Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 5/11/14.

Lượt xem: 33,486

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp. Còn các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, chính trị gia, các nhà ngoại giao, doanh nhân Việt Nam thường chỉ nghe được những lời lẽ ngoại giao từ những người đồng nhiệm với họ phía Nhật Bản nên chưa chắc đã biết được người Nhật thực bụng nhìn vào Việt Nam thế nào.

    YUlcNTL.jpg
    ảnh minh họa

    Chẳng hạn như thế này, một công nhân làm cho một công ty NhậtViệt Nam kể lại khi một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5tr/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.

    Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”.

    Theo Awake Phamtt

    ...
    Anonymous_1991, dieuhauteo, StupidKiller18 người khác thích bài viết này.
  2. King ThànhAn

    King ThànhAn Phụ trách offline miền Bắc

  3. Maze

    Maze Mới đăng kí

    Chính xác luôn.
    Đi học thầy cô mình cũng có kể về công nhân VN làm việc cho Nhật.
    Công nhân của mình có mấy người tìm cách ăn chặn đồ, khai khống tiền này nọ nhưng họ vẫn không nói gì. Bù vào đó là họ cắt giảm lương và thưởng.
    Nói chung nhiều người chỉ thấy được cái lợi trước mắt.
  4. Aquaces

    Aquaces Thành viên cấp 1

    những thứ như vậy gần như ăn sâu vào con người họ rồi ... họ luôn nghĩ nếu người khác làm thì họ cũng nên làm thế không thì thiệt thòi cho họ, người nhật và một phần người việt có suy nghĩ tích cực hơn hy vọng rằng có thể thay đổi được những người có lối sống "nhỏ nhen, ích kỉ" này.
    :((( người nhật nói ra những điều mà khiến chúng ta đáng suy ngẫm quá
  5. H_T

    H_T Thành viên cấp 1

    ý nghĩa thật :(
  6. HanTal U

    HanTal U Thành viên cấp 2

    Nhật có các cửa hàng ko người, bạn có thể vào đó lấy sản phẩm và tự thanh toán.

    Nhật khi các bác nhà nông đi làm thêm việc khác, họ để những rổ hoa màu trước nhà và bạn có thể đến lấy, sau đó để lại lượng tiền có ghi sẵn hoặc một lượng bạn nghĩ là đủ.

    Họ có vẻ thần thánh nhỉ ? Chúng ta cũng có thể thần thánh như vậy nếu như mỗi thiến niên nhi đồng hoặc những người đã từng là thiếu niên nhi đồng đều biết, nhớ và tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng thì xã hội này đã khác nhiều lắm !
    dieuhauteo, adalos9891, idpaswods1 người khác thích bài viết này.
  7. Vinh Rux

    Vinh Rux Thành viên cấp 1

    Vậy thì cũng khó mà trách người Việt được, hồi mình học tiểu học mấy môn như Đạo Đức rồi Khoa học bị thầy cô cắt hết ráo để mà học Toán và Tiếng Việt O.o o.O người Nhật thì học Đạo đức tới năm lớp 3 còn mình thì bị cắt hết ráo.
    dieuhauteo thích bài viết này
  8. VũLong

    VũLong Mới đăng kí

    Mình chưa tiếp xúc với người Nhật, nhưng nếu họ nghĩ vậy thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Cứ nói người Việt hiếu khách, thân thiện giờ thì họ nhận xét mình vậy đấy
  9. Vũ Phi Huân

    Vũ Phi Huân Thành viên cấp 4

    :)) ko cần ông Nhật nói, cũng đủ bik cái nhận thức của đại đa số các anh chị em Việt Nam như thế nào, vô ý thức khỏi bàn cãi. Nội hôm nay chỗ mình làm đường thôi, đường mới trải nhựa, người ta đã dăng băng chặn ko cho xe qua lại, mà các bác, các cô, các chú cứ đua nhau vượt rào, lúc sau còn có hẳn 1 lão chạy xe, thấy bị chặn vẫn cố chạy qua, cuối cùng thì bị người làm đường kêu chạy vòng lại, vừa lùi xe lại vừa chửi, "lũ chó tụi nó", ôi ôi cái ý thức nó tệ không còn độ nào tệ hơn.
    :)) Không phải a dua nhưng nói thấy Việt Nam không phải 1 con sâu làm rầu nồi canh mà là quá nhiều sâu làm hỏng luôn nồi canh đấy ạ. Nước khác không bik nhưng Việt Nam người trong nước thôi đủ ngán rồi
  10. luxury1809

    luxury1809 Mới đăng kí

    Đọc nghe mà buồn quá @-)
  11. Mèo Mun Đi Hia

    Mèo Mun Đi Hia Thành viên cấp 2

    À......... Ừ .........
    thôi cứ cải tiến bản thân trước đã :3 :3
    dieuhauteo thích bài viết này
  12. En_Ace

    En_Ace Mới đăng kí

    Tự thấy mình cũng là 1 công dân nghiêm túc :v
  13. vu ho

    vu ho Mới đăng kí

    giờ đại đa số là vậy từ già tới trẻ từ tri thức tới học thức
  14. =)) Quá hay nên h cái tình trang đang diễn ra ở các PAge khi họ chia sẻ là không để gmail các bố c
    ố tình để gmail xong bảo onđt , đã free rồi nhưng không chụi đọc caption của họ đấy là nan đang diễn ra còn chả nói đâu xa bên PSVN sinh ra VIP thì style dành cho proshow vì con sâu làm giầu nồi canh nên các cao nhân ra đi gần hết hàng công sức thì cứ thi nhau tuồn ra ngoài dường như 1 s
    ố bộ phận các bạn trẻ chụi đầu tư ra mua về khá là ít vì đa phần , họ nghĩ là người thừa hơi có links download chỗ khác rồi không hẳn thế . Và còn rất nhiều mặt trái xấu khác nữa không nói đâu xa nói ngay nạn cò , cực gét bọn này ra bến xe bus bảo sao thà đi xe nhà hơn xe khách chúng nó cứ làm như bố thiên hạ không câu chéo khách quay sang khách hàng chả còn là thượng đế nữa :)) .
  15. Vũ Phi Huân

    Vũ Phi Huân Thành viên cấp 4

    ^:)^ choáng với cái comment của bạn
  16. key4vip.info

    key4vip.info Thành viên cấp 1

    ;)) Ng ta nói thế còn nhẹ.Chứ ng Nhật,Hàn hay Sing ở BD họ coi ng VN..nói thiệt như mọi.
    Những lời nói đẹp đẽ dành cho nhau chỉ có trên truyền hình,phỏng vấn và ngoại giao thôi nhé:)
    Mình nghĩ chắc phải vài thế hệ nữa ng Việt mình mới ko đón nhận sự kỳ thị này!
  17. thanhdatqp

    thanhdatqp Thành viên cấp 2

    Tinh người việt ích kỉ nhỏ nhen thật nhưng bởi điều kiện cuộc sống đã khiến họ như thế.em chưa ra xã hội nên chưa biết nhưng em thiết nghĩ:
    1. Người Nhật ( hay các nước phát triển khác) Họ suy nghĩ cho những thứ lớn lao bởi nhưng việc nhỏ nhặt họ không cần phải để ý.Sinh ra và lớn lên họ đã có cuộc sống bình thường được ăn học,được dạy dỗ tốt đẹp để hướng lên cho sự phát triển của đất nước họ.đó là do sự đãi ngộ của những đất nước giàu.các anh chị cứ phê bình người việt nam vậy sao k thử suy nghĩ vì sao họ lại phải đi làm xa quê hương xa gia đình mình :-/ Các công nhân làm xa quê hương đều đa phần là những người không có bằng cấp bởi họ sinh ra đã là nhưng kẻ nghèo hèn.họ sinh sống trong nhưng gia đình nghèo lại còn sinh trưởng trong 1 nước nghèo,1 nước chỉ đang trên đường phát triển nên sự trợ cấp xã hội không đủ để họ có thể bỏ qua sự phát triển bản thân mà lo cho sự phát triển của đất nước,Sự phát triển của họ,của gia đình họ mà họ còn lo chưa được thì học lấy gì để lo cho sự phát triển của đất nước ? Cuộc sống nghèo hèn đã dạy cho họ những điều cần thiết để sinh tồn.Họ chỉ lo được cái lợi trước mắt bởi với nhưng kẻ nghèo thì sống qua được 1 ngày đã rất mừng còn những ngày sau thì từ từ rồi tính.Đa phần VDS đều là sinh viên hoặc qua thời sinh viên nên cũng đôi người hiểu được cảnh nhưng sinh viên k đủ trợ cấp của gia đình đều phải làm thêm để có thể trang trải.tháng nào thiếu thốn thì sẽ có ngày vác cái bụng đói đi học(em chưa là sinh viên nhưng 2 chị của em là sinh viên nên cuộc sống thiếu thốn em rất thấy khổ,thiếu ăn cũng không dám điện về cho gia đình sợ cha mẹ lo,sợ đông sợ tây ) Các anh chị hãy nghĩ sinh viên như nhưng người lao động nghèo phải qua nước ngoài làm việc,và gia đình như đất nước họ...Sinh viên vì cuộc sống phải lo từng ngày,làm thêm nhiều việc để có thể sinh tồn mà k có sự trợ giúp gia đingh ( nhưng sinh viên được gia đình trợ cấp đầy đủ em không muốn nói ) Ước mơ của họ là cố vượt qua đại học để "đổi đời" Và gia đình như đất nước,1 gia đình nghèo không thể lo cho nhưng đứa con cuộc sống đại học đầy đủ sẽ như một đất nước nghèo sẽ k đủ để lo cho nhưng kẻ nghèo được...............Trợ cấp xã hội đã ít con gặp tham ô nữa.đã nghèo còn mắc cái eo..................
    Em chưa trải qua cuộc sống nên cũng không biết được nhiều lắm nhưng cuộc sống luôn có hai mặt.các anh các chị đều là nhưng người việt nam sao cứ phải bận tậm lời nói của người nước ngoài làm chi.1 người nhà giàu sao hiểu được nỗi khổ của kẻ hèn....tại sao các anh chị cứ bới móc nhưng điều vớ vẩn để rồi quên đi nhưng đức tính tốt đẹp của người việt..........
    :-":-":-":-":-B:-B:-B:-B:-":-":-":-"
    MioDung, Đờ Vờ HờChì Than thích bài viết này.
  18. Vũ Phi Huân

    Vũ Phi Huân Thành viên cấp 4

  19. Mèo Mun Đi Hia

    Mèo Mun Đi Hia Thành viên cấp 2

    nên nói gì bây giờ nhỉ :)):))
  20. thanhdatqp

    thanhdatqp Thành viên cấp 2

    Có gì thì nói đó :) dù sao cũng chỉ là chém gió =))=))=))

Ủng hộ diễn đàn