Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Chui vào gầm ôtô nhặt cánh tay của sinh viên bị chém

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi nobita18061993, 12/3/15.

Lượt xem: 1,955

  1. nobita18061993 Mới đăng kí

    Nam sinh viên bị giang hồ chém, cánh tay đứt lìa rơi vào gầm ôtô. Mọi người nhặt lên, ướp đá rồi mang đến bệnh viện Biên Hòa để bác sĩ phẫu thuật, nối lại cho nạn nhân.

    Được các bác sĩ nối cánh tay và điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khỏe của Nguyễn Thái Sơn (25 tuổi) ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang dần hồi phục. Tuy nhiên, tâm lý của anh vẫn chưa ổn định, thường xuyên rơi vào hoảng loạn.

    Nằm trên giường bệnh, Sơn kể: "Tôi không nghĩ nhóm người lạ mặt hung hăng đến vậy. Sau khi chém rơi cánh tay, một thanh niên đưa dao lên cao rồi nhắm vào cổ tôi chém. Lúc đó, người bạn đi cùng lao tới kịp thời, nên tôi mới có cơ hội sống sót".

    Sơn cho biết, vì lao vào đỡ nhát chém nên bạn của mình là Nguyễn Quốc Hội (quê Gia Lai) bị đứt gân và một phần xương cánh tay phải.

    [​IMG]
    Nguyễn Thái Sơn đang được điều trị tại bệnh viện.
    Theo người nhà nạn nhân, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 7/3 tại khu vực giáp ranh giữa phường An Bình và Long Bình (TP Biên Hòa). Thời điểm này, Sơn và Hội đi chơi về, khi đến trước cổng nhà thì nhóm thanh niên trong quán nhậu bên kia đường đến gây sự.

    Trong lúc 2 bên đang lời qua tiếng lại, thì có một thanh niên cầm dao chặt xương chạy từ trong quán ra truy đuổi Sơn và Hội.

    Hoảng sợ, nam sinh viên chạy đến phía sau chiếc ôtô 4 chỗ đang đậu gần đó để nấp. Tuy nhiên, khi vừa lách người vào đuôi xe thì thanh niên cầm dao sấn tới, chém đứt cánh tay trái của Sơn. Khi hung thủ chém thêm nhát vào cổ nạn nhân, thì Hội lao tới, dùng tay đỡ cho bạn.

    Bà Nguyễn Thị Hương (60 tuổi, mẹ nạn nhân) kể: "Lúc đó tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng chó sủa dữ dội. Chạy ra ngoài thì thấy Sơn và Hội kêu cứu, trên người đầy máu. Khi bật đèn lên thì tôi hoảng hồn khi thấy cánh tay của con không còn nữa".

    Ngay lúc đó, người mẹ dùng dây thun cột chặt cánh tay, cầm máu tạm thời cho 2 nạn nhân rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi chuyển con trai và Hội đến bệnh viện, bà Hương ngã quỵ, ngất xỉu tại phòng cấp cứu.

    Khi thấy em bị mất cánh tay, anh rể là Ngô Xuân Nam quay lại hiện trường để tìm. Lúc này, anh Nam dùng đèn pin rọi ra xung quanh và lần theo vết máu.

    "Khi tôi soi đèn xuống gầm ôtô thì thấy cánh tay của Sơn bị đất và bụi bám kín. Nghĩ là có thể cứu được nên tôi nhanh chóng đưa về nhà cho vào thùng đá, rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện”, anh rể của nạn nhân cho biết.

    Sơn bị mất nhiều máu và tinh thần hoảng loạn, nên các bác sĩ bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai phải truyền 12 đơn vị máu, tiến hành phẫu thuật nối tay trong vòng 8 giờ.

    [​IMG]
    Cánh tay được nối của bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, máu đã lưu thông trở lại.
    Bác sĩ Nguyễn Tường Quang (Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất) cho biết, hiện vết thương của bệnh nhân Sơn và Hội dần hồi phục. Đây là tình huống nguy hiểm, nếu sơ cứu không kịp thời, bệnh nhân có thể kiệt sức do mất máu. Phần cánh tay bị đứt nếu để quá lâu, không ướp đá sẽ bị hoại tử.

    Sơn là sinh viên năm cuối ngành Tài chính ngân hàng, trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai). Theo bà Hương, Sơn là người hiền lành, không có xích mích hay thù oán với ai. "Việc Sơn bị chém khiến gia đình tôi rất sốc. Mong cơ quan điều tra vào cuộc, tìm rõ nguyên nhân vụ việc”, bà Hương nói.

    Liên quan đến vụ việc, Công an phường An Bình cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

    ...

Ủng hộ diễn đàn