Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,577

  1. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    Mãi rùi cũng wen thôi đó mừ :3 :3
    mưa cũng chẳng mưa mãi đươc, năng cũng chẳng nắng mãi được
    cứ bão đi cho nó sướng :D
  2. vanthao171088

    vanthao171088 Thành viên cấp 3

    Mịa nó bọn lừa đảo x(
  3. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Noel - đối với tôi là 1 ngày cũng như bao ngày thôi, không quá đặc biệt, không quá nhiều niềm vui. Còn nhớ, hồi còn là học sinh cấp 2, cái thời tuổi teen mơ mộng, luôn háo hức mong chờ những tấm thiệp nhỏ xinh xắn có in những hình ông già noel, cây thông, tuần lộc, hộp quà,....thật đẹp lấp lánh cùng ánh kim tuyến. Mỗi mùa noel qua tôi đều ngồi đếm lại xem mình "thu hoạch" được bao nhiêu tấm thiệp từ bạn bè (trẻ con thật ) nhưng thời gian càng trôi quá, tôi nhận thấy mình càng thất thu thảm hại, cho đến khi bước chân vào giảng đường thì tôi đã không nhận được bất cứ tấm thiệp nào. Phải chăng khi lớn hơn, người ta càng thực tế, chỉ thích những món quà có giá trị sử dụng mà quên đi những lời nhắn gửi , lời chúc thân thương, tình cảm được nắn nót trong từng tấm bưu thiếp ?? giật mình nhìn lại bản thân, tôi cũng vậy, cũng lâu lắm, lâu lắm rồi tôi đã không tặng ai tấm thiep Noel nào cả, hjx hjx!
    Noel - ngoài đường xe cộ tấp nập , chen chúc, khói bụi, dễ bị tai nạn giao thông, tôi vừa sợ vừa ghét, không hiểu sao tôi ghét những ngày lễ, tết đến như vậy. Có phải vì tôi ghét sự đông đúc của phố xá hay bởi vì tôi FA, luôn mong 1 vòng tay ấm, 1 cái ôm siết chặt, 1 bờ vai che chở mà mãi hoài chưa thấy???
    Nhưng năm nay, tôi thấy vui vui, không có vẻ khó tính như bà già nữa :D thật ra thì tôi vẫn cô đơn trong ngày hôm nay thôi (cũng quen rồi mà) Niềm vui ngày hôm nay có được là do tôi cảm thấy hơi ấm của người ấy, hơi ấm lan truyền đến tôi từ xa... mong cho người ấy của tôi luôn luôn được tươi vui và hạnh phúc thật nhiều!
    Hạnh phúc của anh cũng chính là niềm hạnh phúc của em đó! :)
    MusiHieunoname_0 thích bài viết này.
  4. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    wá dài, dòng dài kín text 8->
  5. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    =)))))), dài mà cũng có đứa like miết!
  6. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

  7. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    noel mà nghe bài mưa, hok có hạp!
  8. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

  9. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    Đêm wa trả bài cả đêm... h lên cty người wá mỏi :O
  10. MusiHieu

    MusiHieu Thành viên cấp 1

    Ring A Bell -

    " Living in the past is not the way to live.......
    I wish you could hear me say that I miss you.....
    I must be the light when you're in the dark......
    If you lose me somewhere, and your tears are in the air.......
    I will call you until you feel me by your side........ "
    noname_0 thích bài viết này
  11. Linh Means

    Linh Means Thành viên cấp 2

    24/12:
    -Noel 3 năm trước mình tập chơi bài jingle bell.
    -Noel 2 năm trước mình chơi bài "Giáng sinh cuối" 1 mình.
    -Noel 1 năm trước mình chơi bài "Giáng sinh cuối" 1 mình.
    -Noel năm nay mình vẫn chơi bài "Giáng sinh cuối" 1 mình.
    Thời gian chẳng đợi ai, lòng thì cứ ngỡ đã làm được nhiều thứ, ngẫm ra thì chẳng được gì ngoài thêm tuổi........
    Lại hết 1 năm....
  12. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    mỗi mùa xuân sang là tui .......già thêm 1tuổi <----xuân hát cho Linh Means
    Linh Means thích bài viết này
  13. Linh Means

    Linh Means Thành viên cấp 2

    Hát cho tất cả m.ng chứ noname_0
  14. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    cho người ngồi đếm tuổi thôi :3 :3
  15. Linh Means

    Linh Means Thành viên cấp 2

    Ai cũng đếm hết đấy bác, cơ bản là họ k nói ra :D
  16. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    làm mềnh cũng đếm rùi =))

    già thật ùi =,=!
    chẹp chẹp, xuân hát cho mềnh :3 :3
    Linh Means thích bài viết này
  17. Linh Means

    Linh Means Thành viên cấp 2

    Vậy chúc bác giáng sinh năm nay và cả những năm tới đếm tuổi vui vẻ ạ :)):)):)):))
    noname_0 thích bài viết này
  18. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    1năm nào đó...... như bao năm nào :3 :3
    Linh Means thích bài viết này
  19. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    mới sáng sớm còn nói lâu rồi chưa nhận dc thiệp ngày Noel thì đến trưa đã nhận được 1 tấm thiệp.
    Thiệp mời Chị đến chung vui với gia đình chúng tui, :)))))))))). Zui ghê vại!
    noname_0MusiHieu thích bài viết này.
  20. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

Ủng hộ diễn đàn