Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Cộng đồng phẫn nộ vụ chàng trai bị đánh đập đến chết .

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Thiên Ma, 29/6/13.

Lượt xem: 4,052

  1. Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Sự việc cũng khiến nhiều bạn trẻ băn khoăn : Liệu có nên cứu người gặp nạn giữa đường ?

    Những ngày qua, dư luận rúng động trước vụ một nam thanh niên bị đánh đập dã man tại một bệnh viên tại TP HCM. Trước đó, Nguyễn Hữu Duyên, sinh năm 1991 đang điều khiển xe máy thì đâm phải bé bé Tâm, con của chị Nguyễn Thị Quyển ở gần đó. Lập tức, Duyên đưa bé Tâm và chị Quyển đến bệnh viện dù chưa xác định lỗi của ai. Trong khi chờ tại khu cấp cứu, Duyên bất ngờ bị một nhóm côn đồ được cho là người nhà nạn nhân đánh đấm, hành hạ dẫn đến gãy cổ. Dù được đưa đi cấp cứu, song chiều 25/6, Duyên đã qua đời vì thương tích quá nặng.
    [​IMG]
    Khu bệnh viện nơi Duyên bị nhóm người đánh đập dã mankhi đưa mẹ con nạn nhân đến nơi cấp cứu. Ảnh: NLĐ
    Sự việc một thanh niên bị đánh hội đồng dẫn đến thiệt mạng dẫu đã đứng ra nhận trách nhiệm, làm đúng lương tâm khiến cộng đồng dấy lên nhiều bức xúc. Trên khắp các trang fanpage, thông tin về cái chết thương tâm của Hữu Duyên liên tục được đăng tải, khiến đông đảo bạn trẻ bày tỏ sự xót xa.
    Không ít ý kiến cho rằng, việc làm của Duyên xứng đáng được xem là một hành động nghĩa hiệp khi sẵn sàng đưa người đến bệnh viện dù chưa phân định lỗi thuộc về ai. “Tội nghiệp bạn quá, mới có hơn 20 tuổi đầu, có lòng tốt mà lại chết oan uổng”, bạn Yeu QK… thương xót.
    Cộng đồng cũng quyết liệt lên án hành động đánh đập tàn bạo của nhóm người nọ, cho rằng đây không chỉ là hành vi thể hiện sự hung hãn, côn đồ một cách đơn thuần, mà đã trở thành biểu hiện của sự nhẫn tâm, vô cảm, chỉ muốn hành hạ người khác cho hả cơn giận. “Đọc vụ này mà giận đến run người. Tai nạn là điều không ai muốn. Người nhà mình chẳng may bị người khác đụng, nhưng người ta có ý thức chở vào bệnh viện thì tại sao còn đánh đập bạn ấy?”, Nguyễn Ly, ĐH KHXH&NV TP HCM bức xúc cho biết.
    Trên nhiều diễn đàn trực tuyến, vụ việc này thu hút sự bàn luận sôi nổi của đông đảo bạn trẻ. Nhiều ý kiến tiết lộ, những trường hợp phải chịu oan ức như Duyên không phải là hiếm, và lấy chính bản thân ra làm ví dụ.
    [​IMG]
    Cộng đồng tranh cãi kịch liệt về hành vi đánh người dã man. Ảnh chụp màn hình.
    “Hôm nọ, mình đang đi thì thấy một cô gái bị một người quẹt xe, té xuống và chảy máu. Lúc đó không có nhiều người bên cạnh nên mình cùng một anh khác chở em ấy vào viện. Xong việc, anh kia về trước, mình bị bác sĩ giữ lại. Đang ngồi thì bị một anh xưng là người yêu cô gái phang mạnh vào đầu, rồi bị người nhà nạn nhân đánh đập nhiều phát nữa. Sau đó, mình bị đưa lên đồn công an, giữ một lúc lâu mới thả về. Khắp người bầm tím, mà chỉ nhận được mỗi tin nhắn xin lỗi của người nhà”, Huy Nguyễn kể câu chuyện của mình.
    Trước tình trạng những vụ việc đánh người liên tiếp bất kể lý do, nhiều bạn trẻ cho rằng, đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng giới trẻ ngày nay trở nên vô cảm, thờ ơ khi chứng kiến người gặp nạn. “Bởi một bộ phận vô văn hóa, hung hăng như thế nên bây giờ nhiều bạn ngày càng bàng quan. Có đụng thì bỏ chạy vì nếu ở lại vì trách nhiệm thì cũng bị đánh. Người đi đường càng không dám cứu vì sợ bị chuốc vạ vào thân. Người tốt giờ cũng chỉ muốn tự ẩn mình mà thôi…”, nick Ant chia sẻ.
    Không ít teen liên hệ với vụ đánh chết nhóm trộm chó ở Nghệ An cách đây không lâu , và phân tích, hai sự việc giống nhau ở một điểm: đều nói lên hiện tượng vô cảm đã ăn sâu bên trong nhiều người. “Cũng cùng là lối hành xử, đánh đập hội đồng, chẳng cần điều tra xét xử gì hết. Trộm chó hay đánh người gây tai nạn chỉ là cái cớ, vấn đề là cái tính say máu, hả hê hành hạ kẻ yếu không tự vệ được, và cái hèn không dám can thiệp khi chuyện xấu xảy ra trước mắt đã thành thói quen hành xử của một bộ phận rồi”, nick Avalanche chán nản cho biết.
    [​IMG]
    Nhiều bạn trẻ liên hệ thói vô cảm trong vụ đánh chết trộm chó cách đây không lâu. Ảnh chụp màn hình.
    Liên tục sau những vụ việc nói lên sự hung hãn của đám đông khi ra tay đánh đập người khác không cần biết nguyên nhân, và thói thờ ơ, lãnh đạm khoanh tay chứng kiến cái xấu đang diễn ra trước mắt của nhiều người, đông đảo bạn trẻ cũng đau đáu câu hỏi: làm sao để lòng tốt được đặt đúng vị trí ?
    Nguyên Phong, sinh viên năm I, ĐH Bách khoa kể một câu chuyện đáng suy ngẫm: “Lúc đó, mình đi đường thì gặp một chú bị ngã trên đường. Mình dừng lại, nhưng không hiểu sao chỉ đứng nhìn xem chú có sao không, thay vì chạy lại giúp. Khi chú tự đứng lên được, mình mới đi tiếp. Về nhà, biết chuyện, bố mẹ trách mình rất nhiều. Mình mới bảo: "Bố mẹ nuôi con mười mấy năm trời, vì một chuyện không đâu mà thiệt mạng. Sau đó thì sao, người ta đem ít đồng đến bồi thường ạ?". Ai trách gì thì phải hỏi ngược lại, lỡ kết cục như anh Duyên thì phải làm sao ?”.
    Mẩu chuyện trên nhận được không ít bạn trẻ đồng tình, và bày tỏ quan điểm “phải lo cho thân trước đã”. “Mình quan niệm rất rõ ràng: tránh xa, không tò mò các vụ đánh nhau, tai nạn, cháy nhà... Đi ra đường, phải kiềm chế, nếu lỡ đụng chuyện thì phải nhỏ nhẹ xin lỗi. Mình rất thực tế nên sống đúng với những gì mình tin tưởng, không quan tâm đến bàn tán của mọi người xung quanh, bởi có gì xảy ra thì mình là người lãnh hậu quả chứ không phải họ”, bạn Khánh Ly, quận 7 chia sẻ.
    [​IMG]
    Teen cũng đặt ra băn khoăn, liệu có nên cứu người tai nạn để tránh chuốc vạ vào thân? Ảnh: Internet
    Ở một luồng quan điểm khác, nhiều bạn trẻ, dẫu không bác bỏ suy nghĩ “nên lo cho bản thân trước”, song cũng thể hiện ý kiến tích cực rằng, nếu có thể, đừng bỏ mặc người bị nạn giữa đường. Bởi đơn giản, hãy đặt trường hợp người bị nạn chẳng may là người thân, bạn bè của teen.
    “Có lần mình thấy một bác kia bị té xe do kiệt sức. Người ta bu xung quanh nhưng bác đó sau đấy tỉnh dậy tự đứng lên. Mình luôn thủ sẵn một chai dầu xanh trong giỏ nên lấy ra nhờ người xoa cho bác ấy. Cảm giác giúp được người khác sướng lâng lâng, không gì tả được”, nick Xiao Mei kể.
    Nhiều teen cũng tán đồng suy nghĩ hãy cứu người ngay khi có điều kiện, và quan trọng là phải biết cứu đúng cách. “Mình vẫn giữ quan điểm, sẽ không bỏ mặc nạn nhân nếu không có ai, và cứu người đúng lúc, đúng cách, cố gắng hết sức để tránh mọi sự hiểu lầm. Chuyện xui rủi thì hiếm hoi lắm mới gặp, còn lương tâm rất dễ bị “hóa đá” nếu cứ tiếp tục cho phép mình có quyền vô cảm, thờ ơ như thế”, Ngọc Như, sinh viên ĐH KHXH&NV giãi bày.

    Làm gì để không bị liên lụy khi cứu người

    - Trong trường hợp nạn nhân bị thương nhẹ, để giúp đỡ, teen nên chờ có nhiều người làm chứng và cùng đưa nạn nhân đến bệnh viện, không nên đi một mình.

