Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Xuân Diệu và Huy Cận: hai nhà thơ đồng tính luyến ái

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi banbaonylong, 26/3/13.

Lượt xem: 11,853

  1. banbaonylong Ko phải assmin

    Theo tinhay

    ...
    seiryu7429, Radium, Ku Sang10 người khác thích bài viết này.
  2. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Hàn Mặc Tử thì khác hẵn , say đắm hồng nhan đến phát cuồng .
    Ku Sang, Khải Thưanhcong_sos thích bài viết này.
  3. mgr

    mgr Cựu quản trị

    :) Tình yêu là cảm hứng, dù đó là tình cảm đồng tính luyến ái. Cũng không thể phủ nhận Huy Cận, Xuân Diệu là những nhà thơ rất nổi tiếng, lỗi lạc.
    Kunny Ngô thích bài viết này
  4. Kunny Ngô

    Kunny Ngô Thành viên cấp 1

    tài năng, và cái mà họ cống hiến mới là quan trọng :D
  5. chuối_Yellow

    chuối_Yellow Thành viên cấp 2

    gớm mấy ông này viết thơ thì hay mà gặp gái thì ấp a ấp úng thì tán làm sao đc :))
  6. Hayatovn

    Hayatovn Mới đăng kí

    Hai ai đồ của lòng em <3
  7. NgườiDưng

    NgườiDưng Thành viên cấp 1

    Có một bận, em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    Em xích gần thêm một chút: anh hờn.
    Em ngoan-ngoãn xích gần thêm chút nữa.

    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội-vã
    Đến kề anh, và mơn-trớn: "Em đây!"
    Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay.
    Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.

    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng
    sun_writer thích bài viết này
  8. NgườiDưng

    NgườiDưng Thành viên cấp 1

    trước giờ tưởng hai ông mê gái, giờ đã biết rồi mai mốt lấy thơ hai ông đi cua trai haha
  9. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    Hey! Dùng từ đồng tính luyến ái không hợp tí nào. >.<"
    Xuân Diệu và Huy Cận là bạn rất thân, thân đến mức gọi là tri kỉ.

    Mình biết tình bạn này từ năm lớp 9, nhưng lúc đó không hiểu nên nghĩ sách nói đúng.
    Khi lớn hơn nữa, bản thân may mắn có được 1-2 người bạn thật sự gọi là tri kỉ, ăn chung, ngủ chung, kể cả những chuyện khó khăn, đau buồn về mọi thứ, ngõ ngách tâm sự, cảm xúc đều chia cho nhau, giúp đỡ nhau, chia cả quan điểm, cách sống, chấp nhận con người nhau. Đại loại là trong cuộc sống chọn được chỉ 1 hoặc 2 người để phơi hết con người thật của bác ra vậy.

    Và vẫn biết yêu. Tình yêu thì cũng gắn bó nhưng chưa chắc đã thổ lộ hết cho nhau.
    Còn tình bạn đôi khi bị lòng tự trọng chen chân vào.

    Thậm chí bây giờ mình làm thơ về nàng tri kỉ của mình cũng không có gì lạ. Bạn tri kỉ buồn mình cũng buồn, vui mình vui, đi xa cũng nhớ nhau.

    Ohm thì mỗi thứ tình nó có cái đặc trưng riêng của nó. Cũng không nói được tình nào hơn tình nào. Mình gặp nhiều bé không hiểu, bắt đầu thấy bản thân có cảm xúc lạ rồi chí chóe sợ mình thuộc giới tính khác. Haiz.
    seiryu7429stbilly88 thích bài viết này.
  10. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    2 người từng bị kiểm điểm cơ mà 8-}
    Ku Sang thích bài viết này
  11. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    :-<Tại đó giờ ít khi tin hoàn toàn vào những gì sách viết, đặc biệt là sách Sử với Văn học. Người viết họ xâu chuỗi hợp lý nhưng cái logic đó cũng chỉ là của người viết, sự thật chủ quan kinh khủng, mấy ông ở trên duyệt rồi xuất bản. Hơm quan tâm là ông giáo sư hay tiến sĩ gì viết :-<

    Bởi, học code có cái lợi của code :))
    seiryu7429 thích bài viết này
  12. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    code j thế :x
  13. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    code để mần thịt thím bao, đang háo hức hớn hở để chộp thím bao :x
  14. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    =(( vậy sao dám đi ộp
    IrisSK thích bài viết này
  15. Long Mai

    Long Mai Thành viên cấp 1

    Đó là sự thăng hoa của cảm xúc chứ sao lại dùng từ ĐỒNG TÍNH
  16. Bao Tin Tran

    Bao Tin Tran Thành viên cấp 2

    Shock nặng thế, đó giờ cuồng bác Xuân Diệu, cứ nghĩ ổng mê gái lắm cơ chứ. Nay mới biết, shock thật. Người phanh phui việc này cũng ít có ác, Xuân Diệu thì không sao chứ Huy Cận có con cháu đàng hoàng, dù đúng dù sai cũng sẽ ảnh hưởng đến con cháu người ta.
  17. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    con ổng cũng mới vô tù đây thôi 8-}
  18. Eminem

    Eminem Cựu quản trị

    Cù Hà Huy Vũ
  19. Long Mai

    Long Mai Thành viên cấp 1

    CÙ HUY HÀ VŨ là con trai của Cù Huy Cận :)
    IrisSK thích bài viết này
  20. gingarilla

    gingarilla Mới đăng kí

    Bổ sung xíu với chủ thớt là có 1 thời Xuân Diệu lấy vợ nhé, đó là NSND Bạch Diệp, 2 người cưới nhau có 6 tháng rồi li dị

Ủng hộ diễn đàn