Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhà trọ có ma': Chủ nhà lao đao, người thuê bạt vía

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi MR KR, 3/11/12.

Lượt xem: 5,355

  1. MR KR Thành viên cấp 2

    Không chỉ bức xúc với những người thuê trọ thiếu ý thức, các chủ trọ còn khốn đốn, lao đao vì vì tin đồn "xóm trọ có ma". Đặc biệt, ở những khu trọ từng có "tiền án" như có người tự tử tại phòng trọ hay án mạng... cũng trở nên ế ẩm, vắng vẻ và khiến người chủ phải "bỏ nghề".



    Sau khi VietNamNet đăng bài viết “Chủ trọ méo mặt vì người thuê nhà chơi đểu”, tòa soạn nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả. Anh Nguyễn Xuân Điền (Hà Nội) chia sẻ câu chuyện của chủ nhà trọ tên P. Hai người khách thuê nhà của bà P. khá sòng phẳng trong việc thanh toán tiền nhà trọ. Tuy nhiên, người này lại bị phá sản và mang trọng bệnh nên đã quyên sinh. Trước đó, bà này để lại bức thư xin lỗi chủ nhà.

    "Khỏi phải nói nó phiền toái thế nào đối với những người yếu bóng vía”, anh Điền nhận xét.

    Chọn nhà trọ để quyên sinh

    Vụ việc mà anh Nguyễn Xuân Điền chia sẻ chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp những chủ nhà trọ vướng phải “sao quả tạ” khi người thuê dại dột tử tự hay vướng vào ma túy, cờ bạc… ngay tại phòng trọ của họ. Thời gian gần đây, xuất hiện khá nhiều vụ việc đau lòng như tự tử, sát hại nhau vì mâu thuẫn… trong các nhà trọ gây không ít phiền phức cho chủ nhà và những người thuê trọ xung quanh.

    Tối ngày 13/1/2010, một số người thuê trọ tại nhà anh Huấn, ở thôn Nguyên Xá (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đã phát hiện tại phòng trọ của Đinh Văn C, sinh viên Trường Đại học Xây dựng, có mùi gas nồng nặc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện C. đang nằm bất tỉnh với cổ tay bị cắt, máu chảy lênh láng và bình gas đã được mở van, bốc mùi nồng nặc. Mọi người đã phải đưa C. vào Bệnh viện 19/8 cấp cứu.

    Gần đây nhất, vào khoảng 10 giờ ngày 2/3/2012, tại khu nhà trọ ở phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, người dân cũng phát hiện một đôi nam nữ tự tử bằng cách treo cổ trong phòng. Nạn nhân là chị Lê Thị Ngọc Thúy (SN 1969, quê ở tỉnh Bình Thuận) và anh Nguyễn Điền (SN 1990, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chết trong tư thế treo cổ. Trước khi tự tử, 2 người đã để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung muốn được chết cùng nhau.
    [​IMG]
    Hiện trường vụ án mạng tại phòng trọ ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa (Ảnh: VietNamNet)​


    Nhiều người thuê trọ phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa cũng được phen hoảng hồn khi tối ngày 25/12/2011, tại nhà trọ ở khu vực này xảy ra 1 vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là chị Trịnh Thị Phương (SN 1990, quê ở Thanh Hóa) đã bị người yêu là Trịnh Văn Khoát (SN 1984, quê ở Thanh Hóa) giết hại ngay tại phòng trọ. Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Khoát rút dao đâm chết người yêu rồi cắt cổ tự vẫn.

    Những vụ việc người thuê trọ tự tử, hay bị sát hại ngay trong phòng thuê trọ không chỉ gây ra nỗi đau với người thân, gia đình người xấu số mà còn gây không ít rắc rối cho các chủ nhà trọ.

    Bằng chứng là sau khi xảy ra vụ việc nhiều người đang thuê ở các phòng trọ còn lại đã đồng loạt rủ nhau trả phòng. Không chỉ có thế, công việc làm ăn kinh doanh của các chủ trọ sau đó cũng gặp nhiều khó khăn do những người mới đến thuê chỉ nghe kể lại “phòng này đã từng có người tự tử” thì đã “hồn vía lên mây” cuống cuồng chuyển đi nơi khác.

    Thành nhà hoang vì tin đồn có ma

    Nhiều năm nay, người dân Hà Nội thường nghe nhiều lời đồn quái dị xung quanh ngôi biệt thự ở số 300 phố Kim Mã, Hà Nội bị bỏ hoang. Không chỉ bị bỏ hoang hơn chục năm nay mà cũng chẳng ai dám thuê ngôi nhà trên.

    Một số người dân cho biết: "Trước đây, lâu lắm rồi đã có người tự tử ở nhà này". Không biết thực hư ra sao nhưng nhiều người đi qua ngôi nhà đều mặc định với kết luận rằng: “Ngôi nhà bị bỏ hoang là vì có ma”.

    [​IMG]
    Ngôi nhà bị bỏ hoang ở số 300 Kim Mã (Ảnh: SKĐS)​

    Cũng rơi vào tình trạng như trên, vào khoảng tháng 6/2009 các xóm trọ cuối đường Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội xôn xao tin đồn có ma xuất hiện. Nhiều sinh viên đang thuê phòng hoảng loạn, nhanh chóng chuyển chỗ khác khiến một xóm trọ nhiều phòng đã phải đóng cửa như khu nhà hoang.

    Được biết, tin đồn có ma xuất phát từ câu chuyện ba sinh viên nữ thuê một phòng trọ trong khu trọ cuối đường Phạm Thận Duật nửa đêm bày trò vui bói chén. Cả 3 cô sau đó đã “phát điên”, liên tục gào khóc, khai tên tuổi khác và lảm nhảm rằng ngày xưa mình bị hãm hiếp rồi giết chết trên mảnh đất này. Thậm chí, tin đồn này còn được thêu dệt thêm là trong 3 cô gái đã có một cô tự tử vì bị “ma nhập”.

    [​IMG]
    Một khu nhà trọ vắng vẻ vì tin đồn "có ma" vào thời điểm tháng 6/2009. (Ảnh: Dân trí)​

    Tin đồn thất thiệt trên đã gây hoang mang cho nhiều sinh viên đang thuê trọ tại các khu nhà trọ trên. Sau khi bỏ đi nơi khác sống, họ tiếp tục rỉ tai nhau về câu chuyện ly kỳ trên khiến cho nhiều người không dám thuê phòng. Cả khu nhà trọ đông đúc bỗng trở nên vắng vẻ như một khu nhà hoang. Chủ trọ rất bức xúc vì công việc kinh doanh cho thuê phòng trọ của họ đang thuận lợi thì bị những tin đồn nhảm trên phá hỏng.

    Em Hoàng An (sinh viên, ở Hà Nội) cũng chia sẻ một kỷ niệm “đáng sợ” trong một lần đi thuê phòng trọ. “Em cũng từng phải chuyển phòng trọ chịu mất tiền phòng 1 tháng vì quá sợ hãi”.

    An cho biết: “Phòng em thuê tại khu vực Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. Đó là một căn phòng cấp 4, khá ẩm thấp, âm u nhưng bù lại rộng rãi, giá lại rẻ. Ngay trong buổi tối dọn chiếu cũ để trải chiếu mới lên ngủ thì thì em hoảng hồn khi phát hiện một hình nhân bằng vàng mã ở dưới chiếu. Nhìn kỹ bên cạnh hình nhân còn một tờ giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Chán sống nên tự tử”.

    Dù bà chủ nhà giải thích là trước đó, bà cho một số sinh viên nam thuê phòng nhưng những người này ở quá bừa bộn, lại thường xuyên nộp tiền nhà muộn nên đã bị bà chủ đuổi đi. Khi bị đuổi những anh chàng này cay cú đã dựng nên trò dọa ma trên để chọc tức chủ nhà. Mặc dù vậy, Hoàng An vẫn khăng khăng: “Em chẳng còn hồn vía nào mà nghe bà ấy giải thích nữa. Tối đó em sang nhà bạn ngủ nhờ rồi sáng hôm sau chuyển phòng đi luôn”.

    ...
  2. chipxinh2310

    chipxinh2310 Thành viên cấp 4

    Hồi trước mình ở trọ bên cầu chữ Y cũng nghe nói có ma, tất cả bạn bè của mình đều nhìn thấy và xin chuyển ra chỗ khác ở hết, tụi nó kêu con ma hay vô 1 căn phòng[ phòng cũ của mình, lúc đó mình ở 1 mình 1 phòng, sau đó qua phòng bên cạnh ở với bạn] và tụi nó nói chỗ con ma hay ngồi chính là chỗ mình nằm ngủ, tuy nhiên mình chưa thấy con ma đó bao giờ cả, kể cả khi cả khu trọ đi vắng và có 1 mình mình ở nhà thì mình cũng chưa gặp nó........[​IMG]
    tienhoang195 thích bài viết này
  3. Mèo Heo

    Mèo Heo Admin Việt Font

    Ma chip..
  4. dinhbacvip

    dinhbacvip Thành viên cấp 3

    Ma đầu đen =))
    Bạn ni ns đúng rồi nì ;)
  5. chipxinh2310

    chipxinh2310 Thành viên cấp 4

    sao lại ma đầu đen ?
  6. dinhbacvip

    dinhbacvip Thành viên cấp 3

    Ma đầu đen là người đó em! hiểu chưa.
  7. sevensk

    sevensk Thành viên cấp 1

    Lên vOz tha hồ gặp ma vs các chuyện kì bí các kiểu ;))
  8. Popeye Tuấn Nguyễn

    Popeye Tuấn Nguyễn Thành viên cấp 2

    ồ khu nhà trọ mình ở hồi còn sống đây mà 8->
    Meo.nhamhiemCaria L thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn