Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

'Bộ phận cư dân mạng đi quá xa chuyện Đỗ Nhật Nam'

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi banbaonylong, 7/4/13.

Lượt xem: 10,879

  1. Silent

    Silent Thành viên cấp 0

    Ra là ngày nay trẻ em chửi thề, đụ này đụ nọ lắm như thế là do còn bé ko phải chịu trách nhiệm về phát ngôn nên ng lớn ko có quyền dạy bảo ak :))

    Ờ, thế là tốt đấy, vì thế giới nào có màu hồng. Mà nhờ thế này mà bé thần đồng mới thấy đc sức ép đáng sợ khi là ng nổi tiếng. Từ rày về sau bớt vạ mồm đi. Đã là ngôi sao thì 1 câu nói, 1 cái ngúng ngẩy cũng có chổ để moi móc B-)

    Cái quan trọng, nếu đó là 1 thằng bé bình thường ngoài đời nói thì ng ta sẽ cười khẩy bỏ qua, nhưng đây là ngôi sao đấy =)) các bố mẹ khác lên mạng xem đc cũng sẽ nghĩ thế áp đặt lên con cháu mình. Thế là ko chỉ có mình thằng nhóc này éo THÈM đoc truyện tranh mà hệ quả là thêm vài triệu đứa bé đéo hiểu vì sao cũng ÉO đc đọc truyện tranh! :-shame:

    Bộ giáo sư, tiến sĩ ko ai ko suy nghĩ tiêu cực!? thánh ak :lol:
    Hạ Anh Linhmgr thích bài viết này.
  2. Tiểu Thiên

    Tiểu Thiên Thành viên cấp 3

    Lại thêm người chẳng biết Parody là cái quái gì , chỉ biết chém gió rồi nói làm quá
  3. GUS Team

    GUS Team Thành viên cấp 1

    Âu cũng là do Nhật Nam đọc quá nhiều sách vở khiến em lĩnh hội được những câu nói cũng nhưng tác giả và tạo thành vốn từ cho mình luôn.
  4. Lỳ...

    Lỳ... Thành viên cấp 3

    Vlog nói hay vãi =))
  5. em_la_ngoc

    em_la_ngoc Thành viên cấp 2

    mình chỉ hiểu đơn giản như thế này
    tuổi nhỏ dù có là thần đồng, thiên tài, hay có nhồi sọ nhiều sách vở đến đâu, uyên bác đến đâu... thì vốn sống cũng = 0 mà thôi
    ngày qua ngày úp mặt vào sách vở, tất cả những gì nó biết nó trải qua chỉ là lý thuyết mà thôi, cuộc đời nó khác hoàn toàn. đối với 1 kẻ chưa từng nếm trải cuộc đời mà thái độ nói chuyện như bố đời, tự tỏ ra vẻ già dặn, tự tin,... nhìn vào hình ảnh đó quả thật rất ngứa đít.
    thế mới nói tự tin thái quá thành ra bố láo
    Krime thích bài viết này
  6. phuocnguyen

    phuocnguyen Thành viên cấp 1

    - Thế nào là vứt bỏ tuổi thơ? Đại đa số mọi người có một tuổi là là thả diều bắt bướm, là doraemon, songoku, hecman, là cời truồng tắm sông, là bán bi đá dế.....thì bắt buộc mọi người khác phải như vậy mới là "tuổi thơ"?
    Tuổi thơ có phải là được vui chơi cùng bạn bè, được làm những gì mình cảm thấy thích, cảm thấy hạnh phúc một cách vô lo vô nghĩ nhất vì đã có gia đình bảo bọc không? Ngày xưa nếu bạn đang đọc 1 cuốn truyện tranh hấp dẫn, đang chơi bắn vi say mê mà bị người nào đó phá đám, bị ba mẹ lôi về nhà học bài thì có phải cảm thấy bất hạnh không? Vậy sao bạn không nghĩ niềm vui, niềm hạnh phúc của bé Nam là được đọc sách, ai đó không cho bé đọc sách là bé sẽ cảm thấy bất hạnh không?
    -Mỗi người định nghĩa hạnh phúc theo cách của riêng mình. Khi định nghĩa của 2 người không khớp nhau, người này thường cố tỏ ra thương hại người còn lại. Và điều ấy thật sự là rất nực cười.
    - Tui thấy các bạn hay share, hay Like cái câu " Họ cười tôi vì tôi không giống họ; Tôi cười họ vì họ quá giống nhau" mà, sao lại không hiểu được chuyện đơn giản như vậy chứ, đặt bé Nam vào câu nói đó xem thế nào? Bạn có thấy niềm vui được chơi thả diều bắn bi của đại đa số chúng ta với niềm vui được đọc sách của bé Nam là giống nhau chưa? Có khác nhau âu chỉ là niềm vui tuổi thơ của ku chàng giúp cho cậu có được những thành tích đáng nể so với tuổi 11 mà bao người lớn hơn không có, hoặc những người chỉ biết nói mấy câu đại loại như "nếu ai cũng vất bỏ tuổi thơ và lao đầu vào học những thứ như vậy thì ai cũng làm dc" phải GATO thôi.
    -Tui thấy những người sẵn sàng ném đá 1 thằng nhóc 11 tài năng thì nhét vô container, rồi kêu hàng không mẫu hạm sang chở cũng không hết, các bạn sẵn sàng phong "thánh" người khác, chế ảnh người khác làm niềm vui, mà không hề suy nghĩ được việc đó tác động ra sau với cậu bé mà tâm lý chưa phát triển đủ để đương đầu với cái ác, cái vô tình của xã hội này ra sao. Các bạn sẵn sàng đứng ra, hùa nhau (qua bàn phím) "dạy cho nó/thằng nhóc bố láo/nhóc bố đời/nhóc vênh váo..... một bài học" mà các bạn quả quyết là đúng, là nên dạy nhưng chắc các bạn đâu quan tâm rằng với lứa tuổi đó, tâm lý non nớt đo thằng ku Nam sẽ bị tổn thương như thế nào. Chỉ có ba mẹ bé Nam, người mà các bạn mấy ngày nay hô hào, quả quyết là đã "cướp mất tuổi thơ" của nó là thực sự thương yêu nó, điều mà bậc cha mẹ nào cũng làm. Các bạn có thê phê phán mẹ nó, người mà đã phát ngôn câu nói đục khoét gì gì đó là hiểu được vì sao bà đã nói vậy và dạy con như vậy, có thể bà vô tình đọc phải 1 thể loại "xấu" của truyện tranh như Echi, Hentai (loại này thì đục Tui hơi bị nhiều :">) hay một đoạn ngắn quá bạo lực của truyện tranh nên bà nói như vậy vì chắc bà cũng muốn "kiểm duyệt" nội dung, thể loại của cuốn sách trước khi để đứa con còn quá nhỏ so với cái đam mê đang mang trong người kia đọc. Cái này là Tui giả dụ thôi Tui chỉ muôn nói với các bạn là muốn phát xét ai, làm ơn hãy chắc rằng bạn có thể/đủ trải nghiệm để đặt chân vào chiếc giày của người khác, đứng ở vị trí của người đó, hiểu được hoàn cảnh của người ta đã. Làm ơn đi!
    -Cuối cùng, mình mong cậu bé sẽ đủ bản lĩnh/được sự giúp đỡ của những ai thực sự yêu thương cậu có thể mặc kệ ai thích nói sao thì nói, miễn cậu thấy vui thấy hạnh phúc với việc mình làm là được. Vì cậu không thể/không cần thiết phải có cùng suy nghĩ, góc nhìn và định nghĩa cuộc sống với mọi người khác được.

    Vài ý kiến riêng của Tui, Tui viết hoa chữ Tui vì nick face của Tui là Tui. Rất vui được làm quen với các bạn có cùng ý kiến hoặc khác cũng được, tranh luận mà
    Chào Thân Ái và Quyết Thắng!
  7. Kennysirius

    Kennysirius Thành viên cấp 2

    không đồng tình với bài báo này được,em là thần đồng điều đó cứ cho là được công nhận nhưng rõ ràng như cộng đồng mạng đã chia sẻ em ấy không hề có tuổi thơ vì ai cũng biết tuổi thơ thường không phải là những thứ người lớn muốn. Tuổi thơ của mình là buổi trưa trốn nhà sang quán game ngồi,là đọc mấy truyện toàn bùm bùm chéo chéo hay nghịch đất nghịch cát giữa trưa và người lớn nhìn vào họ nói đó là vô bổ. Em là thần đồng,em chỉ toàn làm những việc CÓ Ý NGHĨA vì thế hiển nhiên em không có tuổi thơ,em cũng chẳng phải trẻ thơ. Thế nên đừng nói phát ngôn đó chỉ là những lời hồn nhiên của trẻ thơ,chả ai hồn nhiên kiểu đấy cả. Chẳng ai quan tâm em có phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình không quan trọng là phát ngôn đó khiến người nghe mất cảm tình vì vậy dù em có 1 tuổi,11 tuổi hay 111 tuổi em vẫn bị ném gạch thôi.
  8. phuocnguyen

    phuocnguyen Thành viên cấp 1

    " vì ai cũng biết tuổi thơ thường không phải là những thứ người lớn muốn. Tuổi thơ của mình là buổi trưa trốn nhà sang quán game ngồi,là đọc mấy truyện toàn bùm bùm chéo chéo hay nghịch đất nghịch cát giữa trưa và người lớn nhìn vào họ nói đó là vô bổ" Bạn có thể đọc lại comment của mình ở trên rồi tranh luận sau được không?
    Tuổi thơ của bạn là vậy, tuổi thơ của mọi người là vậy thì tuổi thơ của bé Nhật Nam cũng phải như vậy? :yaoming:
    "phát ngôn đó khiến người nghe mất cảm tình vì vậy dù em có 1 tuổi,11 tuổi hay 111 tuổi em vẫn bị ném gạch thôi" ? Bạn cứ thế mà đi ném gạch mấy nhóc vì tội ỉa đùn, phát ngôn papa mama không chuẩn, gây mất cảm tình nhá. Luật cũng sẽ không phải phân loại và quy định về số tuổi thế nào là trẻ em, thế nào là vị thành niên, thế nào là trưởng thành và qua đó xử phạt ra sau nhá.
  9. bulovebubu

    bulovebubu Thành viên cấp 1

    nói chung là phải học cách khiêm tốn một xíu :D nhưng em còn nhỏ cần phải lớn và trưởng thành hơn nữa
  10. vboy234

    vboy234 Thành viên cấp 2

    http://m.news.zing.vn/detail/nhip-song-tre/312805?ver=w
    báo + pháp luật bảo kê bé Trần Đức Nam rồi. Đọc ngứa mắt bỏ xừ. Thử đem so sánh vs phồng tôm, fan cuồng vs assmin xem bị troll như thế thì đã thấm gì. Ns chung là mình phản đối luận điểm của mình ban đầu
  11. duykhanhxdop

    duykhanhxdop Thành viên cấp 2

    viết nhiều chữ quá..nhác đọc
  12. em_la_ngoc

    em_la_ngoc Thành viên cấp 2

    Tôi đâu đụng chạm đến tuổi thơ nó đâu mờ tag bài tôi vào, chỉ nói về cái tính khiêm tốn của nó thôi, cơ mà ông túm váy ý chính lại cái, ý ông mún nói gì :-B
  13. ZiYo

    ZiYo Thành viên cấp 2

    kệ bà nó
    nói thẳng ra là k có cái quái gì để phải bàn
    chốt là chẳng ai thích người thiếu khiêm tốn cả
    thế thôi còn chả ai nói em nó ntn hay nt kia nữa
    giỏi thì giỏi nhưng cố gắng làm giàu cho đất nước là được rồi
    đừng để có tài mà không có đức như bác hồ đã nói thôi
    cố lên em ku em anh đ' thích 1 tẹo nào
    ( anh đọc báo thấy vài đứa còn hơn em cả trời nhưng chúng nó chỉ xem chúng nó là người bình thường thôi )
    [​IMG]
  14. Nguyễn Hoàng Bảo Thụy

    Nguyễn Hoàng Bảo Thụy Mới đăng kí

    ừ thì công dân mạng hơi thái quá, nhưng thử nghĩ xem việc 1 đống người lớn đứng ra biện hộ cho cái sai của thằng nhỏ đã đúng hay chưa? hay chỉ làm thằng bé càng thêm ngộ nhận vì tài năng của mình, càng làm cho nó thêm kiêu ngạo vì nghĩ rằng nó không sai chẳng qua là do ng ta GATO với nó. Nó giỏi, nhưng cũng một phần vì được tiếp xúc với tiếng anh sớm và gia đình có điều kiện thôi, chứ mấy bé dân tộc ở khu du lịch ấy, vừa nói tiếng dân tộc, tiếng kinh, tiếng anh như gió ấy mà có ai gọi mấy bé là thần đồng đâu
    Còn về cái gọi là tuổi thơ ấy, có cái kiểu bảo vệ rằng là bé thấy đọc sách là niềm vui, rằng đấy là tuổi thơ của bé, đọc thì cũng có giới hạn thôi chứ suốt ngày cắm mặt vào quyển sách kể cả lúc ăn cơm (mà chả hiểu sao bé lại kể với giọng rất tự hào), mình nghĩ là bé chả có bạn bè gì đâu, chỉ suốt ngày tự kỉ với mấy quyển sách và nói chuyện được với ng lớn thôi. cái đấy cũng gọi là tuổi thơ đựợc á?????
    Cuối cùng, 1 đứa bé mà không uốn nắn, không chỉ ra cái sai của nó sớm thì sau này có giỏi cỡ nào cũng chỉ là thứ có tài mà không có đức thôi
  15. Thinh Nguyen Dang

    Thinh Nguyen Dang Mới đăng kí

    Có ai biết làm sai để tạo text chữ như trong cái pic troll BAT không? Nếu biết chỉ mình với :D

Ủng hộ diễn đàn