Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Hành trình trôi nổi của những lá thư trong chai

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi mgr, 19/5/13.

Lượt xem: 4,937

  1. mgr Cựu quản trị

    Những lá thư trong chai không chỉ được thả xuống biển, mà còn được chôn cất trên đất liền. Điều kỳ diệu là sau hàng chục năm trôi nổi, chúng vẫn còn nguyên vẹn nội dung, dù thời gian và thiên nhiên không ngừng tàn phá.

    Những câu chuyện, hành trình ngoạn mục của các bức thư trong chai được thả trôi trên biển hàng chục năm, sẽ khiến bạn bị cuốn hút và kinh ngạc.

    1. Bức thư trong chai từ Canada dạt đến Croatia sau 28 năm lênh đênh trên biển

    Một lá thư được bỏ trong chai đã trôi dạt vào bờ biển Croatia sau 28 năm bị ném xuống vùng biển Nova Scotia (Canada). Chiếc chai được một nhóm lướt sóng làm vệ sinh biển ở Neretva, gần Dubrovnik, miền Nam Croatia phát hiện.

    Khi các thành viên của câu lạc bộ lướt sóng “Split” và “Komin” làm sạch bãi biển để chuẩn bị cho một mùa giải mới, họ đã tìm thấy một chiếc chai sờn cũ. Một thành viên trẻ của câu lạc bộ Matea Medak-Rezic, đã phát hiện ra chiếc chai cũ có một bức thông điệp bên trong.

    [​IMG]
    Chiếc chai cùng lá thư này đã trôi dạt trên biển trong suốt 28 năm

    [​IMG]

    Bức thư có nội dung: “Mary, bạn thực sự là một người tuyệt vời. Hy vọng chúng ta có thể giữ liên lạc. Tôi sẽ không ngừng viết thư cho bạn. Mãi là bạn, Jonathon. Nova Scotia 1985”.
    Lá thư và chiếc chai đã trôi qua Đại Tây Dương, trôi thẳng đến vùng Gibraltar, và biển Địa Trung Hải, sau đó vào biển Adriatic trước khi đến bờ biển Dalmatian. 28 năm sau đó, cái chai được vớt lên sau khi thực hiện cuộc hành trình dài tới gần 8.000 km. Tuy nhiên, người ta cho rằng, chiếc chai này có thể đã thực hiện hành trình này ít nhất năm lần nữa.

    2. Bức thư trong chai được tìm thấy sau 97 năm

    Một bức thư trong chai trôi dạt trên biển suốt gần một thế kỷ (97 năm) đã lập kỷ lục mới, theo kỷ lục thế giới Guinness. Bức thư 97 tuổi này được phát hiện ngoài khơi đảo Shetland. Một ngư dân người Scotland, Andrew Leaper, đã tìm thấy chiếc chai khi đang kéo lưới đánh cá. Leaper cho biết, ông đã kinh ngạc như thể “trúng số độc đắc”.

    [​IMG]
    Bức thư trong chai trôi nổi trên biển suốt gần một thế kỷ (97 năm) đã lập kỷ lục mới

    Ông Leaper nói thên, chiếc chai chứa thông điệp đã mắc vào lưới đánh cá của ông sau 97 năm 309 ngày trôi lênh đênh trên biển. Nội dung bức thông điệp yêu cầu người phát hiện cái chai thông báo địa điểm, thời điểm tìm ra và gửi về văn phòng chính phủ Scotland để nhận... 6 xu tiền thưởng.

    Chiếc chai ông Leaper phát hiện là một trong số 1.890 chai được Chính phủ Scotland thả xuống biển vào tháng 6 năm 1914 để thực hiện một nghiên cứu khoa học về dòng chảy của vùng biển bao quanh Scotland.

    3. Lá thư trong chai được tìm thấy sau 24 năm

    Gần ¼ thế kỷ sau khi một cậu bé người Đức ném chiếc chai đựng lá thư từ một con tàu xuống biển Baltic, anh đã nhận được hồi đáp. Một cậu bé 13 tuổi người Nga, Daniil Korotkikh, khi đang đi dạo cùng bố mẹ trên biển thì trông thấy thứ gì đó lấp lánh trong cát. “Cháu đã nhìn thấy chiếc chai đó và trông nó có vẻ thú vị”, Korotkikh nói. “Đó là một chai bia Đức nắp làm bằng gốm và có một bức thư trong đó”. Cha cậu bé, người biết tiếng Đức, đã bóc bức thư, được bọc cẩn thận trong giấy bóng kính và niêm phong bằng băng y tế. Lá thư viết: “Tôi tên là Frank. Tôi 5 tuổi. Cha tôi và tôi đang đi trên một con tàu đến Đan Mạch. Nếu bạn tìm thấy lá thư này hãy hồi âm cho tôi, tôi sẽ viết lại cho bạn. Lá thư đề năm 1987, bao gồm một địa chỉ tại thị trấn Coesfeld.

    [​IMG]
    Cậu bé người Nga, Daniil Korotkikh, đã nhặt được chiếc chai của
    Frank Uesbeck sau 24 năm trôi nổi trên biển

    Cậu bé viết lá thư, Frank Uesbeck, hiện đã 29 tuổi. Bố mẹ anh vẫn sống tại địa chỉ đề trong thư. Cậu bé người Nga và chủ nhân của lá thư đã có dịp biết mặt nhau qua các hình ảnh video trên Internet. Daniil đã chỉ cho Uesbeck thấy chiếc chai mà anh đã gửi đi từ 24 năm trước. Còn lá thư đã được chú bé giữ gìn cẩn thận bằng cách cho vào khung ảnh.

    4. Lá thư trong chai về với chủ nhân sau 76 năm trôi dạt trên biển

    Một lá thư được bỏ trong chiếc chai bị ném ra biển cách đây 76 năm, đã được trao lại cho gia đình chủ nhân của nó.

    Chiếc chai được ông Geoff Flood tìm thấy trên một bãi biển ở New Zealand vào tháng 11/2012. Nó được gửi vào năm 1936 và đã trôi dạt đến 76 năm.

    Trong chiếc chai là một bức thư được gửi đi vào ngày 17/3/1936 với nội dung: “Rất hy vọng người tìm thấy bức thư này sẽ gửi đến địa chỉ được ghi ở bên dưới”. Dựa trên địa chỉ bức thư, người gửi được xác nhận là ông H E Hillbrick, số 72, đường Richmond, Leederville, phía Tây Australia. Bức thư được đóng dấu bởi công ty đóng tàu P&O, tên con tàu là SS Strathnaver.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Còn chiếc chai cùng lá thư này trôi trên biển 76 năm

    Ông Geoff Flood cho biết đã tìm thấy chiếc chai khi đang đi dạo trên bãi biển Ninety Mile, phía Bắc New Zealand. Flood đã rất ngạc nhiên và lập tức nảy ra ý định tìm hiểu xem lá thư đến Ireland như thế nào. Phải mất tới 2 tháng ông Flood mới tìm được người gửi bức thư kia. Đó là một người đàn ông có tên Herbert Ernest Hillbrick. Ông Hillbrick đã qua đời vào những năm 1940. Tuy nhiên khi cố tìm kỹ hơn, Flood phát hiện ra cháu của ông Herbert là Peter Hillbrick, hiện sống ở Perth, Australia và quyết định gửi tận tay Peter.

    Khi nhận được bức thư, Peter cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh nói: “Chiếc chai nhỏ này đã lênh đênh giữa đại dương suốt 76 năm rồi bất ngờ cập bến ở New Zealand, suốt những năm qua nó đã ở đâu?”. Peter cho biết, có thể ông nội anh đã ném chiếc chai xuống biển khi đang ngồi trên chuyến tàu của công ty P&O. Gia đình anh hiện vẫn còn lưu giữ tấm ảnh chụp ông Herbert cùng vợ ông là bà Ethel trên con tàu đó.
    5. Phi hành đoàn bị cướp biển bắt cóc được giải cứu nhờ bức thư gửi trong chai

    Năm 2011, một phi hành đoàn từ chiếc thuyền chở hàng bị cướp biển bắt cóc đã được lính thủy Anh cứu sống, sau khi một nhân viên cứu hộ của họ nhận được lá thư trong chai. Những thủy thủ bị hải tặc nhốt trong khoang kín của chiếc thuyền.

    [​IMG]
    Những thủy thủ trong con tàu bị hải tặc bắt cóc này đã được cứu thoát nhờ lá thư trong chai

    Thông điệp của họ đã được lực lượng đặc biệt lấy được, và sau đó hai tàu NATO đến giải cứu họ. May mắn là các thành viên trong đoàn được giải cứu và không ai bị thương. Các tên cướp biển đã bị bắt giữ sau đó.

    6. Chủ nhân lá thư trong chai nhận được hồi đáp sau 30 năm nhờ Facebook

    Oliver Vandevalle, người Bỉ, đã gửi lá thư trong chai đặc biệt này cách đây hơn 30 năm, cuối cùng cũng nhận được thư trả lời từ một người sử dụng trang mạng xã hội Facebook.

    Trong kỳ nghỉ cùng gia đình dọc theo bờ biển phía nam nước Anh khi Vandevalle mới 14 tuổi, anh đã bỏ một bức thư trong chai rượu vang rồi thả trôi trên biển. 33 năm sau, Lorraine Yates, người tìm thấy chiếc chai trôi dạt vào bờ biển tại Swanage ở Dorset đã liên lạc với Vandevalle bằng cách thức hiện đại. Thay vì trả lời bằng cách sử dụng địa chỉ kèm theo, Yates đã tìm Vandevalle bằng cách sử dụng trang mạng xã hội phổ biến hiện nay - Facebook.

    [​IMG]
    Sau 30 năm trôi nổi, cuối cùng lá thư trong chai này đã được tìm thấy

    Vandevalle, 47 tuổi, nói: “Phản ứng đầu tiên của tôi khi cô ấy liên lạc với tôi là: “đó không phải là tôi”. Sau khi nhớ lại, bức thư giới thiệu Vandevalle là “một cậu bé 14 tuổi và nhà tôi ở Bỉ”. “Tôi không biết nếu bạn là một học sinh, một phụ nữ hay một người đàn ông. Tôi đang đi trên chiếc thuyền buồm cao 18 mét tên là Tamaris. Trong khi viết lá thư này, chúng tôi vừa đi qua Portland Bill trên bờ biển phía Nam nước Anh. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây vào sáng nay”.

    Hai con trai của Vandevalle đã cố gắng tạo lập lại kỳ tích của người cha, mặc dù ông không tin chúng sẽ thành công. “Bọn trẻ thật ngu ngốc khi không viết địa chỉ, và do đó cơ hội nhận được thư trả lời gần như là con số không”, Vandevalle nói.

    7. Bức thư trong chai được tìm thấy sau 40 năm

    Một chiếc ống đựng lá thư cũ kỹ được chôn cất trong suốt 40, cuối cùng đã “lọt vào mắt xanh” của Larry Wright, một cư dân 69 tuổi, ở Oakland, California. Khi đang đi bộ đường dài gần núi Milestone trong Công viên quốc gia Sequoia với con trai và cháu trai Aaron, Skyler, Wright đã tìm thấy một chiếc ống như là hộp phim được chôn vùi trong đất. Bên trong là một ghi chú viết tay được bảo quản hoàn hảo, đề ngày 17/8/1972. Lá thư viết: “Tim Taylor đã leo lên đỉnh núi này, thứ 5 ngày 17 tháng 8, năm 1972. 13 tuổi. Bất cứ ai tìm thấy ghi chú này xin vui lòng viết lại”.
    [​IMG]
    Lá thư trong chai được Talor chôn trên đỉnh núi

    Bị cuốn hút bởi sự lạc quan của bức thư, Wright bắt đầu hành trình tìm kiếm Taylor trong suốt 1 tháng trời. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình bằng cách ghé thăm ngôi nhà được đề trên thư, và gặp chủ sở hữu hiện tại là Koichi Uyemura. Uyemura giải thích rằng, gia đình ông đã sống ở ngôi nhà này 18 năm, và là gia đình thứ ba mua lại ngôi nhà sau khi Taylors bán.

    Wright tiếp tục cố gắng tìm kiếm thông qua các hồ sơ đăng ký cử tri và Google, nhưng ông vẫn thất bại. Vẫn không bỏ cuộc, ông tìm đến tờ báo địa phương La Cañada đăng tin. Taylor, hiện là một chánh tòa thượng thẩm hạt San Diego. Taylor giải thích, lúc đó ông đã tham gia chuyến đi bộ đường dài và đã chôn thông báo này. Ông đã một mình leo lên đỉnh núi vô danh, cao 12.000 foot (3657m), bởi vì nó đã không được đưa vào bản đồ chính thức. Taylor cũng tiết lộ rằng, cha của ông đã nhận ông dựa vào thói quen để lại tin nhắn trong chai cho người lạ tìm kiếm.

    8. Hai phụ nữ trở thành bạn nhờ bức thư trong chai lưu lạc 40 năm

    [​IMG]
    Hai phụ nữ này đã trở thành bạn thân nhờ lá thư trong chai được thả trôi trên biển

    Lá thư đặc biệt trong chai đã bị hư hỏng nặng khi được tìm thấy ở biển Margam, South Wales, sau khi Sandra Morris ném chiếc chai xuống biển từ một con tàu. 40 năm sau, Rosalind Hearse đã nhặt được nó trên bãi biển, và sự tình cờ này đã gắn kết một tình bạn thân thiết giữa hai người phụ nữ.

    Nguồn: libero.vn

    ...
    pitlamgi, Hẻo Hóm Hĩnh, Suntn19917 người khác thích bài viết này.
  2. Jire

    Jire Thành viên cấp 1

    Có mấy người quăng thư xuống biển chỉ để đợi xem có ai trả lời không :|
    Kiều Vy, nguyenha1229mgr thích bài viết này.
  3. Suntn1991

    Suntn1991 Thành viên cấp 2

    chỗ mình có cái hồ dầu tiếng...k biết chơi trò đó được không nữa.....

Ủng hộ diễn đàn