Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Cụ ông mù lòa khóc nức nở vì bị cướp giật mất xấp vé số

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 23/3/13.

Lượt xem: 9,971

  1. Phạm Hữu Dư phamhuudu.com

    Tôi thực sự vô cùng bức xúc và không lời lẽ nào để diễn tả cho hành động này, lương tâm của bọn thanh niên này bị chó cắn hết mẹ rồi!!!!

    Giả vờ mua vé số, hai tên cướp đi xe máy thấy cụ ông mù lòa tật nguyền đã cầm cọc vé số 150 tờ của cụ bỏ chạy.

    Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 23/3 đoạn qua trước nhà số 922 đường Trường Sa, P.12, Q.3, TP.HCM.

    Một số người dân trong khu vực cho biết, trưa 23/3, cụ ông Nguyễn Bán, 70 tuổi, hai mắt đã bị lòa, tay trái bị cụt đang bán vé số dạo tại khu vực trên. Đến hơn 11h trưa thì có hai thanh niên đi xe máy dừng lại gọi cụ đưa vé số cho chúng lựa mua. Trong lúc lựa mua, hai đối tượng phát hiện cụ Bán không nhìn rõ và tật nguyền và nhanh chóng cầm cọc vé số của cụ rồi rồ ga bỏ chạy về hướng đường Út Tịch.

    [​IMG]
    Cụ Bán đứng khóc sau khi bị hai tên lưu manh giật mất 150 tờ vé số.

    Do bị tật nguyền lại không nhìn rõ đường, cụ Bán chỉ biết kêu cứu người dân xung quanh giúp đỡ bắt giữ hai tên cướp. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên khi người dân lên xe truy đuổi thì hai tên lưu manh đã cao chạy xa bay với tốc độ kinh hoàng.

    Biết toàn bộ số vé số đã bị giật mất, cụ Bán chỉ còn biết đứng khóc nức nở. Qua tìm hiểu, cụ Bán quê ở Quảng Nam, đã già và tật nguyền nhưng vẫn cố gắng đi bán vé số nuôi bản thân và hàng tháng gửi tiền về quê giúp đỡ gia đình. Thường ngày, vào sáng sớm cụ lãnh vé số tại một đại lý trên đường Điện Biên Phủ rồi đi bán dạo đến trưa nay thì bị hai tên lưu manh cướp mất cọc vé số.

    Được biết, sáng 23/3, cụ Bán lãnh 180 tờ vé số để đi bán dạo, đến trưa chỉ mới bán được 30 tờ, còn lại 150 tờ thì bị hai tên cướp vô lương tâm cướp mất với tổng số tiền 1,5 triệu đồng.

    Đứng bên gốc cây bên đường, cụ Bán nức nở: “bị cướp hết rồi, tiền đâu mà trả cho đại lý bây giờ…”.

    [​IMG]
    Người dân xung quanh và người đi đường quyên góp giúp cụ Bán qua lúc khó khăn.

    Nhiều người dân xung quanh chứng kiến hành vi vô lương tâm của hai tên cướp không tha người già cả, nghèo khó đã lấy xe truy đuổi nhưng bất thành. Thấy cụ bán đứng khóc, người dân trong khu vực cùng một số người đi đường đã dừng lại an ủi cụ cũng như gom góp được một số tiền giúp đỡ cho cụ trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

    Nguồn: Zing News

    ...
  2. Trần Đại Dương

    Trần Đại Dương Thành viên cấp 2

    khốn kiếp thật, cuộc sống vẫn còn nhiều kiếp người khổ quá.
    linhlan thích bài viết này
  3. Kent

    Kent Mới đăng kí

    bà mẹ nó, nhìn ông cụ thế kia mà...
    điên máu thật
  4. bboy_r

    bboy_r Thành viên cấp 1

    khốn nạn vãi đái
  5. Leo_Gió

    Leo_Gió An ninh xóm

    Dkm! chó chứ k phải người nữa :(
  6. Zei Perfect

    Zei Perfect Thành viên cấp 2

    Xã hội càng ngày càng thối nát như thế đấy, haiz, có mất vụ như này rồi ý ạ, cũng lên báo rồi các kiểu nhưng vẫn có ng đi vào vết xe đổ :| Chẳng hiểu họ nghĩ cái gì luôn, đến những người cần được chia sẻ, cảm thông như vậy mà họ cũng lừa cũng cướp :| Khá là bức xúc :|
    Yunie Mai thích bài viết này
  7. Phan Thiên Phúc

    Phan Thiên Phúc Mới đăng kí

    thiệt là hết chỗ nói mà. Bọn cầm thú này chẳng thà chết quách đi cho xong x( . Tội nghiệp cho cụ ấy quá :((
  8. Suntn1991

    Suntn1991 Thành viên cấp 2

    như vậy ms thấy vẫn còn rất nhìu ng có tấm lòng tốt
  9. Nam BìmBjp

    Nam BìmBjp Thành viên cấp 1

    nhìn cái hình thấy thương quá T.T
  10. W3.Sapphire

    W3.Sapphire Mới đăng kí

    tôi thực sự rất buồn khi đọc được tin này :(
  11. Lỳ...

    Lỳ... Thành viên cấp 3

    đậu phộng...lũ này chó cắn hết lương tâm còn đỡ..sau này sinh con thì ko vô sinh cũng cụt chim...cái loại súc vật cũng còn thua >:(
  12. hieuunghoa

    hieuunghoa Thành viên cấp 2

    thối nát
  13. Brad Delson

    Brad Delson Thành viên cấp 2

    bất hạnh thay cho những thằng cướp, cuộc đời có nhân quả cả
  14. mÈo Ú

    mÈo Ú Mới đăng kí

    khốn nạn thật
  15. cuibappt

    cuibappt Thành viên cấp 3

    Code:
    [B]tay trái[/B] bị cụt đang bán vé số dạo tại khu vực trên.
     
    Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/cu-ong-mu-loa-khoc-nuc-no-vi-bi-cuop-giat-mat-xap-ve-so.18234/#ixzz2ONfOJsBd
    [​IMG]

    Thằng nhà báo cũng mất dạy ko kém, viết bài ko để ý cái gì.
    Mr_pingu, RainyWarrior, toanlove3712 người khác thích bài viết này.
  16. Tuấn Anh Grapher

    Tuấn Anh Grapher Thành viên cấp 1

    Cuộc sống vẫn còn nhiều người quá khổ :-<...Sao cụ không về quê ở với GIA ĐÌNH nhỉ ? Lông bông trên thành phố làm gì? Về quê kiếm 1 việc gì đó mà làm cũng được mà :(
  17. zachichi

    zachichi Thành viên cấp 2

    mình cũng thắc mắc là đã chụp đc là phần nào biết rõ ý đồ, sao ko kêu để ngăn chăn lại cứ phải để nó xảy ra rồi mọi người phải quyên góp để ủng hộ !:-?
  18. Mèo Tít

    Mèo Tít Thành viên cấp 1

    Hình như là người ta bỏ tiền vào túi ông cụ đấy chứ bác. Chứ bọn nó chạy nhanh thế chụp sao nổi
    Mr_pinguThúy.Hoa thích bài viết này.
  19. dwarfkute

    dwarfkute Thành viên cấp 2

    Đây có lẽ là hình chụp sau khi ông cụ bị cướp rồi bạn, chứ nhìn thấy nó cướp mà không kêu giúp con chụp gì nữa
  20. Happy Girl

    Happy Girl Thành viên cấp 3

    cái hình chụp đó là chụp ông ấy đang đứng khóc, kia là người giúp chứu ko phải người cướp đâu =.=
    zachichiPùm Trà thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn