Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Tổng hợp hình ảnh phượt lễ 30/4 xuyên biển leo rừng đầy cảm xúc

Chủ đề thuộc danh mục 'Offline - Workshop - Hội thảo của diễn đàn' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 7/5/15.

Lượt xem: 5,970

  1. Phạm Hữu Dư phamhuudu.com

    Đợt lễ 30/4 vừa qua hầu như tất cả chúng ta đều được nghỉ khá nhiều ngày. Không bỏ qua cơ hội hiếm có đó, Việt Designer đã tranh thủ tổ chức 1 chuyến du lịch phượt xa và nhiều ngày liền cho những ai có điều kiện và thực sự đam mê, và kết quả của chuyến đi là thành công mỹ mãn. Sau đây là tóm tắt về chuyến đi cũng như những hình ảnh tiêu biểu :D

    Tổng chi phí dự kiến ban đầu là chưa tới 1 triệu đồng cho 4 ngày phượt dịp lễ (có người bảo 1 triệu không đủ), nhưng kết quả là mỗi người chỉ tốn khoảng chưa tới 700k (đã tính luôn tiền xăng, không tính tiền mãi lộ công an)

    Ngày phượt đầu tiên: Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tau ( 30/4)

    Ở ngày phượt đầu tiên, cả nhóm đã quyết định sẽ tập kết ở nhà 1 thành viên diễn đàn, nhóm chọn đi bằng đường phà Cát Lái tập trung ở ngã ba Mai Chí Thọ vs Đồng Văn Cống vào lúc 5h sáng để tiến đến phà Cát Lái. Lúc này có tất cả là 13 người và 7 xe.

    Sau khoảng 3 tiếng thì đã tới nhà bạn Hồng ở Tân Thành, cả nhóm check in phát nào :D

    oGkd9JJ.jpg

    Còn đây là quang cảnh nhà bạn Hồng:

    PsIdIzr.jpg
    LOf9ytA.jpg

    Sau khi ở nhà bạn Hồng trò chuyện và giao lưu xong, cả nhóm quyết định tiến đi chơi, tới vườn xoài nhà chị ruột của bạn Cường (bạn trai của Hồng) để tham quan, và đã được chị nhà tiếp đón nồng hậu


    8ZwQWay.jpg
    FWlYjY9.jpg

    Sau đó cả nhóm đi đi khám phá núi rừng phía sau nhà và chụp ảnh kỉ niệm


    kztW40q.jpg
    H9m6OaA.jpg
    EH0ZkmK.jpg
    1ExQY6Q.jpg
    oGw5nTD.jpg
    ctAbuuA.jpg
    XX5kJha.jpg
    PArdeXT.jpg
    zncDwuL.jpg
    gRqOoqS.jpg

    Sau đó rời nhà của chị Cường, cả nhóm được bạn Minh, là thành viên cũng là thổ địa ở Bà Rịa "rủ rê" đi Suối Tiên với hy vọng tìm thấy nước, nhưng nước đâu không thấy mà chỉ thấy đá sỏi với người nườm nợp mà thôi :v

    n8onX98.jpg
    RI1VvTo.jpg
    At6J700.jpg
    REBlBmj.jpg
    9DGeZP6.jpg
    RYg3BCj.jpg
    vmT3q8q.jpg
    BKQwuUv.jpg
    RujS0R7.jpg
    G527sFB.jpg
    sXHJAWS.jpg

    Leo suối mệt rồi, giờ kiếm chỗ nào ăn trưa đã! Ban đầu tính quay về nhà bạn Hồng để nấu nướng nhưng mà lúc đó mãi chơi nên trễ mất rồi, nên cả đám quyết định tìm quán ăn ngoài luôn, và cuối cùng quyết định đến khu du lịch Long Hải và chọn 1 khu resort nào mà quên mất tên rồi để ăn uống nghỉ ngơi, chỗ này hơi bị đẹp nhưng chờ món ăn cũng hơi bị lâu :3


    r8mMymA.jpg

    Chờ đồ ăn tới mỏi mòn luôn, có khi ngủ 1 giấc còn chưa thấy

    7EUVpaV.jpg
    EywIQck.jpg

    Àh rồi cuối cũng có lẩu tới rồi, chiến thôi :D

    DHaZ1Ds.jpg
    ShSua7v.jpg
    5m98aJZ.jpg

    Ăn no nê rồi, đi đú đỡn chụp ảnh thôi, cảnh đẹp mà dễ gì bỏ qua...

    Tt27SGy.jpg
    Y7MUuUA.jpg
    7k3MyJE.jpg
    1toXX1M.jpg
    aYMVDRO.jpg
    z3srhbz.jpg
    wQ7S4su.jpg
    66Z9Q8h.jpg
    Xquhfbn.jpg
    UegxGP7.jpg
    LAMcXL4.jpg
    txnLjKe.jpg
    0MNgsBX.jpg
    WHlXoSw.jpg
    Jv721dw.jpg
    hzHhCO1.jpg

    Đến lúc này là cũng cỡ 4h chiều rồi, cả nhóm chuẩn bị về lại nhà bạn Hồng để chuẩn bị buổi tối. Trên đường về bạn Minh có rủ cả nhóm ăn đặc sản bánh canh chả cá ở đây (không có chụp hình). Ăn xong tiếp tục đi, thì lại ghé nhà người quen của bạn Hồng để lấy xoài đã.

    GcT20sf.jpg
    UkaeggZ.jpg
    fgxTcG9.jpg

    Lấy xoài xong rồi thì tranh thủ về nhà Hồng để lo nấu nướng thôi, gà để sẵn ở nhà, về là cắt cổ mần thịt thôi :D Cái đoạn này là vui lắm nè, không phân biệt nam nữ, ai cũng đảm đang hết.

    prkYO13.jpg
    wjnnKJ2.jpg
    sXPC8EG.jpg

    Sau mấy tiếng đồng hồ lao động quần quật, vừa làm vừa nhường nhau tắm thì đã có thành quả rồi

    iKvCqd4.jpg
    Kqzmm1R.jpg

    Nhậu thôi ~^o^~

    x7xyQnC.jpg

    Sau khi kết thúc chầu nhậu, lúc này là 10h đêm, vì ở đây khu vực quê nên giờ này nhà ai cũng đóng cửa tắt đèn, cả nhóm quyết định chạy xe ra bờ đê gần đó để kể chuyện ma cho nhau nghe, ai nấy đều sợ rồi mới về nhà ngủ :D

    Cả đám đã thống nhất là sẽ ngủ đến 3h sáng thức dậy để chuẩn bị đến 4h thì đi sớm. Và thế là cả đám chìm trong giấc ngủ, nhưng có 1 nhân vật ngáy quá to trong đêm đó làm cả nhóm phải ám ảnh...Cơ mà rất tiếc, cũng chính đêm nay biết được chị Ly Ly chỉ tham gia với đoàn có ngày phượt đầu tiên thôi, ngày mai chị ấy sẽ quay về Sài Gòn vì công việc, không tiếp tục theo đoàn chơi tới cùng được.

    Ngày phượt thứ 2: Mũi Kê Gà, Phan Thiết - Tánh Linh, Bình Thuận (1/5)

    Chẳng mấy chốc mà đã đến 3h sáng, chuông reo inh ỏi và cả nhóm bắt đầu dậy và thay phiên nhau đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi rồi thì đúng 4h xuất phát. Có 1 điều khá thú vị ở chuyến phượt lần này là hầu như đường đi đều thông qua định vị Google Maps vì chưa bao giờ đi qua mấy đoạn này bao giờ, và từ Tân Thành, Bà Rịa nhóm xuất phát đi Mũi Kê Gà trong đêm cũng chỉ bằng Google Maps. Đó có thể gọi là 1 đêm kinh hoàng vì bác Google dẫn đường quá kinh khủng, hết đường rừng âm u tối tăm đến những đoạn cực kì xấu, và có lúc đến đoạn đường cụt đang thi công dở dang nữa chứ :-&

    IKp3pmK.jpg

    Đi 1 chặng đường dài giáp biển để tới mũi Kê Gà, và cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ cũng tới nơi, mỗi người bỏ 50k ra để thuê canô chở ra ngọn Hải Đăng để cho biết với người ta ;;) (trong tình trạng đói meo, chưa ăn sáng)

    yPjQmqv.jpg
    BgVU8rr.jpg
    8unLWKF.jpg
    ozkjGn0.jpg
    q8jsXdV.jpg
    NMzKnZX.jpg
    Qnez16x.jpg

    Sau khi tham quan xong ngọn Hải Đăng, cả nhóm quyết định đi ăn sáng (mà cũng coi như là ăn trưa luôn). Tới đây, thêm bạn Hoàng tách đoàn tại Phan Thiết vì ở đây có đám cưới bạn, thì ra bạn ấy đã tính trước đi phượt có ghé Phan Thiết nên đi chung luôn cho vui. Chia tay bạn Hoàng, cả nhóm từ Phan Thiết chạy thẳng qua Tánh Linh (cũng huyện Bình Thuận) để đến trạm dừng chân kế tiếp đó là nhà của bạn Bảo (là con gái nha, và cũng quậy nhất đoàn luôn). Tuy nhiên giữa đường lại có thêm 1 bạn nữa tách đoàn, đó là bạn Thắng (chắc do đuối quá nên tới ngã ba khúc Quốc Lộ 1 tới huyện Tân Minh bạn ấy đã bay thẳng 1 mình về Sài Gòn). Và đến giờ đoàn chỉ còn có 10 người thôi (và cũng là 10 người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng).

    Sau khi nhóm chạy 1 quảng đường dài thì cuối cùng cũng đã đến nhà bạn Bảo ở Tánh Linh, đến đây thì cũng đã tầm 2h trưa rồi, nhóm tranh thủ ngủ 1 xíu để lát chiều chạy ra ngoài rẫy của bạn Bảo để tổ chức nướng vịt ướp chao []---

    Không ngờ rẫy nhà bạn Bảo có 1 con suối rất đẹp, nhưng rất tiếc mùa nắng nóng không có nước 3:-O Nhưng thôi kệ, có view đẹp để nướng thịt nhâm nhi là ok roài :3

    2QtY1vm.jpg
    PhKK8wn.jpg
    woPue6W.jpg
    Z9Oqg9j.jpg
    DYnr7Cq.jpg
    g1hRCvt.jpg
    OT4I8Cw.jpg

    Ăn xong tranh thủ chụp choẹt tí nào

    V10NALQ.jpg
    h8l1usP.jpg

    Sau khi ăn tiệc nướng ngoài trời xong, cả nhóm quay về nhà bạn Bảo chuẩn bị karaoke hát hò tí cho tiêu bớt đồ ăn để đêm còn nhậu nhẹt nữa ^O^||3 (đoạn đi hát karaoke hình như không có ảnh nào để show)

    Sau khi hát xong, cả nhóm quay về nhà và bắt đầu nấu cháo gà, làm bánh bèo, bánh ướt để nhậu.

    Sau 1 hồi nấu nướng thì đã có thành quả rồi nha :-)/\:-)

    bWzbf2q.jpg
    EKC3T2Q.jpg
    V8ihSfD.jpg
    qo0MZ4l.jpg
    KcIzCsm.jpg
    tGlHRuW.jpg
    KwChiv7.jpg

    Nhậu thôi ~^o^~

    vkTUY1h.jpg

    Sau khi nhậu xong thì lúc này cũng đã 1h đêm rồi, dọn dẹp rồi ngủ thôi :D

    Ngày phượt thứ 3: buổi sáng ở Tánh Linh, Bình Thuận và buổi trưa thì xuất phát đi Bảo Lộc rồi Di Linh, Lâm Đồng. (2/5)

    Ngày thứ 3 được ngủ nướng chút, tới hơn 7h sáng mới dậy. Sáng nay bạn Bảo đãi nhóm món bún giò heo (ban đầu dự kiến nấu cho 20 người ăn lận, ai dè chỉ có 10 người ăn nên ăn uống ứ hự luôn @-))

    xu3hH6M.jpg
    Mp0wAZB.jpg
    aOJf9jH.jpg

    Sau khi ăn sáng no nóc cái bụng thì lại quán cafe gần đó giao lưu tán dóc tí, ai dè ai cũng cầm cái điện thoại ngồi tự kỉ 1 mình, thậm chí không thèm nói chuyện với nhau mà phải chat group trên Facebook mới chịu :v Mặt trái của công nghệ là đây '@^@|||

    E4OamrF.jpg
    Yn6619o.jpg

    Sau khi uống cafe xong, bạn Bảo rủ mọi người vào vườn trái cây của một người bạn ở gần đó để "phá"

    FWGmpke.jpg
    Aw2YolG.jpg
    rxYMtVD.jpg
    kZbMmhm.jpg

    Sau khi rời vườn trái cây, cả nhóm về nhà bạn Bảo ăn trưa nhẹ nhàng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị hành trang tiến về Di Linh, Lâm Đồng bởi vì đang bạn Ku Nemo đang chờ sẵn ở đó, dọn mồi ra sẵn hết rồi chỉ chờ nhóm đến là quất thôi.

    Qua đèo Bảo Lộc rồi, đuối quá, dừng chân nghỉ mệt uống nước mía cái :::^^:::

    G103Znf.jpg
    gWpW7EC.jpg
    KknO5nd.jpg
    RMveLyf.jpg

    Uống nước mía xong chạy thêm 1 đoạn nữa thì gặp mưa to tầm tả +_+ Vì mưa to quá nên đi gần tới Di Linh cả nhóm phải dừng chân trú mưa tại 1 căn chòi ven đường. Cũng chính ở đây, cả nhóm đã giết thời gian bằng cách tự sướng và chơi trò hát theo chữ "yêu", rất may là nhóm toàn ca sĩ nên hát gần cả tiếng đồng hồ để trú mưa mà không xi nhê, thậm chí tới lúc hết mưa mà còn muốn hát, chưa muốn đi tiếp ^:)^

    Và cuối cùng thì cũng đã đến trạm dừng chân tiếp theo ở Di Linh, đó là nhà của gia chủ lần đầu quen biết Hùng Lâm, thực ra là thằng Ku Nemo nó rủ nhóm tới nhà ông anh của nó, nhưng rất may mắn là Lâm rất hiếu khách, đã tiếp đón nhóm rất nồng hậu, và còn rủ nhóm đi trải nghiệm ban đêm tại 1 khu rừng hoang vu hẻo lánh. Phải nói là con đường đi đến khu đồi cafe thực sự là 1 cơn ác mộng của nhóm, trên đường đi đã có lúc mình muốn đầu hàng quay về, nhưng vì sự kiên trì cuối cùng cũng đã đến đích.

    Và cũng chính ở nơi đây, nhóm phượt đã có 1 đêm thực sự TÊ TÁI đúng chất núi rừng Tây Nguyên luôn :x

    5rHkkEG.jpg
    8AZRpaq.jpg

    s77YKYV.jpg
    VX9bdMH.jpg
    DiEXIRE.jpg
    20F9bAI.jpg
    P3mOsIg.jpg
    Ih48f0u.jpg
    vQjn1wa.jpg

    Ăn nhậu xong còn có tiết mục hát hò nữa, rất tiếc là đêm tối và máy sắp hết pin nên chỉ quay được mấy đoạn ngắn :-s




    Lúc này là 2h đêm, và cả nhóm quyết định ngủ luôn ngoài trời, ngay tại bàn nhậu để trải nghiệm cảm giác "Khách sạn ngàn sao" ở núi rừng Tây Nguyên :-"

    Ngày phượt thứ 4: từ Di Linh về lại Bảo Lộc và xách đít về lại Sài Gòn

    Cơ mà sáng ngủ dậy lạnh dã man luôn, như trại tị nạn :((

    CCHOo4z.jpg
    yCf3clq.jpg

    Trong suốt cả đêm ở trên đồi cafe của nhà bạn Hùng Lâm, mình rất ấn tượng ở bác trai (ba của Hùng Lâm), chú rất ân cần chu đáo và lo cho nhóm phượt từng li từng tí, sáng sớm ngủ dậy còn cho cả nhóm hưởng thức ly trà nóng và cafe sữa nữa. Phải nói là ở trên đây thiếu thốn đủ thứ, không có điện luôn. Nhưng tất cả đều rất đầy đủ :D

    Và sau đó, nhóm đã tạm biệt chú và quay trở lại nhà của bạn Hùng Lâm để ăn sáng, nghe bạn Lâm quảng cáo là ở đây có món bánh khọt ngon lắm nên cả nhóm quyết định đến đó ăn :D

    Bao ngon, bao rẻ luôn nha ^O^||3

    CNtv4wc.jpg
    hKxRrLW.jpg

    Okay! Ăn uống xong rồi, giờ chuẩn bị thu xếp đồ đạt quay về Bảo Lộc thôi.

    Trước khi về, tự sướng với chủ nhà phát :))

    ZrvClXf.jpg
    HpN4PX9.jpg
    AguwTvb.jpg
    a7V5qyn.jpg
    DbWqfzN.jpg
    KJOaHSK.jpg

    Xong rồi đi Bảo Lộc thôi, tới đây phải ghé uống cafe cho biết cafe Tây Nguyên nó đậm đà như thế nào :-j

    Tới quán cafe rồi, tự sướng checkin ở Bảo Lộc nào

    U1VSbor.jpg

    Cafe xong ghé chợ Bảo Lộc ăn bánh canh và chè bao rẻ luôn hihi (cơ mà không có chụp hình)

    Ăn xong cả nhóm lên đường đi về lại Sài Gòn thôi (nghĩ mà đuối #:-s)

    Trên đường về bị công an bắt sai, 2 xe bị mất tiền oan uổng :-L

    Xong rồi để né công an và cũng vì trời nắng quá nên cả nhóm tấp vào cafe võng nghỉ ngơi chút!

    Đến 5h cả nhóm bắt đầu tiếp tục chuyến đi.

    Tới ngã 3 Dầu Giây cả nhóm dừng chân ăn uống tí, tới đây tự sướng check in phát nữa nào B-)

    Lu0WhUI.jpg
    CHToYm5.jpg

    Và cuối cùng thì đoàn cũng đã nhà ai nấy về an toàn, mặc dù có 1 bạn tới đoạn gần Biên Hòa, Đồng Nai bị công an ăn thêm 100k vì đèn hậu cháy rồi :v

    Hình ảnh trên chi là sơ lược và tóm tắt, chứ full thì nhiều vô số kể, mình sẽ update link full ảnh cho ai có nhu cầu xem trọn bộ nha <3

    Chuyến đi đã kết thúc thành công mỹ mãn nhất từ trước đến giờ, hầu hết các thành viên khi về đều cảm thấy luyến tiếc và trở thành những người bạn thân mặc dù tất cả đều lần đầu gặp gỡ :D

    Hẹn tất cả vào những chuyến phượt tiếp theo, để kết chặc thêm tình yêu đam mê du lịch, nhiếp ảnh và thiết kế!!! :x

    ...
    hong, Chém Gió Mướn, stun_stakura16 người khác thích bài viết này.
  2. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    Mình đã mất hơn 5 tiếng để lập nên topic này vì lý do lọc hình, viết bài, mạng lag, sự cố và nhiều lý do khách quan khác! Đuối quá :((
    Huỳnh Anh, Chém Gió Mướn, quangai942 người khác thích bài viết này.
  3. Lành

    Lành Thành viên cấp 1

    Nhìn lại thịt gà thèm quá đi, vậy mà lúc đó ăn có tí là no, ăn ko được nhiều, giờ kiếm đâu ra thịt gà ngon như vậy ăn đây :'(
  4. caodangtoi

    caodangtoi Thành viên cấp 1

    vietdesigner có nhiều girl nhỉ, chừng nào có dịp em phải tham gia cái mới được :D
  5. Gió Mùa

    Gió Mùa Mới đăng kí

    Sao không thấy anh Ad đẹp trai trong ảnh vậy :v
  6. toanlove371

    toanlove371 Thành viên cấp 3

    1 :+1: cho khách sạn ngàn sao :D
    mà lạ cái là đi với nhau thân thiết thế mà còn dán mắt vào smartphone là sao nhỉ :-B
  7. quangai94

    quangai94 Thành viên cấp 1

    Một chuyến đi đáng nhớ, cảm ơn tất cả mọi người. Tuy là sau chuyến đi thì về cũng bị khiển trách và kỷ luật nên cũng out ra khỏi dự án luôn. Cơ mà được xả stress một cách triệt để như vậy nên giờ hào khí bắt tay vào những dự định ấp ủ từ lâu lại bắt đầu bùng lên được rồi :(game).

    o|^_^|o Ngồi nghe mấy bài hát mà nhớ đêm cuối cùng ở trên đồi cafe quá. Mấy đứa ngồi hát giữa đêm như đám mọi rợ hát lệch tông lệch nhịp hết vì vừa làm hết 2 lít rượu nặng độ o|\~

    Mà sao xem lại hình thấy mặt mình biểu cảm chuối chuối thế nào ấy nhỉ :(tv). Toàn hình gốc không cà mụn gì cả[-X. Đi mấy ngày phờ phạc hết cả lên hình buồn cười ghê =))
    Phạm Hữu DưLành thích bài viết này.
  8. cuongpb139

    cuongpb139 Thành viên cấp 2

    chi phí 1 người hết ???
  9. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    Gió Mùa mình là cái người đeo mắt kính và luôn luôn mặc quần short đấy :)) Nhìn ko giống avatar đúng ko? Vì avatar này đã hơn 3 năm rùi, giờ già râu ria rồi.

    cuongpb139 mình có ghi rất rõ ở đầu bài mà bạn.

    quangai94 nếu có lần sau e có tiếp tục tgia nữa ko? :D
  10. cudyandem

    cudyandem Thành viên cấp 4

    Nhóm trong Nam vui ghê ha. Ngoài này dắt nhau lòng vòng 30-40km là đã oải hết cả lưng roài
  11. nguyenthao811

    nguyenthao811 Thành viên cấp 2

    Anh toàn post ảnh ăn thế này, nhìn mà đói :)), mà e có thắc mắc, trong Nam nóng mà sao lại có khăn len :O
  12. Hoàng Anh J

    Hoàng Anh J Thành viên cấp 1

    :-bd ý nghĩa quá các bạn trẻ
  13. hjru92

    hjru92 Thành viên cấp 1

    bác Dư đập chai nhẩy =)))))
  14. loveu.hpt

    loveu.hpt Banned

    vui quá ha :D
    ad up dc nhiều ảnh thấy sợ==
  15. Huỳnh Anh

    Huỳnh Anh Thành viên cấp 1

    :like: chuyến này nhìn hình thôi mà đây phấn khích. :-bd;;)
Từ khóa:

Ủng hộ diễn đàn