Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Tự truyện của một thằng học Công nghệ thông tin đi làm 1 năm

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Thịnh Zombie, 10/8/13.

Lượt xem: 3,694

  1. Thịnh Zombie Thành viên cấp 3

    Tốt nghiệp Đại học tháng 9/2012 ở một trường Đại học tại Vinh, tháng 11 nhảy vào Nam làm, vì có người anh gần nhà mở công ty trong này. Mới ra trường có chỗ làm là ngon rồi, vì cũng thuộc 1 trong những thằng đầu tiên có việc làm của lớp.
    [​IMG]
    Mức lương khởi điểm: 1tr8/1 tháng (bao ăn trưa từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian đầu đi làm còn được mẹ thương, cho thêm mỗi tháng 1 triệu để đủ sống. Nói là đủ sống vì thanh niên mà, tiền nhà, tiền ăn thôi tính ra cũng quá số tiền lương nhận được rồi. Chưa kể tiền bạn bè, sinh hoạt phí cơ bản.

    Nhưng chưa bao giờ kêu ca là lương thấp, thậm chí còn nghĩ mình không xứng đáng với số tiền đó, vì xác định mình chỉ là đứa học việc, những kiến thức học được từ nhà trường ko đủ để mình làm được một cái gì đó ở công ty. Khi nhận lương, mình còn phải nhờ thằng làm cùng nhận hộ, vì ngại, không làm được gì cũng đi nhận lương.
    [​IMG]
    Làm được mấy tháng thì tết, tiền lương + thưởng tết được 1tr8 (vì ở công ty mình nhận lương nửa tháng 1 lần, nên mình nhận nửa tháng lương + được thưởng nửa tháng lương). Tiền xe từ Sài Gòn về Nghệ An là 1tr6, tiền ăn dọc đường 2 ngày nằm trên xe cũng hết sạch tiền. Đi làm rồi, về nghỉ tết không mua được 1 cái gì cho bố mẹ, lại còn phải ngửa tay xin tiền mẹ tiêu tết. :(

    Bố kêu ở nhà xin việc, mẹ cũng vậy, cô ruột cũng vậy, nhưng trước khi về tết sếp bảo em về tết nhưng nhất định phải vào lại với anh. Anh đã sắp xếp công việc cho e rồi. Vì lời hứa với sếp, quyết định xin phép mẹ cho vào lại, lại phải ngửa tay xin tiền xe đi vào. Hứa với mẹ đây là lần cuối xin tiền mẹ, nếu còn xin tiếp thì sẽ về nhà.
    [​IMG]
    Vào làm, lương tăng thêm 200k, với mình 200k được tăng thêm là quý lắm lắm lắm. Hihi. :x Đỡ cho mình được bao nhiêu khoản chi phải tính toán trong đầu. Rồi bắt đầu nợ ra dịch vụ vẽ Chibi thuê, mình xác định ngay đó là khoản thu nhập thêm cho mình để đỡ đần cuộc sống. Tính ra nếu vẽ từ từ thì mình sẽ đỡ được khoản tiền nhà. Nhưng để tạo dấu ấn cho mình, vẽ bằng chuột thôi chưa đủ, cần có bảng vẽ thêm để vẽ nhanh và đẹp hơn. Lại ngửa tay vay tiền mẹ tiền mua bảng vẽ. Mẹ bảo lần này cho vay, vẽ đi gom đủ tiền thì trả lại cho mẹ. Hihi.

    Đến một ngày, một công ty làm bên vẽ tranh mời mình thử việc với mức lương thử việc là 5 tr đến 7 tr. Woaa. Mình không tin vào mắt mình nữa. Thử tưởng tượng ra cuộc sống sẽ thế nào với mức lương ấy, lại được làm 1 việc mà mình đam mê từ nhỏ. Nhưng... Mình quyết định từ chối. Lý do: Ở công ty, mình chưa làm được gì cho anh cả, vậy mà hàng tháng vẫn nhận lương đều đều, chưa tạo ra lợi ích gì cho công ty, chỉ làm những việc lặt vặt và tìm hiểu những thứ sếp giao. Khi nhận lương còn không dám tự đi nhận, làm sao có thể bỏ việc được. Xác định phải làm gì tạo ra lợi ích cho công ty rồi mới đi. Anh chị sếp quá tốt với mình. không khí công ty làm việc rất vui, mình không nỡ bỏ đi. Đó là những gì mình trả lời cho anh tuyển dụng kia, và đó là những lời thật lòng.
    [​IMG]
    Đến tháng 5, mình có bồ, hihi. :x Lương cũng được tăng thêm 200k nữa là 2tr2 / 1 tháng. Nhưng việc có bồ cũng khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn. Vì yêu xa (cô ấy ở cách mình 300km), đã gặp nhau ít, nhưng mỗi lần gặp nhau, lại phải đau đầu. Mỗi lần như thế tiền xe, tiền ở, tiền quà... cũng phải tốn thêm trên 1tr5. Mà mỗi tháng gặp nhau 1 lần. Mình lại lao đầu vào vẽ. Ngày đi làm, tối về vẽ. Vẽ ào ào cả tháng cũng đủ tiền đi gặp cô ấy trong... 2 ngày.

    Công việc thì dần dần cũng đỡ hơn, cũng có thể tự mình đi nhận lương. Nhưng mà gần 1 năm rồi, lại gần hết năm, lại lo cái vụ tiền lương + thưởng chỉ đủ tiền xe. Năm ngoái đã ngửa tay xin mẹ tiền tiêu tết, mình sợ năm nay mình cũng thế. Lúc tết vào đây, chỉ mang mấy cái áo và 2 cái quần dài, đến bây giờ vẫn chỉ 2 cái đó. Nhận lương là phải tính toán làm sao đủ tiền sống đến ngày nhận lương tiếp theo, thì làm sao dám mua. Trong khi ở nhà, mẹ mình bán quần áo. :)) Nhưng không dám xin, đi làm rồi, không thể mở miệng xin mẹ gửi cái quần vào.

    Thôi thì xác định, cố làm tiếp, cho đủ 1 năm kinh nghiệm (cái này chắc là vẫn quan trọng). Cuối năm nay xin nghỉ làm về nhà luôn, về nhà chỉ việc kiếm tiền để tiêu, chứ không phải lo tính toán như bây giờ.

    (chắc là còn nữa)

    ...
  2. shane

    shane Thành viên cấp 2

    gần giống mình mới đi làm mà toàn xin thêm tiền of mẹ ... đi làm một năm ... vẫn cố gắng làm vì xác định mình học kinh nghiệm thôi :) gio` thì đỡ nhìu rồi
    Thịnh Zombie thích bài viết này
  3. Tiến Nava

    Tiến Nava Thành viên cấp 2

    He he - đồng hương :)) chờ phần tiếp theo :D
  4. cái này là lời của chủ thớt hả???
  5. Thịnh Zombie

    Thịnh Zombie Thành viên cấp 3

    Uhm bạn, lời của mình. :-?
  6. nghe có vẻ cảm động nhỉ... e đang năm cuối cùng ngành đây... chắc sau này cũng phải đi ra mới biết dc
    :)
    Thịnh Zombie thích bài viết này
  7. Đoilơ ViệtDesigner

    Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

    Đệt cụ, về vinh đi uống nước chè, đá hạt dưa, tu nhân trần đê.
    Thịnh Zombie thích bài viết này
  8. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    Đoilơ ViệtDesigner thích bài viết này
  9. Đoilơ ViệtDesigner

    Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

    Kể ra 1tr8 thì cũng tù, ko = mình làm thêm :v
    Mình làm thêm cả tháng cũng đc 2tr1 rồi, chưa kể ngu ngu điên điên chăm chỉ lại được thưởng cao nhất là 200k =))
  10. NetworkBlend

    NetworkBlend Thành viên cấp 2

    Thôi ở nhà làm thuê kiếm được nhiều mà nhàn hơn thớt ơi
  11. TXQ

    TXQ Mới đăng kí

    Thấp quá! Không bằng mình đi làm thêm!Nhưng nếu chỉ vì lương thì mình nghĩ cũng tại chủ thớt cả, đâu phải Bác không có cơ hội có thu nhập cao hơn đâu! 5-7tr/tháng mình thấy cũng xứng đáng với công học tập bao năm mà? có gì đâu mà không dám nhận Bác! :D
    Thịnh Zombie thích bài viết này
  12. Ma Đình Thiệp

    Ma Đình Thiệp Thành viên cấp 2

    chỗ 5-7tr kia nếu chắc chắn dc từng đấy và phù hợp vs năng lực thì sao thớt ko nhận, tiếc quá, cơ hội giờ đâu dễ kiếm
    Thịnh Zombie thích bài viết này
  13. timlaimotgiacmo

    timlaimotgiacmo Thành viên cấp 3

    Thôi ! Cố lên , cuộc sống nó vậy mà, ai cũng sướng thì ai khổ đây...
    Thịnh Zombie thích bài viết này
  14. Thịnh Zombie

    Thịnh Zombie Thành viên cấp 3

    banbaonylong Làm mấy thứ lặt vặt, công ty cho thuê Server nên ngồi Monitor mấy con Server, làm potter, học làm web wordpress, học làm web open cart, đi đặt (rút) Server, nhưng phần lớn ngồi chơi và làm mấy việc lặt vặt là nhiều...
    Nguyễn Tất Thắng thích bài viết này
  15. Runningman

    Runningman Thành viên cấp 2

    Vote không có gấu sẽ tốt hơn. Hế hế.
  16. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    Thịnh Zombie đi làm đc 2 tuần rồi đây... thử việc 2 tháng 4 chai ko kể bonus... cũng wordpress đây :-s
  17. anhlavip_10a4

    anhlavip_10a4 Thành viên cấp 1

    giờ em đang thất nghiệp đây .....
  18. ngoc_huynh

    ngoc_huynh Mới đăng kí

    chẹp, lại thêm ông IT nữa kêu thất nghiệp, sắp ra trường mà toàn tin dữ. Mình IT mà code cũng tù nữa Làm j giờ @@

Ủng hộ diễn đàn