Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Bạn bè xem thường vì không học đại học

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Tiểu trư, 10/6/15.

Lượt xem: 11,618

  1. Mr.idol

    Mr.idol Thành viên cấp 1

    thích gì học đấy... quan trọng là đam mê
  2. quangai94

    quangai94 Thành viên cấp 1

    Thấy topic này có vẻ hot từ đầu giờ chiều tới giờ. Mình cũng chẳng tính khoe khoang gì việc mình bỏ ĐH, dấu gia đình để theo thiết kế đồ họa đâu. Chỉ là chia sẽ chút kinh nghiệm cá nhân.

    Nói về sinh viên thì đa số các trường đều ganh nhau. Mấy bạn của cậu kiểu như làm quá lên về cái bằng ĐH chứ đa số ai đi làm về lĩnh vực liên quan tới công nghệ thông tin như thết kế đồ họa hay lập trình đều biết bằng ĐH nó có ý nghĩa tới mức nào, có khi làm cả năm trời rồi mà sếp vẫn không hỏi đến cái bằng của nhân viên ấy chứ.

    Về ngành đồ họa nó chia thành nhiều level khác nhau. Theo kiến thức hạn hẹp mình có được thì khởi điểm của thiết kế đồ họa là...là gì mình không biết nhưng các bạn newbie thường tự gọi mình là designer sau một vài sản phẩm thiết kế được đón nhận. Sau khi làm việc tại vị trí Graphics Design hoặc Motion Graphics này vài năm thì người ta tiến đến Creativer director, sau đó là Art director.

    Mình đã từng rớt NV1 và đậu NV2 ở một trường ĐH khác cùng ngành nhưng sau đó mình lại có một rẽ hướng bất ngờ là theo học Arena. Nay mình đang học học kì 2 tại FAN 2, Bình Thạnh
    BIG Colors thích bài viết này
  3. tutuanly

    tutuanly Mới đăng kí

    không học đại học đâu quan trọng, quan trọng là đã biết gì, học được gì, áp dụng nó tốt như thế nào thôi... đại học đâu phải là con đường duy nhất đến thành công đâu
  4. designthanh

    designthanh Thành viên cấp 2

    Mình học Dầu Khí và hiện tại mình làm thiết kế đồ hoạ. Mặc dù không có bằng. Chúc bạn theo đuổi đam mê của mình
    Chúc bạn thành công.*-:)
    Tiểu trư thích bài viết này
  5. Phuong Sen

    Phuong Sen Mới đăng kí

    Ở đây nhiều bạn làm trái ngành mình học hơ ....Mình cũng TKDH nè có bằng cấp gì đâu, quan trọng là khả năng designer của mình, biết tiếng anh thì càng tốt. Cố lên nhé, bỏ ngoài tai những gì bạn đó nói, chỉ cần mình thấy thích là được rồi!
  6. Rikk Nguyen

    Rikk Nguyen Thành viên cấp 1

    Thực ra mình thấy lúc bạn đi xin việc ở các công ty tư nhân, agency chả ai hỏi bằng của bạn cả. Vấn đề là bạn làm được những gì thôi! Có nhiều bạn học bằng cấp đàng hoàng nhưng vì học nhiều quá nó bị gò bó trong 1 cái khuôn khổ của lí thuyết và hạn chế sự sáng tạo của bạn. Vẫn nhiều người không có bằng mà họ vẫn thành công đó thôi! Cứ cố gắng hết sức và tin vào bản thân và quyết định của chính mình. Chúc bạn thành công
  7. Blend Ảnh Dạo

    Blend Ảnh Dạo Thành viên cấp 1

    Học 2 năm rồi sao bỏ uổng vậy em, như em nói thì anh nghĩ em đang học ở trung tâm FPT hoặc DPI gì đó, mấy trung tâm đó có lớp tối, tối đi học đồ họa, sáng đi học lấy nốt cái bằng đại học có sao đâu em ? Vừa được trang bị thêm kiến thức vừa có cái bằng cho bố mẹ nở mày nở mặt nữa.

    Bằng đại học quan trọng lắm đó, em đừng nghe mấy cậu trên nói bậy, mấy năm trước ngành thiết kế còn dễ xin việc vì designer giỏi lúc ấy chỉ có thể ngộ chứ khó có thể cầu, thiếu thốn nhân lực nên bên tuyển dụng họ không yêu cầu bằng cấp, ngày đó biết chút chút PTS, AI là đi làm được rồi ! Nhưng mấy năm nay đại học chính quy, trung tâm multimedia mọc lên như nấm, tutorial trên mạng thì mỗi ngày một nhiều, designer phọt ra còn nhiều hơn ỉa chảy nữa, vàng thau lẫn lộn nên bên tuyển dụng đã bắt đầu yêu cầu bằng cấp rồi, một số cty chuyên môn tầm trung trở lên đã rục rịch đòi kinh nghiệm cho vị trí nhân viên quèn rồi em à. Em muốn biết hiện tại bằng cấp có quan trọng hay không thì đơn giản lắm, lên mấy trang tìm việc làm online, tìm việc designer xem còn bao nhiêu chỗ họ không cần bằng cấp là biết ngay nhé.

