Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Trường quốc tế KBIS - Bệ phóng tương lai của con

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ - Mua bán về design' được đăng bởi rocketweb, 3/7/15.

Lượt xem: 1,309

  1. rocketweb Mới đăng kí

    Làm cha mẹ, chắc chắn ai cũng muốn chọn cho con mình một ngôi trường tốt nhất để gửi gắm đứa con thân yêu của mình với mong muốn con có một môi trường giáo dục tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng vậy, là một người mẹ, tôi cũng từng phải đau đầu và tìm kiếm mất hàng tháng trời về việc chọn trường cho con thế nào là tốt nhất.


    Chọn trường quốc tế cho con

    Gia đình tôi sống ở Bắc Ninh, tôi và chồng tôi đều làm ở công ty nước ngoài, thu nhập cũng khá tốt. Con trai của chúng tôi năm nay vào lớp một, gia đình tôi băn khoăn không biết nên cho con vào trường công hay trường quốc tế. Sau một thời gian tìm hiểu, vợ chồng tôi quyết định cho con vào học trường quốc tế với mong muốn cho con có môi trường học song ngữ nhằm dễ dàng chuyển tiếp cho con du học sau này mà vẫn gìn giữ được ngôn ngữ và văn hóa truyền thống Việt, cho con môi trường sống tự lập, sáng tạo và phát huy được hết khả năng của con. Nhưng tôi lại không biết nên chọn trường quốc tế nào là phù hợp với con.


    Sau khi tìm kiếm và tham khảo nhiều từ các bậc phụ huynh có kinh nghiệm khác, tôi lại càng mơ hồ bởi có nhiều ý kiến trái chiều. Cuối cùng, tôi đã quyết định đến từng trường gần nhà nhất để tận mắt chứng kiến và tìm hiểu môi trường rèn luyện học tập ở đó. Với tôi, trường quốc tế để tôi yên tâm gửi gắm con là trường có các tiêu chí sau:


    – Trường có chương trình đào tạo được công nhận quốc tế kết hợp với nền giáo dục phổ thông của Việt Nam.


    – Giáo viên phải có trình độ phù hợp với chương trình đào tạo, đặc biệt là phải yêu thương trẻ như con của mình.


    – Cơ sở vật chất của trường phải hiện đại và đảm bảo an toàn.


    – Khu vực trong khuôn viên nhà trường phải rộng rãi, sạch sẽ và thân thiện. Tôi rất kỹ tính nên thậm chí còn phải vào tận khu vệ sinh của các con để quan sát vì nhiều trường nhìn rõ là đẹp và sạch sẽ nhưng riêng khu vực vệ sinh lại chẳng được mấy quan tâm.


    – Còn một thứ quan trọng hơn cả, tôi muốn con tôi phải cảm thấy vui vẻ và yêu thích đi đến trường, đối với các bậc làm cha mẹ thì đó mới là điều quan trọng nhất.


    Tranh thủ thời gian nghỉ hè, khi đã lựa chọn được một ngôi trường ưng ý theo quan điểm của tôi, tôi đã gửi con vào trại hè của trường đó để con được tự mình cảm nhận và tự chọn trường cho chính con.


    Trường quốc tế KBIS – bệ phóng tương lai của con

    Con tôi hơi nhút nhát, ngày đầu đi học ở một ngôi trường mới với con thật đầy lo lắng vì con cũng đã từng chuyển trường một lần nhưng thời gian đó con còn quá nhỏ, còn giờ con đã đủ nhận biết rồi. Trên đường tới trường, con liên tục đặt ra những câu hỏi về trường mới: “Mẹ ơi, trường mới như thế nào hả mẹ? Có giống với trường cũ của con không? Con sẽ có bạn mới phải không ạ? Cô giáo mới có ghê không hả mẹ?…” Tôi bình tĩnh trả lời con để sao cho con bớt lo lắng hơn, tôi bảo: “Con yên tâm, trường mới có nhiều điều thú vị lắm, tí nữa con sẽ được biết ngay thôi, mẹ tin là con sẽ rất thích cho mà xem”, rồi tôi cười thật tươi với con. Tôi hiểu điều suy nghĩ của con vì những gì con đã trải qua khi còn học mẫu giáo.


    Thật bất ngờ, từ lúc bắt đầu bước vào cổng trường, con đã đã bị thu hút bởi trường học rồi bởi khuôn viên của trường rất rộng và được bày chí rất đẹp mắt. Sau khi gửi xe xong, mẹ con tôi đi bộ đến khu phòng học, con tôi tỏ ra vẻ thích thú khi nhìn thấy sân bóng: “Mẹ ơi, ở kia có sân đá bóng kìa, nhìn như trên ti vi ý, thích quá mẹ ơi!” – “Ừ đúng rồi, sau này con cũng sẽ được học đá bóng ở đó”, tôi trả lời. Con tôi thích bóng đá lắm, tôi thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con vui như vậy.


    Tôi dẫn con vào lớp học, cô giáo niềm nở đón tiếp, con ngoan ngoãn chào cô rồi bước nhanh vào lớp, nhìn lớp học được trang trí hết sức độc đáo, nhiều sắc màu, khơi gợi sự tò mò và trí sáng tạo của các con. Thấy con thực sự thích thú là tôi thấy yên tâm phần nào. Tôi dặn dò con hồi rồi tạm biệt con để ra về. Các con được ăn trưa ở đó, có cả khu nội trú riêng cho các con ngủ trưa và cho cả các anh chị đến từ tỉnh khác ở lại đó cả tuần nữa vì trường học đó đào tạo tất cả các cấp học từ mầm non đến PTTH.


    Đến 14h30, tôi đến đón con, con thấy tôi là chạy lại ôm mẹ ngay, tôi bảo là đến đón con về, con nói là muốn ở lại chơi thêm với các bạn 1 lúc nữa, tôi mỉm cười và gật đầu đồng ý. Tôi cảm nhận được, lớp học có gây sự thích thú như thế nào đối với con. Đây là thời gian tham gia trại hè mà, ở đây các con được học mà chơi, chơi mà học, đó là những môn học kỹ năng, hoạt động thể chất và chế tạo đơn giản nên cực kỳ thoải mái và bổ ích. Sau 1 tháng hè, tôi đã thực sự chắc chắn về trường học mới của con, tôi còn muốn con được học ở đó khi lên cấp 2 và cấp 3 nữa. Đó là trường KBIS các bạn à.


    [​IMG]

    Trường quốc tế KBIS


    KBIS là trường phổ thông quốc tế Kinh Bắc nằm ở trung tâm thành phố Bắc Ninh, với mô hình trường nội trú đạt chuẩn quốc tế sở hữu một chương trình giảng dạy hết sức đa dạng và toàn diện đặc biệt có tính khoa học tiên tiến. Trường cung cấp cho học sinh tất cả những kĩ năng cơ bản, cần thiết cho cuộc sống, sự nghiệp trong tương lai của người học.


    [​IMG]


    Tại sao chọn trường quốc tế KBIS


    Theo quan điểm riêng, tôi muốn cho con tôi có một môi trường học tập lành mạnh, an toàn và con cảm thấy yêu thích đi tới trường. Tôi muốn con tôi là những đứa trẻ hạnh phúc và có kỹ năng sống tốt. Tôi không muốn con tôi chịu áp lực từ nhỏ, có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, như vậy sau này nếu có đứng ở một vị trí cao liệu cháu có được hạnh phúc hay không. Chính vì vậy tôi đã chọn trường quốc tế KBIS.


    Nếu các bạn đồng ý với quan điểm của tôi thì hãy thử cho con đến và trải nghiệm thực tế ở trường quốc tế KBIS nhé. Tôi tin các bạn cũng sẽ hài lòng giống như mẹ con tôi.


    Để tham khảo và biết thêm thông tin về phương pháp giáo dục của trường quốc tế KBIS các bạn liên hệ:


    CB tư vấn: 098.358.6996

    CB quản sinh: 0983.222.777

    Email: info@kbis.edu.vn

    ...

Ủng hộ diễn đàn