Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Đỏ tái mặt xem tranh Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương.

Chủ đề thuộc danh mục 'Các bộ ảnh ấn tượng' được đăng bởi Eminem, 27/11/13.

Lượt xem: 178,438

  1. letssingit

    letssingit Mới đăng kí

    oh thế ra là như vậy ah @@!
  2. Vult

    Vult Mới đăng kí

    Xem tranh hiểu thêm thơ và đọc thơ để mường tượng ra tranh!!!
    Lose Myself thích bài viết này
  3. Scorpion

    Scorpion Mới đăng kí

    xem hình mới biết ý thơ :">
    Lose Myself thích bài viết này
  4. uchiha kiler

    uchiha kiler Thành viên cấp 2

    bướm quê là đây
  5. Edwin

    Edwin Mới đăng kí

    Hồi đó học không thầy cô nào chỉ ra thâm thúy thơ này :">
    orc thích bài viết này
  6. phanhang

    phanhang Thành viên cấp 2

    Hình số 9
    Câu cuối cùng đúng của nó là " Trái gió cho nên phải lộn lèo" chứ không phải là lộn leo
    Mà lộn lèo đọc ngược lại là ....
    THAITRUONG.052, SOVIET AnSun thích bài viết này.
  7. Liebestraum

    Liebestraum Clone Stamp Talent

    Đúng là có mắt mà ko thấy Thái Sơn :O
  8. ARiT

    ARiT Thành viên cấp 1

    thật sự mà nói thì ko biết nói là đẹp hay gì đây :| nên khuyến cáo ==!
  9. Su Bin

    Su Bin Mới đăng kí

    Thơ HXH mà gặp minh họa của cụ Phái thì đúng là như cá gặp nước. Thâm thúy kinh
    orc thích bài viết này
  10. samacxanh

    samacxanh Thành viên cấp 1

    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
    Duyên em dính dán tự bao giờ
    Chành ra ba góc da còn thiếu
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa...
    (Vịnh cái quạt (2) - Hồ Xuân Hương).
    THAITRUONG.052Vũ Hoàng Hải thích bài viết này.
  11. samacxanh

    samacxanh Thành viên cấp 1

    Gõ bình luận Một Tay cũng mệt thật.... :>
    SOVIET AnLose Myself thích bài viết này.
  12. mt-Orange

    mt-Orange Thành viên cấp 2

    thật là THÂM THÚY ! bài giếng nước, cái quạt, đánh đu ! nghĩa khá sát thiệt :D mà sao khi đi học lại học nghĩa khác ta ! bài qua đèo ngang ý sâu xa còn "Thâm" thúy hơn nữa đấy chứ :D
  13. Shane Wall-E

    Shane Wall-E Thành viên cấp 1

    Giờ mới hiểu sự thâm thuý của mấy bài thơ :))
  14. ßg Love-V Le

    ßg Love-V Le Thành viên cấp 1

    úi trùi==
  15. cuốn phim buồn

    cuốn phim buồn Thành viên cấp 1

    Chơi xuân có biết xuân chăng tá
    Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!


    Thân em như quả mít trên cây
    Da nó xù xì, múi nó dầy
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó, nhựa ra tay


    mình kết nhất 2 bài này :v thâm thúy vãi @@
  16. superspider

    superspider Mới đăng kí

    không có lời thơ xấu, chỉ có suy nghĩ xấu, sao ng thời xưa lại ném đá HXH chứ =))
    Lose Myself thích bài viết này
  17. G Dinny

    G Dinny Thành viên cấp 3

    quá pro...:))
  18. Vũ Vật Vã

    Vũ Vật Vã Thành viên cấp 2

    Thâm thúy thật
  19. Hoài Trang

    Hoài Trang Thành viên cấp 1

    "Thơ HXH mang đậm chất thanh - tục". H mới hiểu câu cô giáo dạy hồi lớp 9 :)) Thật ra thì một vài bài tùy nghĩa đen dâm tục nhưng đọc lên không khỏi xót xa. Chẳng hạn như:
    Quả cau, nho nhỏ, miếng trầu ôi
    Này của Xuân Hương đã quệt rồi
    Có phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá, bạc như vôi
    P/s: nghĩ lại hồi xưa học bánh trôi nước giáo viên cũng đã phân tích triệt để đâu nhể :))
  20. Scorpion

    Scorpion Mới đăng kí

    Vậy sao cấp 2 phân tích thơ HXH cô giáo nói hay thế nhỉ :3 toàn phẩm chất và sức mạnh tinh thần cái quỷ gì đâu không :"> nên cho xem ảnh của cụ Phái
    A3ersxSOnes thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn