Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Diary] Time & Classic

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi IrisSK, 7/2/13.

Lượt xem: 2,787

  1. IrisSK Thành viên cấp 1

    Đầu tiên, cho em nó mượn tí đất ở đây, để post nhạc và chia sẻ những bản nhạc cho những ai muốn nghe. Nhạc với em nó rất quan trọng, nhất là những lúc "lost control" (mất kiểm soát). Nhưng em nó có guu nhạc riêng nên bác nào vào đừng post rock, rap. Hai loại này em nó nghe để dễ ngủ =.=!. Hạn chế để những bản tự động play vì gạch, đá, xi măng, bê tông ném tá lả thì thế nào cũng có người bị u đầu.
    Rất rất cảm ơn!

    Bản này lấy từ bộ phim From Up On Poppy Hill của Ghibli. Miêu tả nước Nhật trong những năm chuẩn bị cho Thế Vận Hội đầu tiên. Nghe được mùi biển và quá khứ :)

    [​IMG]

    ...
    Boo Mina, mgr, anhcong_sos4 người khác thích bài viết này.
  2. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    “Khi người ta còn trẻ
    Chỉ thích trốn vào một góc quán quen
    Nhìn mưa rơi và ngửi mùi thuốc ấm
    Cafe trên tay nóng hổi
    Bồng bột…

    Khi người ta còn trẻ
    Lòng như ô cửa sổ
    Ôm biết bao là gió
    Ước có thể bỏ đi xa
    Thật xa…

    Khi người ta còn trẻ
    Một người trẻ giản dị – hơi ích kỷ
    Chỉ cần công việc đủ sống
    Một người để yêu
    Và những chuyến đi nhỏ cuối tuần

    Khi người ta còn trẻ
    Người ta không hiểu gì nhiều về tình yêu
    Đôi khi, đánh rơi nó lúc nào chẳng biết

    Khi chúng ta còn trẻ
    Cuộc đời trong sáng làm sao
    Nỗi buồn cũng đáng yêu
    Hẳn là vậy, mai sau ta nhìn lại.

    Vì thế
    Xin hãy thứ lỗi
    Cho tuổi trẻ của ta”.



    _DKnight_, TraGianggoal thích bài viết này.
  3. Ngựa Hoang Gemini

    Ngựa Hoang Gemini Thành viên cấp 4

    Rồi, cái này đợi anh Sóc Lọ vào góp vui. Chuyên gia luôn ấy =))
    goalIrisSK thích bài viết này.
  4. goal

    goal Thành viên cấp 3

    :x Link trên bị lỗi kìa bạn :x Thanks for share :x
  5. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    goal nghe trực tiếp trên youtube nhé. Nhúng vào đây một số link không chạy được. Play từng bản bên youtube cũng đỡ hơn xào nấu một lượt trong topic :P
    goal thích bài viết này
  6. goal

    goal Thành viên cấp 3

    IrisSK thích bài viết này
  7. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Lão sóc lọ đa tình hay than vãn đâu rồi , vào mà nhập hội những người sướt mướt=))
    P/S: Mềnh là mềnh cũng yêu âm nhạc lắm :">:">:">
    hth02x1, goalIrisSK thích bài viết này.
  8. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    Nostalgia...

    [​IMG]

    chuot406, TraGianggoal thích bài viết này.
  9. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    What a wonderful world !


    TraGianggoal thích bài viết này.
  10. TraGiang

    TraGiang Thành viên cấp 2



    tìm chốn bình yên, nghe nhạc k lời lại thấy mình thanh thản :)
    IrisSKgoal thích bài viết này.
  11. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    goal thích bài viết này
  12. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    Nghịch lý thứ nhất; “Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.”
    .
    Nghịch lý thứ hai; “Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.”
    .
    Nghịch lý thứ ba; “Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.”
    .
    Nghịch lý thứ tư; “Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.”
    .
    Nghịch lý thứ năm; Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa hãy sống thẳng thắn.
    .
    Nghịch lý thứ sáu; “Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.”
    .
    Nghịch lý thứ bảy; Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy đấu tranh cho những người yếu thế.
    .
    Nghịch lý thứ tám; “Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây.”
    .
    Nghịch lý thứ chín; “Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.”
    .
    Nghịch lý thứ mười; “Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.”

    - Sống hết mình -


    goal thích bài viết này
  13. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    goal thích bài viết này
  14. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    Một bản cho Sài Gòn.
    Vài câu thơ

    Anh kể em nghe chuyện phố mùa đông
    Chuyện mùa căm căm lạnh lùng trong buốt giá
    Chuyện đời sa hoa và người đời hối hả
    Chuyện những đêm thâu, sương đổ bóng ai về

    Anh kể em nghe chuyện phố bộn bề
    Mùa lá xác xơ gió se lòng hiu hắt
    Rét buốt răng, kéo dâng tràn nước mắt
    Ấm áp đêm đông, một thoáng giấc mơ hồ

    Anh kể em nghe chuyện thành phố xô bồ
    Đêm trắng co ro, ngậm ngùi trên ghế đá
    Rét căm căm, gồng mình trong buốt giá
    Chả biết từ khi nào, tha hóa cả giấc mơ

    ---

    Anh kể em nghe chuyện phố phiêu diêu
    Chuyện những mùa yêu lang thang cùng nỗi nhớ
    Chuyện người bơ vơ, nghẹn ngào mùi bánh phở
    Chuyện những vần thơ cho ai đó hững hờ...

    goal thích bài viết này
  15. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    [​IMG]
    goal thích bài viết này
  16. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    Làm việc với sự hiện diện lớn trong hiện tại là một thành công lớn. Không bận tâm quá nhiều đến kết quả. Tương lai, quá khứ, thất bại, thành công, trưởng thành hay không trưởng thành...

    goal thích bài viết này
  17. IrisSK

    IrisSK Thành viên cấp 1

    goal thích bài viết này
  18. nickydy

    nickydy Thành viên cấp 1


    một bài hát mình rất thích.

Ủng hộ diễn đàn