Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

10 Ngôi mộ kỳ quái trên thế giới

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi mgr, 20/5/13.

Lượt xem: 4,413

  1. mgr Cựu quản trị

    Những ngôi mộ không đơn giản chỉ là nơi chôn cất, mà còn thể hiện tâm huyết, tình yêu và ước vọng của người đã mất.

    1. Ngôi mộ có hai bàn tay nắm chặt nhau

    Ngôi mộ của một người phụ nữ Công giáo và người chồng theo đạo Tin lành, những người không được phép hôn nhau.

    Trong phần Tin lành của ngôi mộ này, là nơi chôn cất J.W.C van Gorcum, đại tá thuộc Lữ đoàn Hà Lan đồng thời là viên tham tán Limburg. Vợ ông, bà J.C.P.H van Aefferden, được chôn cất trong phần Công giáo. Họ kết hôn vào năm 1842, lúc đó bà Aefferden mới 22 tuổi và ông Gorcum 33 tuổi. Tuy nhiên, ông bà theo đạo khác nhau và ông không thuộc giới quý tộc.

    [​IMG]

    Điều này đã gây chấn động ở Roermond. Sau khi kết hôn được 38 năm, năm 1888, ông Gorcum qua đời và không được chôn cất trong phần mộ của gia đình. Tuy nhiên, người ta đã chôn ông ở phía bên kia bức tường, đó là nơi ông có thể yên nghỉ gần nhất bên người vợ của mình. Người ta đã xây hai bàn tay siết chặt nhau của hai phần mộ qua bức tường. Phải chăng, đó là minh chứng mạnh mẽ cho tình yêu dù họ đã qua đời.

    2. Ngôi mộ tạc tượng người quá cố

    Nghĩa trang Recoleta nổi tiếng khắp thế giới bởi đây là nơi chôn cất Eva Duarte de Peron “Evita”, huyền thoại Evita của Argentina. Đây cũng là nơi chôn cất nhiều lãnh đạo, tổng thống, nhà khoa học, nhà thơ nổi tiếng, và những nhân vật quan trọng hay giàu có khác ở Argentina.

    [​IMG]

    David Alleno là một di dân người Ý, làm công việc trông coi nghĩa trang từ năm 1881 đến 1910. Ông có ước mơ sẽ được chôn cất ở nghĩa trang danh tiếng này. Vì vậy ông đã dành đủ tiền để mua một khoảng đất và xây lăng mộ mình. Thậm chí, ông còn quay lại quê hương mình để tìm một nghệ sĩ khắc hình ông trên tấm đá cẩm thạch. Người ta kể lại rằng, sau khi hoàn thành ước nguyện, David đã tự sát ngay trên ngôi mộ của mình. Tuy nhiên, cũng có người cho biết, ông qua đời vài năm sau khi ngôi mộ được xây cất xong.

    3. Mộ có hai bức tượng nhìn về hai hướng trái ngược nhau

    [​IMG]

    Ngôi mộ này cũng được đặt tại nghĩa trang nổi tiếng Recoleta ở Argentina. Điều bất thường ở ngôi mộ này là tượng một người đàn ông ngồi trên ghế sofa hướng ánh nhìn nghiêm nghị tới chân trời. Sau lưng ông là một phụ nữ nhìn theo hướng ngược lại. Người ta kể lại rằng, tượng người đàn ông được tạc khi người chồng qua đời. Vài năm sau, vợ ông cũng mất đi. Trong di chúc của mình, bà đã yêu cầu được đặt tượng theo hướng ngược lại. Vì theo bà, đó là cách thể hiện tình trạng hôn nhân của họ. Họ đã dành 30 năm cuối đời sống cùng nhau mà không nói một lời nào.

    4. Ngôi mộ là bức tượng người nằm ôm một chiếc đầu

    Fernand Arbelot là một nhạc sĩ và diễn viên, qua đời vào năm 1990 và được chôn cất tại nghĩa trang Pere Lachaise. Ông muốn được nhìn vào khuôn mặt của vợ mình mãi mãi. Do vậy, khi qua đời, ông đã để lại di chúc yêu cầu được xây dựng một bức tượng như vậy.

    [​IMG]

    5. Ngôi mộ có tượng một cậu bé nhảy lên khỏi xe lăn

    Phía trên ngôi mộ độc đáo này là bức tượng một cậu bé nhảy lên khỏi xe lăn. Chiếc xe dường như là giới hạn ngăn cản cậu bé bước vào thế giới, và cậu muốn được thoát khỏi gánh nặng trần gian khi qua đời.

    [​IMG]

    6. Bia mộ xếp chồng nhau quanh một gốc cây

    Bia mộ xếp chồng lên nhau quanh một cái cây nhằm tiết kiệm diện tích, ý tưởng này phát triển kể từ khi một phần của khu phố St Pancras, London bị xóa sổ vào năm 1860, để mở tuyến đường sắt London - Midland. Giám sát, kiến trúc sư trẻ tuổi Thomas Hardy, là tác giả của phần mộ nổi tiếng này.

    [​IMG]

    7. Mộ có tượng người vươn ra khỏi quan tài

    Nghĩa trang Père Lachaise ở Paris có thể nói là nghĩa trang được viếng thăm nhiều nhất thế giới, bởi có rất nhiều nhân vật nổi tiếng được chôn cất ở đây. Ngôi mộ ấn tượng nhất ở nghĩa trang này là ngôi mộ của nhà văn Rodenbach.

    [​IMG]

    Georges Rodenbach là một nhà văn thế kỷ 19, người Bỉ, nổi tiếng với cuốn Bruges-la-Morte, một tiểu thuyết mang tính biểu tượng được công bố vào năm 1892, kể về một người đàn ông để tang người vợ đã chết. Ngôi mộ Rodenbach có một bức tượng đã gỉ bằng đồng, mô tả người đàn ông vươn lên khỏi ngôi mộ, với một bông hồng trên tay.

    8. Người đàn ông sống trong mộ vợ suốt 10 năm

    Khi Mary qua đời vào năm 1893, Jonathan Reed - chồng bà đã đau khổ đến mức chuyển đến sống trong mộ vợ cùng một con vẹt suốt 10 năm. Reed qua đời vào năm 1905 và cuối cùng được an táng cùng vợ.

    [​IMG]


    9. Ngôi mộ xây tượng gia đình trị giá cả gia sản

    Đằng sau một ngôi mộ được xây dựng vào năm 1930 trong nghĩa trang Mount Hope, phía đông nam thị trấn Hiawatha, Kansas, Mỹ là một câu chuyện cảm động. John Milburn Davis đến Hiawatha vào năm 1879 ở tuổi 24. Sau một thời gian ngắn, ông kết hôn với Sarah Hart, con gái của chủ nhân mình. Tất nhiên là gia đình cô gái không chấp nhận. Gia đình Davis bắt đầu xây dựng trang trại riêng của họ và trở nên giàu có sau 50 năm lấy nhau. Khi Sarah qua đời vào năm 1930, trong 7 năm tiếp theo, John Davis đã dành phần lớn số tiền kiếm được của cả hai người cho ngôi mộ của Sarah.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chi phí cho Đài tưởng niệm Davis được ước tính khoảng từ 100.000 USD hoặc cao hơn nữa, ngang với trị giá cả trang trại và dinh thự của gia đình. Nhiều người cho rằng điều này thể hiện tình yêu mà Davis dành cho vợ. Nhưng cũng có người nói rằng do Davis hận thù gia đình Sarah và ông mong muốn cạn kiệt tài sản trước khi chết.

    Đài tưởng niệm Davis phát triển theo từng giai đoạn. Có 11 bức tượng với kích cỡ lớn làm bằng đá cẩm thạch Ý, nhiều bình đựng di cốt bằng đá và một mái vòm bằng đá cẩm thạch có trọng lượng trên 50 tấn.

    10. Mộ có hình chiếc kẹp quần áo

    [​IMG]

    Jack Crowell sở hữu nhà máy sản xuất kẹp áo bằng gỗ cuối cùng tại Mỹ. Ông muốn có một sáng chế thực sự trong kẹp quần áo, để trẻ em có thể chơi trên đó. Ông được chôn cất tại Middlesex, và mộ của ông cũng mang hình một chiếc kẹp.

    Theo Trí Thức Trẻ

    ...
    key0flove890, makeno00, Cubb9 người khác thích bài viết này.
  2. Thái Châu

    Thái Châu Thành viên cấp 4

    Ngôi mộ 1, có hai bàn tay nắm chặt là ấn tượng nhất.
    sun_writermgr thích bài viết này.
  3. Long Khánh

    Long Khánh Thành viên cấp 2

    Ngôi mộ thứ 5 cũng xúc động không kém.
    mgr thích bài viết này
  4. Slumberous

    Slumberous Thành viên cấp 2

    Biểu tượng cho hiện thực. Ngôi mô thứ 3, 1 hiện thực buồn.
    mgr thích bài viết này
  5. Mai mốt xây ngôi mộ có THÁNH PHỒNG ở trên :)) Hết ma dám lại gần *đùa*
    mgr thích bài viết này
  6. Nguyễn Hoàng Minh Long

    Nguyễn Hoàng Minh Long Thành viên cấp 3

    Chết mà có đc ngôi mộ độc vậy cũng hạnh phúc.
    mgr thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn