Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

"Làm con ở Việt Nam thật khó"

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 13/2/14.

Lượt xem: 25,784

  1. hiepkhachxua

    hiepkhachxua Thành viên cấp 1

    Cha mẹ cứ tưởng con mình học giỏi thì sau sướng à. ko phải, nếu con học giỏi thì họ sẽ được vểnh mặt với mọi người xung quanh.
    Thực tế học giỏi không liên quan đến mức độ hạnh phúc và thành đạt của đứa trẻ sau này
    Bởi hạnh phúc và thành đạt còn phụ thuộc nhiều yếu tố.
    Chẳng thiếu người học gỏi mà vẫn khổ, lắm người ngất ngất mà lại sướng

    Tóm lại học gỏi thời học sinh chỉ thể hiện điểm hơn những bạn cùng lứa. Nhưng làm người lớn điểm chẳng giải quyết được vấn đề gì, người ta thường nhìn nhau là ai nhiều tiền hơn!
    Jack Bean thích bài viết này
  2. Hummingbirds

    Hummingbirds Thành viên cấp 2

    Mình may lại lì lợm và cứng đầu nên bố mẹ bó tay. Từ chuyện chọn trường học đại học, chọn công việc...
    Nói thật thì phải làm cha mẹ rồi mới hiểu, còn nếu kêu khổ thì sau này có con, thả phanh cho cháu nó sướng. Mình ko được tự do thì tạo điều kiện cho con cái tự do (trong khuôn khổ)
  3. iViperious

    iViperious Thành viên cấp 3

    Chẳng có lí thuyết nào chứng mình học dốt sẽ tốt cả bạn hiepkhachxua xưa ah. Nhưng học hành chăm chỉ và nếu giỏi được thì bản thân bạn sẽ không bao giờ thấy hối hận. Sau này bạn có con đi . con bạn học dốt liệu bạn có dám ngẩng mặt lên bảo là " Xùy con tôi học dốt nhưng sau này nó sẽ giầu :))) " không . Lông nhông mà đòi giàu với hạnh phúc á . nhảm
  4. Dyn

    Dyn Thành viên cấp 1

    "cả đời bao nhiêu ước nguyện riêng tư không làm được vì phải chiều lòng cha mẹ. Đến khi trả xong nợ cho cha mẹ, nhìn lại đời sống cá nhân thì đã già mất rồi."

    Thở dài :(
    Việt Nam có cái kiểu nhà ba bốn thế hệ ở chung,dẫu vui nhưng nhiều rắc rối...
    Jack Bean thích bài viết này
  5. tanthanhkt10

    tanthanhkt10 Thành viên cấp 1

    mình có dịp tiếp xuúc ới nhiều gia đình hàn quốc, nhật bản ở việt nam.....Cách họ dạy con rất hay, ngay từ nhỏ đã có thể tự lập, bầy cái gì ra là phải tự dọn lại sau khi chơi xong.....họ chị cần nói thôi là đứa nhỏ đã nghe lời mà ko cần phải quát mắng gì cả....Cách họ trò chuyện với con cái y hệt là bạn bè với đứa con vậy...Đứa nhỏ rất vui vẻ, kể cho cha mẹ đủ thứ, còn cha mẹ ngồi nghe chăm chú...có lúc còn đánh tay...yeah 1 cái với đứa con......
    Mình sẽ học hỏi cách dạy con của họ....Hãy trở thành 1 người bạn của con bạn chứ đừng trở thành 1 người uy quyền mà con bạn phải sợ....
  6. beanminvn94

    beanminvn94 Mới đăng kí

    từ bé tới giờ k hợp tính cách với mẹ, cứ nói đc vài câu là lại ăn chửi, k làm theo ý mẹ là cũng ăn chửi, trong bất cứ cuộc tranh luận nào khi nêu ra ý kiến đều bị gọi là cãi lại người lớn nên nhịn cho nó lành. May mà mình k có đam mê nào quá to tát nên k có quá nhiều vấn đề về nghề nghiệp. Tự nhủ với bản thân còn ở nhà mẹ, còn ăn cơm mẹ nấu thì phải làm theo ý của mẹ, đợi khi nào lớn có thể làm ra tiền thì chuyển ra ở riêng cho thoải mái. Mà khổ vl cái đời tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, nhưng mà con xin lỗi mẹ, con chỉ sống có 1 lần thôi, con muốn sống cho chính bản thân mình.
  7. kellcoolz

    kellcoolz Mới đăng kí

    haizz thấy đa số như này ko ah
    mình cũng 1 trong số đó mà ở tớ thì nguyên nhân là do ngoại nội ai cũng làm cán bộ cán bẹo nên hay sợ mất mặt này nọ tớ đụng chuyện gì cũng bị họ chạy đến nhà mắng trước tiên @@
    mệt cá người @@
    may mà mình liều mạng sống khác tự lập dc nên cũng thấy ok trở lại ko sao cã :)
  8. NUHO CHIHA

    NUHO CHIHA Thành viên cấp 2

    đọc xong của mấy bác hình lại mình thì còn sướng chán. cha mẹ có la có mắng có đánh nữa nhưng lúc nhỏ thôi.nhưng vẫn còn nhiều thứ vẫn được tự quyết định. như nghề nghiệp, đam mê, ...
    Monkey.D.Anh thích bài viết này
  9. A Hói

    A Hói Thành viên cấp 1

    haizzzz...cái số "con nhà người ta" vẫn cứ là sướng nhất ở VN
  10. Solar

    Solar Thành viên cấp 1

    các chú cứ xoắn quẩy, giờ làm gì mà chả khổ ?
  11. Phanthaison112

    Phanthaison112 Mới đăng kí

    Đúng là làm con cái thời này khổ thật, luôn phẢi đáp ứng những gì họ muốn. Mở miệng ra nói cái đúng thì bị kêu là mất dạy, mà ko nói thì tức chịu ko nổi. Thiệt rõ chán
  12. Vũ Phi Huân

    Vũ Phi Huân Thành viên cấp 4

    ;)) hô hô đúng rồi ấy, mở miệng ra nói là bị ăn đòn ngay, như bà chị họ mình này mở miệng ra mà nói một từ thôi, hay chỉ là thở dài chút thôi (ko làm trước mặt ông bố nhá) ông bố chị ấy mà thấy thì thôi rồi luôn, đập cho gọi là lên bờ xuống ruộng ;))nhưng mà được cái bà này lại rất là hiếu thảo cơ.
  13. Họa Sỹ Tuyết Alex

    Họa Sỹ Tuyết Alex Mới đăng kí

    ba mẹ mik ko có thế này đâu ^^
  14. Jack Bean

    Jack Bean Phụ trách offline miền Bắc

    Câu nói muôn thuở của bạn mình nghe nhàm lắm rồi. Mình thấy không phải là bất đắc dĩ, ít nhất với hoàn cảnh của mình.
    Người ta bảo khi mình làm bố, làm mẹ sẽ hiểu lòng cha mẹ, nhưng thực sự khi mình làm bố, mình càng thêm phiền lòng, oán trách bố mẹ mình, rằng cũng là con cái, yêu thương con cái mà sao nỡ đối xử với con cái như vậy, từ khi mình còn nhỏ đến lúc lớn. Mình mới nhận ra là những hành động của bố mẹ với mình không xuất phát từ lòng thương mà là sự ghét bỏ (nhà mình có 2 anh em, mình bị phân biệt đối xử).
    Có thể với cái nhìn phiến diện, một số bạn trẻ trung và sức trâu sẽ quy cho mình là láo toét, bất hiếu, nhưng thực sựu thì các bạn sống trong một mái ấm, các bạn không thể rõ sau những cánh cửa khép kín của gia đình khác thì nó có chuyện gì xảy ra. Vì thế, các bạn đừng vội phán xét và quy chụp.
    Có thể vài hôm nữa rảnh, mình sẽ kể một câu chuyện của chính bản thân mình để các bạn nghe. Hàng ngàn gia đình, đừng dùng những lời:"Vì cha mẹ yêu con, muốn tốt cho con" để biện hộ cho tư tưởng giới hạn của một số người làm cha mẹ. Có những gia đình không hề hạnh phúc, nhưng họ che giấu quá tốt bên ngoài mà thôi.
  15. Monkey.D.Anh

    Monkey.D.Anh Mới đăng kí

    năm lớp 8 dính con 1 toán học kì :)) về bị chửi bị đánh ầm ầm.. chưa kể việc bị so sánh với bạn cùng tên, cùng trường mà học giỏi toán, lại còn đc giải nhất HSG toán huyện :)).. Biết là bố mẹ luôn kì vọng mình, nhưng đâu tới mức phải như thế..
    Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn, tủi thân dã man :(.. May hồi đó chưa làm cái trò gì dại dột :))
    Jack Bean thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn