Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Nạn nhân lên tiếng] Những mặt tối của vụ lật xe Sapa !!!!!!

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi banbaonylong, 12/9/14.

Lượt xem: 124,080

  1. VinKJ

    VinKJ Mới đăng kí

    Mong bác sớm vượt qua được nỗi đau này và tiếp tục chặng đường dài phía trước.
  2. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Thằng nào iu nước, iu xã hội bây giờ mù quáng vào xù lông bênh vực đi kìa :x
  3. Chloe Moretz

    Chloe Moretz Mới đăng kí

    Theo mình thì cũng bình thường .
    Trót sinh ra ở VN thì chịu số phận vậy thôi
    Còn quả báo à , hồi xưa mình cũng làm ác lắm , có bị gì đến này đâu
    nói thật các bạn đừng chữi mình
    cái ĐẠO PHẬT của các bạn nó dạy các bạn toàn điều HAY , LẼ PHẢI
    nên suốt ngày A DI ĐÀ PHẬT , ÁC NHÂN ÁC QUẢ , ÁC QUẢ ÁC BÁO . ĐỜI CHA ĂN MẶN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC sự thật nhìn mấy ông tay to đi
    Ổng toàn ăn ngon mặc sướng , con ổng thì có chức vụ của cha mình thì được thăng tiến trong mọi việc.
    blacklarson thích bài viết này
  4. 16cm

    16cm Banned

    Viet.Anti.Virus :
    note 1:
    * vấn đề thứ nhất: có những bạn cmt đại loại rằng "chắc gì anh không bỏ rơi bạn gái".

    cá nhân mình, cách đây tầm 15 năm có đi xe khách 1 lần, khi ấy xe bị cháy, may mà lúc đó đang là tầm giữa sáng nên mọi người đều thức, mấy ông thanh niên có sức tự đập cửa vọt ra ngoài trước để thoát thân, còn phụ nữ, người già và trẻ em thì hốt hoảng chứ k biết phải làm gì.

    ý mình khi kể lại câu chuyện kia, không phải muốn nói là anh bỏ rơi người bạn đời của mình, mà là, trong hoàn cảnh tai nạn bất ngờ đó, tất cả mọi người đều nhốn nháo, hỗn loạn và phản ứng có phần bản năng, thật không dám nghĩ nếu xe mình bị cháy giữa đêm và ở ngoại ô thì mọi việc sẽ đi xa tới đâu."
    Bạn so sánh khập khiễng rồi. Xe lăn vực thời gian là rất nhanh. Thậm chí không kịp phản ứng. Không thể có chuyện nghi vấn bỏ người yêu trong trường hợp này được.
    Note 2: Vấn đề đáng nói là người hôi của bị Fbooker Sói già nghi là " cứu hộ mậu dịch";). Tuy nhiên người này không có bằng chứng, chỉ là nghi vấn nhưng nghi vấn có cơ sở vì có một chi tiết là người yêu anh này được tìm thấy cuối cùng, thời điểm ấy chủ yếu là "cứu hộ mậu dịch" có mặt thôi, dân đi đường, đoàn phượt là lực lượng cứu hộ ban đầu.:) Bạn đọc phải tinh ý để hiểu xem người viết muốn nói gì.
    cudyandem thích bài viết này
  5. Viet.Anti.Virus

    Viet.Anti.Virus Thành viên cấp 2

    16cm ban chua doc ki cmt cua minh roi
  6. Lô Tô 3D

    Lô Tô 3D Mới đăng kí

    xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân,
  7. thanhiep01

    thanhiep01 Thành viên cấp 3

    các bạn có đọc cm của thèn Luong Quoc Chinh trong bài ko muốn đập vào mặt nó thật. toàn kể lể công sức
    cudyandem thích bài viết này
  8. KhoaRambo

    KhoaRambo Thành viên cấp 2

    Ngẹn ngào quá !
  9. Kientr

    Kientr Thành viên cấp 1

    ôi, cuộc đời!
  10. cudyandem

    cudyandem Thành viên cấp 4

    Trong chuyện thứ 2: ấy là anh ấy viết rõ về "một số người" từ đầu nhưng không hiểu sao có vài người lại nghĩ lái sang vơ đũa cả nắm được!
    Cái một số này xưa nay vẫn luôn luôn hiện diện bên cạnh người có lòng thực sự. Đọc xong 1 số cm ở dưới mình cảm thấy có nhiều người như kiểu "chốt dạ" thì đúng hơn. Làm mình nhớ lại 1 chuyện nhỏ ngày trước. Khi ở gần nhà mình có cháy chợ, đa số mọi người đều cùng chung sức chữa cháy thì có vài người tranh thủ "hôi của". Những người thiệt hại lại càng thiệt hại hơn ... Bản thân mình cũng bị ăn 1 đạp oan điếng ng vào đầu khi "mượn" một cái chậu nhựa giữa đống ngổn ngang không người trông. Ngay khi chuẩn bị ăn gậy thứ 2 của ng này thì may có vài người thấy mình tham gia chữa cháy từ đầu nên ùa vào cản. Mình nhớ mãi nhưng không cảm thấy oán hận j ng đánh. Chỉ hận những người bán rẻ tự trọng và lương tâm sẵn sàng dẫm lên nỗi đau của người khác. Hệ lụy là có thể ảnh hưởng niềm tin của cả 1 cộng đồng. Người vs ng mất dần niềm tin vs nhau. Và bây giờ, những hệ lụy này càng ngày càng được thể hiện rõ.
  11. tranngocptit

    tranngocptit Mới đăng kí

    Các bác cũng nên tìm hiểu qua đã rồi bất auto chửi
    otofun.net/threads/736694-can-xem-lai-tinh-chan-thuc-cua-bai-viet-''nhung-mat-toi-ve-vu-lat-xe-sapa''/page2
  12. tuanpv

    tuanpv Thành viên cấp 2

    Có thằng cha bác sĩ j đó cứ vào kể công nhặng xị lên, giọng văn đặc sệt cái kiểu ngoài kia, gai mắt thật. Còn chụp hình bệnh nhân post lên rồi ra giọng thương cảm nữa chứ.
  13. greengreengreen

    greengreengreen Thành viên cấp 1

    Chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
    Có 1 thắc mắc là tại sao bạn Trình biết được người tống tiền chiếc điện thoại là 1 trong số người cứu hộ? Bạn nào biết có thể trả lời giúp mình để rõ vấn đề đc ko.
  14. Tô Hiếu Minh

    Tô Hiếu Minh Thành viên cấp 1

    Quá đáng !! @@
    Thể loại ko = thú vật -_-
  15. kenhlike.com

    kenhlike.com Thành viên cấp 2

    bác # ko dùng mail nhé tanirac :D
  16. nguyenthao811

    nguyenthao811 Thành viên cấp 2

    Chia buồn với gia đình anh, đọc xong mà thấy xót xa quá :( . Anh cứ nghĩ rằng, đời ắt có nhân quả..
  17. tutinhcoxanh

    tutinhcoxanh Mới đăng kí

    khi cất tiếng khóc trào đời ai cũng tự đón nhận cho mình một số phận số phận của bạn và vợ bạn có lẽ có duyên là vậy thôi bạn đừng buồn nhiều và suy nghĩ . chuyện đã qua người đi cũng đã đi người ở lại cũng đã ở lại . ta hãy tiếp tục sống sống cho ta và sống cho cả người đã khuất vững vàng hơn anh nhé. cho tôi xin được gửi tới anh lời cảm thông và chia buồn sâu sắc cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin và phơi bày sự thật cho quần chúng được bít . hãy đừng tự trách mình về sự việc về tất cả những gì mà miệng lưỡi xung quanh. dầu họ có cho rằng những lời tâm can kia là sự biện minh anh cũng hãy đừng để ý ai sai đâu họ sẽ chịu ở đó hãy sống tốt và sống khỏe ban nhe ! chúc bạn sức khỏe và mau chóng bình phục
  18. designthanh

    designthanh Thành viên cấp 2

    Đời là vậy mà. Cuộc sống nào cũng có 2 mặt của nó. Đừng nên trông cậy vào sự giúp đỡ của họ và nhà nước. Đến lúc gửi công văn xuống đợi trả tiền viện phí thì có mà mang xác về nhà biết người biết ta khó mà biết lòng. Đây coi như rút ra bài học cho những bọn hôi của cặn bã đó. Bọn họ sẽ bị quả báo thôi

Ủng hộ diễn đàn