Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Cửu âm bàn phím :)

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi alexhanh, 11/4/13.

Lượt xem: 3,449

  1. alexhanh Thành viên cấp 1

    haizzz
    Sáng nay có một khách hàng nữ khoảng hơn 60t sau khi chọn hàng, đang trên đường đến pokladna để trả tiền thì cơn huyết áp thấp của bà tái phát bà bị choáng và suýt ngất xỉu ("hiểu mơ màng thôi, ko biết phải ko...") Mình dùng thế Phi long tại thiên...nhanh như cắt trong chớp mắt xoay người 2 bước đã tiến đến sát bên cạnh bà lão...một tay trái giữ lấy vai trái bà lão áp người vào lưng luồn ngay cánh tay phải xuống dưới hông đỡ lấy bà lão tránh cho bà bị ngã.
    Lựa đà đứng vững theo thế Ngũ hành chân, sau đó thuận thế tung ngay chiêu Tảo địa cước chân trái làm chủ chân phải vòng ra sau quét sát mặt đất móc lấy chiếc ghế gần đó, chuyện người xoay nhẹ trong chớp mắt chiếc ghế đã nằm kế dưới phao câu bà lão, tình thế vô cùng cấp bách hơi thở bà lão như dồn dập thêm không thể chần chừ khẽ nghiêng người mình chuyển ngay sang thế Song phi hồ điệp xoay người lại nhưng do cơ thể bà lão quá nặng ( tây là phải nặng như con trâu chắc chừng 120kg). Hai tay vận kình hết cỡ tưởng chừng như đuối sức, đành phải xuất ngay chiêu Ưng trảo quyền lượn cánh tay đỡ bà lão từ từ ngồi xuống theo thế Thiền công.
    hơi thở của bà lão càng lúc càng nguy gấp, không còn thời gian để suy nghĩ, món nghề của Chu thần thông đã được sử dụng đến 1 tay đỡ lưng bà lão 1 tay m, ình nhanh như chớp giơ cao lấy đà rồi điểm thẳng vào túi quần bên phải móc ngay được quả IP5 ra.
    Các ngón tay mình lúc đó ko hiểu sao có một động lực nào giúp đỡ như đang múa trên màn hình chiếc đt điểm vào từng con số ko sai chút nào. Chợt Vù...có tiếng gió phát ra từ hướng bà lão..nếu ko được tập luyện nhiều qua các trận chiến có khi mình đã trả đòn, nhưng chợt nhận ra đó là cánh tay bà lão mình liền dùng ngay chiêu Liên hoa chưởng bàn tay khẽ múa ra trong chớp mắt đỡ lấy cánh tay bà lão chợt bà lên tiếng "Không cần gọi đâu". Ồ...thì ra bà lão đã tỉnh lại và hiểu được mình sắp gọi xe cứu thương, quá mừng vì bà lão đã tỉnh lại cảm giác như nhẹ nhỏm đi rất nhiều mình đã cất chiếc đt..Bất chợt trong chớp mắt như được tiếp sức hồi sinh nhanh như chớp bà lão luồn tay vào túi xách lấy ngay ra quả đt Galaxy NoteII sáng lóa màu trắng, vì quá nhanh nên mình ko kịp nhìn được bà lão xuất chiêu như thế nào nhưng cách thức kì quái này chỉ có trong Lôi ma âm công, một trường phái ở phương tây đã thất lạc từ lâu đời, trước giờ chỉ nghe nhắc tới giờ được chứng kiến tận mắt quả là vô cùng ảo diệu, trong lòng thầm thán phục bà lão và tự nhủ "nếu giao đấu với với Cửu âm bàn phím của mình thì ắt hẳn khó phân thắng bại" thậm chí chiêu số còn ảo diệu hơn nhiều, về võ học Cửu âm bàn phím do mình sáng lập ra chủ yếu dựa vào sự nhanh nhẹn và độ chính xác tuyệt đối để áp đảo đối phương và để luyện được cũng tốn ko ít thời gian, nếu một người có nội công tầm thường thì ít nhất phải tu luyện 20 năm cũng chỉ mới được bảy tám phần. Còn về Lôi ma âm công chủ yếu dựa vào sự lanh lợi biến hóa để đánh vào các huyệt trọng yếu của đối phương, sự lợi hại là không hề thua kém.
    Trong chốc lát lưỡng lự suy nghĩ của mình chợt có tiếng bíp bíp vang lên trong đt của bà lão, hóa ra bà đã kịp bấm máy gọi trợ thủ đến cứu giúp, sau mấy câu bằng tiếng âm phạm của bà chợt cảm giác như một luồng gió nhẹ đầy sát khí vụt tới...trong sương mờ chợt thấy 1 cô gái tóc vàng da trắng từ từ xuất hiện..
    đến đây thì nản ko kể đc nữa kể theo kiểu bt vậy...
    mình nhận biết được cô gái này là người thân của bà lão nhưng thấy bà ốm nặng vậy mà cô gái vẫn thoạt nhiên điềm tĩnh ko hề hoảng hốt coi như ko có chuyện gì...hình như chuyện này thường xuyên xảy ra trước mặt cô gái...sau đó mình mở lời nói gọi xe cứu thương nhưng cô gái cũng nói là ko cần và ngỏ ý nhờ mình dìu bà lão ra xe ô tô.
    Có một điều khó hiểu là lúc mình dìu bà lão ra xe thì cô gái vẫn hồn nhiên như cô tiên bước đi bên cạnh mà ko đỡ lấy bà cụ mặc dù cơ thể bà như rũ xuống làm mình phải cố hết sức, may sao cô gái đó vẫn còn chút tình nghĩa mà mở cửa xe để mình đỡ bà lão vào. sau khi bà lão ngồi vào xe mình nhận được 2 tiếng cám ơn rồi chiếc xe khẽ chuyện bánh và mất hút...Tuy cô gái và bà lão đã đi nhưng mình vẫn đứng thẫn thờ một lúc chợt nhẹ lòng sau khi trải qua những giây phút kịch tính để giúp đỡ 1 khách hàng.
    Một niềm vui nhẹ nhàng lướt qua, mình đã làm được việc có ích. Nhưng vẫn có một cám giác khó hiểu đó là vì sao cô gái lại giữ khoảng cách với bà lão như vậy.?? Và càng buồn hơn khi mình khám phá ra sự thật, đó là con gái ruột của bà.
    Ở trời tây t/c của người việt với nhau đã trống trải thưa thớt, giờ chứng kiến người tây vô cảm với nhau cảm giác đó như nhân lên nhiều lần...ôi buồn :(((
    Tiếng píp píp vang lên tiếp tục công việc tính tiền cho khách hàng :(
    Haizzzzzz.......

    ...
    lifecdTân Design Advertising thích bài viết này.
  2. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Dài , chữ nhỏ , ít phân đoạn ... nản đọc quá @@
    Mrhoangpro thích bài viết này
  3. Tân Design Advertising

    Tân Design Advertising Mới đăng kí

    Giải trí đọc cũng thấy vui vui:D
  4. alexhanh

    alexhanh Thành viên cấp 1

    Cám ơn bạn đã góp ý, đã chỉnh cỡ chữ lớn hơn :)
  5. Keo_bac_ha

    Keo_bac_ha Mới đăng kí

    bài viết rất hay nhưng thực ko may là mình ko đọc
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Mới đăng kí

    Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản đi bạn. Theo ý mình, có thể cô gái ấy là người quen nên hiểu rõ tình trạng của bà cụ, không nôn nóng cũng là một cách phản ứng khôn ngoan. Ngoài ra bên ấy đàn ông rất là galant, cho nên cô gái ấy cũng quá quen rồi và cho rằng bạn đủ sức dìu bà ấy mà không cần được giúp sức.
  7. alexhanh

    alexhanh Thành viên cấp 1

    Keo_bac_ha :P ko đọc mà biết hay :)) chém gió thôi mà
    BoyChanDoi78 L-) đoạn cuối có ghi là biết cô gái đó là con ruột bà lão rồi mà #:-s
    thế này thì buồn thật :-s
    8-| dù sao cũng chém gió viết cho vui thôi nếu mình ko đơn giản đã ko viết kiểu đó ;)
  8. Tùng Boát

    Tùng Boát Thành viên cấp 2

    Cũng vui ... :D

Ủng hộ diễn đàn