Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Chôn vùi quá khứ Pep, Barca lúc này 100% là của Enrique

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi vannamduong, 21/10/16.

Lượt xem: 3,545

  1. vannamduong Mới đăng kí

    Trong mắt Pep Guardiola, Luis Enrique hẳn vừa là một tay bạn thân... tồi, vừa là một gã chủ nhà keo kiệt. Hai lần Pep trở lại "nhà cũ" Nou Camp, là hai lần ông phải ra đi trong bộ dạng tơi tả.

    [​IMG]

    Tỉ số 4-0 có thể không phản ánh hết sự thật về trình độ của hai đội. Những gì Man City thể hiện trước Barca cho thấy, họ không tệ đến mức phải thua đậm như thế. Thủ thành Ter Stegen của Barca đã có một trận đấu tốt, trong khi ngược lại, Bravo của Man City có một trận đấu quá tồi. Ngoài ra, hàng phòng ngự Man City cũng phạm quá nhiều sai lầm cá nhân. Guardiola có tài thánh đến mấy cũng không đoán trước được những cú trượt ngã hay chuyền thẳng vào chân đối phương của các học trò.

    Nhưng Barca không tự nhiên thắng được 4-0. Nếu bạn vẫn muốn nói rằng Barca thắng là vì có bộ ba Messi-Suarez-Neymar quá hay, thì bạn cũng nên công nhận tài năng của người đã giúp họ phát huy hết 100% khả năng. Chiến thắng của Barca trước Man City chính là chiến thắng của Enrique trước Guardiola. Vũ khí đáng kể nhất của Guardiola là phân tích và tìm ra những điểm yếu của đối thủ, để từ đó có những điều chỉnh về chiến thuật và con người nhằm khai thác triệt để. Rạng sáng qua, Guardiola đã bị đánh bại bởi chính vũ khí ấy.

    Enrique đã đúng khi dự đoán rằng, Guardiola sẽ không sử dụng hàng thủ 3 người như trong lần đầu trở lại Nou Camp. Nên ông lại kéo Messi ra cánh phải thay vì lùi xuống đá tiền vệ như thường lệ, với mục đích kéo căng hàng thủ Man City và khiến họ lúc nào cũng ở tình trạng bối rối. Ông cũng đã đúng khi dự đoán Guardiola sẽ phát triển lối chơi của Man City quanh Ilkay Guendogan. Nên Enrique đã yêu cầu các tiền vệ áp sát Guendogan quyết liệt mỗi khi cầu thủ này có bóng. Không những khả năng tổ chức bị hạn chế, Guendogan còn phạm sai lầm trực tiếp dẫn tới một bàn thua.

    [​IMG]

    Guardiola cũng nổi tiếng với những quyết định táo bạo về nhân sự, ví dụ đưa các hậu vệ biên vào đá tiền vệ trung tâm như ở Bayern. Hay dùng tiền vệ trung tâm làm trung vệ, như trường hợp của Mascherano. Nhưng dùng Mascherano như một hậu vệ phải thì có lẽ là điều mà Guardiola không bao giờ nghĩ tới. Vậy mà Enrique đã làm điều đó trong trận đấu lớn nhất từ đầu mùa. “Ông chủ nhỏ” không chỉ phòng ngự hay, mà tấn công cũng không tồi. Pha “can thiệp” của Mascherano trong tình huống tranh chấp giữa Messi và Kolarov chính là hành động mở ra pha tấn công dẫn tới bàn mở tỉ số.

    Và nếu ai đó vẫn còn cho rằng Barca thắng nhờ có con người tốt hơn, hãy nhìn vào hàng thủ của họ. Sau khi Alba và Pique thay nhau rời sân sớm vì chấn thương, hàng thủ ấy chỉ còn toàn những cầu thủ dự bị (Digne, Umtiti, Mathieu), hoặc đá trái vị trí (Mascherano). Để hàng thủ ấy đứng vững được khi Man City điên cuồng tổ chức tấn công, thì không chỉ cần tài năng cá nhân của Ter Stegen, mà còn cần tới những cuộc “họp chiến thuật” siêu tốc, diễn ra bất kỳ lúc nào trận đấu bị gián đoạn quá 10 giây, giữa Enrique và Mascherano.

    Có lẽ, đã tới lúc tất cả phải thừa nhận rằng, Barca hiện tại không còn là “Barca của Guardiola” nữa. Đấy là Barca của Enrique. Trọn vẹn Enrique!

    ...

Ủng hộ diễn đàn