Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Bưu điện Việt Nam làm ăn gian dối và vô cùng tham lam

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 13/3/15.

Lượt xem: 66,098

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    Vừa thấy trên Facebook một bạn nữ có tên là Quynh Anh Vu Tran chia sẻ về một vụ làm ăn gian dối vô cùng trắng trợn của các bác làm bên bưu điện. Xem mà ức chế quá chừng, share lên đây cho mọi người biết mà cẩn thận :)

    IJmblYn.jpg
    MoQ836x.jpg
    p7gMzwy.jpg
    ptS5eep.jpg
    395e0Lx.jpg

    Order dầu về cho mẹ bán kiếm thêm thu nhập mà thùng dầu về bị lấy mất phân nữa.

    Có hoá đơn rõ ràng order và người ta ship đủ 9 chai dầu các loại mà lúc nhận được chỉ còn có 5 chai! Lần nào order cũng được để trong 2 cái hộp, 1 hộp to ở ngoài và một hộp nhỏ ở trong. Cả 2 hộp đều được dán bằng băng keo màu đen có in chữ Fushi của hãng kèm theo hoá đơn.

    Vậy mà lần này nhận được thùng hàng móp méo ghê tởm, chỉ có 1 lớp thùng, băng keo thì đã bị cắt ra và dán lại bằng băng keo màu vàng của BƯU ĐIỆN VIỆT NAM, hoá đơn cũng bị lấy mất!

    Cái thùng người ta dùng để đựng 9 chai dầu và 5 chai dầu tất nhiên là phải khác nhau, lần trước order 5 chai, thùng bé hơn và chỉ trống 1 chỗ được để mút vào để cho các chai ko vỡ. Lần này thùng to hơn hẳn nhưng lại trống hoác chỉ có 5 chai!

    Hải quan ăn cắp móc đồ ai cũng biết, còn bưu điện bây giờ mới biết cũng ăn cắp trắng trợn ghê gớm và mất dạy không kém. Ăn cắp phân nữa thùng hàng của người ta! Quá sức tưởng tượng của mình.

    Hải quan Úc người ta có mở ra kiểm ra xem có chất cấm không người ta cũng dán lại đàng hoàng, kẹp thêm tờ giấy thông báo rằng gói hàng đã được mở ra để kiểm tra.

    Còn Việt Nam, chắc không thèm kiểm tra có hàng cấm không mà kiểm tra coi hàng có giá trị không để còn lấy.

    Mình vô cùng tức giận và bực mình với sự ăn cắp tráo trợn này. Đóng thuế, tham nhũng lấy tiền của dân chưa đủ sao mà còn phải làm mấy trò nham nhở vô liêm sĩ này chứ. Thối nát vô cùng!

    Các bạn hãy share cho mọi người biết mà tránh xa và đề phòng sự ăn cắp gian xảo này!

    Update thêm: gọi lên BƯU ĐIỆN THÌ ĐƯỢC BƯU ĐIỆN NÓI LÀ BÊN HẢI QUAN LẤY! Đổ qua đổ lại rồi cuối cùng sẽ ra sao? Để coi chiều nay lên làm việc sẽ được thêm câu trả lời đổ thừa gì nữa.

    Nguồn: Facebook

    ...
    hà văn cảnh, Star, Mộc nhĩ8 người khác thích bài viết này.
  2. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    chuyện bình thường ở việt nam, thằng nào dám chửi ngoài đường nào =))
    Justina Phuong thích bài viết này
  3. marktran1110

    marktran1110 Thành viên cấp 2

    chuyện thường tình ở Việt Nam, từng dính phốt với lũ này gửi hàng đảm bảo của nó mà nó còn móc của mình 3 hộp sữa, cũng phải mất vài ngày "chửi nhau" ( có mỗi mình chửi =))) cuối cùng nó không cãi được nên mua đền mình 3 hộp khác nhưng cung cách xin lỗi của nó thì không ngửi được từ đấy cũng cạch luôn không bao giờ thèm gửi hàng đường bưu điện nữa
    Justina Phuong thích bài viết này
  4. Eminem193

    Eminem193 Thành viên cấp 1

    Mình cũng từng lấy đồ qua bưu điện,gặp cái con mẹ tiếp tân mà không muốn nhìn lần sau nữa
    Cứ như là mình đang xin nó cái món đồ của nó ấy
    Nguyễn Hạnh1992 thích bài viết này
  5. newsun1235

    newsun1235 Thành viên cấp 2

    Ai dám la =))]
    Trên dưới như nhau cả :))
  6. thằng nào dám chửi bảo sao cái bưu điện thái bình 1 lần đi không lần gửi lại làm ăn tách trách đâu ngoài bưu điện bệnh viện còn bao che nhau là =)) trách á ngon kiện đi
    ện
    ện
  7. vietvo

    vietvo Thành viên cấp 1

    chuyện nhỏ như mình gửi 1 phong thư về gia đình mà đã 2 tháng nay ko đến cũng ko về- giận thiệt giận -hỏi ng ta nói -a hok gửi thư bảo đảm ráng chịu. chứ thư nào gửi ở thùng thư cũng mất hết àh. hồi xưa mình gửi thư kẹp luôn tiền lương đưa về ba má sử dụng. bây giờ cũng may mình viết thư thêm vài tấm hình ( cũng may hok phải là tiền)mà mất thật rầu hết sức.
  8. tommy6286

    tommy6286 Mới đăng kí

    cho xin cái link để chia sẻ
  9. nhocksoc

    nhocksoc Thành viên cấp 2

    =)) Ai dám nói thẳng =))
    Người ta có chức cao, có tiền người ta có quyền =))
  10. kenny_hung79

    kenny_hung79 Banned

    ^^ --> Mất niềm tin quá đi ak! :D
  11. mt-Orange

    mt-Orange Thành viên cấp 2

    xin lỗi chứ mình bị mất 500 usd khi gửi đường bưu điện đây ! x( lên hỏi sao người nhận chưa nhận được nó trả lời qua loa rồi tịt luôn
  12. flyfly

    flyfly Thành viên cấp 1

    mình thì ở mỹ, tết tây năm ngoái gửi thùng đồ về việt nam, quần áo chủ yếu thôi, vậy mà lúc về việt nam đám bưu điện hải quan gì đó k gửi về tận nhà, bắt người nhà mình phải chạy lên tận khu đại học hoa sen để nhận, còn phải đóng thêm 2 triệu tiền "thuế", thùng đồ đó mình mua ở đây chắc cao lắm 50 đô (cỡ 1triệu 1 triệu 2 là cùng). tết vừa rồi ngoại mình gửi thùng đồ ăn tết qua đây (mứt, khô,...) ở đây đàng hoàng gửi tới tận nhà như gửi mail bt thôi. mình mua bánh kẹo sữa gửi lại cho ngoại, lần này gửi ups cho chắc ăn k kiếm chuyên. ai dè về tới việt nam, nó gửi tận nhà thiệt, nhưng cũng bắt ngoại mình đóng 1 triệu 3 tiền "thuế". thiệt tình hết sức, k lẽ cứ phải biểu tình nổi dậy thì nhà nước mới lắng nghe?
    Phuogmai, ryo.uitJustina Phuong thích bài viết này.
  13. Nguyễn Hân

    Nguyễn Hân Thành viên cấp 1

    Chuyển đồ qua bưu điện thì việc bị móp méo là chuyên quá bình thường. Còn mất đồ thì ko thể biết là ai lấy. Mình chuyển bưu điện ko bao giờ ghi ra đúng loại sản phẩm ra hóa đơn nếu đó là hàng có giá trị cao. Trước bán hoa ướp tươi. Mỗi bông 130k mà 1 hộp 80 bông + phụ kiên trang trí. Giá trị cũng ko quá cao nhưng cũng ko phải ít. Đặc biệt là với ng bán hàng.
    Mình ghi trên bưu là hoa khô đóng hộp. Xong. Chả bao giờ bị moi móc.
    Còn chuyện móp méo thì mình phải cố mà căn mà bao đây cho cẩn thận thôi.
    Oliver Green thích bài viết này
  14. phipepong

    phipepong Thành viên cấp 2

    lũ súc sinh đó thì nói làm gì, kiếm cách khác thôi...........
  15. Trần An

    Trần An Mới đăng kí

    Kinh nghiệm của mình là gửi tàu tuy hơi lâu nhưng còn hơn bị móc lốp hải quan bạn à :|
  16. Justina Phuong

    Justina Phuong Mới đăng kí

    Khi mọi việc ăn cắp , hay mọi thứ đều trở thành bình thường đối với người VN.
    Đi máy bay về thì hải quan lấy .
    Gửi bưu điện cũng lấy .
    Cột đèn có chân cũng phải chạy trốn khỏi nơi này :(
  17. greenwind007

    greenwind007 Thành viên cấp 2

    flyfly thuế NK quần áo vào VN cao lắm bạn ơi, rồi thêm thuế GTGT nữa
  18. phạm hoàng phong

    phạm hoàng phong Mới đăng kí

    méo hiểu mấy người đó khi có con cái sẽ dạy chúng như thế nào, và khi con cái chúng biết đc thì sẽ nghĩ về cha mẹ chúng như thế nào nhỉ.
  19. Tô Hiếu Minh

    Tô Hiếu Minh Thành viên cấp 1

    Đó là lí do hạn chế xài bưu điện :( Mình mua hàng online đều gửi xe Phương Trang về ko
  20. zendobk

    zendobk Mới đăng kí

    Mình hay dùng dịch vụ của Viettel, bên đó làm ăn có vẻ ổn.

Ủng hộ diễn đàn