Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Người Việt Nam có biết chọn nhạc để nghe không???

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Phạm Ngọc Thạch, 8/10/12.

Lượt xem: 6,783

  1. Maple Leaves

    Maple Leaves Thành viên cấp 1

    Cái gì cũng tuỳ tính cách suy nghĩ của từng người mà xu hướng nghe nhạc, gu âm nhạc cũng khác nhau thôi :)
  2. Congachamxup

    Congachamxup Thành viên cấp 2

    Ở VN có MV nào là đáng nghe, MV nào là chất lượng. Hay cũng chỉ là mông với đùi đưa lên, bộ 3 quả táo góp vào cho có vẻ sang trọng.
    Mình thấy trình độ âm nhạc của VN còn quá thấp, thực sự ấy. Chỉ đơn thuần là nghe nhạc thôi chứ không phải là thưởng thức âm nhạc :))
  3. Trần Lê Huy

    Trần Lê Huy Thành viên cấp 2

    Congachamxup Bạn hãy xem MV Tự Khúc Mẹ Ru của ca sĩ Phương Thanh thử xem nào, nhạc cũng hay (ý kiến của mình), MV càng thể hiện thêm sự đặc sắc và cảm xúc (cũng theo ý kiến của mình).
    Hãy nghe, xem và chọn lọc chứ đừng có vơ đũa cả một nắm là MV của Việt không chất lượng. Âm nhạc là cảm xúc, nếu cảm xúc ấy được thể hiện rõ ràng bằng hình ảnh và diễn xuất của diễn viên thì nó càng thành công hơn (=> đây có thể nói là một bước lột xác vì ca sĩ cũng cần khả năng diễn thì mới có đất sống, phải đi theo thời đại)
    -----
    Ngày xưa, tôi ở cạnh nhà một cô nàng (ở trọ). Cô ấy bề ngoài thì rất là nết na, dịu dàng nhưng thích nghe nhạc sàn (cái thể loại nhạc mà cứ bùm chát, chát bùm như ở disco ấy). Tôi thực sự không thích nghe cái thể loại nhạc khủng khiếp như thế, phải nói là ghét kinh khủng. Cho đến khi tôi gặp vấn đề và stress nặng, đang thẩn thờ đứng ở hành lang thì bùm bùm, chát chát (tiếng nhỏ nhỏ rồi mới to dần) giật mình thì tôi mới biết là cô ấy nhét cái headphone vào tai mình. Tiếng nhạc nhỏ nhỏ, rồi sau đó to dần, những suy nghĩ, chán nản cứ dập đùng đùng theo nhạc rồi bay đi hết để lại trong người một sự trống rỗng... rồi tâm trạng nó cũng ổn hơn.
    Đấy! Âm nhạc đấy, gu nhạc đấy... Mỗi người có một phong cách nhạc khác nhau, hoàn cảnh nghe nhạc khác nhau... mà họ chọn thể loại nhạc cho mình. Hay dở thì tùy mỗi người đừng chê bai thể loại nhạc mà người khác đang nghe.. vì vô tình bạn đang làm tổn thương đến tâm hồn của người đó.
    -----
    Âm nhạc cũng chính là sản phẩm! Mà sản phẩm thì phải có cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở. Tôi thích hút thuốc Mèo hơn là hút thuốc Lào, nhưng có người lại thích hút thuốc Lào hơn hút thuốc Mèo kakaka!

Ủng hộ diễn đàn