Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Bị người ta "show hàng", hãi quá các bác ợ (_ _") !!!

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi chipxinh2310, 19/1/13.

Lượt xem: 6,636

  1. chipxinh2310 Thành viên cấp 4

    Kể ra thì chuyện này cũng xảy ra khá là lâu rồi....chuyện là thế này ạ.....
    <3 Một ngày đẹp trời cách đây khoảng gần 2 tháng, em ngồi ở trạm đợi xe bus số 18 (Bến Thành-Chợ Hiệp Thành) trên đường Quang Trung.Hôm ấy tự nhiên có ý định ghé qua Đại học Sài Gòn ăn bò bía nên em quyết định đi học sớm, thành ra mới 10h sáng em đã ra trạm bus rồi...Vì lúc đó chưa phải giờ các bạn đi học nên trạm bus ko có ai ngồi đợi ngoài em ra....[​IMG]
    Đang ngồi ngóng mỏi cổ xe bus thì chợt thấy 1 thanh niên( hay là đàn ông thì em cũng không rõ, vì hắn đeo khẩu trang y tế) tầm gần 30 tuổi, nhìn khá lịch sự, chạy xe Nouvo 4 màu cafe tấp lên vỉa hè và dựng xe ngay trạm bus. Thấy dựng xe hơi vô duyên nhưng vì em cứ tưởng là xe ôm ở trạm bus( em từng thấy xe ôm đi AB rùi, cơ mà đi Nouvo 4 thì chưa, nói chung xe ôm chạy tay ga thì kể ra cũng hơi hiếm) nên em cũng không để ý làm gì...[​IMG]
    Lúc sau em nghe thấy tiếng hắn gọi "Em ơi", theo phản xạ em quay lại phía hắn. "Sao anh?" cứ ngỡ hắn hỏi gì về đường đi hay xe bus, ai dè lúc đó quay lại thì thấy hắn vạch quần ra show hàng kèm theo lời nói tục tĩu....[​IMG]
    Hành động và lời nói em xin phép không tường thuật lại, tránh sự khiếm nhã. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại chẳng nói gì và quay đi...Hắn có nói thêm vài câu dung tục nữa nhưng em vẫn ngồi im và không quay lại.
    Có lẽ vì thấy em không phản ứng gì nên hắn vừa nói vừa chạy xe sát lại gần, định coi như không có sự hiện diện của hắn nhưng tự nhiên lúc đó em lại đứng dậy và kéo khẩu trang của hắn xuống (em cũng chả biết tại sao lại làm thế nữa) ...Bất ngờ bị em kéo khẩu trang xuống, hắn có vẻ lúng túng và hoảng sợ, rùi hắn kéo khẩu trang lên rùi quay xe chạy thẳng.[​IMG]
    Hú hồn, khi hắn chạy đi rồi thì em mới kịp định thần lại và hiểu được nãy giờ có chuyện gì xảy ra. Thậm chí em còn không tin nổi là trên 1 đường lớn, đông đúc như vậy lại xảy ra chuyện như thế này. Bên trái là WC công cộng, bên phải (cách đó khoảng 3m) là 1 bác bán tai nghe, điện thoại cũ, đối diện là tiệm cơm, quán nước mía, mấy tiệm nội thất + xe cộ đi lại tấp nập.....vậy mà hắn ta dám...có vẻ quanh đây là khu vực hành nghề của hắn thì phải...hix...Cuối cùng xe 18 cũng tới, em lên xe, kiếm được chỗ ngồi và vẫn đang cảm thấy bàng hoàng thì thấy ở trạm bus kế tiếp, hắn đã dựng xe và đang ung dung ngồi trên đó.....[​IMG]
    Thật kinh khủng, từ đó em có cảm giác sợ ngồi đợi bus 1 mình ở trạm đó, mỗi lần ra tới trạm mà ko thấy ai là em sởn tóc gáy.:( .....Bẵng đi 1 thời gian, em về quê 3 tuần nên cũng không đi bus và e cũng quên luôn chuyện phía trên...[​IMG]
    <3Hôm qua bạn em ở Thủ Đức rủ xuống phòng nó chơi, thế là lúc 5h chiều em khăn gói quả mướp đi bus số 55 xuống Thủ Đức. Ra tới trạm xe bus thì thấy 1 bà cụ và 1 bạn nữ đang ngồi đợi xe..."Phù, may quá ko phải đợi 1 mình rồi", hí hửng lôi cái tai nghe ra nghe nhạc thì em chợt thấy 1 người chạy xe lên vỉa hè...Ôi trời đất, vẫn chiếc xe đó, vẫn khuôn mặt đó, chính hắn rồi, em không thể nhầm được. Tự nhiên thấy vậy người em bị đơ đơ rùi đứng hình luôn. Đúng lúc đó xe bus 95 tới trạm, bà cụ và bạn nữ kia lên xe, em hoảng quá thế là nhảy lên xe 95 luôn, tí nữa thì kẹt chân (vì hoảng quá nhảy lên 95 nên lúc sau phải xuống và đi thêm 1 tuyến xe nữa, tốn thêm 2k :( )...ôi trời ơi, hú hồn. Lên xe em nhìn lại phía sau thì thấy 1 bạn nữ vừa đi bộ tới trạm...hix....lại thêm 1 nạn nhân tội nghiệp.....[​IMG]
    <3 Nhân đây, mình nghĩ các bạn nữ mà gặp trường hợp mấy thằng biến thái như vậy thì đừng chửi hay nói làm gì hết, vì sự sợ hãi và tức giận của các bạn chính là niềm vui tiêu khiển của họ. Em nghe nói bên khu q9, gần trường cao đẳng sư phạm trung ương, rất nhiều biến thái và các bạn học ở đó nói là nếu gặp còn có quyền cầm đá ném để tự bảo vệ mình cơ. (về hành động này e chỉ nghe kể chứ ko chắc chắn)...... :|

    <3 Chuyện là vậy thui các bác ợ, cái số em nó khổ hay sao mà đi bus toàn gặp chuyện rắc rối thôi....Dù gì còn có 2-3 ngày nữa là em mua xe máy rồi, mặc dù nếu đi xa thì vẫn đi bus nhưng mà dù sao cũng mừng... :))

    Phù!! thế là thoát kiếp đi bus :))[​IMG]Tái bút: Chuyện gái tán, dầu ăn,....em kể đều là thật nhưng bác RainyWarrior đã từng nói là "Anh cứ tưởng mấy chuyện của em toàn chuyện cười" :-s Nhưng em xin khẳng định mấy chuyện em kể và cụ thể chuyện trên là thật 100% nên các bác đừng kêu em chém gió, chém bão gì nhé, tội em !!!

    ...
  2. LiptonChanhĐá

    LiptonChanhĐá Thành viên cấp 2

    cầm cái kéo, cắt cái cụp
    Võ Trần Chí, Mezzazzy, Suntn19914 người khác thích bài viết này.
  3. chipxinh2310

    chipxinh2310 Thành viên cấp 4

    Bạo lực quá :))
    rainbow.abc, Suntn1991Lonely_tear thích bài viết này.
  4. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Dạ dạ =.="
  5. chipxinh2310

    chipxinh2310 Thành viên cấp 4

    Sao :|
    rainbow.abcLonely_tear thích bài viết này.
  6. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Dạ dạ :v
  7. chipxinh2310

    chipxinh2310 Thành viên cấp 4

    Đi ngủ đi, mai nhớ mang usb qua đây :-w
    rainbow.abcLonely_tear thích bài viết này.
  8. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Lấy luôn, có nhiều stock thích hợp làm ảnh kinh dị phết :D
    Lonely_tear thích bài viết này
  9. chipxinh2310

    chipxinh2310 Thành viên cấp 4

    quá trời ảnh nóng :))
    rainbow.abcLonely_tear thích bài viết này.
  10. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Up lên 4r cho ae có nguồn stock dồi dào. Mai sẽ có hàng nhé, h đi ngủ đây ;)
    thanhhuy_ thích bài viết này
  11. Shenvi

    Shenvi Thành viên cấp 3

    Ủng hộ trò lày... tráh mềnh là đx :v :v:3 :3
  12. SilverRow1988

    SilverRow1988 Cựu quản trị

    Em thấy hắn lởn vởn kiểu đấy tức là hoạt động thường xuyên rồi, báo CA đi em :v :v
    Shenvi thích bài viết này
  13. alexhanh

    alexhanh Thành viên cấp 1

    chê bé quá...ko đủ xài...nó tự xấu hỏ bỏ đi ah =))
    :">_:">
    Shenvi thích bài viết này
  14. Long Khánh

    Long Khánh Thành viên cấp 2

    Đưa bộ mặt này ra nhìn thì nó chỉ có sợ chạy mất dép [​IMG]
    Shenvichipxinh2310 thích bài viết này.
  15. anbi1805

    anbi1805 Thành viên cấp 3

    :v mình có nên show ? :"s
  16. anbi1805

    anbi1805 Thành viên cấp 3

    thôy nghĩ lại sợ bị cắt =))
    chipxinh2310 thích bài viết này
  17. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    nghi đây là anh thanh niên mang khẩu trang :-?...

    ... và đây là nạn nhân, sau 1 hồi sững sốt đã làm wen anh thanh niên và kêu ảnh mang usb wa :O
    Fly Nguyễn, thanhhuy_, Hằng Mật3 người khác thích bài viết này.
  18. pitlamgi

    pitlamgi Banned

    EM có duyên với những vụ trên Xebus nhỉ Chip ơi ;))
    chipxinh2310 thích bài viết này
  19. chuot406

    chuot406 Thành viên cấp 2

    Con Chim, cô sinh viên, thằng biến thái vs chuyến xe buýt định mệnh.
    cái này làm film đc ấy
    Shenvi, chipxinh2310, cuibappt1 người khác thích bài viết này.
  20. quynhvuu

    quynhvuu Mới đăng kí

    mua ớt băm nhuyễn vắt lấy nước rồi hòa chung với muối, bỏ vô cái chai xịt nhỏ nhỏ mang theo mình để phòng thân haha
    phuonganh011192, Shenvi, baolong1 người khác thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn