Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Neutral Girl [manip]

Chủ đề thuộc danh mục 'Trưng bày tác phẩm Photoshop của bạn' được đăng bởi Công dân lương thiện, 13/5/14.

Lượt xem: 2,033

  1. Công dân lương thiện Thành viên cấp 3

    Mới làm quả manip có tên Neutral Girl :)

    Một cô gái khoác lên người bộ vấy đen, nhưng tấm hồn trong gian, ngây thơ. Cô vào khu rừng u ám để tìm cánh cổng Thanh tẩy mà khi bé cô vẫn thường được người lớn kể lại. Cánh cổng được bảo vệ bởi những linh hồn tội lỗi, những linh hồn tà ác, những linh hồn muốn chuộc lại tội lỗi của mình và những linh hồn đó thực thi 1 nhiệm vụ cao cả là ngăn những kẻ phá rối đến gần cổng Thanh tẩy. Người ta đồn rằng, ai bước qua cánh cảnh này sẽ được thanh tẩy hoàn toàn. Người trẻ thì tìm được tình yêu của mình; người già thì được sức khỏe, sự thanh thản; trẻ em thì lớn nhanh và tìm được nhiều bạn. Nhưng!!! Nếu ai muốn lợi dụng cánh cổng này để làm điều ác, để hại người sẽ bị trừng phạt và biến thành hồn ma. Để rồi thực hiện nhiệm vụ của những hồn ma tội lỗi là canh chừng cánh cổng Thanh tẩy. Cuối cùng cô cũng tìm thấy cánh cổng, những linh hồn bay quanh quẩn như sắp có 1 sự khủng khiếp gì đó đang kéo đến, gió nổi lên và lá cây trong rừng bay tứ tung rồi bị lốc lên và hút vào trong cánh cổng. Cô gái dừng lại trước cánh cổng, quay đầu nhìn ngôi làng của mình trước khi bắt đầu sự thanh tẩy. Một ánh sáng lóe lên, gió thổi mạnh hơn, một âm thanh chói tai và rồi....cô gái biến mất cùng cánh cổng, gió ngừng thổi, những chiếc lá đung đưa và rơi nhẹ xuống đất. Mọi thứ dần im lặng, khu rừng trở nên bình thường như mọi khi. Giờ chỉ nghe tiếng chim ríu rít trên cành cùng tiếng gió thổi nhẹ, xào xạc qua tán lá cây... Hết :D

    Ảnh minh họa cho story:

    [​IMG]

    Chúc mọi người 1 ngày zui zẻ :)
    Nghé qua blog của em: Blooooog :D

    ...
    Phạm Hữu DưHồng Sơn thích bài viết này.
  2. daicabk

    daicabk Thành viên cấp 2

    e thấy shadow của nhân vật chưa đúng lắm :D, nguồn sáng to mà nhân vật đứng gần sát thế thì shadow chỗ 2 chân gần như ko có
  3. Công dân lương thiện

    Công dân lương thiện Thành viên cấp 3

    Thanks bạn đã góp ý. Mình sẽ chú ý hơn về phần đổ bóng và ánh sáng ;)
  4. Katy2309

    Katy2309 Thành viên cấp 2

    Với lại mình nghĩ nguồn sáng chiếu thẳng thì bóng cũng thẳng :3 Phải hơi loe loe ra nữa :-?
  5. fva124

    fva124 Thành viên cấp 1

    với cái nguồn sáng lớn như thế này và khoảng cách vật thể gần nguồn sáng như thế thì bóng là cực kì ít nhé, ánh sáng của tác phẩm này sai hết.
  6. daicabk

    daicabk Thành viên cấp 2

    fva124 : chủ thớt đồng ý cái đấy rồi :D
    fva124 thích bài viết này
  7. NavTran

    NavTran Thành viên cấp 2

    ý tưởng hay, bạn chú ý phần bóng đổ của người xuống mặt đất mà quên phần bóng đổ hắt lên quần áo tóc tai khuôn mặt, lá mùa thu cũng hơi to quá so với mấy chiếc lá dưới mặt đất. nhưng nhìn đẹp, cứ như truyện tranh, nếu minh họa cho câu chuyện thì ok rồi
  8. Công dân lương thiện

    Công dân lương thiện Thành viên cấp 3

    Thanks mọi người :)
    Em làm manip hay bị phối ánh sáng sai lệch lắm. Tại lúc nào cũng xác định hướng ánh sáng, rồi cho đổ shadow. Tới cuối đổi nguồn sáng rồi shadow quên edit 8-}
    Cám ơn mọi người góp ý O:-) nhờ các bác mà em mới nhìn ra. Chứ lúc làm xong thì ko tự nhìn ra đc @-)
  9. nohssiwis2

    nohssiwis2 Thành viên cấp 1

    hơi chói
Từ khóa:

Ủng hộ diễn đàn