    Còn nữa, em đừng nghĩ đi làm designer thì chỉ học mỗi thiết kế đồ họa là đủ nhé, cái bằng CNTT sẽ là một điểm cộng cực lớn nếu em nộp đơn vào các công ty lập trình phần mềm, game, app mobile đấy nhé ! Bằng marketing cũng được nhiều nhà tuyển dụng thiết kế thích nữa ! Bằng ngoại ngữ thì tuyệt vời luôn, em vừa biết thiết kế vừa biết tiếng tây tiếng nhật thì khỏi lo thiếu việc lương mười mấy triệu luôn. Designer là cái nghề ăn tạp, cái quần què gì nó cũng dính tới được nên đừng nghĩ học chuyên ngành khác thì chả liên quan gì tới tương lai của mình mà bỏ ngang nha. Ví dụ đâu xa, lấy thằng admin Phạm Hữu Dư nè, hồi đó nó tập tọe design đi post ở mấy forum khác, làm hình vừa xấu vừa bết, rảnh rảnh có gì hot lại xông chửi nhau về thiết kế, lớn nhỏ chả tha, lúc đó nghĩ nó cũng thường thôi, ai biết được nó mò mẫm làm diễn đàn, chả biết có học hành gì không, nhưng cái này một ít, cái kia một ít cũng làm ra một cái diễn đàn lớn mấy trăm ngàn người thế này nè. Ý là nhiều kiến thức, nhiều lĩnh vực thì không bao giờ thừa, quan trọng là có biết cách sử dụng hay không.

    Còn không quay đầu lại được thì anh khuyên em nên thi vào đại học chính quy đúng chuyên ngành mình muốn, tự học cũng giỏi được nhưng đi học chính quy thì sẽ chắc chắn sẽ có trình độ khá trở lên trong giới designer, không giỏi thì ít ra cũng chém gió giỏi vì mình nhiều chữ hơn bọn nó, kiến thức giữa 1 thằng có đi học và 1 thằng không có đi học giống như trời với vực vậy. Có bằng chính quy đi xin việc cũng nhẹ nhàng hơn. Tin anh đi, thằng có bằng đại học nó ko nói ra nhưng nó khinh thằng không có bằng nhiều lắm, còn mấy thằng đi du học về thì khinh mấy thằng chỉ có bằng nội địa... Về lý mà nói thì nó khinh kệ nó, liên quan mịa gì mình, nhưng xã hội hông có đơn giản vậy đâu em, mấy thằng quản lý trở lên toàn là mấy thằng có bằng xịn không à, quản lý của quản lý thì toàn là con ông cháu cha, nhiều công ty chỉ có mỗi thằng boss tổng là thất học thôi em à, mà em với nó thì do chênh lệch giai cấp nên không có đồng cảm với nhau được đâu...

    Cái cuối cùng, khi đi xin việc ở vị trí designer ( ko phải retouch ảnh nhá ) thì tối thiểu cũng deal lương 5tr cho anh, đấy là mức trung bình của designer mới ra trường đi xin việc, 3tr chỉ dành cho vị trí công nhân cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh thôi nha em, nên phân biệt rõ 2 nghề này trước khi đi xin việc, vì có làm cũng không có thêm tí gì gọi là kinh nghiệm thiết kế đâu, nếu muốn phát triển lâu dài thì nên né mấy việc này ra.
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/6/15
    Nấm Rơm tYpO, johanvie, nqvinh942 người khác thích bài viết này.
  8. SanJi

    SanJi Thành viên cấp 2

    Bác nên học song song, làm đồ họa mà giỏi CNTT thì quá tuyệt vời đó, đừng lãng phí vậy chứ, sau mà đi học lại hối ko kịp đâu.
  9. toiyeudohoa

    toiyeudohoa Thành viên cấp 1

    vâng em đang học dở 10 nghỉ đi học thiết kế nội thất tại trung tâm 4 thang rồi đi làm nội thất hơn 1 năm và h đang làm Tk tại 1 công ty lương cũng đc gần 10cu . bác cứ theo đam me của mình đi .hok có gì bằng đam mê bác ợ
  10. Mr.Zer0

    Mr.Zer0 Thành viên cấp 2

    Mỗi người một lối nghĩ ... Nhưng đừng chủ quan mà nghĩ người khác nói bậy như vậy chứ nhỉ? Bạn nào cần bằng Đại học, mình cho ... Bạn bè mình hỏi : Thế công sức học 4 năm Kinh tế thế là vứt đấy hả? ... Dân Quảng mình hay có câu nói đùa về bằng khen như này : Để dành mấy cái đó, khi đau bụng, đem ra đốt uống ... Mình cũng bảo vậy : Vứt thì chưa vứt, vẫn còn đó; khi đau bụng, đem ra đốt uống, đỡ tiền mua thuốc :D ... Các bạn ở trên chỉ muốn động viên bạn thớt bằng lối nghĩ của các bạn ấy, còn làm theo hay không thì đó là việc của bạn ấy mà... Bạn ấy qua 18 tuổi là đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình rồi... Có những việc lúc trẻ không làm, đến khi trưởng thành hoặc già đi, đôi khi bạn sẽ hối hận vì không làm hoặc làm nó sớm hơn... Học hay không học Đại học thì việc cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền...Có những người không học Đại học, họ vẫn kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền hơn các bạn rất nhiều, thành công hơn các bạn rất nhiều...

    Một điều khác, đa phần các bạn sinh viên đang học hoặc mới ra trường, các bạn có một sự ảo tưởng và "hư cấu" không hề nhẹ về cái bằng của các bạn. Đa phần các bạn hoặc sẽ "vỡ mộng" ngay hoặc sau một thời gian ngắn cũng sẽ "vỡ mộng" thôi. Có một chuyện riêng mình kể cho các bạn thế này. Đó là năm 2009, tức mình ra trường được 1 năm. Mình vừa nghỉ bên chỗ làm cũ ("chức" của mình là Quản lý bán hàng Đà Nẵng và Bắc miền Trung, đang đi công tác Gia Lai & Tây Nguyên với sếp thì mình bỏ về, vì mình không thích nhậu nhưng đi với sếp thì nhậu nhiều quá. Hôm đỉnh điểm mà mình bỏ về thì nhậu từ 9h sáng đến 7h tối mà chưa dừng đâu nha), xin sang chỗ mới mình cũng chỉ dám yêu cầu mức lương 2,5tr - 3tr; nhưng các bạn trẻ mới ra trường, đến bằng còn chưa cầm đã rôm rả khoe mức lương yêu cầu của họ là 4tr - 4tr5. Các bạn có thể thấy nó nhỏ nhưng thời điểm ấy, ở Đà Nẵng, đó là mức lương tương đương với vị trí Phó/Trưởng phòng kinh doanh đấy ạ. Các bạn ấy tự tin lắm. Họ bảo bằng họ là bằng Khá nên không có cớ gì không nhận họ cả :) và người được nhận là mình chứ không phải họ. Vì thứ nhất, mức lương yêu cầu của mình thấp hơn và quan trọng hơn là với những người đã từng có kinh nghiệm làm việc như mình thì mình sẽ làm được nhiều việc cho họ hơn, kết quả sẽ tốt hơn. Đơn giản vậy thôi mà. Vậy vấn đề ở đây là gì? LÀ BẠN CÓ LÀM ĐƯỢC VIỆC HAY KHÔNG? Bạn làm được việc thì bạn có ăn, không làm được việc thì ăn bám người khác. Vậy thôi.

    Bạn làm việc cho công ty nào đó thì họ mang việc đến cho bạn và đổi lại bạn có miếng cơm. Không làm công ty thì bạn phải lựa chọn hoặc tự đi kiếm miếng cơm cho các bạn hoặc ăn bám, sống mòn, dựa dẫm vào người khác (cho phép mình không bình luận về lựa chọn thứ 2 trong trường hợp này, vì đa phần họ sẽ tận hưởng những gì người khác mang đến cho họ, hoặc ăn chơi hoặc tùm lum chứ không lếch thếch lên đây chia sẻ kinh nghiệm sống, quan điểm sống của họ với các bạn đâu). Những người "chuộng" bằng Đại học, họ "chuộng trường hợp thứ nhất hơn, tức là họ thích chỉ cần qua 1 thứ thách nhỏ (phỏng vấn xin việc) rồi người khác bưng cơm tới cho họ ăn (tất nhiên không hẳn là bưng không tới cho ăn đâu) nhưng với đa phần lao động Việt Nam, khi vào được công ty rồi thì cái tư tưởng làm hay "giả bộ" làm thì đến tháng cũng có lương rồi (trừ một số công ty áp doanh số, kết quả công việc theo lương và trừ luôn cả mấy bạn nuôi mộng thành "ông trưởng, bà phó làm thuê")...Thế thì sợ quái gì đói? Nhưng thử hỏi khi bạn bị sa thải, hoặc cái ngành bạn học gặp khó khăn thì sao? Đừng vội phản biện ngay, nó không dễ dàng như những gì bạn đang nghĩ và sắp phản biện mình đâu? Một số lớn sẽ thất vọng về những khó khăn và sẽ thất vọng hơn rất nhiều nếu họ không tìm được cách giải quyết khó khăn. Một số khác sẽ tìm những "việc tạm" để giải quyết khó khăn như làm công nhân, làm bán thời gian... Trong mọi trường hợp khó khăn như vậy, nếu bạn không giải quyết được khó khăn, tức là các bạn không tìm được công ty tương ứng với cái bằng Đại học của các bạn, các bậc phụ huynh, những người từng "nở mày nở mặt" vì tấm bằng Đại học của các bạn, họ sẽ chuyển sang lo lắng giống bạn và bi quan rằng : Ngày xưa, học thế, tốt nghiệp thế, giờ không có việc làm, số lận đận quá. Họ buồn và đôi khi chẳng muốn gặp ai và nói chuyện về chuyện việc làm của bạn nữa chứ đừng nói là cái bằng của bạn. Một số khác tâm lý hơn, họ sẽ chạy vạy, liên hệ để tìm kiếm cho bạn một chỗ làm "đàng hoàng" theo cách nghĩ của họ. Cho là xin được đi, bạn sẽ nghĩ gì? Chẳng phải bạn đang dựa dẫm vào người khác đấy sao? Hóa ra, cái bằng Đại học của bạn, có lồng vào khung thì cũng phải dựa vào cái chân khung hoặc cái móc treo mới khoe cho thiên hạ thấy được sao?

    Những người không học đại học hoặc học rồi nhưng bỏ để theo đuổi đam mê của mình thì sao? Làm gì có cái bằng nào để lồng khung mà treo; nên không cần đóng đinh và có móc treo. Việc kiếm cơm càng là việc quá quen thuộc. Và bạn nên nhớ, một đứa trẻ được nuôi nấng một cách tự nhiên sẽ có sức đề kháng mạnh hơn với những đứa trẻ được chăm sóc theo kiểu "chăn thơm, gối ấm" nhé....

    Có một chuyện riêng kể thêm cho các bạn thế này. Cách đây không lâu, dì mình tổ chức liên hoan và mời các thầy cô cùng trường đến dự. Mình mang máy ảnh về chụp ảnh kỉ niệm cho các thầy cô. Nhiều thầy cô trước đây có dạy mình hỏi : "Dạo này em làm gì?, Làm ở đâu? Ngày trước nghe nói em học Đại học kinh tế phải không?" ... Dì mình bảo : "Hăn học kinh tế ra nhưng không xin được việc làm, giờ chuyển qua đi làm thợ chụp ảnh với vẽ vời tùm bậy rứa thôi. Ngồi nhà làm hoài rứa thôi." Các bạn sẽ nghĩ sao nếu nghe những lời đó? Riêng mình, mình thấy tự hào vì ít nhất, mình dám sống với đam mê và sở thích của mình; và mình sống được với nó. Mình chỉ tự học tất cả, từ nhiếp ảnh đến thiết kế. Đơn giản vì mình thích nó và mình luôn dạt dào cảm hứng khi làm những công việc đó. Họ sẽ nghĩ gì nếu biết việc đi chụp ảnh, khi đó mang về cho mình đều đặn ít nhất mỗi tháng 8-9 triệu. Khi mình xin việc vào ảnh viện cưới của Nhật, dù chưa từng chụp cưới bao giờ nhưng sếp Nhật vẫn trả cho mình mức lương cao hơn những người đã có kinh nghiệm khác. Khi mình xin nghỉ việc, sếp vẫn không ừ ngay và cố gắng thuyết phục mình. Vì sao? Với một người không qua trường lớp và đào tạo như mình?

    Khi mình quyết định theo nghề thiết kế này, không có máy tính, mình từng đi vác sắt, phụ hồ đủ thứ mới có tiền mua được cái laptop. Không dưới 2 lần bị ông chủ thầu chửi thế này : "Học đại học ra mà răn NGU rứa? Có mỗi việc đó mà làm không được". Khi ấy nhục lắm nhưng mình luôn nhủ thầm : Mặc kệ, chửi gì mặc kệ mày (xin lỗi, mình hơi láo xíu), cái ông cần là tiền để mua máy tính; kiếm đủ tiền thì ông không còn ở đây cho mày chửi đâu :D Một việc nhỏ vậy không nhin được thì sao có thể làm việc khác lớn hơn? rồi cắm đầu làm, một mình phụ hồ, vác sắt cho 4 thằng thợ cũng chả sao :D. Vậy, không học qua thiết kế thì sao mà làm đây? Tất cả nằm ở đam mê của bạn, sở thích của bạn, những cái bạn thực sự thích làm. Nói đến đây, nhiều bạn sẽ cho rằng mình duy ý chí. Có nhiều người họ bảo "họ theo đuổi đam mê" nhưng rồi cuối cùng phải bỏ cuộc vì thất bại với đam mê ấy :D Nhưng xin thưa, đam mê là một chuyện, việc vạch ra con đường, định hướng cho bản thân để theo đuổi con đường ấy cũng là một việc rất quan trọng. Bạn phải biết bạn muốn trở thành 1 người như thế nào? BẠN CÓ ĐAM MÊ, CÓ LÝ TRÍ ĐỂ THEO ĐUỔI THÌ BẠN SẼ THÀNH CÔNG. Chỉ thế thôi. Đến lúc đó, học hay không học Đại học không còn quan trọng với bạn nữa. :)

    Vậy kiếm tiền bằng cách nào với nghề thiết kế này? Chẳng phải trong hôm nay đã có 1 bạn chia sẻ về cách kiếm tiền đấy sao? Đó cũng là một cách rất hay mà. Đôi khi tiền lại chui vào túi bạn theo những cách mà có thể người khác không nhìn thấy. Tất cả nằm ở bản thân các bạn ấy.

    Trên đây là ý kiến cá nhân của mình. Mình không đồng tình với ý kiến của một số bạn ở trên bảo là bọn mình nói bậy. Mỗi người một lối nghĩ nhưng mình không hài lòng với cách người này bảo người kia là nói bậy trong khi họ không thể bảo đảm 100% là ý kiến của họ là đúng, "không bậy" theo cách nghĩ của người khác. Mình tôn trọng ý kiến của các bạn, coi nó như một cách nhìn khác của vấn đề; vậy rất mong, một số bạn có ý kiến ngược lại hãy tôn trọng hơn ý kiến của người khác. Mình không mong muốn gây war và sẽ không tranh luận gì thêm.

    Thân. Chào thân ái và quyết thắng chủ thớt :D
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/6/15
    nqvinh94, Designer4u, Phuocy Phan1 người khác thích bài viết này.
  11. Mr.Zer0

    Mr.Zer0 Thành viên cấp 2

    Tặng thêm cho chủ thớt cái ảnh để có thêm động lực. Đến đây thì mình dừng hẳn ạ.
    lWNjJUK.jpg
  12. Thùy Như

    Thùy Như Thành viên cấp 1

    Việc bằng cấp có hay không phụ thuộc vào người tuyển dụng bạn. Nếu là người coi trọng bằng cấp thì bạn không có bằng ngta sẽ không thèm dòm CV nữa. Người nhận bạn vào làm vì năng khiếu và sự cố gắng của bạn mới là người bạn nên làm việc cho họ
  13. Blend Ảnh Dạo

    Blend Ảnh Dạo Thành viên cấp 1

    Xin lỗi mình hông có ý xúc phạm, nhưng mình nói các bạn bậy vì các bạn bậy thiệt... Các bạn thiết kế 8x và 9x đời đầu đừng thấy ngày xưa mình chả bằng cấp, chả kinh nghiệm gì vẫn xin việc đc dễ dàng mà nhầm, rồi nghĩ bây giờ nó cũng vậy nha :D

    Ngành thiết kế nó đang lặp lại vòng lặp của nghề kế toán và IT những năm về trước, thập niên trước đều là các ngành hot có nhiều người đăng ký theo học vì "có vẻ phong cách" lại dễ kiếm việc, những người bạn nhắc đến ở trên đó "học đại học ra không kiếm được việc làm, có học mà ngu...blah..blah.." đó, bạn hỏi thử mấy bạn đó học ngành gì ra, mình bảo đảm hơn 70% nam sẽ trả lời là IT, hơn 70% nữ sẽ trả lời là kế toán, vì sao vậy ? Vì theo học nhiều quá nên thừa nhân lực rồi, ko đủ giỏi thì lăn đi làm nghề khác nghen mấy cưng ! vài năm sau sẽ có một cơ số lớn % trả lời là thiết kế !

    Với cả mình hỏi ngô nghê 1 câu BẠN NGHĨ NGƯỜI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC THẤT NGHIỆP NHIỀU HƠN HAY NGƯỜI KHÔNG CÓ BẰNG ĐẠI HỌC THẤT NGHIỆP NHIỀU HƠN ? Chẳng qua là có đi học mà ko tìm đc việc dễ bị chỉ trích hơn, còn ko có học mà ko có việc làm thì cũng chả ai nói gì, lẽ thường tình ấy mà (!?) Thôi thì khỏi đi học cho chắc ăn, lỡ thất nghiệp cũng ko bị lời ra tiếng vào. Cũng có lý !

    Các bạn và cả mình chỉ may mắn ra xã hội vào thời điểm nó mới bắt đầu, khi chưa có nhiều thiết kế và hầu như không có cạnh tranh thôi, bây giờ thì đã bắt đầu bão hoà rồi nên những gì các bạn trải qua ngày đó không áp dụng được cho lứa trẻ đâu nha.

    Đàn em của chúng ta ra trường muốn kiếm được việc làm ngon thì phải đấu đá dữ lắm chứ ko có chuyện biết blend 1 chút, biết cắt ghép 1 chút, biết kéo vector 1 tẹo là đã dễ dàng kiếm đc việc làm đâu hén :D Ngày đó chúng ta chính là sống trong thiên đường, cái gì cũng dễ dàng, nên những từ hoa mỹ như theo đuổi đam mê, nghị lực phấn đấu cũng nên ít ít nhắc đến một chút.

    Cũng đừng tự hào vì mình thành công dù chẳng qua trường lớp gì, vì nói thẳng ra í, thời đó thì làm quái gì có trường lớp gì mà học, lèo tèo vài mống, lại toàn dân tự học với nhau, cơ hội việc làm thì rộng rãi thênh thang, thì có quái gì mà tự hào. Đó chẳng qua là thời thế tạo điều kiện cho các bạn dễ dàng tìm được việc, có việc thì dễ dàng tích luỹ kinh nghiệm, có kinh nghiệm rồi thì dĩ
    nhiên bằng cấp không quan trọng nữa.


    Nhưng thời điểm bây giờ, đi xin việc thiết kế mà chưa có kinh nghiệm, lại không có bằng cấp, hồ sơ cái gì cũng ko có ( tự viết hồ sơ còn thấy nhục ) thì xin lỗi cuộc đời rất phũ, bị gạt thẳng sang một bên vì còn rất nhiều hồ sơ khác còn đang chờ bóc tem. Đến hồ sơ xin việc nó còn không đọc thì cứ ở nhà mà chứng minh thực lực ha...

    Chốt lại một thế này, tự học cũng được, không có bằng cũng xong, vẫn có cơ hội lên cao tầng của xã hội, nhưng cơ hội sẽ không lớn và không dễ đi như các bạn có học, đây không phải là vấn đề có cơ hội hay không mà là vấn đề khả năng cạnh tranh nhiều hay ít. Các bạn nhỏ nếu sau này không muốn cạnh tranh xin được việc chỉ vì giá mình rẻ hơn thì hãy học, hãy lấy bằng khi còn cơ hội hen, mấy cái ví dụ kia kia chỉ là thiểu số thôi, nhìn vào thực tế mà sống :D

    Nhân tiện... qua những gì bạn kể về bản thân í... nếu bạn thực sự giỏi vậy thì mình xin góp ý một câu, thiệt lòng luôn, thu nhập của bạn có hơi thấp so với khả năng của bạn đó, nên hạn chế làm việc với những cilent đến Việt Nam tìm nhân công chỉ vì chúng ta rẻ..
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/6/15
    Nấm Rơm tYpO, johanvie, nqvinh941 người khác thích bài viết này.
  14. vuphankts

    vuphankts Thành viên cấp 1

    Tiểu trư : Thớt đem con bỏ chợ à? Lếch vào xem #47 #50 #53 kìa.

    Mr.Zer0 : Thực ra lối suy nghĩ có vẻ tích cực nhưng quá trình bạn trải qua chẳng tích cực chút nào. Kết quả mang lại cho bạn là khó khăn chồng chất khó khăn. Thời điểm bạn nhận việc với mức lương 3tr/tháng dù cách đây 5, 6 năm cũng dạng bèo nhèo, chật vật rồi. Đừng tạo thêm khó khăn không đáng có cho chính bản thân vì quyết định của mình. Chẳng ai muốn tự mình đào cái mương rồi trèo lên để cố gắng nhảy qua bờ bên kia cả.

    Blend Ảnh Dạo : "Designer là cái nghề ăn tạp, cái quần què gì nó cũng dính tới được" - Thẳng không thể thẳng hơn. :v

    Tiểu trư : Góp ý thêm với thớt:
    1. Bỏ học: Dù với bất kỳ lý do gì, nó phản ánh thái độ tiêu cực, và điều này chẳng có gì gọi là tốt đẹp cả. Ừ thì Steve Jobs, Bill Gate cũng bỏ học nửa chừng đấy. Steve Jobs bỏ học vì học phí quá cao. Sau đó, ông vẫn chấp nhận khó khăn ăn cơm từ thiện, ngủ gầm giường để học "chui" tại Reed. Còn Bill Gate chẳng muốn bạn bỏ học như ổng đâu.

    2. Cái bạn gọi là tình yêu với thiết kế đồ họa: Nó không phải là chén cơm của bạn mà nó là tình yêu của bạn. Bạn đang bán tình yêu của mình để đổi lấy chén cơm manh áo. Đáng lẽ nó phải ở trạng thái ngược lại, nghĩa là tạo chén cơm manh áo để mua tình yêu của mình. (Mr.Zer0 đã làm chấp nhận làm phụ hồ để được theo đuổi tình yêu của mình.)

    3. Hoàn thành con đường đại học, có bằng (vẫn tốt hơn là không), có công việc ổn định đủ nuôi sống bản thân của mình. Dành toàn bộ số tiền còn lại mua dụng cụ (bản vẽ, máy tính) phục vụ cho đồ hoạ. Ngoài thời gian làm việc ra toàn bộ thời gian còn lại cho niềm đam mê của mình. 25 tuổi, còn quá trẻ cho một đam mê của cả đời người.

    4. Cuối cùng, "Học Thiết kế đồ họa có cần bằng Đại học không? Các công ty lớn có chấp nhận người có năng lực nhưng ko có bằng ĐH vào làm không ạ?" - Mình nghĩ bạn đã có câu trả lời khi quyết định từ bỏ đại học theo học ngành đồ hoạ tại một trường bán chuyên. Đó là "Không" cho câu hỏi thứ nhất và "" cho câu hỏi thứ hai, và bạn cũng hy vọng những ý kiến trên đây đúng như ý bạn muốn nhằm cũng cố lại xem quyết định của mình là đúng đắn. Mình không đồng tình lối suy nghĩ này.

      Bạn để "cơm áo gạo tiền" chen chân vào tình yêu của bạn. Thì chung quy tình yêu đó cũng xuất phát từ tiền. Khi bạn làm một điều gì đó xuất phát từ trái tim bạn chứ không vì bất kỳ điều gì. Thì hãy gọi đó là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì câu hỏi của bạn không còn cần thiết phải hỏi nữa. Vì có nhận hay không, vì tình yêu nên mình vẫn làm, vẫn theo đuổi, vì đó là lẽ sống của bản thân người yêu nó.

    #Topic-hay-qua-xa
    nqvinh94 thích bài viết này
  15. Mr.Zer0

    Mr.Zer0 Thành viên cấp 2

    vuphankts Cảm ơn ý kiến của bạn rất nhiều. Nhưng cuộc sống mà bạn, mỗi người một xuất phát, mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường tồn tại; do đó, chúng ta chỉ có thể đưa ra ý kiến, suy nghĩ cá nhân để những người cần được chia sẻ họ nhìn thấy những khó khăn có thể họ sec gặp, những động lực và tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Có những việc người này làm, người khác có thể cho là rồ dại nhưng chắc chắn họ không nằm trong hoàn cảnh đó, có cùng lối suy nghĩ đó. Ví dụ, một người tự cầm dao rạch da mình chẳng hạn, thì các bạn sẽ nghĩ chắc chắn thằng này điên nhưng sẽ là bình thường nếu nó mới bị rắn cắn, biết kỹ thuật sơ cứu, nó đang rạch vết thương để nặn nọc độc ra....

    Ở đây, mình xin nói thêm, chẳng ai muốn tự đào cái mương, nhảy xuống rồi tự nhảy lên cả. Luôn có một vài động lực để người ta làm một việc gì đó, đôi khi tưởng như "bất bình thường" với một vài người. Có lẽ số mình "Đen" và cũng có "Duyên" với cái nghề thiết kế này.
    Cái công ty lương 3tr kia, mình làm cũng được 9 tháng rồi nghỉ. Thế quái nào thằng cha này nhảy việc xoành xoạch thế nhỉ? Sẽ là hợp lý nếu bạn biết rằng trong 9 tháng ấy thì có đến hơn 8 tháng, suốt ngày, toàn là đánh bài (ý là ngồi đánh bài Tây với sếp ấy, chứ không phải word, excel gì đâu :D )... Công ty trước thì suốt ngày gái gú, nhậu nhẹt; công ty sau thì suốt ngày hầu sếp đánh bài... Bạn luôn có "những người bạn muốn trở thành" và mình tin mình không thể trở thành người mà mình muốn trở thành, ít nhất trong cái nghề nghiệp mà mình được người khác định hướng chỉ với việc nhậu thật giỏi, địa điểm có ghẹ phải sành, hay đánh bài thật oách...

    Trong cuộc đời của các bạn, sẽ có ít nhất một lần các bạn đặt ra câu hỏi : Các bạn là ai? Các bạn thích gì? Các bạn cần gì? Các bạn muốn trở thành những gì? Chẳng phải : CON NGƯỜI CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT NHẤT CÓ THỂ NẾU HỌ LÀM NHỮNG GÌ HỌ CÓ THỂ LÀM TỐT NHẤT hay sao? Nếu bạn theo nghề kinh doanh mà bạn chẳng có tí tẹo năng khiếu và hứng thú với công việc ấy thì bạn theo đuổi nó để làm gì? Bạn bảo bạn theo nghề thiết kế nhưng bạn không thể vẽ, không có sự sáng tạo nào cả, không có chút cảm hứng nào thì bạn thiết kế cái gì? Nhiều người nói mình vẽ tay đẹp, mình cũng cảm thấy mình chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi vẽ cả. Thời sinh viên, mình có thể thức trắng cả đêm, đến tận sáng hôm sau, chỉ để lụi hụi thiết kế cái Menu nhà hàng cho bài tập nhóm (Mình học Quản trị kinh doanh du lịch mà :D ) hay mất ngủ cả tuần liền để làm báo tường cho lớp, đến học cũng chẳng thèm đi. Khi làm những việc đấy, chưa bao giờ mình thấy mệt mỏi cả, nó không như cảm giác lúc nào cũng bóng mượt, giả tạo như khi mình làm nhân viên kinh doanh. Mình cũng đã từng mơ ước được làm nghề thiết kế đấy sao? Vậy tại sao mình không làm nó? Tất nhiên, ở đây mình cũng có rất nhiều cái duyên để đến với nghề :D Anh trai mình ủng hộ mình, mình gặp được rất nhiều đối tác tốt để mình thêm động lực để theo nghề. Anh trai mình và dì mình cũng khuyến khích mình đi học lại để có căn bản và có bằng cấp :D Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc lại cái bằng Cử nhân kinh tế kia của mình, chỉ lâu lâu anh trai mình có những game mới, ứng dụng mới thì hai anh em làm với nhau cho...VUI, không có tiền bạc gì cả :D (Anh trai mình có công ty game riêng nhưng mình không làm việc cho công ty anh ấy, mình thích tự do hơn :D ). Dì mình cũng bảo : Gía như ngày trước, dì chịu khó làm lụng thêm 1 xíu để mi theo nghề thì hay biết mấy... Xin phép, ở đây, mình nghiễm nhiên cho rằng mọi người đã bắt đầu thừa nhận sự sai lầm của họ trong định hướng nghề nghiệp cho mình... Vậy mình dài dòng thế để làm gì? Mình xin thưa : CÁC BẠN CÓ ĐAM MÊ, CÓ Ý CHÍ THEO ĐUỔI THÌ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC MANG LẠI LÀ CÂU TRẢ LỜI KHÔNG CẦN LỜI DÀNH CHO NGƯỜI KHÁC, họ sẽ tự nhận ra điều họ cần phải nhận ra mà thôi.

    Trở lại đề tài mấu chốt của cái thớt này, trong 3 cái comment dài thườn thượt của mình, mình nhắc lại mình chưa bao giờ nói đến cụm từ : không nên học đại học cả; cụm từ mình dùng là "học hay không học Đại học không quan trọng". Bạn thớt, bạn ấy bi quan vì bị bạn bè khinh thường vì không học Đại học; cho nên mình kể lể tùm lum chuyện cá nhân để động viên bạn ấy rằng bạn ấy vẫn có thể làm được một vài việc dù bạn ấy không có bằng Đại học, những khó khăn bạn ấy có thể gặp; chứ mặc nhiên không bảo bạn ấy là thôi, bỏ học đi bạn :D ... Tất nhiên, khi con trai mình lớn lên, mình cũng thích nó học Đại học nhưng quan trọng là con trai mình sẽ được lựa chọn những gì nó thích, mình chỉ có thể là người đưa ra những gợi ý, ý kiến cá nhân của mình mà thôi...Nên mong các bạn hiểu rõ ý của mình hơn, đừng "xuyên tạc" mà tội mình :D.

    Một số bạn trẻ (nếu đúng như hồ sơ của bạn trên VDS) cạnh khóe mình rằng, mình giỏi, thu nhập mình không tương xứng với tài năng của mình này nọ... Mình xin thưa, mình không giỏi, đến tận bây giờ mình vẫn phải học (tất nhiên là tự học rồi :D) nhiều thứ, có những thứ rất căn bản mà đôi khi mình chưa biết. Có những thứ mình làm rất tệ, bị chê nhiều. Thu nhập càng không đáng để bàn đến, không nhiều như các bạn nghĩ, có thể thua xa rất nhiều bạn. Mình có một team làm game, bọn mình mới chỉ đang start-up thôi; tranh thủ thời gian thì mình làm thêm những việc mình có thể, thu nhập hiện giờ có tháng chẳng quá 6-7 triệu nhưng cảm giác được làm những gì mình thích, được làm chủ bản thân mình thì nó thú vị vô cùng (đối với mình là như vậy :D ).

    Một số bạn sẽ cho rằng mình lên đây chém gió, nổ này nọ, có thể có ý kiến và cách nhìn tích cực hoặc tiêu cực về quan điểm và ý kiến của mình; nhưng túm lại, mong muốn cuối cùng của mình chỉ là chia sẻ một vài điều, động viên bạn thớt vậy thôi. Giờ mình chính thức dừng hẳn đây. Chào thân ái và quyết thắng đến tất cả mọi người :D

    PS: Bấm bỏ theo dõi chủ đề này mà họ tag tên mình vào thì mình có thấy thông báo không Mod nhỉ :D....
    nqvinh94 thích bài viết này
  16. Maskters

    Maskters Thành viên cấp 1

    Bằng đại học vẫn quan trong đấy bạn, mặc dù ai cũng nói kinh nghiệm quan trong hơn bằng cấp, nhưng thật sự nếu bạn có bằng đại học công thêm kiến thức vững chắc, vì bạn có đến 4,5 năm để trao dồi kiến thức, cộng thêm niềm đam mê tiềm tòi, thì sẽ hơn nhiều, mình vẫn chưa có bằng đại học nhưng mình sẽ cố gắng trong thời gian tới, một mặt đòi hỏi kinh nghiệm nhưng trên giấy tờ vẫn phải có bằng đại học. Người ta nói " Có còn hơn không" Còn nữa mình nghĩ khoảng thời gian bạn nghỉ học Đại học thật tiết, vì Đồ Họa vẫn Thuộc Công Nghệ TT mà, những năm cuối bạn thích theo chuyên nghành nào thì theo, code, graphic, mạng.
  17. Phuocy Phan

    Phuocy Phan Thành viên cấp 2

    Mr.Zer0 chưa bàn đến nội dung, cơ mà... văn phong anh viết sắc sảo quá! ^:)^ bái phục bái phục
  18. EmYeuTheThao

    EmYeuTheThao Banned

    giờ có tiền là được tôn trong hết, thế thôi, đại học là cái gì
  19. yakubong

    yakubong Mới đăng kí

    kệ chúng nó, cứ theo đam mê bạn đi, đã đi thì đi tới cùng. Bạn cứ học xong, kiếm việc ngon lành rồi biết. Sau này chả ai quan tâm bạn học gì, quan tâm bạn có nhiêu tiền và sống thế nào thôi.
  20. kennytn2710

    kennytn2710 Thành viên cấp 1

    Đại học ko phải là cánh cửa thành công duy nhất. Bạn nên nhớ điều đó

Ủng hộ diễn đàn