Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,586

  1. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    toanlove371 sao lại ko vào? do lâu rồi ko update bài mới hả? :D
  2. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    I couldn't try to run away from the truth that I'm still loving you........!!!
    I miss you, that hurts so bad!
    noname_0 thích bài viết này
  3. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    sao mình thấy số mình hẩm hiu vậy trời! huhuhuhu, toàn gặp người bạc bẽo, phũ phàng, lừa dối, ..... Trời ơi, mình nhớ là mình luôn tốt với mọi người mà ta! Kiếp trước chắc ở ác lắm đây! haizzzzz
    noname_0MusiHieu thích bài viết này.
  4. duypv2742

    duypv2742 Thành viên cấp 3

    CV Áp lực.............
    Áp lưc quá...........
  5. chamhet224

    chamhet224 Thành viên cấp 1

    RƠI NƯỚC MẮT ----- BUỒN VỀ NGÀY ĐÓ QUÁ
    duypv2742 thích bài viết này
  6. toanlove371

    toanlove371 Thành viên cấp 3

  7. Em Ở Nơi Mô

    Em Ở Nơi Mô Thành viên cấp 2

    Nhớ những ngày chập chững vào đây .. ôi đứng rồi lại ngã , ngã lăn ra nằm :D
  8. conmeohen

    conmeohen Thành viên cấp 4

    ygf6yve.jpg
    MusiHieu thích bài viết này
  9. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    calm down đi, calm down đi, làm ơn đi tui ơi! hjx hjx
    noname_0 thích bài viết này
  10. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

  11. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    mình thiệt là rảnh và ngớ ngẩn! @@, tui ghét tui quá!
    noname_0 thích bài viết này
  12. namnh94

    namnh94 Thành viên cấp 1

    mai lần đầu thi phỏng vấn lo quá :-s
  13. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Giữa cái trưa nắng gắt ngày cuối tuần thì trời bỗng sầm tối lại rồi ào ào ào.......Mưa, mưa dữ dội lắm, ầm ĩ lắm, mưa cứ như ông trời đang bực tức giận dữ chuyện gì mà xả nước xuống trần gian mạnh bạo không ngơi nghỉ.....để rồi sau cơn mưa này, trời sẽ lại trong và xanh hơn, vạn vật xung quanh lại tươi mới hơn.....
    Tôi - ngày cuối tuần ở nhà, bận rộn với mớ công thức làm bánh - 1 niềm vui mới của tôi để lấp đi những nỗi buồn yêu đương, những khoảng trống hoang hoải đến lạnh người....nhưng lại rảnh rỗi với nỗi niềm cô đơn cố hữu của bản thân mình, cô đơn tận sâu trong tâm can.......
    Đã 2 tháng không sử dụng Facebook chính thức của mình từ khi tôi thấy anh post 1 hình anh vẽ anh với 1 cô gái cùng đôi cánh thiên thần đang dần tiền về phía anh và ôm anh từ phía sau,điều đó làm tôi nhói tim hết sức, nói FB chính thức vì tôi có đến tận 3 cái FB , có cái giống như là nhật kí , chỉ dành riêng cho mình mình hay dùng chỉ để theo dõi 1 ai đó,......kể ra thì tôi khá là rảnh rỗi sinh nông nổi :D, tôi không dám vào FB chính thức vì tôi sợ tôi sẽ thấy những điều làm tôi đau lòng đó nữa, tôi nhát lám, chẳng dám đối mặt với sự thật, tôi bề ngoài vốn mạnh mẽ nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc cho sự yếu mềm bên trong :(
    Hôm nay, tôi lần mò vào xem FB của anh qua cái FB phụ của tôi ( tôi vẫn hay dõi theo anh qua FB này, để chi vậy không biết nữa @@ ) và vài thứ, vài người liên quan mật thiết đến anh, tôi 1 phần né tránh nhưng 1 phần luôn quan tâm, luôn hướng về người đã làm cho cõi lòng tôi tan nát ( sao con gái thích làm khổ mình nhỉ? hix).
    Rồi tình cờ vào xem cái tổ ấm lúc nhúc của 2 người và thấy anh vẽ hình và nói anh trót " đi xa " gì đó. Đối với tôi, chắc anh cũng chỉ xem tôi là 1 con " cá lai heo" ở xa bờ trong lúc anh đã thấy chán, muốn đổi gió ở 1 nơi mới lạ???? Rồi khi nhận ra, người mà anh thật sự cần thì " say goodbye" cái đứa tôi. Nghĩ mà đắng đót đến cùng cực
    Xem xong hết, trong lòng tôi chỉ hiện lên 1 mớ cảm xúc tiêu cực, haizzz. Tôi thấy tội nghiệp mình thật nhiều, cõi đời nãy, tôi tin là người tốt cũng có, nhưng họ không dành cho tôi, những người con trai xuất hiện rồi ra đi trong đời tôi đều toàn là " adfhjokgjoherhd;flkioh..//sdfdferte45rytdf%%%%dgg......" hix ( tôi dùng cái đống chữ loằng ngoằng, lung tung, ba láp ba xàm đó là nói giảm cái từ mà tôi không tiện nói ấy)
    Người ta đến với tôi như tìm kiếm 1 niềm vui qua đường, nhưng tôi nào đâu phân biệt được để đến khi ra đi với lời " xin lỗi, anh phải quay về với cô ấy" tôi mới bẽ bàng nhận ra mình ngu ngốc đến dường nào....Tôi vốn là người cả tin,nhẹ dạ, ai nói gì cũng tin, chẳng biết nghi ngờ gì cả, tôi nhiều lúc đã cố tập bỏ cái tính này nhưng đã là bản tính thì có bỏ được ???
    Tôi buồn lắm, nhưng chẳng khóc được , nước mắt hình như đã không thể rơi thành giọt và nó chảy ngược vào trong, trở thành những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn cứa vào tim, đau nhói.....
    Tôi biết mình cũng không thể đòi hỏi tình cảm gì quá với 1 người sắp có tổ ấm riêng nhưng.....nhưng.......nhưng.....1 lời hỏi thăm, 1 lần gặp mặt, 1 lời nói, 1 tin nhắn, có là quá không??? Thậm chí người ta chỉ nói chia tay với tôi bằng 1 tin nhắn qua FB! :(
    Tôi muốn nhắn nhủ với người ấy 1 vài lời qua đây nhưng làm vậy thì có nên không nhỉ? tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không phải là người cư xử khéo léo nhưng vì..........ức chế lắm, tức lắm nên tôi chỉ muốn la lên rằng " Tui hông phải là đồ chơi đâu nha, bùn rồi đến với tui, vui ròi bỏ tui đi, rồi phũ phàng, bạc bẽo vậy sao, anh có nhớ những lời anh nói với tui không?? đồ giả dối, ba trợn, tui hận anh, tui ghét anh, huhu"
    hjx, Tôi luôn là 1 đứa " KHÔNG THỂ kiềm chế cảm xúc" của bản thân, tôi thấy mình ở cái tủi gần 25 này mà ngây dại, khùng điên, ngớ ngẩn đến lạ. Người ta không đáng để mình yêu, đã bảo là ghét người ta, hận người ta mà còn ngồi đây lan man những dòng này trên 1 forum thiết kế???? Tôi dở hơi cám lợn quá..................
    Kìa, trời đã nắng lên rồi, mây cũng trong xanh hơn, cây lá được gột rửa cũng tươi mởn hơn.........Mong là lòng tôi rồi cũng sẽ tươi mới như vạn vật sau cơn mưa vậy!!!!!!!!!!! Nhưng cho đến khi nào thì tôi cũng không rõ nữa :(

    Gừi đến ANH - ngừơi mà tui vừa đang rất ghét và vẫn Y.. :(
    Trưa thứ 7 không ngủ với nỗi niềm tào lao!
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/11/14
    hantiunnoname_0 thích bài viết này.
  14. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    sao lần này viết dài thế cô :|
  15. lenm

    lenm Thành viên cấp 4

    thời tiết khó chịu, tiền thì cứ đi đâu hết, đù móe, từ giờ tới tết mà k tiết kiệm dc 10 củ thì nát :(
  16. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    noname_0 : tại rảnh quá đó mà! ^^. mà tớ để ý là cậu luôn like mấy cái tớ viết! :D, fan cuồng tớ hả ? kkk
    noname_0 thích bài viết này
  17. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    tôi luôn luôn là đứa không bao giờ control được cảm xúc cũng như lời nói của mình khiến người khác bị tổn thương, nhưng nếu tôi không bị làm cho tổn thương thì tôi đã chẳng như thế, haizzzzz!
    Tâm Tít Tắp, MusiHieunoname_0 thích bài viết này.
  18. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

  19. Ngô Đức Huynh

    Ngô Đức Huynh Thích chụp lén

    Chán... Đã hơn 1 tuần từ ngày con Z10 của mình đi sửa... và đến giờ vẫn chưa chạm vào được ẽm... :((:((:((
  20. MusiHieu

    MusiHieu Thành viên cấp 1

    Nếu tim em là những mảnh vụn,
    Ta xin được làm người chấp vá.
    Ta chấp nhận làm kẻ thế vai,
    Khi đường tình em từng vấp ngã...
    Tâm Tít Tắpbehemap thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn