Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Vào lúc nào bạn cảm thấy rằng bạn đang sống?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi skylla25, 26/2/15.

Lượt xem: 3,141

  1. skylla25 Thành viên cấp 2

    Mình là một fan hơi lậm manga nên mới lập ra topic này :">

    Khoảnh khắc nào mà bạn cảm thấy rằng bạn đang sống? Ý mình là không phải sống theo kiểu hít thở tim đập mà là "sống" có nghĩa là "feel alive" :-c , cảm thấy tràn đầy sức sống và năng lượng, nhiệt huyết và phấn khích\:D/. Khi làm một việc gì đó đem lại ý nghĩa cho bạn.

    Có bao giờ bạn có một hay nhiều khoảnh khắc như vậy chưa? 8->

    ---

    Ví dụ: giả sử bạn là một học sinh giỏi toán trong lớp. Một cái lớp bình thường chẳng hạn. Trong vô vàn bài toán dễ ẹt mà cô giáo bạn giải hàng ngày trên lớp, bỗng nhiên xuất hiện một bài toán khó không ai giải được. Và bạn cảm giác rằng có lẽ bạn sẽ giải được! Nó thật là khó. Nhưng bạn thấy rất phấn khích. Bỗng nhiên bùm, bạn đã giải được nó! Ý mình là một khoảnh khắc như vậy đó.

    Hoặc như trong truyện thần thoại Hi Lạp.

    Icarus và cha bị nhốt trong một mê cung. Cha chàng mới làm cho mỗi người một đôi cánh từ lông ngỗng dán lại từ sáp ong, để hai người bay ra biển và chạy trốn.
    Do đôi cánh làm từ sáp nên cha chàng đã dặn, đừng bay quá gần mặt trời, kẻo sáp sẽ tan chảy.
    Nhưng vào khoảnh khắc bay vào không trung, trước mặt là khung cảnh và mặt trời choáng ngợp hết tâm trí của Icarus. Và chàng đã quên bẵng lời cha dặn.
    Chàng cứ bay lên cao. Lên cao mãi. Đôi cánh tan chảy và chàng đã rơi xuống biển mà chết.

    Ý mình là cái khoảnh khắc bị choáng ngợp kia. Thật là phấn khích. Thật là hùng vĩ. Rất vui thú. Có cảm giác bản thân có thể làm được bất cứ chuyện gì trên đời!

    ---

    Bạn cũng có một khoảnh khắc mà bạn cảm thấy "mình.đang.sống" như vậy :O ? Hãy chia sẻ nhé! :x

    ...
    Phạm Hữu Dư, b0yHN_96, Melody Coffee1 người khác thích bài viết này.
  2. An_Nhiên

    An_Nhiên Thành viên cấp 1

    - 3 ngày ko có cơm được ăn tô mỳ gói có thể gọi là có cảm giác "sống" - nhục nhã :((
    - sok thuốc được cứu ...cũng tạm gọi là cảm giác "sống" - lay lắt :|
    - Ngồi sau tay lái đi qua đèo Phượng Hoàng với gió thổi qua tóc, luồn vào trong áo, dựng cả da gà lên có thể là cảm giác "sống" - phiêu linh O:-)
    - Làm tình với người yêu bằng tất cả sự ham muốn của thể xác và tình cảm chắc là cảm giác "sống" - yêu thương :x
    - Ngồi trước biển đêm, nghe sóng vỗ vào vách đá, trước mắt là khoảng không đen ngòm, gió lạnh run cả người có thể gọi là "sống" - chiêm nghiệm8->
    ....
    Hix, em mà ngồi kể chắc kể hoài không hết, thôi nhường chị skylla25 vậy ^^!.
    p.s: em ko ngờ là chị thích truyện tranh luôn ấy, hehe, em thích mấy thể loại như kindaichi, berserk, hunter, liar game... những dạng giống vậy. chị thích loại nào ế? càng ngày e càng thấy thích chị ùi nha <3 <3 <3
    Melody Coffeeskylla25 thích bài viết này.
  3. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    quangnguyen111skylla25 thích bài viết này.
  4. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    banbaonylong : =)) =)) =))

    An_Nhiên : chị thích tùm lum thể loại hết em ơi. Từ Shoujo tới Shounen rùi Horror này nọ >,< Chị cũng vừa luyện The Liar Game xong =)) hayyy

    Mấy bộ gần đây chị thích là : Gantz, Kamisama no Iutoori, Apocalypse no Toride, Attack on Titans, Distant Sky... Hình như toàn thể loại apocalypse với lại survival game T^T

    Có thời chị ghiền truyện của Itou Junji nhưng gần đây ko có truyện mới để đọc :(
  5. Nguyễn Minh Nguyên

    Nguyễn Minh Nguyên Thành viên cấp 1

    Thật ra mình đang có thể nói đã từng trải qua cảm xúc này :)
    Từ nhỏ đến lớn mình toàn bị bố mẹ sắp đặt từ việc chọn trường hôc này nọ
    Hồi mình thi Đại học lần đầu ,lần đó mình đã nghe theo lời bố mẹ thi vô 1 ngành mà mình cũng không nghĩ mình hợp và cũng không có tí đam mê x(=((#:-s#:-s
    Và rồi những ngày tháng chán nản trên giảng đường ,đi rồi lại về ,không tham gia CLB đội nhóm gì , :-s nhiều buổi tình nguyện,họp lớp B-) cũng không đi .....
    Nhưng rồi ,mình nghĩ kệ đi ,sống có 1 lần hà cớ gì cứ phải chán nản :D và thế là giấu gia đình tự ôn thi lại :|:| ôn cực lắm chứ cơ mà mình tìm được cái động lực trong việc ôn của mình :D luôn nghĩ về cái tương lai xa xa O:-) và rồi đã đậu O:-) Lúc hay tin đậu lúc đó mình đã cảm thấy mình đã sống .và bik mình là chính là mình trên đời ;) Và giờ học cũng khá tốt ,thành tích hoạt động kha ka1 :))
    skylla25 thích bài viết này
  6. snowpjece

    snowpjece Cựu quản trị

    vào lúc này đêy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    quangnguyen111 thích bài viết này
  7. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    snowpjece : Bạn up hình gì vại? Mình ko nhìn được. Mạng cty mình bị auto filter ra ròi, nó nói là "pornography" =))
  8. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    còn cảm giác ngược lại thì sao? sống mà như chết ấy skylla25 :D? lập thêm 1 topic đó nữa, chị vào ủng hộ cho! hehe
    skylla25 thích bài viết này
  9. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    behemap : thui cái đó tiêu cực lém :"> em vô bán than trong đó thì lại kéo mood mọi người xuống nữa. Hicc
  10. snowpjece

    snowpjece Cựu quản trị

    skylla25: "pornography" thế nào được, auto filter bị hư zồi, cả một bầu trời tư cách thế này lại "pornography" à. hé hé. tắt auto đi xem rồi bật lại. :))
  11. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    snowpjece : uhm zậy thôi để về nhà mình bật lên coi =)) chứ IT mình gà lắm ko pass mấy cái này dc T_T youtube mà nó còn chặn :((
  12. Melody Coffee

    Melody Coffee Thành viên cấp 1

    Cảm.giác.sống của em thường vào tầm 12 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng :)) xem truyện đam mỹ, soft yaoi, fanfic, mần PTS, mần A.I, mần ID, nghe nhạc, xem show của mấy trai, mấy gái nhà em :"> mà không sợ bị chữi, bị mắng, bị đánh =))
    skylla25 thích bài viết này
  13. lenm

    lenm Thành viên cấp 4

    Kể cũng nhiều, lúc bé thì là cảm giác tự hào lúc đeo cái băng cờ đỏ cầm quyển vở đi tuần đầu giờ, cảm giác oai vô cùng vì mình bé tí teo. Lớn hơn tý là cái cảm giác sung sướng khi đầu năm tên mình xướng lên lúc trao giải học sinh giỏi này kia mà sau này không tìm lại dc vì mình dần không hứng thú với việc học giỏi một môn văn hóa nào đấy.
    Là cảm giác thất vọng khi không được đi học vẽ xong rồi lại vui quá đỗi vì cái trường mình thích có cả khối A ( thực ra là sau đấy thất vọng lần 2 vì cái nghề mình học chả liên quan mịa gì đến vẽ vời nghệ thuật - học hành bết bát trong 6 năm trời mới trả xong cái nghĩa vụ với bố mẹ )
    Là lên đại học với một cuộc sống mới. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào giữa một biển áo xanh. Khi mà mình là một trong số những thằng cầm đầu cái lũ đông và nguy hiểm đó. Nhớ những tháng ngày mồ hôi mồ kê nhễ nhại ở bến xe mùa tiếp sức, nhớ 6 bát cơm ăn lấy ăn để trong mùa hè xanh. Nhớ cả những vệt màu bết dính lên tóc, lên áo khi vẽ tranh tường nhà trẻ tặng địa phương.
    Là thấy muốn gào thét, muốn sống hết mình trong từng show rock. Là cảm giác lao xe đi trong đêm lượn vòng Hà Nội cùng team nát sau cuộc nhậu hàng tuần. Là hò hét inh ỏi khi ovẻ night chiến game cùng đồng bọn ngoài quán net đến sáng bạch ( Vui thế cơ mà các bạn hạn chế, phá sức khỏe lắm)
    Là quyết tâm sống và theo đuổi sở thích mặc cho bao áp lực, cảm thấy tủi thân vô cùng khi bố mẹ gia đình, bạn bè không ai biết, không ai ủng hộ. Là mừng mừng tủi tủi khi nhận được cuộc gọi phỏng vấn đi làm đầu tiên. Là nhận ra mình tiến bộ nhanh khủng khiếp đến thế nào khi được đi làm.
    Là gục đầu khóc trong lòng người yêu khi nhận món quà sinh nhật sau bao năm chưa bao giờ được tặng, cảm thấy vừa sung sướng, vừa có lỗi, tủi thân khi lúc đấy 2 đứa còn chạy ăn từng bữa.
    Là cảm nhận sự tự hào trong mắt người yêu khi mình kiếm được một chỗ làm tốt. Là dẫn người yêu đi mua thứ gì đó bằng đồng lương của mình. Là tự tin khi gọi mẹ gọi điện, và nói rằng con đang sống rất tốt, con kiếm được tiền để nuôi sống bản thân.
    Là trúng tuyển phỏng vấn vào một chỗ làm hằng mơ ước, để lại được bận rộn, để ngày ngày lại thấy mình đang sống, đang tiến tới một cái gì đó lớn lao hơn. Quan trọng hơn nữa là lại thấy mục tiêu phía trước, mục tiêu của cuộc đời.
    An_Nhiên, BTHoang, skylla251 người khác thích bài viết này.
  14. Melody Coffee

    Melody Coffee Thành viên cấp 1

    Wow, bác có 1 cảm.giác.sống hay đấy. lenm
  15. Lukylo

    Lukylo Thành viên cấp 2

    Đối với em rất đơn giản , ngày nào còn sợ bị sida thì ngày đó em biết mình vẫn đang sống .L-)
  16. Trung Kiên

    Trung Kiên Thành viên cấp 3

    Cảm giác "sống" nhất là lúc đắm chìm 100% vào công việc và quên hết mọi thứ xung quanh, hậu quả là vài lần lập nên kỷ lục 20-30 tiếng không ngủ làm ảnh hưởng sức khoẻ trầm trọng :-<
    Còn bây giờ thì đang thất nghiệp, chán muốn chết :))
    Phuocy Phan, Melody Coffeeskylla25 thích bài viết này.
  17. Lukylo

    Lukylo Thành viên cấp 2

    20-30 tiếng ko ngủ mà kêu là đang sống àh, đang chết dần thì có . Cái chết từ từ ko báo trước .
  18. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    À cái đó gọi là "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" em eh =)) Lukylo
    Melody Coffee thích bài viết này
  19. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    20-30 tiếng không ngủ thì đâu có gì đâu :) Thức trắng một đêm xong đi làm/đi học hết ngày tiếp theo.
    Ngủ bù lại cỡ 5 ngày là phẻ =)) Theo như khoa học thì mình thức trắng đêm sẽ bị mất một số % neutron não. Nhưng mà đằng nào mình cũng đâu có xài hết neutron được >:) Nên thôi... quẩy lên luôn hen... =)) Trung Kiên
  20. hisu

    hisu Mới đăng kí

    theo kiểu thức sẽ bị mất % não chắc giờ mình chỉ còn tầm <10% :'(
    giờ ngu lắm rồi ( xưa cũng ngu nhưng giờ khá hơn nhiều :(((((((((( )
    skylla25 thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn