân khu và nhân dân trên địa bàn,...

    [​IMG]
    Lãnh đạo QK5 viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


    [​IMG]
    Cán bộ, chiến sĩ QK5 đến viếng Đại tướng (Ảnh: Công Bính).
    Tại trụ sở Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng, hàng ngàn cựu chiến binh, cán bộ nghỉ hưu, Đoàn Thanh niên, công nhân viên chức và người dân đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    [​IMG]
    Một cựu chiến binh vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng

    [​IMG]
    Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đến viếng Đại tướng
    Tại Bình Định, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu cùng thời điểm Lễ viếng ở Hà Nội.

    [​IMG]
    Đông đảo học sinh, sinh viên đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Doãn Công)
    [​IMG]
    Thiếu tướng Võ Phi Hồng thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Doãn Công)​

    Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bắt đầu làm lễ lúc 7h sáng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thanh niên, đoàn viên Nghệ An thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Nguyễn Duy).
    [​IMG]
    Người dân xếp hàng để được thắp một nén hương để tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn với người anh hùng dân tộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Xuân Sinh).
    7h30, Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - ông Lương Ngọc Bính đọc điếu văn nêu rõ công lao vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với dân tộc Việt Nam và thế giới.

    [​IMG]
    Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình (Ảnh: Đặng Tài)

    [​IMG]
    (Ảnh: Đặng Tài)

    Cùng lúc này, phía ngoài nhà tang lễ, rất nhiều người dân đã có mặt từ sớm để dự lễ viếng. Bà Nguyễn Thị Thuần, 76 tuổi, Việt kiều Pháp, đã đến nhà tang lễ từ 5h30’ sáng và rất buồn vì chưa được vào viếng.

    Bà Nguyễn Thị Thúy, 75 tuổi, đến từ Hải Phòng, mang theo bức ảnh cha bà là liệt sĩ Nguyễn Quang Hàm (hy sinh năm 1947) để lại. Bức ảnh có hình ảnh Bác Hồ, Bác Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghe tin Đại tướng từ trần, bà muốn lên Hà Nội thắp hương cho Đại tướng và tặng bức ảnh quý này cho viện bảo bàng.

    [​IMG]
    Bức ảnh quý mà bà Thúy mang theo để viếng Đại tướng (Ảnh: Hồng Hải)

    [​IMG]
    Nhiều người dân chưa được vào viếng đành chọn cách vái vọng từ xa (Ảnh: Tiến Nguyên)


    7h24’, Trưởng Ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn thông báo về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bộ Chính trị quyết định tổ chức Quốc tang Đại tướng. 7h27’, Phó Thủ tướng tuyên bố lễ viếng bắt đầu.
    7h15', Ban Tổ chức lễ tang chính thức tổ chức lễ viếng Đại tướng. Nghi thức công bố danh sách thành viên Ban lễ tang được tiến hành ngay sau đó. Đứng đầu Ban lễ tang là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị vào viếng Đại tướng (Ảnh: Quang Phong)

    7h10', lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn viếng của các bộ ngành TƯ đã có mặt tại sảnh nhà Tang lễ Quốc gia, chuẩn bị vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


    Công an, các lực lượng làm nhiệm vụ cho tang lễ đã có mặt từ sớm. Các tuyến đường xung quanh nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông) đã thực hiện cấm xe để phục vụ lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu sáng nay.

    Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã kiểm tra những khâu chuẩn bị cuối cùng tại nhà tang lễ.

    [​IMG]
    Gia quyến Đại tướng bên linh cữu của Người sau lễ phát tang (ảnh: QĐND).

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Việc cấm đường được thực hiện triệt để từ sáng sớm (Ảnh: Quang Phong)

    7h10', Lệ Thủy, Quảng Bình, các đoàn chuẩn bị vào viếng Đại tướng. Trước đó, từ 5h30' gia đình tổ chức phát khăn tang cho những người thân, họ hàng của Đại tướng tại quê nhà. 6h sáng, nhiều đoàn khách đã có mặt tại nhà lưu niệm chờ khoảnh khắc được vào viếng Đại tướng. 6h30’ dù chưa chính thức bắt đầu Lễ viếng nhưng nhiều đoàn khách đã tập trung rất đông tại nhà lưu niệm.

    [​IMG]
    Phút mặc niệm trước giờ viếng

    [​IMG]
    Đoàn lãnh đạo, cán bộ huyện Lệ Thủy viếng Đại tướng (Ảnh: Đăng Đức)

    [​IMG]
    Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân Quảng Bình đã đứng chật đường Hùng Vương đi ngang trước Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình, nơi tổ chức tang lễ Đại tướng tại quê nhà. (Ảnh: Đặng Tài)

    7:00, TPHCM: Tiếng quân nhạc trầm hùng cất lên. Dòng người tiến vào khuôn viên Hội trường Thống Nhất mỗi lúc một đông, với đủ sắc áo: xanh lá của lực lượng vũ trang, xanh dương của Đoàn viên thanh niên, những người không mặc đồng phục cũng chọn áo trắng hoặc áo đen, trang phục trang nghiêm, chỉnh tề.

    [​IMG]
    (Ảnh: Hồng Nhung)

    [​IMG]
    Nhiều người lặn lội đường xa đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ mờ sáng


    [​IMG]
    Anh Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) đi từ Đồng Nai đến đây từ lúc 5h để được viếng Bác Giáp - người mà anh ngưỡng mộ từ thuở bé. (Ảnh: Hồng Nhung)

    Tại Quảng Bình, cơn mưa ngày càng nặng hạt sáng nay không ngăn được những dòng người từ khắp nơi đổ về Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình để tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức.

    [​IMG]
    Ngay từ sáng sớm hàng ngàn người dân Quảng Bình đã đứng chật đứng đường Hùng Vương đi ngang trước Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình, nơi tổ chức tang lễ Đại tướng tại quê nhà.

    ...
    Hồng Sơn thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn