Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Mộc Châu-Một ngày đầy sương mù

Chủ đề thuộc danh mục 'Tác phẩm ảnh chụp của bạn' được đăng bởi xversion1, 4/2/15.

Lượt xem: 3,069

  1. xversion1 Thành viên cấp 3

    Không có cảnh núi non hoành tráng, không có nắng vàng rực rỡ, trời xanh sâu thẳm, mây trắng bồng bềnh, không nhìn thấy núi cao vực sâu, chim chóc nô đùa...Đó là Mộc Châu trong những ngày sương mù mưa phùn giá rét, tuy không khí ảm đạm nhưng không buồn (mà rất buồn :D )

    Một buổi sáng thức dậy lúc 10h30, thấy FB tấp nập rủ nhau đi Mộc Châu ngắm hoa, sẵn tiện lại đúng vào ngày cuối tuần rảnh rỗi không có việc gì làm, hỏi han qua FB thấy bảo Hà Nội đi đến Mộc Châu mất khoảng 4h, chụp choẹt ngắm cảnh nữa thì 5h là đến nơi. Do mắt mình cận lại ko đeo kính nên rất sợ đi tối, nhất là đường núi tối như mực, lại không biết đường và thông tin gì về Mộc Châu nhưng nghĩ rằng cứ đi đi, hôm nay các đội phượt đi nhiều thế nào cũng gặp vài đội bám theo là được. Nghĩ thế nên ăn bát cơm nguội, xem qua bản đồ, mặc thêm cái áo rét nhét ít đồ cá nhân vào balo cùng cái máy ảnh và lên đường mặc dù thấy thời tiết âm u rất chán, 11h30 xuất phát.
    Vừa đi từ Cầu Giấy đến được Đại lộ Thăng Long thì trời bắt đầu mưa phùn, và cứ thế mưa cho đến tận lúc mình về. Nguợc với suy nghĩ ban đầu là sẽ gặp nhiều đoàn đi đông, thực tế mình chẳng gặp đoàn nào. Mò mẫn cuối cùng cũng đến được đoạn đèo Đá Trắng thì bị rải đinh phải thay săm, lúc đó khoảng 4h kém. Từ đoạn đó trở đi đường toàn là sương mù dày đặc, đa số mình chỉ nhìn thấy khoảng 5m trước mặt nên ko dám đi nhanh sợ ko nhìn thấy khúc cua sẽ lao xuống vực, hoặc chẳng may gặp cái xe chở hàng bò trên đường nhưng cũng ko dám vượt vì ko nhìn thấy phía trước sợ lao vào xe đi ngược chiều là toi, thành ra tốc độ rất chậm.
    Đoạn này do mưa ướt quần bò thấm vào trong ko mặc sịp rất lạnh nên phải dừng lại mặc thêm cái quần gió tiện thể lôi điện thoại ra Check in :D

    #1. Trên đèo Đá Trắng đầy sương mù
    [​IMG]

    Qua đoạn này thì lại có 1 đoạn sáng sủa khô ráo, đi qua cái cột cờ thấy trai gái đang tự sướng nên cũng tò mò đỗ lại, hoá ra là có thung lũng Mai Châu phía dưới

    #2. Thung lũng Mai Châu
    [​IMG]

    #3. Hậu quả củ trời mưa đường trơn có thể gặp trên đường luôn.
    [​IMG]

    Có đoạn ít sương mà thấy người dân bán đào 2 bên đường nên lấy điện thoại ra quay



    Phải nói là từ sau đoạn này trời bắt đầu tối, tầm nhìn hạn chế khoảng 4, 5m, bốn xung quanh chỉ thấy sương mù trắng xoá, không thấy biển hiệu, không thấy đường, không biết còn bao xa mà đường thì vắng, thấy có cảm giác như có mình mình trên đường núi vừa sợ đi lạc vừa bị mưa thấm vào người lạnh, lại có gió núi ào ào càng lạnh hơn nên cũng thấy lo lo. Lúc này mà lại bị rải đinh nữa thì coi như đời em xuống dốc. Nhưng may quá cứ kiên trì đi tốc độ 10km/h thì mãi cũng đến thị trấn Mộc Châu :D, đi mất 7h. Tìm nhà nghỉ xong làm một xuất cơm tim cật xào với chai bia tổng cộng 60k

    #4.
    [​IMG]

    Sáng dậy sớm mà ô tô nó chắn cửa ko đi được lại mưa nên lại vào ngủ thêm, 1 tiếng sau dậy hỏi chủ nhà được giới thiệu đến quán phở Vinh hói ăn sáng, 30k/bát, miền núi đắt bằng Hà Nội rồi.

    #5. Phở Vinh hói 30k
    [​IMG]

    Ăn xong lấy xe hỏi đường đi Tân Lập ngắm hoa, thời tiết thì vẫn y xì như hôm qua, đi qua thị trấn rẽ vào Tân Lập là sương mù dày đặc và đường lại vắng chứ không nhộn nhịp các đoàn phượt như mình tưởng tượng. Chỗ nào ít sương lại mang điện thoại ra quay



    Hoa mận bặt ngàn nở trắng 2 bên đường khá nhiều nhưng hầu như mình chỉ đi chậm ngắm chứ không dừng lại chụp mấy vì sương dày quá, một số đoạn sương mỏng hơn mới lôi máy ra chụp được. Đây là một số hình ảnh về hoa mận.

    #6.
    [​IMG]

    #7.
    [​IMG]

    #8. Ruộng hoa rất rộng nhưng chỉ nhìn được một đoạn trước mặt.
    [​IMG]

    #9.
    [​IMG]

    Có 1 khu bạt ngàn mận ở chỗ cách Tân Lập 9km rẽ trái vào thì vì phải xuống thung lũng nên đỡ sương mù hơn.

    #10.
    [​IMG]

    #11.
    [​IMG]

    #12.
    [​IMG]

    #13. Dù giữa trưa hay bất cứ thời điểm nào trong ngày thì trên những cánh hoa luôn có những giọt sương đọng lại
    [​IMG]

    #14.
    [​IMG]

    #15. Một khe núi có hoa mận nhìn rất ấn tuợng
    [​IMG]

    #16. Hoa mận trên đá
    [​IMG]

    Ghé vào bản Phiêng Cành một tý, đây là một bản nhỏ có cảm tưởng rất yên bình, tiếng nhạc dân tộc du dương cho đến khi mình, các đoàn phượt và ô tô ầm ầm kéo vào chụp ảnh.

    #17. Chuyện tình ba cháu nhỏ (cho nó vần với cô giáo Thảo :D )
    [​IMG]

    #18. Sân Tennis của các cháu, các cháu đang chia đội chơi Tennis
    [​IMG]

    #19.
    [​IMG]

    #20. Nóc nhà cùng đào mận trong sương mù
    [​IMG]

    Ghé vào đồi chè ở bản Ôn luống vẫn đẹp nhưng sương mù mịt chè thâm xì nên mình không chụp choẹt gì, đi tiếp vào trong khu hang động. Trong này có 7 cái động thạch nhũ, chỉ có 1 động được lắp đèn, các động khác không có đèn đi vào tối om và do trời mưa ẩm bùn đất nên rất dễ trơn trượt rơi xuống hố trong động mà chết. Trong động độ ẩm cao nên rất khó chụp hình vì ống kính bám hơi nước, gần như mình ko lấy nét được và chụp bừa.

    #21.
    [​IMG]

    #22.
    [​IMG]

    Xem xong động mình vội về luôn vì sợ trời tối như hôm qua. Trên đường về gặp chỗ này sương xuống khá đẹp nhưng không biết là chỗ nào. lúc đi không nhìn thây vì trời tối và sương mù.

    #23.
    [​IMG]

    #24.
    [​IMG]

    #25.
    [​IMG]

    #26. Toàn cảnh
    [​IMG]

    Thank for watching!

    ...
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/2/15
    Gem Trần, Phạm Hữu Dư, TissGraffy6 người khác thích bài viết này.
  2. JustGiveMeaReason

    JustGiveMeaReason Mới đăng kí

    muốn đi Mộc Châu rồi đó:D
    xversion1 thích bài viết này
  3. xversion1

    xversion1 Thành viên cấp 3

    Đi thôi, hoa đang nở, để thời gian nữa hết mất. :D
  4. Havingfun2500

    Havingfun2500 Thành viên cấp 2

    Công nhận trời toàn sương mù như này chụp ảnh chán nhỉ T.T
    xversion1 thích bài viết này
  5. hjru92

    hjru92 Thành viên cấp 1

    đẹp ghê @>@ :3
    xversion1 thích bài viết này
  6. xversion1

    xversion1 Thành viên cấp 3

    Trời sương mù mưa phùn không những chụp chán mà còn lo mốc máy :D
    hjru92 thích bài viết này
  7. hjru92

    hjru92 Thành viên cấp 1

    Mộc Châu đẹp quá, bác làm tour này hết bao tiền ạ, :D :D
    xversion1 thích bài viết này
  8. TungHa

    TungHa Thành viên cấp 1

    đẹp quá bác ạ
    xversion1 thích bài viết này
  9. xversion1

    xversion1 Thành viên cấp 3

    hjru92 Mình đi 1 mình từ HN, tổng cộng hết 570k. Nếu bạn đi theo các đội phượt trên FB thường là 500k. Nhưng mình có thể tính cho bạn rẻ hơn. 570k là trong đó có 80k thay săm sau và 15k vá săm trước, nếu bạn ko hỏng xe thì trừ luôn được 95k. Nhà nghỉ mình ở 1 mình ko mặc cả 170k/ngày, tiền xăng 120k, nếu bạn đi 2 người thuê nhà trọ hoặc ở nhà sàn chỉ 50k/người, tiền xăng chia đôi nữa nghĩa là bạn sẽ trừ đi được thêm 180k nữa.
    Do đó nếu tính đi 2 người bình thường không hỏng xe thứ 7 đi CN về chỉ mất mỗi người khoảng 300k. :D rẻ quá còn gì :D
    Hoàng đăng minh tríhjru92 thích bài viết này.
  10. Tommy Martin

    Tommy Martin Thành viên cấp 2

    Mình đi trước bác một tháng may đúng mấy hôm trời quang , nắng đẹp . Cũng đang định đi tiếp mà thấy thời tiết trên đấy sương mù và thời tiết không ổn nên hoãn :'(
    xversion1 thích bài viết này
  11. hjru92

    hjru92 Thành viên cấp 1

    xversion1 e ở trong nam bác ạ, dù sao cũng thank bác! để khi nào có dịp ra hà nội e làm thử tour này. :3
    xversion1 thích bài viết này
  12. xversion1

    xversion1 Thành viên cấp 3

    Sương mù chụp ảnh thì không sướng ẩm ướt khó chịu nhưng lúc đi lại có cái hay của nó là như kiểu Tôn Ngộ Không bay lên trời vậy :D
    hjru92 Cộng thêm tiền vé máy bay khoảng 5 triệu nữa :D là OK :D
    hjru92 thích bài viết này
  13. kevinhuynh12

    kevinhuynh12 Banned

    đeo tai phone nên nghe gió rít vù vù bên tai mà cảm nhận dc độ lạnh của nó :D Ước mơ đc đến đây 1 lần
    xversion1 thích bài viết này
  14. xversion1

    xversion1 Thành viên cấp 3

    Nếu ở miền Bắc thì đi đơn giản mà, ngày xưa hồi còn đi học xem trên tivi chiếu những cảnh ruộng bậc thang, đồng bào dân tộc...những cái tên như Mù Căng Chải, bản nọ bản kia...nghĩ sao mà xa vời, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đặt chân được đến đó. Mà đến lúc đi học ĐH ra khỏi tỉnh lẻ mới biết thật ra cũng chỉ vài trăm cây, có 1 ít tiền chẳng cần nhiều là đi được. :D
  15. SwingsOnlyone

    SwingsOnlyone Thành viên cấp 4

    :(( Chủ thớt đưa cái link flickr mà không public ảnh ra thì sang đó nó nào có cho xem. Chơi kì vậy
  16. xversion1

    xversion1 Thành viên cấp 3

    Ủa ảnh xem đc luôn mà đâu cần Click Link gì đâu bạn?
  17. kevinhuynh12

    kevinhuynh12 Banned

    tiếc là tui ở SG chứ :(( Hỗm kiếm cái tour nào nó chở tù SG ra đó luôn mà lại k có. Phải tự đi xe ra đó r đi tour riêng nữa :(
  18. xversion1

    xversion1 Thành viên cấp 3

    Trong đây lắm bạn ở SG nhỉ. Ở SG đi mùa hè thôi. Đi mùa mày mất tiền mua áo rét mà dùng có mấy ngày thì phí :D
  19. SwingsOnlyone

    SwingsOnlyone Thành viên cấp 4

    :(( Thớt ơi public ảnh đi, mình muốn xem full độ phân giải cơ :((
Từ khóa:

Ủng hộ diễn đàn