Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,581

  1. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Tuổi trẻ, chúng ta có những cuộc chia ly để rồi mỗi người phải bước lên những chặng đua khác nhau, thực hiện ước mơ của mình. Mặc dù có thể sẽ lạc mất nhau sau đó, mặc dù có thể xảy ra chuyện trái tim một trong số hai người sẽ thay đổi, mặc dù có thể sẽ lãng quên nhau đi mất. Nhưng bất cứ ai cũng vẫn phải chấp nhận, bởi vì đó là thử thách bắt buộc trên chặng đường đời. Để rồi chúng ta sau này gặp lại nhau mới biết được rằng, tình yêu của mình có phải là tình yêu đích thực hay không. Tình yêu đích thực, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có bị chia cắt bởi thời gian và không gian, cuối cùng vẫn sẽ tìm về với nhau.
    (Trích "Tuổi trẻ là những sự chọn lựa" - CaDe)
    noname_0MusiHieu thích bài viết này.
  2. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    cúi tuần mà tối mặt tối mũi! haizzzz
    noname_0 thích bài viết này
  3. chienhv1486

    chienhv1486 Thành viên cấp 2

    Đau đầu và mù tịt với loại ảnh .TGA (Targa) T_T
  4. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

  5. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    tâm trạng lại hok tốt, hjx hjx, tự dưng muốn đi đâu đó xa thật xa, để bắt đầu 1 cuộc sống thật khác......how could i ?
    noname_0 thích bài viết này
  6. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    zu nam đi cô ơi :3 :3
    zu nam hay Chinh nam cũng được :3 :3
  7. MusiHieu

    MusiHieu Thành viên cấp 1

    Muốn đi đâu đó thật xa; chỉ còn ta với cỏ.
    Thả hồn mình cùng gió; Để cuốn đi thật xa....
    behemap thích bài viết này
  8. Winter16

    Winter16 Thành viên cấp 3

    Đi làm xa nhà, làm cái việc mà ai cũng bảo là tốt, giống giống đồ họa. Cơ mà làm mới biết, dùng PTS chỉ để cắt hình :(. Lương cơ bản có 2tr6, cày như con trâu, tăng ca có khi 1 tuần 40 tiếng ko đc nghĩ chủ nhật. Chưa kể làm ca 3 từ 22h đến 6h sáng hôm sau, sáng làm về người như thằng nghiện luôn :|.
    Ra trường 1 năm ko tìm đc việc ở gần nhà, nghe thằng bạn nói ra tận Đà Nẵng làm chung cty với nó nhưng khác bộ phận. Giờ chã bik sao, làm típ thì dễ mang bệnh, mẹ già cũng yếu rồi mà chã có ai chăm. Mà về thì lại chạy quanh đi tìm việc. Haizzzz
  9. Mr.Zer0

    Mr.Zer0 Thành viên cấp 2

    Cần một lối thoát :(
  10. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    tìm chỗ khác làm, chứ cắt ảnh như thế nói thật mình làm 2buổi là nhìn cái màn hình thôi cũng tự dưng mún ói rùi, thật lun í @@!
  11. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    magic wantool chọn vùg ảnh đồng màu, còn lại thì dùng pen ----> đi pen vào vùng chưa được chọn(ko cần khép kín pen) nhấn ctrl shift enter để cộng thêm vùng ảnh
    nhấn ctrl alt enter để loại bỏ vùng mình mún bỏ

    còn phúc tạp hơn thì dùng backgroud eraser tool mà cắt thôi @@!
  12. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    ở nam ròi thì zu nam làm gì nữa! đi châu Phi thôi! ^^
    noname_0 thích bài viết này
  13. MusiHieu

    MusiHieu Thành viên cấp 1

    behemap : về Củ Chi này. Có nhiều Trâu để e Phi lắm này :-"
  14. MusiHieu

    MusiHieu Thành viên cấp 1

    Hôm nay ngồi lướt Web thì thấy có VIP của VDS này :P
    zwIYxl0.jpg
  15. duypv2742

    duypv2742 Thành viên cấp 3

    Một ngày tuyệt vời. yêu cv Design nhìu lắm
    C3gLcCb.png
  16. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    trước jờ cứ nghĩ là ngoài Hanoi xa xăm :v :v
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/12/14
  17. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Thưởng thức hương vị nhẹ nhàng từ tách trà thảo mộc vào 1 sớm lạnh mùa Giáng sinh cùng vài trang sách tâm đắc làm cho tâm hồn thanh thản đến lạ nhưng cũng không thể xóa mất đi cái sự mong chờ, chút hy vọng mong manh xen nhẹ nỗi niềm hụt hẫng từ 1 điều đã đi rất xa ta.........!!!
    noname_0duypv2742 thích bài viết này.
  18. Winter16

    Winter16 Thành viên cấp 3

    Đà Nẵng lạnh quá! Tuy ko lạnh như ở nhà nhưng chắc vì lòng người nó lạnh.
    5 năm bạn bè giờ trở thành thù àh???
  19. Akai

    Akai Thành viên cấp 2

    Đùa :)) kiếm được việc ngon ngon thì trùng lich học :)) đen
  20. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

Ủng hộ diễn đàn