    - Gọi điện thoại cho cơ quan công an gần đó và cố gắng thông báo tình hình một cách rõ ràng, ngắn gọn nhất có thể.

    - Nếu trường hợp nặng, người bị nạn bất tỉnh, teen có thể đứng cách xa khu vực gây tại nạn, chọn chỗ khuất rồi bấm điện thoại gọi cấp cứu.

    - Nên đứng từ xa quan sát để theo dõi được diễn biến tình hình và tránh bị hiểu lầm cho bản thân.

    - Không nên tìm cách sơ cứu nạn nhân nếu không có chuyên môn. Trong nhiều trường hợp, nếu xê dịch nạn nhân không đúng cách sẽ gây nguy hiểm thêm.

    - Sau khi đưa nạn nhân vào bệnh viên gần nhất, cố gắng trình bày chi tiết sự việc với những người có trách nhiệm. Đến đây, xong bổn phận của mình, teen nên rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt. Ở lại sẽ không có tác dụng gì ngoại trừ việc khiến teen dễ bị liên lụy nếu người nhà nạn nhân hiểu lầm.



    Baohay.vn

    ...
  2. Trần Hưng Thịnh

    Trần Hưng Thịnh Thành viên cấp 3

    Đã từng có 1 sự việc:
    - Hai xe chạy quẹt nhau, 1 người té bị ngất tạm (choáng váng),chạy máu mặt, tay và chân. Mình dừng xe lại sơ cứu cho anh ấy.
    - Khi CSGT đến, đám người dân ở ngay đó, chứng kiến luôn trỏ Mỏ nói và chỉ thẳng vào mình: tụi nó đụng liên hoàn tới mấy chiếc ( sau xe mình còn 1 xe dừng lại là nv rào chắn để sơ cứu ), nghe xong tự lòng thấy câm phẫn loại người đặt điều (nếu không thấy mà nói thì còn do hiểu lầm).
    - KQ: người đó tỉnh, mình tranh thủ lủi đi ngay kẻo mang họa vào đồn đối chất (mệt cả người Việt Nam ).
    Hỏi người Việt Nam thích quăng boom dù cóc biết chuyện gì cũng uốn lưỡi phun rắn ra thì làm sao người tốt dám thể hiện tấm lòng của họ.
    duypv2742, Hẻo Hóm Hĩnh, Roronoa5 người khác thích bài viết này.
  3. mgr

    mgr Cựu quản trị

    Chả biết nói gì...thấy buồn :-<
    Thiên Ma thích bài viết này
  4. Mèo Mun Đi Hia

    Mèo Mun Đi Hia Thành viên cấp 2

    Trước đó, Nguyễn Hữu Duyên, sinh năm 1991 đang điều khiển xe máy thì đâm phải bé bé Tâm, con của chị Nguyễn Thị Quyển ở gần đó. Lập tức, Duyên đưa bé Tâm và chị Quyển đến bệnh viện dù chưa xác định lỗi của ai.

    ??????????????????????????????????
  5. Trần Hưng Thịnh

    Trần Hưng Thịnh Thành viên cấp 3

    Mèo Mun Đi Hia có lẻ chưa hiểu, đụng tức có lỗi ????
    - Thực tế phải xem việc người băng ngang đường bất chợt hay không, nhất là con nít, ào ào ra đường khi bánh xe đang trườn tới thì sao mà né ?
    xuanhungMèo Mun Đi Hia thích bài viết này.
  6. Mèo Mun Đi Hia

    Mèo Mun Đi Hia Thành viên cấp 2

    hành động của bạn đó không phải là nghĩa hiệp mà đó là trách nhiệm khi tông người khác dù chủ đích hay ngoài ý muốn thì phải có trách nhiệm đưa nạn nhân đến bệnh viện.

    Do đó từ " nghĩa hiệp " dùng ở đây thì mình không đồng tình :)
    pitlamgiTrần Hưng Thịnh thích bài viết này.
  7. xuanhung

    xuanhung Thành viên cấp 3

    Mèo Mun Đi Hia: Trong cái xã hội mà đa phần mọi người tung xong lại ung dung vọt hay lúng ta lúng túng , chờ người giải quyết ntn thì hành động chở ngay người bị nạn đi cấp cứu được coi là ''nghĩa hiệp'' đấy.
    Trần Hưng ThịnhThiên Ma thích bài viết này.
  8. Mèo Mun Đi Hia

    Mèo Mun Đi Hia Thành viên cấp 2

    chậc ... ... " nghĩa hiệp " xuống giá đến vậy sao ...
    Nguyễn Tất Thắng thích bài viết này
  9. xuanhung

    xuanhung Thành viên cấp 3

    Không phải ''nghĩa hiệp'' xuống giá.
    Mà là ''con người'' xuống giá.

    Khi mà ''con người'' đã hạ 1 bậc, thì ''nghĩa hiệp'' theo đó mà hạ thôi :)
    Nguyễn Tất Thắng thích bài viết này
  10. pitlamgi

    pitlamgi Banned

    Mỗi người có 1 định nghĩa cá nhân về từ đó nên muốn áp đặt suy nghĩ của người này vào người khác thì cũng khó. Mà để tự người đó quan sát thì theo thời gian họ sẽ hiểu ra :) (mình nghĩ thế :D)
    Thiên Ma thích bài viết này
  11. namura502

    namura502 Thành viên cấp 2

    đọc xong thấy chán:( ko cứu thì vô tâm. cứu thì mang vạ!! :(
    tốt nhất là nên cứu người nhưng phải hành xử 1 cách thông minh!!
  12. flynncy

    flynncy Thành viên cấp 1

    Thú thật là mình ko có kinh nghiệm cứu người, nếu đặt mình vào hoàn cảnh phải cứu ng thì mình cũng chả biết làm ji ngoài việc all cho bệnh viện cả @.@
  13. luisleo29

    luisleo29 Thành viên cấp 3

    Kiểu này phải mang vô bệnh viện, xong rồi kiếm cách đánh bài chuồn cho nhanh :">
    ...
    PS: Không thì mất mạng oan,... :-s
    duypv2742Trần Hưng Thịnh thích bài viết này.
  14. mquack

    mquack Mới đăng kí

    vãi cộng đồng, vds giờ thành mương 14 rồi à?
  15. khihocogay1

    khihocogay1 Thành viên cấp 2

    Mình thấy đưa cả vụ trộm chó vào, cho 2 sự việc đều giống nhau là hoàn toàn sai.. Một bên tai nạn, chả ai mong muốn, chẳng qua do đen, do ngoài ý muốn..
    Còn trộm chó lại là vụ cố tình rồi, và biết nếu bị bắt có thể bị đánh chết mà vẫn làm...

    Nên đánh người 2 trường hợp này ko thể giống nhau đc....
    duypv2742 thích bài viết này
  16. Ánh Dương™

    Ánh Dương™ Mới đăng kí

    Kinh nguyệt là nếu có cứu thì nhờ thêm 1 ng dân ở khu vực bị tai nạn đi cùng để làm chứng ... Và có chwor vào bệnh viện cũng phắn mau ko bị giữ lại thì phiền ...
  17. Jimmy Kudo

    Jimmy Kudo Thành viên cấp 2

    Người VN...
  18. Francisco

    Francisco Thành viên cấp 2

    Chả trách ngày xưa các cụ đã có câu: "Làm phúc phải tội".
    duypv2742 thích bài viết này
  19. duypv2742

    duypv2742 Thành viên cấp 3

    đúng là làm phúc phải tội mà. nếu cứ tình trạng này thì ai giám cứu người nữa đây. người việt nam mình dần dần cũng như bọn TQ thôi. dần dần sẽ chẳng còn mấy tình cảm với người xung quanh nưa, như vụ chộm chó đấy mình nghĩ nhà người ta cũng quá đáng. đánh chết con người ta rồi còn bắt đền 15 triệu nữa. đúng là không còn chút tình người nào
  20. andyhuynh

    andyhuynh Banned

    Ai cũng biết là cái xã hội này còn nhiều lắm bất công mà. Cách ứng xử đôi lúc có người chẳng biết họ nghĩ cái gì lại có những hành động chẳng chút suy nghĩ. Chỉ họ biết có họ thôi. hôm bữa mình đi về quê bằng xe gắn máy, đường trống nên mình chạy nhanh. phía sau mình cũng có thêm chiêc ô tô nữa. mình chạy trước thì bỗng thình lình một đứa bé trong đường băng ra. khiến mình không kip trở tay. may mắn thay là tay lái lụa nên bé gái đó chỉ bị quẹt nhẹ rồi té lăn một vòng. mình cũng té và xe cũng sắp tàn. người nhà và hàng xóm chạy ra làm một tuông cư tưởng mình không được gặp ai nữa chứ. lúc đó nhờ camera hành trình và chú lái otô đã giupa mình. không thì khong lời lẽ nào giải thích được với đám người đó. trong khi con cái họ lại để cho ra đường mà không trông chừng. .. còn dài . mấy câu chuyện về sự ngang tàng không thể chịu được. chỉ muốn cho và mặt họ những cái đấm cho hã dạ thôi.
    duypv2742 thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn