Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Hà Nội có thêm quán "Ốc chửi", đi 1 lần không dám đi thêm lần thứ 2

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 14/4/14.

Lượt xem: 25,111

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    Chia sẻ từ bạn Nali Nguyễn: Quán Ốc Oanh ở ngõ Thái Hà. (vì copy nguyên si đoạn bình luận của bạn ấy nên hơi khó đọc nhé)

    Em bực mình ơi là bực mình..e ăn ở đấy đc gần 10 năm là khách thân quen chứ ko phải khách vãng lai.. Có mẹ nào ăn ở đấy chưa ah.? mẹ nào ăn ở đấy là thừa biết ông chồng là Sỹ, vợ là Oanh khó tính, khó chịu thế nào rồi đúng ko ah? Ma e lại là khách hàng thân, bt những lúc đong khách ông bà ý chửi nhau loạn xạ, rồi mắng chửi khách . Mà lần này lâu lắm rồi e mới ra ăn. Hn e ăn e ko nghĩ e lại bị như vậy , bt ăn nhà ông bà ý e với chồng đều ăn 3, 4 bát linh tinh cóc , sung xoài cũng phải hơn 100. Chiều nay đông khách ông ý cũng mắng 2 chị này vị tội nhà đang đông khách mà gọi có 5 cái nem chua mang về . Sau đó c này cũng hậm hựng đi về. E ngồi bàn bên cạnh e đi cùng chồng và đứa e họ mới đi du học về và con gái e 2 TUỔI, Đc hôm e họ e mời nên nghĩ quán này ngon dẫn vào... Ôi hết cả mặt, e ăn đến bát thứ 2 gọi bát ốc nữa với đĩa khoai mà mai ko mang lên... lâu ơi là lâu xong lại cáu bàn bên cạnh nên e cũng thôi. K đợi đ nữa e bảo " cho cháu bát ốc ko thì mang đĩa khoai lên trc cũng đc. " Ông ý quát ầm lên " CHƯA CÓ ...." em họ e cho luôn câu" THÔI CHO CHÁU BÁT NƯỚC ỐC " e và mọi người cũng bực mình nên đều baot thôi k ăn nữa về.E với con gái e đứng lên ra rửa tay còn chồng và em họ e vẫn đang uống nước ốc. Ông ý cho luôn câu " 4 ng ăn đc 2 bát ốc nhanh lên đi 60k." bt là 25k/bát. E bực mình nói là "gọi mãi ko mang ra, cáu hết ng nọ đến ng kia, gọi thì lại còn quát bh lại tính 60k." Ông ý nói luôn 4 ng ăn có 2 bát lần sau đừng đến *** bán nữa . Chẳng nhẽ e lại bảo con cháu có 2 tuổi mà ông cũng tính thành 1 ng ah..
    Eo ơi e bục mình kinh khủng trả 60k đi về và dặn lòng k bao h thèm quay lại nữa, mất tiền ăn gọi thêm thì bị quát đứng lên thì bị chửi rồi tính thêm tiền, vừa xấu hổ vừa bực mình...

    Chắc mn cũng ăn ở đấy rồi đúng ko ah.. có ai là nạn nhân quán này k ah..?

    [​IMG]

    ...
    VentHồng Sơn thích bài viết này.
  2. Hồng Sơn

    Hồng Sơn Helper

    - Box giải trí không được đăng à?
    Hà Bơ thích bài viết này
  3. TungfLee

    TungfLee Thành viên cấp 2

    hà nội mất tiền mà còn chả được phục vụ tốt ....
  4. hotvitmuoi12345h

    hotvitmuoi12345h Thành viên cấp 1

    Hà Nội cái gì cũng rẻ?? chỉ có tình người là đắt thôi... Nó đã được đi vào bài hát rồi đó bạn... ^^... thâm thúy lắm chớ bộ
    thaihung12345678 thích bài viết này
  5. invi

    invi Mới đăng kí

    Thấy trên fb, click vào cũng chẳng để ý trang nào, đọc cứ nghĩ đang ở webtretho, sau nhìn lại mới biết là vietdesigner :-B
    Ikaros, Trần TT Nguyên, Lose Myself1 người khác thích bài viết này.
  6. Cris89

    Cris89 Thành viên cấp 2

    ra HN mình gặp toàn người niềm nở, chưa bị chửi bao giờ :D
  7. phuongthustudio

    phuongthustudio Thành viên cấp 5

    :)) ở Quảng Ninh mà như vậy thanh niên nó đốt :D
    Lê Thanh BÌnh thích bài viết này
  8. Bèo bọt biển

    Bèo bọt biển Thành viên cấp 2

    E ở hải phòng chưa bao giờ có chuyện ng bán hàng có thái độ đó luôn, có thì cũng chắc do khách thái độ trước :D
  9. huylq10289

    huylq10289 Mới đăng kí

    Ăn rồi. Nhiều lúc cũng khó chịu thật :) thế nên bây giờ chỉ hi hữu lắm với đến ăn :))
  10. _hoangfaust_

    _hoangfaust_ Thành viên cấp 1

    Đã ăn ở đây nhiều lần, bố già tính hơi củ chuối nên hay to tiếng với khách nhưng được cái ốc ở đây ngon với đc nghe violon miễn phí
  11. frankvampiry

    frankvampiry Thành viên cấp 1

    Đùa....mình đã mất tiền còn đc bonus thêm mấy câu chửi...gặp người hiền đấy... gặp mấy thanh nhiên nghiêm túc thế nào cũng có chuyện :)) cũng may bụng dạ mình yếu nên chả bao h đi ăn ốc :v
  12. Lê Thanh BÌnh

    Lê Thanh BÌnh Thành viên cấp 1

    Ủa quán ốc này có cả nhạc sống nữa hả :-/
  13. Hồ Sĩ Hương

    Hồ Sĩ Hương Mới đăng kí

    Mình thấy ở Hn cách phục vụ ở những quán cóc, vĩa hè...những quán bình dân đều không chuyên nghiệp bằng ở sài gòn, cách cư xử cũng kém xa sài gòn, hễ có cái gì không vừa lòng là khách hàng chuẩn bị được nghe cải lương liền à, phục vụ thì rất chậm trễ mặc dù nhân viên nhiều hơn trong khi khách trong quán lại ít hơn mà cứ bắt khách phải đợi dài cổ, đợi chán rồi có nv khác lại đến hỏi anh chị dùng gì...bó tay luôn mỗi lần vào quán mà cứ 2 đến 3 nhân viên hỏi anh chị dùng gì mà hỏi đến 2,3 lần mà khách vẫn chưa được ăn thì mọi người tưởng tưởng nó thế nào rồi đó, nhiều khi nv còn chữi nhau nữa..bla..bla...bla... trong khi ở sài gòn thì hầu như không có tình trạng này họ phục vụ rất chuyên nghiệp ai làm việc gì thì chuyên việc nấy khi nào rãnh thì mới giúp việc khác nên ko bị dẫm lên nhau trong công việc như ở hà nội, không phải 100% nhưng hầu hết là vậy.
  14. Nhật Duy

    Nhật Duy Thành viên cấp 1

    Oh chưa nghe món nước ốc bao giờ :v Quán ốc có cả cóc sung xoài với cả khoai nữa... ko liên qan gì nhau =))
  15. hoangtutrenbien

    hoangtutrenbien Thành viên cấp 2

    Tui ở Hội An, bạn bè ai đi về cũng ngán dân bán hàng Hà Nội, nên đa số 1 đi không muốn quay lại, nếu không phải do hoàn cảnh thì tui cũng chẳng có bao giờ có ý định tới đó. Thức ăn vừa dở vừa đắt, vừa chửi khách. ghét bà cố luôn
  16. Tít is me

    Tít is me Thành viên cấp 2

    bọn nguoiduatin mà cũng tin hả.. toàn lá cả :-j
  17. helshing

    helshing Thành viên cấp 1

    thế thì ăn làm cái íu gì nữa... @@
  18. HaiLua

    HaiLua Thành viên cấp 1

    Trời đây là văn hóa người Hà Nội đây sao. Bắc mà sống "Kỳ" quá..... Tùy người nữa nhé.... :)
  19. G Dinny

    G Dinny Thành viên cấp 3

    hôm bữa ông thầy của e đi học ngoài Hà Nội về kể...vào tiệm cơm...kêu 1 dĩa cơm rồi kêu thêm cơm thêm...thế là bị quát "ăn gì mà lắm thế" mấy người đó vui tính nhỉ ^:)^
    mshrm68 thích bài viết này
  20. MaDWolf

    MaDWolf Thành viên cấp 1

    mình đã ăn ở đây. các bạn ăn lúc ông ý vui thì an toàn nhé. gặp lúc ông lên cơn là ráng bịt tai mà về :3 (p.s :ko nên dẫn ng quen đến đây giới thiệu)
Từ khóa:

Ủng hộ diễn đàn