Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Có một thằng tên là...Cư Dân Mạng Việt Nam

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 13/11/14.

Lượt xem: 21,492

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    Có 1 thằng tên là Cư Dân Mạng Việt Nam!

    1 ngày đầu đông, chàng cầu thủ đào hoa của quá khứ quay trở lại Việt Nam để làm kinh doanh. Đón tiếp anh tại buổi họp báo là một cô ca sĩ xinh xắn hiện đại mặc áo dài truyền thống, mặc dù thân hình nóng bỏng của cô nàng vốn diện đồ sexy thì sẽ bắt mắt hơn, nhưng Tóc Tiên vận vào chiếc áo dài đặc trưng của đất nước cũng đưa đến một hình ảnh đẹp kèm theo lòng tự hào dân tộc.

    Q7LAi7T.jpg

    Ấy thế mà có 1 thằng tên là Cư Dân Mạng Việt Nam nhảy vào soi mói "sao tóc xấu thế", "sao vận cái áo già thế", "chả hợp với thời đại"??? Đến hôm anh chàng đi Chill Sky, cô nàng đã vận lên mình bộ đồ sở trường sexy gợi cảm thì cái thằng Cư Dân Mạng Việt Nam lại bẩu "ts sao ko mặc áo dài hoặc áo dài cách tân", "mặc trông chả ra cái thể thống người con gái Việt Nam dịu dàng kín đáo gì", "whoreee"??? Nổi tiếng chút, cứ ăn mặc sexy là "Whore??" Thế thì con gái xứ này whore hết mẹ rồi. Không lẽ con gái nhà ng ta đi bar lại phải mặc áo dài hoặc áo sơ mi kín mít =.= khéo người ta tưởng điên. Tóc Tiên hát hay nhảy đẹp quyến rũ và đặc biệt, trong quá khứ có bao nhiêu phốt celebrities của VN nói t Anh như hạch rồi? lần này nàng Tóc Tiên giao tiếp tiếng Anh rất tốt và thuần thục, mặc áo dài 2 buổi formal, vận đồ quyến rũ trong buổi ở bar, thân thiện v Beck, khiến Beck khen khéo Tóc Tiên trên FB của ảnh (dù là khen xã giao), thế là ổn rồi :O Soi mói dìm hàng tiểu tiết vụn vặt chỉ làm cho bạn trở nên nhỏ bé đi thôi... Thằng Cư Dân Mạng VN lúc nào cũng nhanh nhảu đoảng và chả bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo, haizzz!

    Lại nhớ cách đây vài tuần, có 1 anh chàng sang Sing vì bị lừa đảo thế nào đó mà quỳ lạy để xin lại tiền. Báo chí thì bêu riếu (với những cái tít trịch thượng), lại thêm cái thằng Cư Dân Mạng Việt Nam "lương công nhân cũng đòi đú", "đàn ông con trai mà đi quỳ lạy", "nhục quốc thể".... WTF did I just read??? QUốc Thể?? Lừa đảo là lừa đảo, khu phố Sim Lim ở Singapore thì nổi tiếng lừa đảo rồi :)) Này nhé mua Iphone xong là xong, bảo hành 1 năm chính hãng Apple, hết, làm đ' j có gói BH nào nữa, tự dưng bị lừa 25tr chả xót :| Đi du lịch nc ngoài thì tiền nong lúc nào cũng phải tính toán rất kỹ rồi, là 1 công nhân lương 4tr, bỗng dưng bị lừa mất 1 khoản tiền lớn 1500 SGD nơi đất khách quê người (tương đương với hơn 6 tháng lương của ảnh - chỉ để dành, không ăn tiêu), thân cô thế cô, lạ nước lạ cái, thế quái nào mà không phát hoảng được ??? Bạn đã thấy người nước ngoài ở VN bị mất hộ chiếu và phải treo bảng trên người, đi thất thểu khắp nơi, để xin mọi người tìm lại hộ chiếu chưa??? Mất tiền, mất giấy tờ tùy thân ở xứ người thì còn tệ hơn cả Mất sổ gạo trong thời ông cha ta nhé!!! Cùng 1 góc nhìn, người nc ngoài thì tỏ lòng nhân ái với anh ấy, dân Sing thì góp tiền ủng hộ anh ta, cứu vãn danh dự của đất nước Singapore, còn Cư Dân Mạng VN thì chê anh ta "làm nhục Quốc Thể"? Lúc đấy thì lo nhảy tưng tưng lên mà đòi lại tiền hoặc xoay xở mọi đường để có tiền mà lết về VN chứ còn có người còn dám nghĩ đến cả Quốc Thể nữa cơ đấy?? Không phải ai cũng Mạnh Mẽ, Bản Lĩnh, Thừa Tiền và Giàu Sĩ Diện như bạn Cư Dân Mạng VN nhé :)) Vậy Quốc Thể là cái $%# gì ở đây vậy???

    Có ai biết? Nợ công 2014 của Việt Nam đã lên tới 80 tỉ đô, vậy là mỗi em bé con cháu chúng ta sinh ra vừa mở mắt đã gánh khoản nợ 20 triệu VNĐ từ trên trời rơi xuống! Đây mới là Nhục Quốc Thể này!!! Ở một đất nước có số lượng Tiến Sĩ hàng top đầu thế giới mà không sản xuất nổi cái Ốc vít cho Samsung. GDP Việt Nam tụt hậu so với Indo 50 năm, Thái Lan 100 năm và Sing 150 năm, 25.000 tiến sĩ hùng hậu của Việt Nam đâu hết cả rồi :v trong khi đất nước ta đã độc lập 40 năm rồi... 25 ngàn tiến sĩ ở 1 đất nước toàn rừng vàng biển bạc màu mỡ phì nhiêu cơ đấy, gấp 5 lần nước Nhật lùn toàn thiên tai động đất sóng thần rồi nhé :))) Cái này có phải Nỗi Buồn Quốc Thể không (cho nó nhẹ nhàng...)

    Một nhà khoa học tự phát sản xuất được trực thăng v máy móc công nghiệp thì bị hành khi đi Xin Giấy Phép (Giấy Phép?? :))) Dafug is happening =))) ). Rồi "họ" vặn vẹo, nghi ngờ, chê bai nào là "Anh có học, có bằng khoa học không mà đòi sáng chế?", " Việt Nam chưa đủ trình sản xuất máy bay", "Thôi anh rất giỏi, nhưng anh đừng sáng chế nữa"??!! Và bây h ông ta đang được vinh danh ở Campuchia nhờ những phát minh và sáng chế đối với xe bọc thép hỗ trợ quân sự ở nước bạn, đc hưởng đãi ngộ ở cấp Tướng và mời ở lại Campuchia luôn, trong khi quê hương thì vùi dập tài năng ông ấy, vì sao vậyyyyy???!!! Đây mới là Nhục Quốc Thể nhé! Tại sao các du học sinh đã đi là ko muốn quay về? Phục vụ quê hương? Quốc thể đâu rồi?? Những người tài ra đi và trở thành ông này bà nọ, thành người có ích cho các đất nước khác, thấy mừng cho họ, nhưng cũng thấy buồn và tiếc cho quê hương mình, đừng trách họ tại sao không muốn về Xây Dựng Quê Hương nhé!!!

    Tờ bướm (Mà có khi còn chả được như tờ bướm, gọi là mẩu giấy thì đúng hơn) quảng cáo bán Vợ người Việt (Virgin - Money Back Guarantee?? Hoàn tiền nếu ko còn zin mới sợ chứ :| ) treo nhan nhản ở Đài Loan?? 4 triệu thanh niên Việt sắp sống kiếp FA (Forever Alone chứ k phải Temporarily Alone nhé), vậy mà mấy thằng mắt híp già khú của Đài Loan mua vợ VN cứ như lựa rau muống??? cái này gọi là Quốc Nhục!!! Vào SG đi bộ dạo chơi trên đường Phạm Ngũ Lão ngay trung tâm Quận 1 Sài Gòn thì bị cướp giật trắng trợn; chạy xe trên Hầm Kim Liên thì có mấy thằng ranh con cười đểu rồi lạng lách đầu xe qua suýt ngã. Chạy xe taxi 5km hết 1triệu rưỡi!!! Tiếng xấu về 1 VN hỗn độn và chặt chém luôn được đính kèm trong tư tưởng khách du lịch. Thằng bạn người Philippines sang du lịch đang chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng thì thủng xăm, gọi điện hỏi tôi "how much does it cost to fix a tyre, he took me $10?"!! Wtf, tao đi vá lốp hết có 10k thôi mầy!!??? Nhưng sự việc đã xong mất rồi! 96% khách du lịch KHÔNG BAO GIỜ quay trở lại VN!!!... Một anh chàng đạo nhạc Hàn Quốc rõ mười mươi mà 1 nhóm người nào đó cứ nhao nhao "có nhạc nghe là được, GATO à ???", ừ nhỉ, để rồi sau này cái thằng đ' nào cũng lấy nhạc nước ngoài về sửa giai điệu thêm mắm muối viết tí lời nhăng nhít là sẽ thành nhạc sĩ? Đấy mới là Nhục Quốc Thể! Thằng Cư Dân Mạng Xấu Xí ạ!

    P/S: cái thằng viết bài này cũng là Cư Dân Mạng Việt Nam đó :v bài viết ko để chỉ trích ai mà chỉ để nhìn lại mình :)

    Trích từ Facebooker Mai Cồ

    ...
    zeenfocus, Epi, Ngô Đức Huynh38 người khác thích bài viết này.
  2. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Hôm bữa có đọc 1 câu này trên face:'' Việt Nam là nơi trú ngụ của những tư duy hèn mọn ,những thói xấu, những định kiến hẹp hòi...''
    ...mà quên mất đã xem chỗ nào :P
  3. Cavalier

    Cavalier Mới đăng kí

  4. meo6b

    meo6b Thành viên cấp 2

    Vẫn còn thiếu mấy con chó áo vàng đứng nhe nanh chờ mồi nữa=D>
    Lời văn hay ! VIE chúng mình đang sống đây mà
    lololoDuy Designs thích bài viết này.
  5. thien0211

    thien0211 Thành viên cấp 2

    lololo, vu.storm, Lose Myself2 người khác thích bài viết này.
  6. Sukoi

    Sukoi Mới đăng kí

    Đọc đoạn đầu thì em vỗ tay bôm bốp đồng tình với quan điểm của tác giả nhưng đến đoạn cái gì mà "con ốc vít" với lại "nợ công" thì... :))

    Vâng các bác chê bai dè bỉu Việt Nam nợ công tới 80 tỉ đô trong khi các bác không biết là thằng giàu như Mĩ nó đang nợ công đến mười mấy nghìn tỉ đô, mỗi gia đình Mĩ phải cõng số tiền nợ công cao hơn cả mức thu nhập hàng năm của họ đấy ạ. Thế nên các bác có chê bai so sánh thì so sánh cái gì nó hợp lí 1 tí, chứ không chả khác gì tự mình chửi mình đâu ạ.
    Duy Designs, GaausBlue O Shine thích bài viết này.
  7. trongcoi28993

    trongcoi28993 Thành viên cấp 1

    Đọc mà buồn làm sao @@ Hic
  8. mt-Orange

    mt-Orange Thành viên cấp 2

    thì thớt chưa biết truyền thống quý báu và luôn bình đẳng của dân tộc rồi ! "ai mà muốn vượt lên thì kéo xuống cho bằng được " còn ngược lại thì chắc không có đâu ;)! tự hào quá đi mất ~X( không biết đến chừng nào thì mấy thằng " Cư Dân Mạng" mới chịu dùng đầu suy nghĩ trước khi Cmt nữa .....
    Việt gian xảo, Duy Designs, sharkoss1 người khác thích bài viết này.
  9. Nguyễn Trường Nam

    Nguyễn Trường Nam Thành viên cấp 1

    Sukoi US tuy nợ rất nhiều thật, nhưng cách mà họ đối xử vs dân tộc thì không thể không khen được, đó là lý do ai cũng muốn đến mỹ định cư mà không phải là việt nam !!!
  10. Nguyễn Trường Nam

    Nguyễn Trường Nam Thành viên cấp 1

    mt-Orange Có 1 chính khách ở mỹ nhận định nhà nước việt nam làm theo quy tắc con cua mà bạn, mặc dù ở trong cái thùng thấp nhưng một con bò lên con dưới sẽ lôi xuống. Không bao giờ ngóc đầu được !!!
  11. Mun Art

    Mun Art Mới đăng kí

    ẩn dụ hay thiệt :)
  12. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

  13. Sukoi

    Sukoi Mới đăng kí

    #9 Thì mình đồng tình với quan điểm của tác giả mà. Chỉ là mình thấy bạn ý lấy dẫn chứng như thế là không hợp lí thôi :3 Còn chuyện Mĩ đối xử với dân họ thế nào thì mình xin phép không bình luận vì tất cả những gì chúng ta biết chẳng qua là do bạn truyền thông bạn ý nói thôi ạ.
  14. danhdersar

    danhdersar Thành viên cấp 1

    hay cho câu "Quốc thể là cái *** gì ở đây " ^^
    sharkoss thích bài viết này
  15. En_Ace

    En_Ace Mới đăng kí

    Hệ quả này là lỗi của ý thức hay nền giáo dục :v
  16. MinhQuân PC

    MinhQuân PC Thành viên cấp 1

    Cư Dân Mạng thích bài viết này
  17. WiÑd™ 4R

    WiÑd™ 4R Mới đăng kí

    Bài viết hay :">
    - Trường Giang có câu: "Sao lại vội vàng quá vại ?" :)) đúng chất người VN. chả suy nghĩ thấu đáo đã đưa ra kết luận..
    - Trường Giang: "Qua 5h chiều hôm nay, chưa biết ai sẽ giàu hơn ai đâu" =))
    Việt gian xảoDuy Designs thích bài viết này.
  18. mt-Orange

    mt-Orange Thành viên cấp 2

    bác Cư Dân Mạng quả là một cái gì đó ...... cho " quốc thể ":))=)) - sẵn xác nhận bác có viết bài này không :D
  19. nlangtuyen

    nlangtuyen Thành viên cấp 1

    đọc hay thiệt chứ !!!
  20. Mèo Quào

    Mèo Quào Mới đăng kí

    Về cái ốc vít, thì theo hiểu biết cá nhân, mình nói thế này: "làm được" không quan trọng bằng "làm thế nào" và "để làm gì". Làm ốc vít, đơn giản thôi, doanh nghiệp có thể nhập dây chuyền sản xuất nước ngoài, chỉ cần có tiền, nhưng làm xong bán cho ai? Sản xuất ra sản phẩm thì cần đảm bảo đầu ra và giá cả, Trong khi Samsung có thể tự sản xuất dc ốc vít hoặc nhập ở nơi khác với giá rẻ hơn nhiều so với mua của Việt Nam. Vậy thì cứ chăm chăm nhìn cái ốc vít để làm gì?
    Vấn đề ốc vít này mình biết đến thế, không bàn nữa, các bác xem các link sau để rõ hơn:
    -bkav.com.vn/tin_tuc_noi_bat/-/view_content/content/253185/cong-nghiep-phu-tro-khong-the-thay-doi-nen-kinh-te-viet-nam.htm
    -cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/chung-ta-thua-kha-nang-de-san-xuat-con-oc-vit-nhung-chung-co-dang-lam-hay-khong-201411011336040878ca33.chn
    Tiếp theo, vấn đề không trọng dụng nhân tài, cụ thể là việc kỹ sư Trần Quốc Hải chế tạo máy bay và sửa chữa chế tạo xe bọc thép. Cá nhân mình thấy chú là người có tính sáng tạo và chuyên môn cao. Nhưng, chú hay nghĩ đến những cái cao siêu mà quên đi những cái trước mắt, chú làm chiếc máy bay để làm j? chỉ để chứng tỏ Việt nam cũng có thể sản xuất máy bay thì xoàng quá, nên nhớ, làm được là một chuyện, làm cho tốt lại là chuyện khác, các kỹ sư của chúng ta thừa sức làm dc chiếc máy bay, cho nó bay, nhưng để dùng dc nó trong công việc trong cuộc sống thì còn nhiều vấn đề lắm. Và còn nữa, chú là kỹ sư dân sự, nhưng lại có thể sửa chữa dc xe quân sự, là một loại thiết bị rất phức tạp, chú là người có tay nghề cao, nhưng chú lại còn đi sang hướng cải tiến xe thiết giáp cơ. Chú cái tiển động cơ, tốn ít nhiêu liệu hơn, tốt lắm nhưng chú không có kiến thức quân sự, chưa dc đào tạo về các tiêu chuẩn tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí khí tài, mà chú đã dám cải tiến sang cả vũ khí của xe thì chú hơi liều đấy:
    11 chiếc xe thiết giáp BRDM chú cải tiến đây:
    scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10525612_632106736912290_8789790830323913243_n.jpg?oh=ef3f78d5e40c79bb20a422aa25f7cfed&oe=54D37ADF
    Các bạn thấy khẩu SKZ trên nóc xe chưa, với vị trí như thế, liệu có người lính nào dám sử dụng khẩu súng đó khi mỗi lần khai hỏa phải trèo cả lên nóc xe và không có lấy dù chỉ 1 miếng thép để che chắn, chú làm thế này là đánh bạc với sinh mạng người lính đó. Chiếc xe bọc thép tự chế thì mình khẳng định rằng nó chỉ là một chiếc ô tô tải độ vỏ. Dùng chống bạo động trong nước thì được, đem ra chiến trường thì bị luộc ngay. Chiếc xe này có giáp là thép cán, độ dày 10mm, đạn AK cũng có thể xuyên thủng dc, thì đánh đấm gì. Còn có bạn nào bảo có giỏi thì thiết kế đi, xin thưa, đã thiết kế rồi, chỉ cần có công nghệ luyện kim, chế tạo dc thép đặc chủng làm giáp, có động cơ phù hợp là có thể đưa vào sản xuất ngay, không tin à, bản vẽ đây này:
    Xe thiết giáp chỉ huy:
    facebook.com/311557265634406/photos/pb.311557265634406.-2207520000.1415603670./525337100923087/?type=3&theater
    Xe trinh sát:
    fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10388069_633348760121421_220015270111247669_n.jpg?oh=2db6524e77e000f8a57d807de7514007&oe=54E67109&__gda__=1428105012_1af211ca10c27b11d2b222788de82cd7
    Xe "bọc thép" của chú Hải:
    baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/can-canh-xe-boc-thep-do-nong-dan-viet-nam-che-tao-3120750/
    Nhìn là thấy có sự chếch lệch về trình độ giữa kỹ sư dân sự và kỹ sư quân sự rồi phỏng ạ?
    Hơi nhiều chữ tí, chịu khó đọc :3
    Vuongnt86, iHanbei, Thiên Trí1 người khác thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn