Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Di Maria rời Man United: Đôi cánh thiên thần bay cao trở lại?

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi bboyjt1994, 6/8/15.

Lượt xem: 1,709

  1. bboyjt1994 Mới đăng kí

    Trong hai năm qua, Di Maria đã trải qua 2 CLB lớn hàng đầu thế giới, nhưng ở hai vị thế hoàn toàn khác nhau.


    Tháng 8/2014, anh rời Real khi cảm thấy mình bị phản bội, bởi những gì anh đóng góp vào chiến tích "Decima" đã không được công nhận. Chủ tịch Florentino Perez đã gần như phớt lờ những công lao mà anh bỏ ra trong suốt những chuỗi ngày khoác lên mình bộ áo trắng. Ngày chia tay, anh nói: "Thật không may khi hôm nay tôi phải ra đi. Tôi muốn nói rõ rằng điều này chưa bao giờ là mong muốn của tôi." Một năm sau đó, anh ra đi thêm một lần nữa. Nhưng lần này, có lẽ đây là điều mà anh mong muốn.

    Trong trận chung kết Champions League gặp Atletico Madrid ngày 25/5/2014, Real có chiến thắng tưng bừng 4-1, còn Di Maria là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Nhưng không phải chỉ có ngày hôm đó, mà suốt 4 năm khoác áo Real, anh luôn chơi nổi bật, cống hiện hết mình. Và trong cái mùa giải chấm dứt cơn mộng du khốn khổ của những Madridisras, Di Maria cùng Luka Modric là những cầu thù quan trọng bậc nhất của HLV Carlo Ancelotti ở tuyến giữa. Không chỉ thế, ngay cả các cầu thủ Barcelona cũng từng tâm sự, họ không ngán bất cứ ngôi sao nào trong đội hình của Real như Ronaldo hay Benzema, mà người họ cảm thấy đáng sợ nhất chính là Di Maria.

    [​IMG]
    Di Maria trong màu áo Real​



    Chính Di Maria với cái kèo trái đầy sự lắt léo, sở hữu cho mình kỹ thuật thượng thừa, tốc độ nhanh mà còn là sự cần cù trong tính nết của cầu thủ có thể tạo được đột biến cao nhất trong các trận đấu mà Real gặp bế tắc. Giá trị của cầu thủ được ví như là "thiên thần" này không dễ để có thể đong đếm, vì ngoài việc ghi bàn, đột phá, anh còn là một trong những cầu thủ có khả năng kiến tạo siêu việt. Thế những, anh lại phải rời Real với cái lý do ngoài chuyên môn, chỉ vì Real mang về Toni Kroos và James Rodiguez, rồi đẩy anh lên băng ghế dự bị. Đứng cạnh những "chuyên gia bán áo" đẹp rạng ngời đó, anh bỗng trở trành "chú vịt xấu xí". Anh bắt đầu phải làm quen với ghế dự bị, có lẽ lòng tự ái của một người đàn ông đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Chính thời điểm đó, MU đã chìa ra bản hợp đồng với cái giá 59,7 triệu bảng để giải cứu anh.

    [​IMG]

    MU đưa Di Maria về sân Old Trafford​

    Di Maria rời bỏ Bernabeu để sang Anh vào những ngày cuối cùng của TTCN giống như những gì mà người đồng đội trong mầu áo của anh đã làm - Mesut Oezil. Rõ ràng, việc ra đi với lòng tự ái bị đẩy lên đỉnh điểm của những con người này đã khiến cho chính bản thân họ không lường trước được những khó khắn họ sẽ phải đối mặt khi tới với nước Anh. Cũng giống như Oezil, mới đầu là khoảng thời gian dễ chịu, nhưng sau đó, do không có sự chuẩn bị, cũng như không có được tâm lý thoải mái nhất khiến cho các cầu thủ này bị ngợp dẫn đến gục ngã. Thời tiết và văn hóa cũng là những vấn đề mắc phải, không chỉ dừng lại ở đó, lối chơi của 2 giải bóng đá cũng khác nhau khi ở La Liga là lối chơi kỹ thuật Mỹ La Tinh thì ở giải Ngoại hạng Anh là lối chơi "Kick and Rush" (Sút và Chạy) - một lối chơi thiên hướng hẳn về thể lực khiến cho các cầu thủ này không thể thích nghi ngay được.


    Khi gia nhập CLB Man United, anh được chào đón một cách nồng nhiệt nhất, các CĐV ăn mừng và mở hội khi họ biết được anh sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ. Anh được tin tưởng trao cho chiếc áo số 7, số áo huyền thoại của "Quỷ đỏ". Anh ra sân, ghi 3 bàn và tạo ra tới 6 đường kiến tạo cho đồng đội chỉ sau 8 lần ra sân. Di Maria nở nụ cười và đó chính là một trong những tháng thi đấu khá thành công của MU, một tháng 9 của "thiên thần" nhưng bi kịch tháng 11 đã đẩy anh sang một trang viết khác. Chấn thương nặng anh gặp phải trong trận đấu với Hull City đã khiến cho cầu thủ này rời xa sân cỏ trong khoảng 2 tháng. Khi cầu thủ này trở lại, NHM đã không còn nhận ra một Di Maria như ngày nào nữa.


    Anh sụt giảm về phong độ, những sự kì vọng của các CĐV, NHM Man United đặt vào anh dần chuyển sang sự thất vọng. Ngay đến chính HLV Louis Van Gaal cũng đã không còn kiên nhẫn với anh, còn anh thì vẫn miệt mài tìm lại hình ảnh ngày nào của mình. Cuối mùa giải, anh khẳng định rằng sẽ không rời Old Trafford và sẽ cố gắng tìm lại phong độ tốt nhất của mình, nhưng cái cách anh làm lại chỉ là sự im lặng, trốn tránh. Và khi Van Gaal tỏ ra bực bội khi bị giới truyền thông hỏi về anh, ông thốt lên bực tức "Tôi không biết Di Maria ở đâu" cũng là lúc giọt nước tràn ly.

    Giờ thì anh ra đi, tìm sự phiêu lưu mới trên đất Pháp. Có lẽ sự ra đi của anh lúc này khác hoàn toàn so với một năm trước đây cũng ở thời điểm này khi anh rời Real trong tư thế của một người hùng bị hắt hủi thì giờ là sự cô đơn pha lẫn một chút tiếc nuối về tài năng của chàng tiền vệ này.

    Laurent Blanc, Angel Di Maria đã đáp xuống Khải Hoàn Môn của ông, liệu rằng ông có thể giúp cho đôi cánh "thiên thần" bay cao trở lại hay không?

    Xem thêm : sieusaongoaihang.vn

    ...

Ủng hộ diễn đàn