Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Màn kịch hoàn hảo và cú "chốt hạ" ngoạn mục của tay giám đốc 8X?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi banbaonylong, 16/8/14.

Lượt xem: 2,168

  1. banbaonylong Ko phải assmin

    Những ngày cuối tháng 7/2014, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1987), Giám đốc công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tin học Hòa Bình (văn phòng tại số 57, ngách 259 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng nhiên rêu rao rằng, mình vừa trúng dự án lớn rồi đột ngột đặt hàng chục đơn hàng từ vài chục triệu đến cả tỉ đồng. Sau khi nhận hàng, Thịnh khất nợ, rồi tắt điện thoại và bỗng dưng biến mất (?!). Đến lúc này, gần 30 doanh nghiệp kinh doanh máy tính từ Bắc chí Nam mới tá hỏa, rằng đã bị tay giám đốc 8X lừa một cách ngoạn mục.“Cất mẻ cá lớn” rồi... lặn

    Dù mới gia nhập làng công nghệ thông tin được vài năm nhưng Nguyễn Văn Thịnh đã có chỗ đứng ít nhiều trong giới. Trải qua nhiều thương vụ làm ăn, Thịnh dần xây dựng được lòng tin trong cộng đồng kinh doanh máy tính.
    Mọi việc diễn ra "xuôi chèo mát mái" cho đến những ngày cuối tháng 7/2014, Thịnh gọi điện cho một số mối làm ăn "ruột", tuyên bố mình vừa trúng dự án cần đặt một số lượng lớn linh kiện máy tính để cung cấp cho khách hàng. Chẳng chút hồ nghi, các doanh nghiệp gấp rút chuyển hàng đến công ty cho Thịnh và thực hiện giao dịch mua bán.
    Sự việc vỡ lở khi hết thời hạn thanh toán, đại diện các doanh nghiệp nhiều lần gọi điện cho Thịnh đòi nợ nhưng không thể liên lạc được. Gọi vào số máy công ty, nhân viên của Thịnh cho biết, giám đốc đang đi Singapore để giải quyết công việc. Hàng tuần sau, tung tích Giám đốc Nguyễn Văn Thịnh vẫn bặt vô âm tín. Đến lúc này, gần 30 doanh nghiệp kinh doanh máy tính từ Bắc chí Nam mới tá hỏa nghĩ đến tình huống bị lừa.

    [​IMG]

    Sau khi biến mất, Thịnh chỉ đạo cho nhân viên công ty "tẩu tán" hết tài sản.



    Trò chuyện với PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc công ty Vĩnh Hưng (Đống Đa, Hà Nội), một nạn nhân của Thịnh kể lại: "Hành vi lừa đảo của Thịnh với các nhà cung cấp đều chung một kịch bản. Thịnh trực tiếp gọi điện đặt hàng, sau đó, tôi cho người chuyển hàng tận nơi. Nhân viên công ty Hòa Bình đã ký xác nhận và "hứa" vài ngày sau sẽ thanh toán. Đến hẹn, tôi có gọi điện cho Thịnh, nhưng không liên lạc được, gọi vào số máy công ty thì kế toán nói giám đốc đi Singapore giải quyết công việc, ngày mai về sẽ thanh toán.
    Hôm sau tôi gọi điện lại và được biết Thịnh vẫn chưa về. Quá sốt ruột, tôi liên lạc với mấy anh em cùng kinh doanh IT thì ngỡ ngàng được biết, chính họ cũng bị "sập bẫy". Trong tuần cuối tháng Bảy, gần 30 doanh nghiệp đã bán hàng cho Thịnh nhưng chưa được thanh toán".
    Cùng chung cảnh ngộ với ông Hưng, ông Đinh Tuấn Linh, phụ trách kinh doanh công ty Tin học Trí Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết thêm: "Trong giới kinh doanh mặt hàng IT, khi đã có chữ tín, chỗ đứng nhất định trên thị trường thì việc đặt hàng tương đối dễ dàng, thường chỉ cần qua điện thoại hoặc tin nhắn yahoo là xong.

    Nhà cung cấp sẽ vận chuyển hàng đến tận địa chỉ người mua. Phương thức thanh toán tùy thuộc vào chữ tín của từng đơn vị. Thế nhưng, Thịnh đã lợi dụng chính chữ tín đó để lừa đảo anh em trong nghề. Riêng công ty tôi bị thiệt hại 175 triệu đồng".

    Cũng theo thông tin mà ông Linh cung cấp, hiện có khoảng 30 doanh nghiệp được Thịnh đặt mua với đơn hàng từ 70 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng. Còn khoảng mấy chục công ty khác cũng bị "dính" nhưng số tiền chỉ vài triệu đồng.


    [​IMG]

    Rất đông các "nạn nhân" tập trung trước trụ sở công ty Hòa Bình để làm rõ sự việc.


    Nhân viên cũng thành nạn nhân


    Nhận được tin báo của các nạn nhân, PV tức tốc tìm đến trụ sở công ty Hòa Bình nằm cuối một con ngõ nhỏ trên phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời điểm này, các nhân viên công ty đang tiến hành thu dọn, "tẩu tán" tài sản. Đồ đạc đáng giá nhất của công ty còn lại chỉ là hai chiếc két rỗng và một đống giấy lộn.
    Dù trên danh nghĩa vẫn đang hoạt động nhưng theo lời của vợ Thịnh, do sắp hết thời hạn thuê nhà, không có tiền trả nên công ty phải chuyển đi. Khi được hỏi về sự việc liên quan đến chồng mình, chị này tỏ vẻ lo lắng: "Em không biết gì về việc làm ăn của anh ấy cả. Chồng em bảo đi công tác từ hôm Chủ nhật (3/8), đến nay chẳng có tin tức gì. Anh ấy cũng chẳng liên lạc về cho gia đình nên em cũng không biết đi đâu".
    Khi được hỏi về tung tích của Giám đốc Nguyễn Văn Thịnh, một nhân viên kinh doanh tên T. bức xúc: "Chúng em mà biết anh ta ở đâu đã gọi cho công an bắt ngay rồi. Mấy hôm nay chúng em đau hết cả đầu. Chúng em cũng chẳng biết gì, anh ấy sai chúng em nhận hàng, chúng em chỉ biết nghe theo thôi. Tháng vừa rồi chúng em chẳng được nhận lương mà giờ đang phải giải quyết hậu quả do anh ta gây ra với các đối tác".
    Theo lời kể của nhân viên này, chiều Chủ nhật (ngày 3/8), Thịnh có nhắn tin cho cô nói rằng, đang đi Singapore để giải quyết công việc và chỉ đạo cho các nhân viên ở nhà nhận hàng. Nhận được tin nhắn của Thịnh, nhân viên T. lập tức gọi điện lại nhưng đầu dây bên kia tắt máy. "Đến khi các doanh nghiệp đối tác kéo đến trụ sở công ty đòi nợ chúng em mới biết sự việc. Chúng em cũng thấy bất thường, không hiểu vì sao trong tuần đó, giám đốc lại đặt nhiều đơn hàng đột xuất như vậy", nhân viên T. cho biết thêm.

    ông Nguyễn Tuấn Dũng, nhân viên công ty thương mại tin học Hưng Long nhận định: "Kinh doanh mặt hàng IT hầu như ít trường hợp phá sản vì thua lỗ. Rất có thể Thịnh "dính" vào "bóng bánh" (cá độ bóng đá - PV) nên bị "sập" rồi quay ra lừa anh em". ông Dũng cũng cung cấp một tình tiết rất đáng chú ý chính là việc Thịnh bảo đi Singapore nhưng vào sáng thứ Hai (5/8) một người bạn của ông Dũng vẫn đi ăn sáng cùng Thịnh ở đầu phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội). "Chắc chắn Thịnh không đi Singapore bởi chuyến bay đó không có ai tên Thịnh. Theo nguồn tin anh em buôn bán trên Lạng Sơn, Thịnh đã theo đường tiểu gạch chạy sang Trung Quốc", ông Dũng nói thêm.
    Trong một diễn biến mới nhất, trao đổi với PV báo ĐS&PL, lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm cho biết, công an phường đã hoàn tất hồ sơ gửi Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để tiếp tục điều tra vụ việc. Theo lời vị này, cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong tài sản, tiến hành lấy lời khai các nhân viên công ty Hòa Bình. Hiện tại, Thịnh đã rời khỏi nơi cư trú được gần hai tuần. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

    ...

Ủng hộ diễn đàn