Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Có thể bạn sẽ "khóc" khi xem những hình ảnh sau đây của các bác CSGT

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 29/12/13.

Lượt xem: 5,795

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    Dọn dẹp đường phố, giúp đỡ người già, đưa thí sinh đến trường thi, cứu người quyên sinh… là những hình ảnh đẹp về CSGT nhận được nhiều lời khen ngợi.

    Dọn rác đường phố


    Sáng 25/12, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng để rơi cát sỏi trên cầu vượt Ngã Tư Vọng khiến nhiều xe máy đi qua bị té ngã. Chừng 10 phút sau, 4 cảnh sát giao thông ( CSGT) có mặt quét dọn và phân luồng giao thông.

    Hình ảnh này đã được nhiều người chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt “like” (thích) và cả trăm ý kiến khen ngợi.

    [​IMG]
    Hình ảnh CSGT dọn rác đường phố làm nức lòng cư dân mạng.​

    Trên trang Hanoifan, hình ảnh này sau khi được đăng tải đã nhận được gần 3.000 lượt người “like” và nhiều bình luận của độc giả. Bạn Chu Minh Dong viết: “Mình đã từng chứng kiến các chiến sỹ CSGT quét dọn như vậy ở đường Lê Duẩn, đoạn gần ngã tư Kim Liên. Lần đó tiếc là không chụp lại được. Hình ảnh thật đẹp!”

    Thượng úy Lê Văn Tiến, Đội phó Đội CSGT số 4 (Công an Hà Nội) cho biết, ngay khi biết tin mặt cầu xuất hiện nhiều đá sỏi, anh đã cùng thiếu tá Nguyễn Đức Huấn, thiếu úy Lê Văn Tuấn, thượng sỹ Vũ Xuân Khánh tới quét dọn.

    “Đây là việc làm thường xuyên và cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, cốt sao để người tham gia giao thông an toàn và đường phố không bị ùn tắc”, thượng úy Tiến nói.

    Trước đó, ngày 31/8, trên đường Phạm Văn Đồng đoạn gần ngã ba Trần Quốc Hoàn - Phạm Văn Đồng đã xuất hiện rất nhiều vệt dầu loang trên đường khiến giao thông bị cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long.

    Vệt dầu chiếm gần 1/2 lòng đường và kéo dài gần 100m khiến nhiều phương tiện khi di chuyển đến đây trượt ngã. Trước sự cố trên, lực lượng CSGT đã tích cực xúc cát che vệt dầu loang để các phương tiện có thể yên tâm di chuyển qua đây mà không gặp tình trạng trơn trượt.

    [​IMG]
    Dọn vết dầu loang trên phố.

    Theo quy định về chức năng nhiệm vụ của lực lượng CSGT, rõ ràng các chiến sỹ tham gia quét đường nói trên đang làm "trái" nhiệm vụ. Trong những tình huống có những "vật cản" trên đường như nói trên, trách nhiệm thuộc về ngành giao thông công chính. Tuy nhiên, dù phải thực hiện điều tiết giao thông, nhưng hình ảnh những chiến sỹ cầm xẻng xúc cát để người lưu thông không bị trơn trượt trên đường thực sự là hình ảnh cảm động.

    CSGT làm “xe ôm” giúp thí sinh nghèo

    Khoảng 18h ngày 2/7, khi làm nhiệm vụ tại địa điểm thi trường Trần Hưng Đạo (quận Hà Đông), Trung tá Bùi Văn Tiến - Đội trưởng Đội CSGT số 10 gặp và được biết về hoàn cảnh của thi sinh Trần Thị Lý (quê Thanh Hóa) cùng mẹ ra Hà Nội dự thi nhưng không có tiền thuê trọ.

    [​IMG]
    Làm 'xe ôm' cho thí sinh nghèo

    Xúc động trước hoàn cảnh này, Trung tá Tiến đã liên hệ với nhà một người bạn có trung tâm dạy tin học gần đó để mẹ con thí sinh Lý có chỗ ở trong những ngày dự thi.

    Được giúp đỡ về chỗ ở nhưng Lý vẫn băn khoăn về tình cảnh của người bạn cùng quê tên là Nguyễn Văn Lực, một mình xuống Hà Nội ứng thi với một chiếc quần soóc và áo phông. Không chút ngại ngần, Trung tá Tiến liên hệ, đón Lực về, lo chỗ ở tại nhà người quen.

    [​IMG]
    Một CSGT đổ xăng cho thí sinh gây xúc động người xem

    Trong một diễn biến khác, chiều 2/7, tổ công tác thuộc đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ thấy ông Nguyễn Đức Giảng (ở xóm 6, Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình) và con gái là thí sinh Nguyễn Thị Mơ đứng ngơ ngác trước vòng vây của cánh xe ôm và cò mồi tại bến xe nên đã đến hỏi thăm.

    Vì ít xuống Hà Nội, ông Giảng không biết đường và sợ bị lừa đảo nên đã nhờ tổ công tác giúp đỡ.

    Lội nước ngập giúp dân vận chuyển hàng hóa

    [​IMG]
    Giúp dân vận chuyển hàng hóa qua vùng nước ngập.

    Trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao bởi bức ảnh chụp lại cảnh một chiến sỹ CSGT lội trong nước ngập để vận chuyển hàng giúp dân vào thời điểm chiều 7/5 tại đường Hòa Bình (phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh).
    Cứu người quyên sinh

    Khoảng 14h30 chiều 6/5, khi đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại cầu Chương Dương, thượng tá Lê Đức Đoàn và trung tá Phạm Văn Cương (Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Công an thành phố Hà Nội), nhận được tin báo có một phụ nữ đang đứng giữa cầu khóc lóc.

    [​IMG]
    Cứu người quyên sinh. (Ảnh minh họa)

    Ngay lập tức, thượng tá Đoàn và trung tá Cường, cùng ba bảo vệ cầu Chương Dương là Lê Mạnh Khôi, Trần Anh Tuấn, Đỗ Văn Hiển hỏa tốc tới hiện trường.

    Khi vừa tới nhịp cầu số 6, các chiến sỹ công an nhìn thấy người phụ nữ đã leo lên lan can cầu và định gieo mình xuống dòng sông Hồng chảy xiết để quyên sinh.

    "Lập tức tôi cùng anh em lao tới túm lấy người chị này đưa lại vào trong lòng cầu. Dù vậy chị này không ngừng khóc lóc, vùng vằng đòi thả tay và nói "các bác để cháu chết cho xong", thượng tá Đoàn kể lại.

    Sau một hồi khuyên nhủ, cô gái đã đồng ý về chốt cảnh sát giao thông ở đầu cầu Nam. Tại đây, cô gái cho biết tên là Nguyễn Thị H. (28 tuổi, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội), đã lập gia đình và hiện có hai con trai nhỏ, một 9 tuổi và một bé 6 tuổi.

    Nguyên nhân dẫn tới ý định dại dột của chị là bởi mâu thuẫn gia đình. Khi được hỏi các con chị sẽ thế nào nếu hôm nay xảy ra chuyện chẳng lành thì H. không trả lời, chỉ cúi gằm mặt khóc.

    Được khuyên nhủ, chị H. đã đồng ý về trụ sở công an phường sở tại để chờ người thân đến đón về.

    " Chuyện lạ" CSGT ở Đà Nẵng“

    Hôm từ Đà Nẵng đi Hội An, tôi đi nhầm trên cầu cấm ô tô còn được anh CSGT nhắc nhở, dẫn đường đi ngược lại”, độc giả Hữu Cường ở Tam Kỳ (Quảng Nam) đã chia sẻ với báo Dân Việt như vậy.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Theo đó, một buổi sáng cuối tháng 8/2012, anh Cường cùng bạn bè vào Đà Nẵng bằng xe ô tô của cơ quan. Khi vào TP.Đà Nẵng, người lái xe do không thuộc đường nên đi vào đường cấm ô tô và đã bị CSGT yêu cầu dừng xe.
    Tuy nhiên, khác với lối hành xử “bình thường” của CSGT ở Việt Nam, CSGT Đà Nẵng không những không xử phạt mà còn tận tình chỉ dẫn cho lái xe đi đúng đường trong thành phố.

    "Câu chuyện “lạ lùng” này đã nhanh chóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi trong chuyến đi này. Đặc biệt, nhiều người đã từng tiếp xúc với CSGT Đà Nẵng đều xác nhận rằng lực lượng CSGT thành phố này rất “lịch sự” với người tham gia giao thông", anh Cường nói.

    Câu chuyện về cách hành xử của CSGT Đà Nẵng khiến rất nhiều người ngạc nhiên và mong muốn sẽ được CSGT ở các địa phương khác học tập.

    Nguồn: VTC

    ...
    toanlove371kenvbx thích bài viết này.
  2. Người Chia Sẻ

    Người Chia Sẻ Share to be shared!

    Liệu những hình ảnh hiếm hoi trên có làm phai mờ được hình ảnh như thế này của các bác? :D

    [​IMG]
  3. toanlove371

    toanlove371 Thành viên cấp 3

    Lại nhớ tới ổ bánh mì và chai nước suối :-"
  4. mrdark2511

    mrdark2511 Mới đăng kí

    trong TPHCM này thì =)) bao nhiêu =))
  5. tuanpv

    tuanpv Thành viên cấp 2

    Nói thật chứ nếu các anh CSGT làm căng thì mọi người có chịu lấy giấy phạt/bị giam xe/lên làm thủ tục đóng phạt/chạy qua kho bạc nộp tiền ko? Có cái này mới sinh ra cái khác chứ. Ai cũng có cái nhìn phiến diện thì làm sao vừa lòng tất cả mọi người được.

Ủng hộ diễn đàn