Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nếu em là người yêu của một anh chàng Designer.

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Ping, 9/2/14.

Lượt xem: 2,809

  1. Ping Mới đăng kí

    Nếu em là người yêu của một anh chàng Designer, em sẽ tặng anh một cái gối tựa lưng thật mềm, thật êm, vì em không muốn nghe anh kêu lên “Ôi, cái lưng của anh” khi anh mải mê ngồi dán mắt vào cái laptop mấy tiếng đồng hồ.

    Nếu em là người yêu của một anh chàng Designer, mỗi ngày em sẽ pha cho anh một tách cà phê thật ngon, vì em biết, café có thể giúp anh sáng tạo hơn, hoặc chí ít, nó sẽ giúp anh không gà gật vì mệt mỏi. Thế nhưng, chỉ một ly thôi anh nhé, café uống nhiều không tốt , anh biết mà, phải không?

    Nếu em là người yêu của một anh chàng Designer, em sẽ cố học làm một vài thứ gì đấy ngon ngon, kiểu như chip chip chẳng hạn, ý em là một vài loại snack handmade để anh có thể nhâm nhi lót dạ khi anh đang làm việc. Em không nghĩ em khéo léo hay đảm đang lắm đâu, nhưng em sẽ cố. Hứa danh dự đấy nhé :D

    Nếu em là người yêu của một anh chàng Designer, em sẵn sàng chia sẻ anh với cô nàng laptop thân yêu của anh, sẽ không ghen tuông, không hờn giận khi anh ôm cô ta hơn 8 tiếng 1 ngày. Nhưng đừng quên trả lời tin nhắn của em vì anh quá mải mê bên cô ấy, em sẽ không nhắn nhiều quá đâu, em chỉ nhắn để chắc rằng anh không quên bữa trưa khi mải làm việc hay chỉ là để cho anh biết rằng em đang nhớ anh. Em hứa rồi mà, sẽ không nhắn nhiều đâu. :D

    Nếu em là người yêu của một anh chàng Designer, em sẽ cố gắng tìm hiểu xem Photoshop, Illustrator hay InDesign là những cái gì. Anh đừng cười khi em gửi cho anh một tấm hình kỳ cục với những nét vẽ nguệch ngoạc và kiểu phối màu chẳng giống ai, em đâu phải Designer, chỉ là em đang thử xem mấy phần mềm đấy có sức hút như thế nào thôi. Nếu em chẳng thấy cái thứ gọi là “thú vị” trong những phần mềm tri kỷ của anh thì em sẽ vui vẻ mà quay về với những thú vui của riêng em như viết văn hay đọc sách. Còn nếu như, em hứng thú với việc vẽ vời thiết kế, anh không ngại làm sư phụ của em chứ? Đừng từ chối anh nhé, và khi đồng ý rồi, anh đừng quá nghiêm khắc với cô học trò đặc biệt này nha. :D

    Nếu em là người yêu của một anh chàng Designer, chắc chắn sẽ có lúc trông em rất ngớ ngẩn khi ngồi ngắm nghía những tác phẩm của anh. Em sẽ quan sát và cảm nhận thật kỹ, từ màu sắc, đường nét lẫn nội dung. Em không phải dân thiết kế, nhưng em nghĩ em sẽ là một nhà phê bình tốt, em sẽ nói anh nghe những điều em nhận thấy, phần còn lại là việc của anh. Chắc chắn sẽ có những lúc quan điểm của bọn mình bất đồng, ví dụ như anh vẽ những cái bánh xe mà em chỉ nhìn ra những cái chocopie chẳng hạn. Khi đấy em sẽ cãi hết sức cho quan điểm của em, nhưng anh đừng lo, chỉ là em bướng nên em cãi vậy thôi, chứ thực lòng, em sẽ gật gù thầm nhủ “ Ồ, hóa ra là như thế, hay nhỉ”. Còn nếu như thấy những điểm không thực sự phù hợp, em sẽ góp ý kiểu khác anh nhé. Khi đấy anh hãy lắng nghe và suy nghĩ, bởi vì em chỉ muốn những tác phẩm của anh là hoàn hảo nhất.

    ....

    ...
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/2/14
    anka, RHY-TRS, Nam Ikari1 người khác thích bài viết này.
  2. Paul Technicien

    Paul Technicien Thành viên cấp 1

    Nếu em là người yêu của một chàng Đì Zai Nơ! Em sẽ muốn bỏ anh ta ngay lập tức =))
  3. anka

    anka Thành viên cấp 2

    Vậy....
    ... em đã sẵn sàng để yêu một designer chưa? hỏi thật lòng đới.. ;;)

Ủng hộ diễn đàn