Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Lựa chọn IT , tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Leo_Gió, 19/3/13.

Lượt xem: 30,544

  1. AotoImi

    AotoImi Mới đăng kí

    Mình cũng giống bác này :)
  2. Silent

    Silent Thành viên cấp 0

    muốn đỡ khổ và làm ngành khác cũng ko lo, thì cố mà học cho kĩ mấy môn phân tích hệ thống giỏi vào, tìm hiểu chút giải thuật, học code thì đọc sách eng (cố đọc cả code và chữ trong đó luôn), nếu có việt thì đọc song hành, khi nào hiểu mà ko cần phải tốn thời gian suy luận cuốn sách đó là đc.

    Cơ mà tốt nhất là đừng lười và làm việc tùy hứng như mình ko thì khó có việc lắm :v Kể cả có là designer thì cũng vậy thôi, việc ng ta giao đéo có theo cảm hứng của chúng ta đc! Có rèn luyện tính cách học hỏi, thảo luận, nhìn nhận vấn đề trc khi nói, tập cách xin lỗi... thì hi vọng các bạn sẽ khá!


    p/s: đm lười như mình, hứng lên thì làm như tớ thì đéo làm việc đc đâu :))
  3. Alex Hoàng

    Alex Hoàng Mới đăng kí

    Hi cái gì cũng có cái khổ của nó mà ,tôi là sinh viên Cao đẳng ra trường rùi đi làm 2-3 tháng ,giờ học liên thông kiếm việc gì làm partime thì người ta nói làm cái này cái nọ hướng những định hướng khác nhau mà ,học ở trường là 1 chuyện ra đi làm thì phải chuyên 1 cái j đó thôi ,có khi người ta đòi hỏi cái mình không biết thì mình phải bỏ thời gian tìm hiểu và học hỏi khó khăn thiệt ,nhưng cái gì cũng có cái khó cái khổ ta phải biết cố gắng, Cảm ơn bài viết rất hay.
  4. chucphuc

    chucphuc Mới đăng kí

    bài viết cách đây 4 năm rồi
    cntt biến chuyển từng ngày 1
    cái vụ senkaku Nhật chuyển từ chiến lược Trung Quốc +1 (Việt Nam là phụ) sang Việt Nam+1, để tránh khủng hoảng nhân lực và nạn ăn cắp công nghệ của Tung Cẩu, nên đang đổ dồn sang VN.
    Nói nhiều quá, tóm lại làm nghề này dễ bị trĩ.
  5. Hans Le

    Hans Le Thành viên cấp 1

    VN quá coi trọng bằng cấp ( nhất là cha mẹ ) mà bỏ qua thứ thực sự quan trọng là kinh nghiệm. Ba mẹ mình cũng k cho mình đi làm ( mình phải trốn đi làm thêm vì muốn hiểu rõ cuộc sống này hơn ). Nhưng rồi mình cũng không chăm chỉ lên trường nên vẫn còn nợ 1 môn đến giờ vẫn chưa trả, nhưng đã đi làm được 1 năm rồi. Qua 1 năm làm việc mình thấy thực sự bằng cấp k quan trọng bằng kinh nghiệm. Vì họ luôn quan tâm tới việc mình đã làm được những j, biết những j chứ ko phải bằng mình loại j ( mình làm j có bằng mà loại j ). Tất cả những nơi mình nộp đơn phỏng vấn đều k đi kèm bằng cấp j mà chỉ 1 bản CV mình chém gió là chính trong đó. Kết quả họ vẫn nhận mình vào làm và xem mình có làm được không. Mình cũng đã nhảy 2 công ty và giờ làm freelancer với thu nhập cũng k tệ. 1 người bạn khác cũng giống mình đã đi làm từ năm 2 họ cũng hỏi y như vậy. Lần gần đây nhất bạn ấy nhảy việc, công ty hiện tại của bạn ấy ( IDM.vn ) phỏng vấn bạn ấy đúng 1 câu thế này : "Em làm được bao nhiêu trang web rồi ! " , bạn mình thật thà trả lời : "Dạ khoảng mấy chục trang web rồi ạ " ( rồi đưa ra list mấy chục trang web ) - " Vây thôi em vào làm từ mai luôn đi em " :D . Qua 2 ví dụ điển hình là mình và bạn mình thì các bạn thấy bằng cấp chẳng là j cả. Vì không có nó mình và bạn mình vẫn làm việc được. Mình viết ra mong muốn các bạn nếu chưa bao giờ đi làm thì nên đi làm bây giờ vì mình nói thiệt. bạn học ở trường được 1 thì bạn đi làm các bạn học được 10. Mình không nói các bạn bỏ học đi làm, các bạn vẫn có thể cân bằng mọi chuyện để đạt được điều tốt nhất cho các bạn. Lúc đầu đừng quá chú trọng đến tiền bạc vì cái bạn cần khi đi làm lúc này là kinh nghiệm. Đừng sợ bất cứ thứ j phía trước mắt bạn, vì khi sinh ra bạn không có j cả, nên dù có làm k được việc, bị mắng, trừ lương hay cả đuổi việc, thì bạn vẫn chưa bao giờ mất đi điều j cả, mà chỉ có thêm kinh nghiệm cho bản thân mình mà thôi. Mình vẫn thích câu nói trong phim 3 idiots : "Đừng theo đuổi thành công, hãy theo đuổi việc hoàn thiện bản thân mình, thành công sẽ tự tìm đến với bạn".

    Chúc các bạn luôn gặp may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.
    iTD, MissMabuKanzz.Elf thích bài viết này.
  6. Hans Le

    Hans Le Thành viên cấp 1

    Bạn này nói cực kỳ chính xác , chuẩn ko cần chỉnh . :D
    tronloc3 thích bài viết này
  7. Pangting

    Pangting Thành viên cấp 1

    Hic còn nhiều môn ko nói chứ còn mỗi một môn sao ko trả nốt đi bạn, đàng nào cũng đóng tiền học cả chương trình rồi :-s bằng cấp ko nên đc coi trọng hơn kinh nghiệm nhưng đầu tư thì phải thu hồi vốn về chứ :D
  8. Văn Chinh

    Văn Chinh Thành viên cấp 1

    mình ms đầu yêu thích vẽ lém.... thích học thiết kế...... nhưng sau khi dính vào game... mình chả muốn vẽ nữa suốt ngày chơi..... :( chơi nhìu chán r lại lướt web.... cuối cùng mình lại muốn học CNTT............. mình chọn ngay học Web......... :)

    mình muốn giao lưu học hỏi vs các bạn thêm về thiết kế web..... ai rảnh có hứng add FB trò chuyện nha https://www.facebook.com/Saolaihoi
  9. Minh Mặt Mộc

    Minh Mặt Mộc Mới đăng kí

    học IT trên trường ra chỉ để mở quán nét thôi :-"muốn đi làm phải học thêm ở ngoài nữa, hoặc là làm mà chấp nhận giá bèo như kiểu học việc á
  10. Hans Le

    Hans Le Thành viên cấp 1

    Khi người đầu tư không còn nữa, thì chưa bao giờ cái bằng lại vô nghĩa như vậy. Nó chẳng giúp cho người mà mình yêu thương nhất trở lại. Trên đời này có cái quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Chỉ là ta chưa thấy mà thôi...hoặc thấy quá muộn.
  11. KeyRoyal007

    KeyRoyal007 Thành viên cấp 2

    Mình mới năm I Là con gái , well , ham hố học cả phần mềm trên lớp ,lập trình tr Web ở Club , họ c bổng Bảo mật ở Apteck và tự học Design :"( nghĩ tương lai cũng chẳng có mấy . nhưng chỉ vì đam mê mà ôm đồm vs máy tính .
    Hans Le thích bài viết này
  12. travasa_1991

    travasa_1991 Thành viên cấp 1

    hì, khi sự nghiệp ko đi cùng đam mê, chúc bạn nhanh tìm đc chỗ học và học cái j liên quan đến đam mê tẹo nhé, chứ giờ mình cũng chỉ ngồi vọc ps , proshow với mấy cái linh tinh thui
  13. Kenny Vũ

    Kenny Vũ Thành viên cấp 2

    Vài điều nữa muốn chia sẻ với anh em:

    Thiệt ra trong xã hội hiện đại, mặc kệ bạn có là tiến sĩ hay tôi chỉ là nhân viên quèn, bạn có bằng đại học hay tôi chỉ là 1 thằng chỉ biết tự tìm tòi mày mò nghiên cứu những thứ tôi đam mê, mặc kệ bạn và tôi là ai hay đang làm gì: thằng nào làm ra nhiều tiền hơn thằng đó là BOSS. Thế thôi :))

    - Có những thứ mà học suốt đời ở trường cũng không bao giờ có cơ hội áp dụng vào thực tế cuộc sống.

    - Có những thứ mà chỉ có va chạm, vấp ngã, thất bại, trả giá ở cuộc đời rồi mới học được, rút kinh nghiệm được.

    *Xét trong cùng 1 khoảng thời gian nhất định:
    - Thằng đi học nhiều hơn là đi làm khác với thằng đi làm nhiều hơn chứ không học ở chỗ kiến thức nền tảng của nó vững chắc hơn, nắm rõ quy trình blah blah hơn. (Nhưng nhỡ học xong lại đi làm trái nghề chẳng hạn thì xem như học... cho vui :))).
    - Thằng đi làm nhiều hơn thì dù ít dì nhiều vẫn có tiền nhiều hơn, bị chửi vì làm việc cóc có tổ chức, bị dìm hàng, bị sai vặt .v.v...
    .
    .
    .
    *Sau khoảng thời gian đó:
    - Nếu thằng đi học nhiều hơn được làm đúng công việc nó thích: cơ hội thăng tiến cao hơn, tiền nó kiếm ra nhiều hơn và có khi chỉ trong thời gian ngắn nó kiếm được nhiều hơn số tiền mà suốt thời gian qua thằng kia làm được. Còn nếu làm trái nghề thì coi như... hê hê ..
    - Nếu thằng đi làm trong quá trình đi làm biết học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để bù vào lỗ hổng, để phục vụ tốt hơn cho công việc, để luôn bảo đảm hoàn thành xuất sắc công việc: nó vẫn có khả năng thăng tiến, được cử đi học, được có thêm thu nhập. Nhỡ như bị đuổi việc thì nó vẫn có khả năng apply vào chỗ khác vì đơn giản là nó có kinh nghiệm trong cái nó đang làm và tất nhiên là nó biết chắc nó làm được. Còn nếu nó không biết cầu tiến học hỏi, thì suốt đời có thể nó cứ vẫn chỉ là nhân viên quèn đấy, mức lương đấy, ở cty đấy và cuộc sống của nó vẫn cứ như thế đấy :))

    *Tóm lại:
    - Cá nhân mình nghĩ: dù có bằng hay không có bằng, thì hiện nay cái người ta cần khi bạn đi xin việc là: bạn có làm được hay không? Có: thỏa thuận tiếp. Không: phắn.
    - Cuộc sống là không ngừng học hỏi, vì vậy đừng bao giờ so sánh giữa 1 người có bằng và người không có bằng (chưa chắc thằng nào giỏi hơn) mà hãy tự biết mình: điểm mạnh ở đâu, điểm yếu ở đâu để phát huy thế mạnh và khắc chế điểm yếu. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng <- kế không bao giờ cũ :))

    Và, đừng bao giờ từ bỏ ước ước mơ lẫn đam mê của bạn. Tặng thêm 1 câu:

    "Keep Walking" - Johnnie Walker

    Ps: Ai có nhu cầu tư vấn thêm về... hôn nhân gia đình, tình yêu và giới tính thì liên hệ mình, mình sẽ... giới thiệu qua người khác =))

    Chúc anh em thành công.
    Thân.
    Phùng Thiên, MissMabu, ZuoV1 người khác thích bài viết này.
  14. vanquocktcn

    vanquocktcn Thành viên cấp 1

    Giống hệt mình, cái cảnh cơm áo gạo tiền đang kéo mình thụt lùi lại. đam mê nhạt dần
  15. Winter16

    Winter16 Thành viên cấp 3

    Cũng thuộc dạng đó :)
    Đôi lúc vẫn cần sài tới! Mình còn bắt học Ai và Corel mới nhọ nè :|
  16. mrthe.design

    mrthe.design Mới đăng kí

    Bây giờ thấy sinh viên học IT kính cơ số đi ốp nhìn tri thức đừng hỏi...nhưng thời gian cho việc họ hành tìm tòi đâu không thấy toàn thấy cày game, ngồi chém gió facebook, xem phim....blazzblazz thâu đêm suốt sáng ! Nhiều bạn đi học thì chỉ chăm chăm chú ý đến đểm số, ra trường thì bằng đẹp thôi rồi..cuối cùng ra thì những thứ người ta cần mình lại không có -( Mới ra trường ah ? học đục cartridge máy in đi, cài win này... :-bd ) ! Nghề này thì cũng vất r, cùng nhau cố gắng vậy ! Đừng làm thế hẹ sau nản lòng =)) ! - IT nè ! nhịn đói mấy tháng lương r =)) !
  17. chuot406

    chuot406 Thành viên cấp 2

    Túm cái váy lại sau khi đọc bài viết trên rất là dài dòng vs "tâm huyết" thì mình tóm tắt lại thế này:
    -Có 1 anh chàng học IT, học tốt, điểm cao, mơ mộng về 1 cv ok sau khi ra trường,
    Đến khi ra trường , thất nghiệp, quay lại tự vấn vì sao mình thất nghiệp trong khi mình giỏi, học những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất (đại loại thế) =)) =))
    -> đáng lẽ ra nên chú trọng học ngoại ngữ giao tiếp, hơn là ôm cái mớ kiến thức chuyên môn cày project hết ngày này qua ngày khác? --->>>

    ---->>>> học chuyên môn rất nhiều, ko có thời gian cân bằng học ngoại ngữ. chứng tỏ về chuyên môn rất là đỉnh.
    -> đáng lẽ nên học những thứ bình dân nhưng dễ tìm việc như PHP,MYSQL,Joomla,Flash,Photoshop, hơn là những cái của cao cấp như .NET, J2EE (muốn làm thì phải có kn nhiều năm, mà mới ra trường thì….)
    ---->>>> mẹ, nói thật nhức đít, ở trên là kêu cày pj ngày đêm, ở dưới lại kêu muốn làm phải có vài năm kinh nghiệm, vậy mấy cái đống pj ở trên vất cho chó nhai à. đó k phải là kinh nghiệm thì là gì?
    Bây giờ công việc hàng ngày của tôi là: học tiếng Anh, học photoshop, học flash, và chờ có chỗ nào nó mướn làm web mà không đòi hỏi đồ họa thẩm mỹ cao thì nhào vô xơi. _o. Thế đấy, học hành cho cố vào, rồi bây giờ thất nghiệp.
    --->>>> Chẳng thấy ng viết học hành cho cố cái gì ,giỏi cái gì nữa. thật sự là chỉ biết anh ta giỏi "những công nghệ mới" mà do "công nghệ mới" quá nên k có chổ nào phát triển, =)).. đọc tới đây làm mình cười đau bụng.
    Học IT thì sao chứ :v :v :v :v, Bài viết quá phiến diện dưới cái nhìn của 1 người thất bại... thất bại ko làm đc gì nên tự vỗ ngực, ngẩng mặt lên trời mà la " trời hại người tài" :3 :3:3 :3:3 :3.
    Bất kỳ ai cũng phải tụ hiểu là kiến thức trong nhà trường ko bao giờ đủ để áp dụng cho công việc, vậy tại sao trong lúc học, ko chiu ngiên cứu, học hỏi những cái khác để hỗ trợ cho ngành chính của mình sau này. để đến khi ra trường lại than vãn.
    Túm lại ng viết bài này nhìn đời bằng 1 màu hồng, đến khi gặp thực tế đó là màu xám thì lại cho là con đường đi của mình sai, do mình chọn sai ngành , sai nghề, mà éo bao giờ tự nhận mình là ng thất bại. hài... :v :v :v



    mrthe.design thích bài viết này
  18. Hans Le

    Hans Le Thành viên cấp 1

    Người thất bại là người k dám thử xem mình có thành công hay không. Bạn ấy chỉ là đang nằm trong mớ bồng bông chưa tìm được lối ra thôi. Nếu bạn đang nằm trong hoàn cảnh bạn ấy thì bạn cũng sẽ hiểu mà, nếu bạn ấy giỏi hay thông đạt rồi thì bạn ấy viết bài như vậy để làm j cho bạn vào đây nói bạn ấy như vậy. Bạn ấy cũng chẳng làm j tổn hại bạn cả, không xúc phạm bạn, không đánh đập bạn, chỉ mong người nào đó giúp bạn ấy 1 hướng đi. Mình thì không thấy bạn giúp bạn ấy được điều j ngoài việc tìm những câu nói trong bài viết để bắt bẻ cả.
    MissMabu thích bài viết này
  19. chuot406

    chuot406 Thành viên cấp 2

    trước hết là mình cũng nói rõ luôn là mình cũng học IT, nhưng ra trường nhưng sau mọi ng trong lớp 2 năm(dốt). mình cũng từng khủng hoảng, cũng từng suy nghĩ là làm đc cái j ko. cũng thất nghiệp, cũng làm trái nghề(đồ họa,in ấn, quảng cáo, triển khai... thậm chí là giao hàng . bạn tưởng tưởng 1 ng học đh 4nam, sau khi tốt nghiệp thì xách xe chạy đi giao hàng long nhong ngoài đg thì thảm cỡ nào nữa, trong khi đó còn phải lo bao nhiu thứ để tồn tại ở sg ) trong khi người này lại có nhà ở thành phố, vẫn còn ba má lo lắng, dù sao vẫn ko đói. Đói theo nghĩa đen nhá. anh ta vẫn có thời gian học hành đc để thêm những thứ khác. so vs những ng khác anh ấy vẫn còn tốt hơn rất nhiều. vậy mà viết ra 1 bài viết than vãn , về những khó khăn trong cuộc sống của mình =).
    quan điểm của mình là 1 thằng con trai thì cho dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, cho dù bạn đẹp hay xấu, tốt tính hay sở khanh, hiền lành hay bụi đời mà mang chuyện thất chí, xui xẻo hoặc ko như ý muốn của mình ra mà than thở, làm ng khác mui lòng mà đồng cảm, chia sẽ với ng thân, vs bạn bè thì mình đều chẳng để mấy người đó vào mắt. đọc bài này cảm giác của mình giống như là tác giả muốn đưa ra những lí do mà mình thất bại để biện minh cho những thức mà anh ấy ko đạt đc.
    vậy thôi,đọc xong, cảm giác thấy ghét tính cách này nên mới bắt bẻ, bày tỏ quan điểm. :D :D :D :D
  20. Hans Le

    Hans Le Thành viên cấp 1

    Uhm, mình hiểu, mình thấy bạn nói đúng, k nên than vãn. Chỉ là cách nói của bạn không giúp được cho họ lắm, cũng không giúp được cho ai khác mà họ sẽ chỉ nghỉ bạn để cao bản thân bạn, họ sẽ nghĩ "Cậu đã làm được j hơn ai mà nói". Mình thấy quan trong chia sẽ quan điểm là để giúp mọi người, còn nói ra bức xúc chỉ để thoải mái bản thân thì cũng tốt cho bản thân mình nhưng chưa tốt cho mọi người. Giống như tức ai chửi người đó nhưng kết quả cũng ko tốt hơn, đôi khi còn tệ đi, chỉ mình cảm thấy hả giận lúc đó nhưng chưa biết hậu quả của nó có làm mình vui hơn ko. Mình chỉ nghĩ, phàm là cái gì tốt cho bản thân mình mà k tốt cho mọi người thì k nên làm, phàm cái j tốt cho mọi người mà không tốt cho bản thân minh thì cũng k nên làm, phàm cái j vừa tốt cho mọi người vừa tốt cho bản thân mình thì mình nên làm. Bạn nói đúng, mình không đồng ý với suy nghĩ của bạn ấy giống bạn. Nhưng nếu nói theo cách của bạn mình chỉ sợ bạn sẽ không những không được ủng hộ mà còn khiến thêm 1 người k tự tin vào bản thân mình và còn chưa biết chuyện j có thể xảy ra. Mình chỉ mong muốn mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau, ai ai cũng tốt với nhau, cùng nhau học tập lẫn nhau để cùng phát triển, bỏ qua những hạn chế và sai lầm của nhau.

Ủng hộ diễn đàn