Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Có phải mình đã bị bệnh vô cảm ?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Thiên Ma, 23/4/13.

Lượt xem: 4,544

  1. Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    close

    ...
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/12/13
  2. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    :D đi lòng vòng chơi, làm việc j đó mang tính kết nối (vd chơi game, tham gia guild, ally rồi tán phét)
    Thiên Ma thích bài viết này
  3. amorous2k7

    amorous2k7 Thành viên cấp 3

    Ờ, zậy cũng mừng :v :v
  4. unfio

    unfio Thành viên cấp 1

    nếu bạn ở hà nội thì tớ nghĩ là sẽ giúp được..
    Thiên Ma thích bài viết này
  5. Canh93

    Canh93 Mới đăng kí

    qwerty cho bớt street đi bạn :v
    Thiên Ma thích bài viết này
  6. ngoc hung

    ngoc hung Banned

    tớ là một BS tương lại. cậu ở HN thì tớ nghĩ nên đi khám tại Viên SK tâm thần trong bệnh viên Bạch Mại ấy. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng ngại. Mọi người cứ nghĩ là vào BV tâm thần là những người như đi lang thang ngoài đường hay làm những việc khác người. Bệnh tâm thần là bệnh liên quan đến trạng thái tinh thần của con người như trầm cảm, hưng cảm, stress... tớ nghĩ bạn nên đi khám sẽ ddc tư vấn và làm bạn thoát khỏi tình trạng này nhanh thôi. Nếu cần cứ liên lạc với mình, mình sẽ giúp hết sức có thể https://www.facebook.com/mrhung989?ref=tn_tnmn
    IrisSKThiên Ma thích bài viết này.
  7. Canchan Shuu

    Canchan Shuu Mới đăng kí

    Trầm cảm :| giống em rồi =.=''
    Thiên Ma thích bài viết này
  8. timlaimotgiacmo

    timlaimotgiacmo Thành viên cấp 3

    Xã hội rối ren , lòng người phức tạp . Dạo này nhiều người trầm cảm nhỉ ! Haiz ! Cố lên bạn . Hãy xem mỗi ngày là một cuộc chiến đi !
    Thiên Ma thích bài viết này
  9. Trần Trọng Phong

    Trần Trọng Phong Thành viên cấp 2

    giống tớ phết, nhưng ít ra t thích thì mới nói, không thích thì đố thằng nào mở đc miệng t nhé
    đi học k nói chuyện với ai, cùng lắm thì nói chuyện học hành
    bạn bè k nhiều lưu số dt chỉ cho đầy bộ nhớ, k nt gọi điện cả tuần sạc 1 lần
    nói chung là chỉ yêu cái máy tính thôi
    k ai làm mình vui đc, nc vs bạn bè toàn cười miễn cưỡng, cười mà như mếu
    nếu mà tâm sự vs chúng nó thì nó kêu gay, đcm
    con gái thì chả dám vì sợ nó nghĩ mình thích nó :((
    sở thích duy nhất là đạp xe đi dạo ngắm đường phố
    đã từng thử tán 1 em, nói thế thôi chứ biết tán là cái gì đâu và bây h nó đi theo zai khác rồi :((
    Canchan ShuuThiên Ma thích bài viết này.
  10. hoang7991

    hoang7991 Thành viên cấp 2

    Lâu lâu e cũng có triệu chứng giống bác, những lúc như thế e thường nghe những bài nhạc phật, hay koi phim hài thôi. 8->

    Chúc bác mau thoát khỏi những triệu chứng trên nhá. \m/
    Thiên Ma thích bài viết này
  11. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    unfio Mình ở miền trung bạn à :P
    ngoc hung Bạn rất nhiệt tình , cảm ơn bạn :">
    timlaimotgiacmo Like câu ''mỗi ngày là một cuộc chiến'' :like:
  12. Bạch Sầu Phi

    Bạch Sầu Phi Thành viên cấp 3

    chẹp, lâu không vào, sao lão đã thành Ma rồi :O
    Ta là coder, nhiều ngày cũng ngồi một mình vs cái máy chẳng nói với ai câu nào :| Để tránh tự kỷ thì cuối tuần thường đi chơi, cũng không cần quá kén chọn, cứ ra ngoài thay đổi không khí là được.
    Và: nên tìm một cô gái để yêu :>
    vinhsilver, Canchan Shuu, IrisSK1 người khác thích bài viết này.
  13. Slumberous

    Slumberous Thành viên cấp 2

    ngoc hung Bác ấy ở Ninh Thuận, nhưng tinh thần giúp đỡ của cậu quá tốt, hy vọng sẽ là 1 BS triển vọng trong tương lai :)
    Thiên Ma trầm cảm nặng, bây giờ mà nói bác tự đi gặp bạn bè, tham gia này nọ thì quá sức. Thêm nữa nếu cứ ngồi mạng hoài tình trạng bác không khá lên được đâu, bác cần có người thực giúp đỡ. Trầm cảm nặng không khuyên là hết được, phải đi bác sĩ và có khi phải dùng thuốc. Đó là cách khả quan nhất mà bác có thể làm được để tự cứu mình trong hoàn cảnh hiện giờ, nhờ ai đó đi cùng thì càng tốt. Cố gắng lên!
    P/s: bớt suy nghĩ lại và cố gắng để đầu óc trống rỗng bao nhiêu càng tốt, nó sẽ làm bác thấy nhẹ người hơn [e học tâm lý - xã hội, chỉ nói được như thế, hy vọng bác sẽ sớm ổn :) ]
    mgr, IrisSKThiên Ma thích bài viết này.
  14. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Bạch Sầu Phi Ừ , thành ma rồi -_-
    Slumberous Chú em nói rất trưởng thành và chín chắn , học hỏi học hỏi :like:
    Slumberous thích bài viết này
  15. Slumberous

    Slumberous Thành viên cấp 2

    Thiên Ma Cám ơn bác, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, e tưởng bác cũng đến tuổi trưởng thành rồi chứ :3 :3
    Thiên Ma thích bài viết này
  16. AmateurTZ

    AmateurTZ Thành viên cấp 3

    Bạn nên hạn chế tới gần cái máy tính. Hãy gần gũi với thiên nhiên và mọi người hơn. Cuối tuần đi dã ngoại cầm theo cái máy ảnh hay điện thoại để chụp hình chẳng hạn. Mình cũng từng trải qua một thời gian dài chỉ ăn ngủ và ôm lấy cái máy tính. Nửa tháng không ra khỏi ngõ. Đầu óc mình lúc đó cứ u mê thế nào ý. Giờ thì khá hơn rồi.
    Thiên Ma thích bài viết này
  17. Nguyễn Hoàng Minh Long

    Nguyễn Hoàng Minh Long Thành viên cấp 3

    E cũng có vài triệu chứng giống chủ thớt rồi đấy ! VD:
    _Mình ko thích tâm sự với ai để nhẹ lòng bớt ,...._Có những khi 1 mình ngồi trong bóng đêm, lôi máy ảnh ra ngắm mà k chụp ( ??? )_Nhiều lúc muốn đập nát 1 thứ gì đó cho bớt điên ...
    đấy là vài cái AE mình giống nhau :((
    Thiên Ma thích bài viết này
  18. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Nhìn những tác phẩm manip của bác , mình đã hiểu dc 7 phần là bác cũng thuộc dạng hoang tưởng nặng đó ;)
    Canchan ShuuNguyễn Hoàng Minh Long thích bài viết này.
  19. kulrap_design

    kulrap_design Banned

    Bạn và mình có nhiều điểm khá giống nhau, mình cũng ít nói , ít muốn tâm sư vs ai vì chẳng có lấy 1 đứa bạn thân để làm điều đó :)
    giao tiếp đv vs mình cũng cực kì khó khăn,nhưng mình nghĩ thế này mỗi người có 1 cs riêng,1 cách nghĩ,1 tính cách riêng của mình,bản chất thật từ khi ms sinh ra của mình đã nv rồi cho nên hãy lạc quan lên sống bt,thêm vào đó thử làm 1 cái gì đó mới mẻ hơn đi mà trc đó bạn chưa từng thử để cs nó muôn màu muôn sắc lên tí có lẽ sẽ ổn thoi :)
    Thiên Ma thích bài viết này
  20. Canchan Shuu

    Canchan Shuu Mới đăng kí

    :v mấy bác làm em k nhịn đc cười :v

Ủng hộ diễn đàn