Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Ý tưởng mang vịt vàng ra Biển Đông

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi sharinegan, 15/5/14.

Lượt xem: 3,590

  1. sharinegan Thành viên cấp 4

    [​IMG]
    Ý TƯỞNG 'MANG VỊT VÀNG RA BIỂN ĐÔNG' ĐƯỢC TÁN THƯỞNG LÀ 'DIỆU KẾ'
    Một Facebooker trẻ đã đi ngược lại ý kiến của những cư dân mạng khác. Thay vì xe tăng, tàu chiến, vũ khí hặng nặng để đối phó với "người đồng chí phương Bắc", chàng trai đã đề nghị mang chú vịt vàng ở hồ Bán Nguyệt, quận 7 ra biển Đông để thể hiện tinh thần chuộng hòa bình của Việt Nam.




    Theo Đức Nghĩa - 14:45 09/05/2014
    Dòng status lạ lẫm này đã xuất hiện trên trang cá nhân của chàng trai trẻ vào ngày hôm qua (08/05) và ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, vốn đang hướng sự quan tâm của mình về phía biển Đông.

    Không kể tới những người đang cầm chắc "tay súng" ở tiền tuyến để làm tròn nhiệm vụ giữ gìn non sông của quê nhà với khẩu hiệu "một tấc không đi, một ly không dời" thì đại bộ phận thanh niên hiện vẫn đang ở đất liền nghe ngóng tình hình và mỗi người đều có cách phản ứng cũng như cách thể hiện lòng yêu nước của riêng mình. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến hiện nay vẫn đang nghiêng về phía ủng hộ "động thủ" và "dằn mặt" Trung Quốc để thể hiện Việt Nam không sợ hãi và kiên quyết chống lại kẻ xâm lược.

    Từ đó đã nảy ra những tranh cãi về việc hô hào quá mức của thanh niên, vấn đề "anh hùng bàn phím" và cũng có nhiều cá nhân tỉnh táo đã "đăng đàn" khuyên tất cả mọi người hãy giữ một quả tim nóng bằng một cái đầu lạnh để không mắc mưu "ông láng giềng xảo quyệt", nếu chúng ta động thủ thì Trung Quốc sẽ có cớ để lấn tới.

    Status của bạn trẻ này trên Facebook thực sự đã làm cư dân mạng phải bất ngờ vì quá "trẻ con" và "dễ thương". Chàng trai đã không nêu ý kiến chiến đấu bằng quân sự, chính trị, ngoại giao, pháp lí hay bất cứ một biện pháp to tát, nghiêm trọng nào hết mà thay vào đó là tận dụng chính chú vịt vàng khổng lồ- biểu tượng cho hòa bình nổi tiếng trên khắp thế giới và cũng đang thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ Sài Gòn để đứng ra "gặp mặt" Trung Quốc.

    [​IMG]

    Nguyên văn nội dung Status: " Tui nghĩ dù lạc quan thế nào đi nữa thì tiềm lực quân sự Việt Nam mình không thể bằng bọn trung quốc được. Cái quan trọng nhất mình cần làm bây giờ là phải cho truyền thông thế giới biết rằng chúng ta đang bị chèn ép, nhưng chúng ta vẫn muốn hòa bình. Vậy thì không có cách gì dễ hơn bằng cách đem chú vịt vàng khổng lồ ở quận 7 ra nơi đang tranh chấp!! Thiệt đó! Tưởng tượng đi, bọn nó dùng vòi rồng xịt nước tàu chúng ta thì mình bị thương vong, nhưng xịt con vịt thì xi nhê gì. Chưa kể thông điệp hòa bình không thù địch này sẽ đc cả thế giới nhìn thấy cực rõ!! 1 chú vịt vàng trước bọn xâm lược. We just want peace!! Tui cực mong ai đó trong chính quyền sẽ sáng dạ mà làm được chuyện này. Cực kì hi vọng. Các bạn có đồng ý với tui không????

    Đây là 1 ý tưởng thoạt nói ra thì nghe giống giỡn chơi, nhưng tui nghiêm túc hi vọng nó sẽ xảy ra đó.

    - status được viết nhờ gợi ý từ fb Bé Nam- ".


    Thoạt đầu, ý tưởng này nghe có vẻ "điên rồ" và "nực cười" nhưng không phải hoàn toàn bất khả thi và vô tác dụng. Trung Quốc dồn Việt Nam vào "thế bí" để thử thách độ kiên nhẫn và chỉ chờ ta mất bình tĩnh là sẽ ra tay. Thay vì mang khí tài ra để đọ và làm thế giới thấy Việt Nam đang chuẩn bị cho sự đáp trả bằng vũ lực thì còn gì thích hợp hơn khi mang chú vịt vàng đã đi qua nhiều nơi trên thế giới ra biển Đông để thể hiện rằng Việt Nam không hề sợ hãi nhưng vẫn luôn là đất nước yêu chuộng hoà bình? Nếu Trung Quốc "cả gan đả thương" chú vịt vàng sẽ cho thế giới thấy được bản chất của họ là ngang tàng và phi lí.

    Trên trang webquandiem(nơi mọi người thể hiện quan điểm cá nhân với các sự kiện quan trọng qua hình thức vote) thì có tới 95% số người bình chọn ủng hộ ý tưởng này của chàng trai. Nhiều bạn trẻ khác rất thích thú và tình nguyện đi PR hộ chàng trai như bạn Theodore Morris: "Hoặc có kế này, anh đưa bài lên fan page anh, rồi sponsor cho post như 1 hình thức viral tuyên truyền diện rộng, boost cho post để fb team lan nó ra khắp kênh social fb thì cũng sẽ đc nhiều ng đồng tình ủng hộ và tiếp nhận ý kiến thôi "

    Tuy nhiên, ngoài những comment ủng hộ thì ý kiến này cũng vấp phải không ít "gạch đá". Facebooker Nhut Tony nhận xét: "Mọi ý tưởng hãy đóng góp vào trang web taolao.com.vn bạn nhé.Vịt chưa kịp thấy giàn khoan thì đã chầu trời rồi.mọi sự nỗ lực bây giờ chỉ là cố gắng cầm cự nhờ vào bạn bè và luật pháp can thiệp thôi.Nếu không được nữa thì khi đất nước cần những người con việt nam sẵn sàng.còn một binh một tốt vẫn quyết giữ thành mà."

    Có người thì bày tỏ quan điểm lo ngại về tính khả thi của ý tưởng, bạn Cá Mặt Ngầu nhận xét: "Có cmt "đơn giản quá,không hiệu nghiệm".Mình thì nghĩ là rất có thể hiệu nghiệm nhưng lại không đơn giản thực hiện.Thứ nhất,con vịt không thuộc sở hữu của VN,cho dù mình có làm 1 con tương tự cũng phải có sự đồng ý của ngta.Thứ 2,việc bơm nó không dễ như a nói,bong bóng để lâu cũng xì,nó lại to như vậy nên cần bơm liên tục.Thứ 3 là thả vịt ở hồ,sông khác với biển có gió to và sóng lớn."

    Dù thế nào chăng nữa, sự sáng tạo của thanh niên trong việc nghĩ ra những phương pháp bảo vệ hòa bình của đất nước như vậy là một việc đáng trân trọng và cần được phát huy, nhất là trong thời điểm cẳng thẳng như hiện nay, khi mà rất ít bạn trẻ còn giữ được "một cái đầu lạnh".

    ...
    Đạt Phan, A3ersxSOnes, D Jay6 người khác thích bài viết này.
  2. truonghuyen186

    truonghuyen186 Thành viên cấp 2

    con vịt ý đâu phải của mình, ai đồng ý cho mang ra mà mang :D
  3. sharinegan

    sharinegan Thành viên cấp 4

    Nhái lấy một con vịt Cam :)):)):))
    Itachi_Ace thích bài viết này
  4. truonghuyen186

    truonghuyen186 Thành viên cấp 2

    sharinegan Thế dân mình gần bằng như bọn tung của rồi :D
    sharinegan thích bài viết này
  5. Hồng Sơn

    Hồng Sơn Helper

    - Nhái mới kinh =)
    sharinegan thích bài viết này
  6. daicabk

    daicabk Thành viên cấp 2

    chỉ là những ý tưởng mang tính giải trí thôi ợ
    sharinegan thích bài viết này
  7. Long Lém Lỉnh

    Long Lém Lỉnh Thành viên cấp 1

    ý tưởng của một "nghệ xĩ" hài.
    sharinegan thích bài viết này
  8. sharinegan

    sharinegan Thành viên cấp 4

    Nói vậy thôi, thực ra vịt vàng không phải "1 con" nhé bạn :D
    Tình hình hiện nay đâu khó để đề nghị tác giả đưa vịt ra,trừ khi ông ý sợ bọn tàu húc xì khói
    =))=))=))
    Itachi_Ace thích bài viết này
  9. Tùng Boát

    Tùng Boát Thành viên cấp 2

    Chỉ 1 chuyện đơn giản. Bọn tàu khựa nó chỉ cần 1 phát súng là con vịt sẽ xì mà chẳng ai biết đc lý do vì sao hoặc biết mà cũng chả làm đc gì nó cả.Vậy số phận con vịt sẽ ra sao? lại đc kéo về tàu của mình bơm lên rồi thả ra tiếp à? Mình cứ bơm để nó cứ bắn thủng à? Chỉ sợ chưa kịp phát huy tác dụng thì đã thấy xì hơi rồi. I-)
  10. 0c0

    0c0 Mới đăng kí

    vitcon bên voz mà bị mang ra làm trò đùa à @@
  11. cubin

    cubin Thành viên cấp 1

    Ý tưởng hay đấy, nhưng đem ra đó cũng phải vài chục cái tàu canh, chứ không TQ nó luộc luôn
    sharinegan thích bài viết này
  12. phuongthustudio

    phuongthustudio Thành viên cấp 5

    Gió biển Đông bạt ngàn sức mạnh
    Sóng biển Đông chẳng thể thấy ngọn
    Vịt là vịt muôn đời cũng vậy
    Vịt tắm ao làm sao ra biển ?

    :)) ngẫu hứng tý
    sharinegan thích bài viết này
  13. 0c0 thằng đấy là chúa tự ái với thánh ban nick
  14. FzeNix

    FzeNix Thành viên cấp 1

    [​IMG]
    Em nó sau khi đi thăm 981 trở về :))
    A3ersxSOnes thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn