Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Maxk Nguyễn: Người tốt, kẻ xấu hay tên vô lại?

Chủ đề thuộc danh mục 'Tạp chí design' được đăng bởi dennisph91, 29/8/17.

Lượt xem: 49,612

  1. dennisph91 Thành viên cấp 2

    Trước vụ việc Maxk Nguyễn bị tố đạo ý tưởng gây tranh cãi những ngày qua, nhà báo Nguyễn Phong Việt đã công khai bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

    Cách đây 3 tuần, tôi đi giao dịch tại một ngân hàng nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, gần ngã tư Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM.

    Lúc giao dịch xong, tôi ra dắt xe máy và chuẩn bị đi thì thoáng qua một dáng quen, rất quen bên cạnh. Tôi ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhận ra là ai. Ông đi chiếc xe máy cũ, chân mang dép lê, quần lửng và áo thun hơi nhàu.

    Nhìn bộ dạng ấy, nếu ai không biết về ông, chắc sẽ nghĩ về một con người lôi thôi, bình thường và không có gì đáng bận tâm. Nhưng con người đó, con người trong cái bộ dạng mà nói theo suy nghĩ của nhiều người trẻ bây giờ là "rất tầm thường" ấy từng là cái tên rất lớn tác động đến nhạc Việt, kể từ Làn Sóng Xanh khởi xướng sự sôi động vào năm 1997.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loạt tác phẩm của Maxk Nguyễn bị tố đạo ý tưởng. Ảnh chụp màn hình.

    Người nhạc sĩ đáng trân trọng

    Ngày ông gặp "cái hạn đời người" với ca khúc Tình thôi xót xa, từ người khá hoạt náo, chịu gặp gỡ bạn bè, ông như đổi tính hẳn, sống ẩn dật và hạn chế giao du.

    Ông cuối cùng thừa nhận trong vô thức mình đã chịu ảnh hưởng giai điệu từ bản hòa tấu của một nhạc sĩ người Nhật.

    Tôi may mắn có cơ hội gặp ông vài lần trong những cuộc gặp báo chí, dù chưa có dịp phỏng vấn trực tiếp. Nhưng cảm giác chung vẫn là ông lành tính, chân thành, rất giỏi nhưng chưa bao giờ nhìn thấu ra được một chút kiêu ngạo.

    Mãi nhiều năm về sau, thỉnh thoảng vẫn ngồi cà phê với vài người anh trong nghề nhạc, họ vẫn nhắc về ông bằng sự kính trọng, ngay cả khi ông từng gây ra một trong những scandal lớn nhất showbiz Việt sau những năm thị trường mở cửa.

    Scandal ngày đó không chỉ có một mình ông bị nhắc tên, còn có loạt nhạc sĩ đương thời khác.

    Còn nhớ khi đó, tôi đã phải ra một tiệm đĩa trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) để mua trọn bộ 10 CD nhạc. Trong từng CD, cứ mỗi track nhạc gốc của nhạc sĩ nước ngoài thì kế đó là một track của nhạc sĩ trong nước sáng tác để người nghe tiện so sánh.

    Giai đoạn ấy, giới làm băng đĩa lậu thật sự cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể từ việc in bộ 10 CD nhạc này.

    Mọi thứ sau đó cũng dần trôi vào quên lãng, có những người vẫn tiếp tục làm nghề như chưa từng có gì xảy ra. Có người thì giống như ông, đã không còn là mình của một ngày trước đó.

    Có thể rất nhiều bạn nhạc sĩ trẻ bây giờ chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với ông. Nhưng nếu có, điều mà hầu hết nhạc sĩ trẻ khi gặp ông đúng là nên kính cẩn thốt ra hai tiếng "sư phụ", theo đúng nghĩa của từ này khi nói về đẳng cấp làm nghề.

    Còn những người nhỏ tuổi hơn ông một chút trong nghề, nếu gọi ông là "đại ca" chắc cũng không có gì quá đáng.

    Cuộc đời ông, vì tỳ vết của một ca khúc trong hàng trăm ca khúc hay mà ông sáng tác, đã thay đổi gần như toàn bộ phần đời còn lại từ thời điểm ấy.

    Trong buổi sáng ấy, trong một thoáng tôi đã tính lại chào ông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi chỉ nhìn theo ông bước hẳn vào trong cánh cửa ngân hàng và sau đó tôi rời đi.

    Gần 15 năm làm báo mảng giải trí, để hôm nay nói về việc nhìn lại sự kiện mang tính lịch sử (dù là scandal) của nhạc Việt của một con người, tôi vẫn tin ông là người tốt!

    Không thể khác hơn dù cho có ai đó thuyết phục mình đến thế nào về cái sai mà ông từng gây ra trong rất nhiều năm trước đó.

    Chọn cách im lặng

    Cũng cách đây không lâu, người bạn của tôi vướng vào một vụ scandal khá lớn. Tôi vẫn giữ thói quen đọc kỹ các nguồn tin, tự phân tích, đặt ra giả thuyết và dựa trên những dữ liệu đang thu thập được.

    Tôi biết bạn mình sai! Dù có biện minh đến thế nào thì cái sai vẫn rành rành ra đấy.

    Và tôi chọn cách im lặng, không like, không comment, cũng không nói ra nói vào về một vấn đề mà tôi biết rõ 100% bạn mình sai. Vì nếu có nói, tựu trung cũng sẽ chỉ nghe được những lời chửi mắng của người khác về bạn mình.

    Thậm chí, trước ngày sự việc xảy ra, tôi đã đồng ý tham gia một dự án thiện nguyện mang tính cộng đồng với thông điệp rất nhân văn. Tuy nhiên, khi câu chuyện của bạn tôi xảy ra một cách đột ngột, tôi trong một suy nghĩ thấu đáo, quyết định phải nhắn tin cho người phụ trách dự án xin từ chối tham gia.

    Tôi cũng xin lỗi và nói về đại ý về tình huống tôi đang gặp phải. May mắn là người làm dự án hiểu chuyện.

    Bạn bè của tôi hầu hết là dân làm báo, quảng cáo và nghệ sĩ. Nhiều người trong số đó có những tiếng nói rất mạnh mẽ về những bất công của xã hội.

    Nhiều người trong số đó sống rất ngay thẳng và chính trực như chính cách họ đang lên tiếng về những cái chưa tốt đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người trong số đó ít tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ tôi - vì những điều họ đã và đang làm.

    Tôi, qua câu chuyện của bạn tôi, đôi khi cũng không còn cách nào khác phải thừa nhận đôi lúc mình là kẻ xấu. Một kẻ xấu thật sự, khi một chuyện bất công đáng lên tiếng - nhưng vì liên quan đến bạn - nên tôi chọn cách im lặng.

    Và với bản tính của mình, thật ra tôi đã im lặng trong rất rất nhiều chuyện mà lẽ ra tôi có thể chia sẻ những suy nghĩ của tôi đang có về vấn đề đó…

    Maxk Nguyễn đúng hay sai?

    Những ngày qua, câu chuyện về Maxk Nguyễn được mọi người quan tâm rất nhiều chỉ bởi đơn giản thứ nhất là bạn ấy nổi tiếng. Thứ hai là công việc bạn ấy liên quan đến sáng tạo.

    Khi câu chuyện bắt đầu bùng nổ bởi những bằng chứng trưng ra bởi một số người trong nghề, tâm lý của Maxk cũng giống như tâm lý bình thường của rất nhiều người mắc lỗi khác - việc đầu tiên là chối tội.

    Khi đốm lửa đầu tiên của sự việc bùng lên, Maxk quyết định liên lạc với tác giả của tác phẩm đang bị tố để đi tìm cái khiên bảo vệ trước cho mình.

    Sau khi đã có lợi thế ấy, Maxk lên tiếng một cách rất dõng dạc trên Facebook cá nhân và rồi thoải mái trả lời phỏng vấn báo chí với thái độ đầy tự tin.

    Nhưng sự việc chưa dừng lại. Khi liên tiếp có các bằng chứng tố đạo nhái, không chỉ đơn giản là trùng ý tưởng hay tìm cảm hứng trên cái có sẵn được tung ra, Maxk quyết định thứ nhất là xóa đi những chứng cứ đã có (nhưng với Internet bây giờ, chuyện ấy là không thể).

    Thứ 2 là chọn cách im lặng để tìm ra phương án thích hợp với diễn tiến của sự việc.

    Và trong khi đợi có phương án ấy, nhiều người bạn của Maxk nhanh nhảu lên tiếng bảo vệ cho Maxk. Dù biết hay không biết việc những người bạn kia bảo vệ mình, với Maxk lúc này sự tự tin vừa mất kia (khi có các bằng chứng mới) lại vô tình có lại nhờ vào bạn bè…

    Đỉnh điểm nhất là vào ngày 26/8, khi loạt bằng chứng được nhiều người trong nghề post lên, Maxk một lần nữa bị "dồn đến đường cùng", không được phép im lặng nữa.

    Ngay cả khi báo chí gọi điện phỏng vấn Maxk trong suốt ngày hôm qua, thay vì chọn cách trả lời rất mau mắn như khi sự việc mới bắt đầu, Maxk từ chối trả lời và "chốt hạ" sự việc bằng cách tối 26/8 sẽ giải thích trắng đen sự việc trên Facebook cá nhân.

    Nhìn lại một cách rõ ràng về hành trình sự việc của Maxk có thể thấy trải qua các giai đoạn:

    1. Bằng chứng tố đạo nhái bị đưa ra, Maxk liên lạc với chủ sở hữu tác phẩm đề tìm đồng minh.

    2. Có đồng minh rồi, sau đó Maxk phản biện với những kẻ chỉ trích mình bằng sự tự tin rất lớn cả trên báo chí lẫn Facebook cá nhân.

    3. Bằng chứng lại tiếp tục tung ra, Maxk quyết định xoá chứng cứ và im lặng.

    4. Khi sự việc lên đến đỉnh điểm, Maxk từ chối không trả lời báo chí và quyết định trần tình sự việc trên Facebook cá nhân để kết thúc vấn đề.

    Cả 4 giai đoạn tâm lý ấy với một người 26 tuổi, có sự hỗ trợ tư vấn về truyền thông của một vài người bạn thân, không thể dùng cụm từ "hiếu thắng, xốc nổi, bồng bột… trong phát ngôn hay nhận lỗi" để biện minh cho sự việc nữa. Chính xác là Maxk bướng bỉnh.

    Tại vì sao phải dùng từ "bướng bỉnh" vì tính từ thời điểm Maxk đăng bài trần tình sự việc lên Facebook cá nhân, gần một giờ sau đó, theo quan sát của tôi, post trước đó của Maxk nói dõng dạc (nguyên văn) " Saigonemoji không bao giờ đạo nhái" vẫn chễm chệ trên timeline, như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

    Thậm chí, cuối "tâm thư" Maxk vẫn rất thoải mái: "Mong gặp lại tất cả ở dự án tiếp theo của Maxk và những người anh em".

    Dĩ nhiên, đến sáng sớm nay, Maxk đã xoá status " Saigonemoji không bao giờ đạo nhái" trước đó đi vì nhận ra mình lại không nhất quán trong cùng một vấn đề.

    [​IMG]
    Tối 26/8, Maxk Nguyễn công khai xin lỗi và xin phép xóa ảnh "đạo ý tưởng". Ảnh chụp màn hình.

    Một trong những lý lẽ rất lớn Maxk đưa ra trong "tâm thư" là Saigonemoji là dự án cá nhân với mục đích chia sẻ, lan toả, học hỏi kinh nghiệm, truyền cảm hứng và hoàn toàn không mang yếu tố thương mại.

    Đọc đến đây có thể hiểu là dự án này nếu có sai sót - với Maxk - cũng là điều bình thường, vì nó không phục vụ cho mục đích kiếm tiền.

    Nhưng Maxk quên đi một điều rằng, với người làm sáng tạo, mỗi dự án dù lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều là định danh cho người đó. Và thành công của các dự án này, chính là yếu tố quyết định chỗ đứng của bạn trong ngành.

    Sự việc còn nguy hiểm ở một cấp độ cao hơn, và đây là cấp độ mà tôi cho rằng đáng lưu tâm nhất, là rất nhiều bạn trẻ trong nghề ủng hộ Maxk một cách "hết lòng hết dạ" với cách mà Maxk đang " sáng tạo" như hiện nay.

    Tôi trích ra đây một bình luận dưới "tâm thư" của Maxk: "Những ai từng tiếp xúc với Maxk sẽ hiểu và tin vào nhân phẩm, tài năng của em. Vững vàng Maxk nhé, đừng để sư ganh ghét và cay độc của người khác làm ảnh hưởng đến em. Luôn ủng hộ em!".

    Chúng ta từng nói đến hiện tượng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang là fan cuồng K-pop. Họ có thể làm bất cứ điều gì cho thần tượng của họ.

    Vậy thì một lần nữa, thử nhìn vào sự việc của Maxk, hẳn có thể thấy fan cuồng K-pop không chắc đọ lại với độ cuồng của những bạn đang "sát cánh" cùng Maxk chống lại "những kẻ xấu" đang tìm mọi cách "hãm hại Maxk của họ".

    Maxk là người trẻ có tài trong lãnh vực sáng tạo, đó là điều không thể phủ nhận.

    Song sẽ còn bao nhiêu người nữa tin rằng những dự án sắp tới của Maxk hoàn toàn là công sức sáng tạo của Maxk mà không được "truyền cảm hứng" từ bất cứ ai?

    Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất về đề tài cao bồi miền viễn Tây của nước Mỹ là bộ phim Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại.

    Đây cũng được xem là bộ phim cần phải nhắc đến khi nói về sự nghiệp lừng danh của đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên tài năng Clint Eastwood.

    Người tốt đương nhiên ai cũng thích. Kẻ xấu hẳn là nhiều người ghét, nhưng vì là kẻ xấu nên nếu làm có gì xấu xa cũng không quá bất ngờ.

    Nhưng tên vô lại thì khác, hoàn toàn không thể biết rõ là xấu hay tốt. Vì cơ bản họ là mảng màu xám giữa hai màu trắng đen. Và ở đời, kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ xấu, mà chính là tên vô lại.

    Tiếc là, sau sự việc này, Maxk không còn là người tốt, cũng chẳng phải là kẻ xấu...

    *Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

    Nguồn; Zing News

    ...
    hoandsg thích bài viết này
  2. tranvan.muon

    tranvan.muon Thành viên tích cực

    Theo quy định thì cái bịt truyền máu, là có quy ước bắt buộc, dù bệnh viện nào sản xuất, dù nước nào sản xuất, tất cả cũng phải theo quy ước, 1 bịt nhựa, 200cc, có 1 cái vòi truyền máu, 1 cái thông hơi, chứ nếu hok cho sài bịt với hình dáng giồng nhau như vậy, hok lẻ phải lấy cái bao cao su thổi lên, cắm vòi vào làm công cụ truyền máu, là hok đụng hàng à, báo chí lá cải ép người quá đang. ha ha ! :))

    [​IMG]

    Cũng như mainboard vi tính, và các linh kiện vi tính, dù hảng nào sản xuất, cũng phải theo quy tắc phải nháy theo 1 mẫu giống nhau, do người sáng tạo lập ra đầu tiên, ASUS, DEL, Lingmax Kingstone, HHD SSD, USB 2.0 ... tất cả phải nháy mẫu giống nhau và sài chung dc, hok dc tự chế mainborad cắm ổ riêng, đó là quy định quiốc tế bắt người sau, phải nháy theo mẫu công nghệ sáng tạo mới nhất. ha ha ! :))
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/8/17
  3. Gurl

    Gurl Thành viên cấp 3

    Bố này cứ đi khóc mướn chung 1 bài khắp nơi ấy nhỉ
    drax, tranvan.muonQuân Pôlyme thích bài viết này.
  4. Quân Pôlyme

    Quân Pôlyme Thành viên cấp 2

    Gurl e theo dõi những bài này từ sáng, cũng chẳng để tâm đâu mà đọc đc mấy cmt ông này viết ngứa mắt dã mannnn
  5. tranvan.muon

    tranvan.muon Thành viên tích cực

    @Quân Pôlyme : Mỗi người cò cuộc sống xã hội khác nhau, nên đường kiếm sống, là khác nhau, chứ hok phải cãi nhau, mà mình đã nghề nghiệp làm nháy theo mẫu từ lâu rùi, mình nháy dc y chan mẫu kính xe hơi, kính chiếu hậu, chứ hok phải xạo đâu, mình sống ở Saigon bên hông Chợ Lớn, nghề nghiệp là chuyên làm nháy khuông mẫu xe máy, xe hơi, linh kiện kính chiếu hậu các thứ, hok dc tự chế riêng, ráp hok vào là cháy khuông luôn, phải theo mẫu Nhật Bản thiết kế đó mà làm, hok dc sai lệch, và làm đúng, thì kiếm cả chục triệu, chứ hok còn thời buổi thuê designer sáng tạo mẫu đèn xe hơi mới, ráp vào hok sài dc, là lỗ vốn, chuyện thiết kế, dành cho nhà thiết kế xe hơi, xe máy, gia dụng linh tinh bên Nhật làm, kệ họ làm trước, mình nháy kiếm tiền sau, mình cứ nháy mẫu theo thị trường có sẵn, chứ đâu có phần mềm nào thiết kế sản phẩm, và mình hok có cái vụ thuê designer thử thiết kế 1 mẫu kính chiếu hậu hoàn toàn mới, hok đụng hàng, bán ra thị trường hok ai mua, vì ráp vào xe hok sài dc. ở đó mà mơ, dù 1 chai nước suối, cái hộp nhựa, kính chiếu hậu, chụp đèn xe hơi, đồ gia dụng bằng nhựa, tất cả đều phải theo kích thước tiêu chuẩn đã có ngoài thị trường, chỉ có nhắm mắt làm theo mẫu, kiếm tiền, làm sản phẩm ra bán, kiếm sống, dù biết nháy hok phải tự mình thiết kế, nhưng bắc buộc phải làm nháy theo mẫu ! ha ha ! :))

    Chính vì mình là chuyên về nháy mẫu sản phẩm, nên nếu ai đó cần mình designed 1 chai nước suối, thì mình sẽ mua 1 chai nước suối "Lavi" , và đưa mẫu cho khách hàng xem trước, mẫu như vậy dc hok, dc thì sẽ thay đổi các đường trang trí, còn chiều cao và vòng tròn là giống mẫu này, kể cả vặn nắp cũng như vậy, đổi nhựa màu trắng, hay màu xanh, dc thì làm, hok chịu thì bạn tự kiếm mẫu khác. :))
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/8/17
  6. Tri Tâm

    Tri Tâm Mới đăng kí

    tranvan.muon
    Sáng tạo trong kỹ thuật và sáng tạo trong nghệ thuật nó khác nhau đừng đánh lận với nhau như vậy. Sáng tạo kỹ thuật đặt tính kỹ thuật lên hàng đâu và sáng tạo nghệ thuật cũng thế tính nghệ thuật trên hết. Bạn nói răng bình truyền máu ở đâu cũng giống nhau, chúng tôi thừa biết điều đó, thế còn chiếc xe đạp, ly cà phê, điếu thuốc lá v..v... Có khác nhau không thế nhưng vẫn có hàng ngàn điếu thuốc lá nằm trong hàng ngàn các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Giống nhau về đối tượng nhưng đặc trưng biểu hiện nghệ thuật đã khác nhau rồi "Đó mới gọi là sáng tạo nghệ thuật". Bạn hãy thử lấy giấy viết ra vẽ 1 trái tim đi, chẳng có hình nào giống hình nào cả.
    Sự nguy hiểm cũng những người ủng hộ tên vô lại.
    [​IMG]
    Vũ Văn Nhàn, hoandsgryo.uit thích bài viết này.
  7. tranvan.muon

    tranvan.muon Thành viên tích cực

    @Tri Tâm : Mình nhìn thấy tất cả tim trên kia, đều có chung 2 vòm cong, là giống trên mạng rùi, chỉ là thêm màu mè, vào 2 vòng cong này thoai, là nháy 2 vòm cong, hok đạt yêu cầu sáng tác độc quyền, vì topic hok cho đụng hàng ý tưởng tim với 2 vòm cong giống trên mạng dc, chỉ có đưa lòng heo vào các hình trên kia, tượng trưng cho trái tim, mới là sáng tạo của mình, hok đụng hàng, hok có ai đụng hàng lòng heo, 1 sáng tác trái tim hok có 2 vòm cong, rất nổi bật của mình đó ! ha ha ! :))


