Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Giây phút nhiếp ảnh gia chôn cất chó cưng gây xúc động

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi crhanh, 9/1/14.

Lượt xem: 7,009

  1. crhanh Thành viên cấp 2

    Những hình ảnh ghi lại giây phút chia xa chú chó cưng của nhiếp ảnh gia người Mỹ khiến người xem không cầm được nước mắt xúc động.

    Là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới, Helena và Laurent luôn sử dụng hầu hết khoảng thời gian của mình để ghi lại những giây phút xúc động và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người.

    [​IMG]

    Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Mới đây, cặp đôi đã phải cùng nhau trải qua giây phút đau buồn khi họ phải chia xa chú chó cưng gắn bó suốt thời gian dài.

    Nhiếp ảnh gia Helena cho biết "Ảnh cưới luôn chứa đựng ý nghĩa tuyệt đẹp bởi đó là kết tinh của tình yêu. Thế nhưng, giây phút chia xa cũng vô cùng ý nghĩa bởi đó là cách thể hiện khác của tình yêu, dù rằng theo cách thật đau buồn."

    [​IMG]

    Được biết, chú chó Lunga là người bạn thân thiết nhất của nhiếp ảnh gia Laurent. Lunga đã cùng Laurent đi chung trên mọi con đường. Trước khi sống cùng Laurent, Lunga đã trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn bởi nó không có nhà để ở. Sau khi được nhiếp ảnh gia Laurent nhận nuôi một thời gian, Lunga bị tai nạn và chết vào cuối năm 2013. Bởi vậy, cặp đôi đã quyết định ghi lại giây phút chia xa chú chó thân yêu.

    Cô Helena cho biết "Khi Lunga qua đời, chồng tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi đã ghi lại giây phút chia xa Lunga bởi tôi nghĩ đó là giây phút đẹp và thật thiêng liêng."

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiếp ảnh gia Laurent đau buồn trước sự ra đi của Lunga.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lunga ra đi để lại nỗi buồn cho người yêu thương nó.

    Nguồn: Kênh 14

    ...
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/1/14
    BéoCỦABYN, thao_tk, FMP15 người khác thích bài viết này.
  2. tuanpro

    tuanpro Thành viên cấp 2

    thích nhất những người có tình yêu thương sâu sắc với động vật.
    Chrysan thích bài viết này
  3. Kẹo Béo

    Kẹo Béo Thành viên cấp 1

  4. dennisdang91

    dennisdang91 Thành viên cấp 1

    Cảm giác đau buồn và trống vắng thật! Mình cũng vừa phải chia tay chú chó - người bạn 8 năm của mình.
  5. Gà Con Lạc Mẹ

    Gà Con Lạc Mẹ Thành viên cấp 3

    Nước ngoài ko như VN, chó chết là thịt B-)
  6. always

    always Thành viên cấp 2

    sống thì đập chết để thịt :))
  7. Văn Hoàng Ngô

    Văn Hoàng Ngô Thành viên cấp 2

    #5 vs #6 , tùy chứ bạn đâu phải ai cũng chết là thịt đâu, nhà mình nuôi con chó 6-7 năm , chết là chôn chứ không bao giờ thịt vì nó sống vs mình cũng có nhiều tình cảm lắm. :D, buồn là phải chia tay nó bị bọn khốn nạn nó câu trộm chó x(x(
    Lexterie thích bài viết này
  8. Vũ Phi Huân

    Vũ Phi Huân Thành viên cấp 4

    Mình hiểu cái cảm giác này !!! rất khó chịu, có gì đó rất đau !!!
    Hix nhìn người nước ngoài thấy ngưỡng mộ họ cực kì luôn chó = bạn thân + người thân, chó nuôi ra đường ko sợ bị bắt làm thịt (chó lang thang thì mình không nói vì bọn nó được đưa vào trại hết), còn việt nam chỉ cần thả nó đi 1 đêm, hoặc qua nhà người khác là sẽ mất tích. ==! hãi cái bọn ăn trộm cắp chó, mèo làm thế mà không cảm thấy áy náy, gớm tay tí nào.
    Tiếc là việt nam mình hình như không coi việc trộm cắp này là một vấn đề nghiêm trọng, xử lí hơi bị thiếu lực, ước gì ngày nào đó ra luật phạt tù với thời gian ở nhà đá thật nặng cho tụi nó.
    kết==> bọn cẩu + miêu + vơ vét tặc có bị dân đánh chết cũng ko oan
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/1/14
    crhanh thích bài viết này
  9. Felix Lee

    Felix Lee Thành viên cấp 2

    [​IMG]
    Đăng pic này dễ ăn gạch lắm đấy! @@!
  10. Vũ Phi Huân

    Vũ Phi Huân Thành viên cấp 4

    Xuân Thành =)) bạn đừng ngắt dòng cảm xúc buồn thương của dân chúng ko bị ăn gạch hội đồng đó =))
  11. mgr

    mgr Cựu quản trị

    :D không cho vào hòm nhỉ
  12. A3ersxSOnes

    A3ersxSOnes Thành viên cấp 2

    Chôn thế thân xác dễ hỏng lắm, sao không kiếm cái hòm nhỉ.
  13. Quangdung0609

    Quangdung0609 Thành viên cấp 3

    Huyệt sâu như giếng
  14. Đoilơ ViệtDesigner

    Đoilơ ViệtDesigner Thành viên cấp 5

    Đang nghe bài này và cảm thấy hứng thú để học hành, vào xem topic tự nhiên thấy bài nhạc buồn hẳn, nản luôn.. đi ngủ vậy.

  15. phuongthustudio

    phuongthustudio Thành viên cấp 5

    người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải nuôi một con ! chó trung thành với chủ hơn bất cứ con gì ! nhà mình ngày trước có nuôi một con chó kiến khôn lắm 4 năm ngày nào đi học về nó cũng chạy ra đầu ngõ vẫy đuôi mồm thì gặm chiếc lá :(( thế mà đau lòng phải chứng kiến tận mắt 2 thằng chộm chó bắt nó đi ngay trước mặt mà không làm gì được

Ủng hộ diễn đàn