    Trái tim hok giống trên mạng, hok đụng hàng nè : :))
    [​IMG]
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/8/17
  8. twone

    twone Thành viên cấp 2

    lời cuối bài viết nói lên tất cả...con đường sáng tạo dành cho bạn trẻ này đã khép lại
    ryo.uit thích bài viết này
  9. tranvan.muon

    tranvan.muon Thành viên tích cực

    @tươne : lời đầu mình đã hok phải nghề designer, mình là chạy xe ôm, chỉ cần nhìn thấy mẫu đẹp, là đồ xịn, mẫu xấu là cục tứt đồ bỏ, hok cần biết xuất sứ nháy từ nguồn nào, hok sao cả, miễn nhìn đẹp hợp mắt, là xong phim, bạn nhìn lên avartar bên trái, có thấy hình avartar đẹp, là mình lượm về tự sài, đống dấu bản quyên làm avartar mình sài độc quyền luôn, hok cần biết đó là ca sĩ Đan Trường, hay Lam Trường, kệ nó, làm đẹp trang trí hình nền thấy đẹp là zớp về sài, là bản quyền ý tưởng của mình, chứ đâu phải nói đùa đâu, ha ha !
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/8/17
  10. 1993tantai

    1993tantai Thành viên cấp 2

    thứ ng ta kiếm không phải là nghệ thuật, thứ ng ta kiếm là nổi tiếng, ở VN chỉ cần nổi tiếng là tiền đến ko quan trọng tiếng đó là tiếng xấu hay tiếng thơm, giống như mấy hoa hậu nhưng ko thích làm hoa hậu mà thích làm đỹ, nó nổi tiếng thì sau này nó đc đi khách nhiều tiền hơn thôi. Đó là cách nó chọn để kiếm tiền, giống như ng làm nghệ thuật nhưng ko theo đuổi nghệ thuật chân chính mà thích kiếm tiếng để làm tiền.
    Nhưng mà dù gì đi nữa thì ng ta cũng đã thành công và sau này bảo đảm đc nhiều ng biết và chọn mặt để nhờ thiết kế.
    ryo.uittranvan.muon thích bài viết này.
  11. lyphan

    lyphan Mới đăng kí

    Tiếc là, sau sự việc này, Maxk không còn là người tốt, cũng chẳng phải là kẻ xấu...
    ---> Vậy ý tác giả Maxk là kẻ vô lại rồi !!!
    ryo.uitziznzaz thích bài viết này.
  12. tranvan.muon

    tranvan.muon Thành viên tích cực

    1993tantai : ủa, sao hok về topic làm chữ xéo nghiêng, mà vào đây chém gió vậy ! tẽxt chữ nghiêng làm tới đâu rùi, sao rùi nhĩ ?
  13. ziznzaz

    ziznzaz Mới đăng kí

    Kẻ vô lại =)))
    Thâm thật
    ryo.uit thích bài viết này
  14. coloa2006-2010

    coloa2006-2010 Thành viên cấp 1

    Anh tranvan.muon hình như anh đang có sự nhầm lẫn giữa quy chuẩn và sáng tạo rồi, mấy cái linh kiện anh nói nó thuộc về mặt kĩ thuật, nó là chuẩn chung rồi chí ít nó cần phải có cùng kích thước hình dáng thì mới có thể lắp ráp thay thế cho nhau được. Đặc thù công việc của anh là in là làm giống hệt, không giống sẽ thành sai hỏng, còn design mà đi clone y hệt của người khác thì xấp mặt luôn anh ạ.
    Nguyễn Hạnh1992, drax, hoandsg3 người khác thích bài viết này.
  15. 1993tantai

    1993tantai Thành viên cấp 2

    tranvan.muon em làm đc rùi anh ơi ^^ mà tại giờ đang học thêm nghề hớt tóc nên chưa có thời gian để học cách làm action của anh, 1 2 tháng nữa về làm lại nghề design chắc cần mua mấy cái tuts của a quá ^^
    tranvan.muon thích bài viết này
  16. slavril

    slavril Mới đăng kí

    tranvan.muon

    tính đọc chơi thôi, nhưng nhờ có bạn nên quyết vào cm.

    Thứ nhất là bạn đang nhầm lẫn giữa sáng tạo, vay mượn, và ăn cắp, đừng đánh đồng, mình làm trong một ngành công nghiệp sáng tạo, ở đây có cả một hệ thống để kiểm định rằng một sản phẩm là sáng tạo hoặc ăn cắp. Đừng nhầm lãn giữa chuyện một cái máy tính được định nghĩa cấu thành từ CPU-memory-storage, thì nếu chúng ta làm một cái như vậy có nghĩa là ta đã ăn cắp, không phải vậy. Ăn cắp là khi bạn không phát minh ra những tiêu chuẩn đó, nhưng bạn lại gọi nó là của bạn làm. Ở đây trong trường hợp của bạn Maxk, copy ý tưởng bịch máu về thì cho rằng được đi, nhưng bạn ấy copy luôn cả phần sai của tác giả vào chính tác phẩm mình, song nhận rằng chính bản thân mình có trùng ý tưởng, trùng ý tưởng gì lạ vậy bạn, thậm chí xét về màu sắc cũng không khác biệt. Mình không cần biết các bạn trẻ bây giờ sáng tạo kiểu gì, nhưng cách mà chính bạn và Maxk đang làm, sẽ huỷ hoại cả một thế hệ, dung dưỡng cho những người trẻ trở nên dửng dưng với sai lầm, ảo tưởng với năng lực và nghĩ rằng sáng tạo thật dễ dàng. Hi vọng bạn hiểu.

    Thứ 2: tôi nghĩ mọi người sẽ không lên án Maxk nếu bạn ấy có lòng tự trọng, nếu bạn ấy không thấy mình sai, tại sao phải quỵ mình trước dư luận, phải xoá hình, stt. Còn nếu bạn ấy thấy mình sai, tại sao không cầu thị, không nhận lỗi. Mình cũng muốn tha thứ lắm vậy, nhưng thái độ như bạn ấy thì liệu mình còn có thể. Một người có tài nhưng lỡ bước có thể có tiền đồ, nhưng một người mà giả dối và không có lòng tự trọng thì dù giỏi đến đâu cũng bị đào thải, không bị đàng em vượt mặt thì cũng bị các bậc đàng anh tẩy chay. Trong xã hội này, ai tự tin vỗ ngực rằng mình sống mà chỉ cần một mình bản thân mình đâu bạn. Không biết là Maxk có kiến thức về luật bản quyền hay không, và nếu không thì bạn ấy nên tìm hiểu, đừng cố gắng vì chút sĩ diện mà gồng mình chống chế. Mình cũng khuyên bạn, muốn người khác tốt hơn thì hãy giúp họ thấy cái sai, nếu họ chưa thấy cái sai vẫn cố chấp, hãy thử lần nữa, và nếu họ vẫn cố chấp, thì hãy giúp những con người chân chính khác, bằng cách cho họ thấy hậu quả của việc làm sai trái sẽ như thế nào.

    Bạn ở đây chống chế lý sự không rõ ràng, không căn cứ gì cả, mình nói vậy thôi, không muốn nói thêm nữa. Hi vọng bạn đọc và hiểu.
    Nguyễn Hạnh1992, draxhoandsg thích bài viết này.
  17. tranvan.muon

    tranvan.muon Thành viên tích cực

    @slavril : Bạn phải trả lời các câu hỏi phải chọn lựa chọn A hoặc chọn B dưới này, rùi mình mới xem bạn chọn A hay B, rùi mới nói tiếp : (Mark là chọn phương án A, bạn chọn cái nào ? là lá la ! :))

    Hình sao hỏa trong designe :
    A : Dùng Shutter Stock sao hỏa trên mạng.
    B. : hok dc sài Shutter Stock trên mạng, bạn phải mua kính thiên văn 5000$ tự chụp hình sao hỏa. hóc búa à nha, bạn dám chọn B , rùi mới nói Mark ! Ha ha ! :))

    Shutter Stock Sao Hỏa đẹp lém nè :

    [​IMG]

    Hình bánh trung thu trong designe :
    A : Dùng Shutter Srock trên mạng.
    B : hok dc dùng Shutter Stock trên mạng, bạn tự mua 1 bánh trung thu, dùng máy ảnh xịn tự chụp, rùi desige. còn cái bánh, cắt ăn, xem bánh có ngon hok ! hóc búa chưa, bạn dám chọn B rùi mới nói Mark tiếp ! ha ha ! :))

    Bạn phải trả lơi 2 câu hóc búa trên kia, chọn trả lời A hoặc B xong phim, mình sẽ xem xét bạn chọn phương án nào, sẽ biết bạn thế nào ! là lá la !:))

    Shutter Srock Bánh trung Thu ngon nè :
    [​IMG]
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/8/17
    1993tantai thích bài viết này
  18. Quant

    Quant Mới đăng kí

    tranvan.muon
    Thấy bác nói hay quá, lý luận chuẩn quá, logic chặt chẽ nên e phải tạo acc để like cho bác :))
    Em hay gọi kiểu đó của bác là nói ngu :))
  19. tranvan.muon

    tranvan.muon Thành viên tích cực

    @Quant Vậy thì bạn kêu Shutter Stock dẹp tiệm đi, đừng bán stoke cho người ta designe nữa, khi nào shutter Srock dẹp tiệm, bạn mới chứng minh là Mark sài Stock trên mạng là sai, bạn mới có quyền nói "Designe hok dc sài stock trên mạng", bạn dám kêu người ta đẹp tiệm, mình mới chịu, shutterstock còn bán, thì vẫn còn "người sài - người hok sài" vẫn là câu hỏi hóc búa ! ha ha ! :))

    @Quant : Bạn phải coment nói là chọn B mua kính thiên văn 5000$ tự chụp sao hỏa, bạn phải nói câu chọn B đi mua 1 hộp Bánh Trung Thu về nhà, chụp bằng máy xịn, mình và bạn cúng nói phương án ra đây, rùi để các bạn khác nhận xét, mình và bạn 2 người ai ngu hơn ai, để các bạn khác đọc làm trọng tài, ai ngu ai khôn, vậy mới công bằng, vậy mới zui, bạn chịu hok nè . ha ha ! :))

    Mình nghi nghi là @Quant (các designer ở đây nói chung, 80% là đã từng bỏ tiền đi mua bánh Trung Thu,(mua các vật dùng trong thiết kế, về tự chụp hình) làm xong designe, ăn bánh, thấy ngon, từ xưa tới giờ, mình nghi là nói trúng luôn ! ha ha ! :))

    [​IMG]
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/8/17
  20. blackmaskb_vuong

    blackmaskb_vuong Mới đăng kí

    Đ muốn nói đâu, nhưng ngứa mắt quá vẫn phải nói. Dm đọc cái bài dài rõ ràng vậy mà m vẫn đ hiểu vấn đề ở đây là gì thì xin lỗi phải gọi là ngu r. Hỏi hỏi hỏi ccc, lôi shutter stock vô đây làm mẹ gì? Th Maxk nó có mua ccc gì của ai rồi về làm hả, một đứa đi mua stock về làm với một đứa ăn cắp về làm cũng nói được. Hỏi hỏi ccc, đến mức ai cũng chán đ muốn trả lời nữa là hiểu độ ngu trong mấy câu hỏi rồi. Lại còn lôi máy móc với nghệ thuật đánh đồng, não sinh ra suy nghĩ dùm cái, đừng có lý luận như đúng rồi, rồi tự xem mình lý luận đúng. Sinh ra kiến thức để làm gì v? Muốn tranh luận thì làm ơn đọc hết định nghĩa, coi lại kiến thức của mình đủ k rồi lên tranh luận, viết một hơi một tràng toàn những cái sai mà cứ nghĩ mình đúng rồi. Vì những thành phần như b mà thế giới nó bảo VN toàn trẻ trâu đấy. Làm ơn - làm ơn đi bạn ơi. Đéo muốn chửi nữa rồi
    Nguyễn Hạnh1992 thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn