Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,567

  1. behemap

    behemap Thành viên cấp 2

    Đôi khi những mất mát trong quá khứ khiến ta cảm thấy chênh vênh ở hiện tại....
    P.S Em đang chờ 1 tin nhắn từ anh đó, anh à! @@
    Dsg Kenbumbumnoname_0 thích bài viết này.
  2. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    gựtmóning mađơm 8->
  3. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    paste cho anh í cái trang nhật ký nì để anh í vào ợh ;))
    Dsg Kenbumbum thích bài viết này
  4. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    =)) =)) =)) =)) =)) =))

    [​IMG]
    noname_0 thích bài viết này
  5. trinhvanhiep

    trinhvanhiep Thành viên cấp 2

    Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên.
    Thiết nghĩ sống ở đời cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”
    MusiHieu thích bài viết này
  6. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    xõa là jì mà nghe có vẻ huyền bí thế :v :v
  7. Rub

    Rub Thành viên cấp 1

    Nhật ký của Rub:
    - Đêm qua đi học giutar, đã thông cáo là đang bỏ thuốc và cai rượu. Nhưng ông thầy dạy giutar vẫn rủ rê cả lớp nhậu. Thế là lại quen đường cũ.
    - Sáng nay vẫn dậy đi làm bình thường, chỉ mỗi cái là cái máy tính ở trên công ty hỏng. Nên gái nhờ mấy anh ai ti sửa máy. Chờ lâu quá, nên gái đánh một giấc ngon lành.
    - Ở công ty thật là vui. Toàn mấy anh chị già hơn gái cả chục tuổi, có người già hơn gái tận hai mươi. Lẽ thường.Nhưng ai cũng yêu thương gái nhue em ún trong nhà.Nhìn ảnh avatar, anh chị bảo, mày đang nhặt lá đá ống bơ à? Sao phút đầu công ty lại tuyển con điên này nhỉ? Chắc là một phút lỡ làng. Gái cười, mọi người nói thế nhưng mà hiền khô :)
    - Hôm nay lân la facebook, gái vô trang cá nhân của anh người yêu cũ. Ngày xưa yêu nhau, anh khoe mới mua 1 em charley, anh bảo: Đây là vợ mới của anh. Anh sẽ yêu cô ấy suốt đời. Sau này chia tay, gái hận con charley ra mặt. Vì mày mà bọn tao tạch lô. Hôm nay gái thấy anh đăng tin bán Charley. Hóa ra vợ mà anh cũng bán, huống hồ là mình. Không sao, gái an ủi là gái chỉ còn hơi buồn thôi, chứ yêu quái gì anh nữa ( Giờ gái với anh vẫn là bạn, thỉnh thoảng hai đứa rủ nhau đi uống bia hơi, rồi đường ai người đấy về).
    - Hôm qua anh người yêu cũ cũ nữa nhắn tin, nói. Sau khi chia tay gái, anh vẫn còn đọc thân, hỏi gái so xưa chia tay. Gái bảo: Không yêu thì chia tay thôi anh. Yêu đương làm gì cho mệt. Gái rủ anh hôm nào đi cà phê ôn lại kỷ niệm xưa. Anh cũng tốt, mỗi tội dâm quá. Gái không thích.
    - Sáng nay lên công ty, gái đạp xe đi làm. Hôm nay đi làm muộn. Nên không vừa đi ung dung, vừa thả hai tay gặm bánh mỳ nữa. Gái lao như con điên lên. Xong vứt xe lên văn phòng ( can tội hôm qua đi uống rượu mãi 12h đêm mới về). Lên kêu đói, anh đồng nghiệp tung cho cái bánh bao. Ăn xong mà thấy ngọt lòng.
    - Hôm nay chả làm ăn được cái mẽo gì ở công ty cả, cái máy tính hỏng hoài hỏng mãi. Đang đề xuất mua cái mới. Chả biết đến khi nào mới có.
    - Hôm nay lồng tiesng cho phim hoạt hình trẻ con, Nhân vật là chị sao Thủy. Cơ sở vật chất của công ty nghèo nàn, chả có phòng thu. Mỗi lần thu âm là cả phòng, mười mấy con người lại nín thở, câm như hến. Đóng cửa phòng lại. Cái mic thu âm là cái mic 200 ngàn. Hôm rồi anh Thắng đẹp chai với ít bông ở cây thông nô en, cho vào tờ giấy, bọc lại đầu mic. Thế là có màng lọc cách âm, rõ tiện. Thu xong, cả phòng cười, ai cũng bảo: Mày là con sao chổi, mày là mẹ mìn chứ còn gì nữa. Sao công ty mình làm sản phẩm cho trẻ em mà lại để đứa thảo mai như mày lồng tiếng nhỉ? Hỏng hết cả thế hệ trẻ. Gái cười nhẹ nhàng, rồi đáp. Phải vậy thôi, trẻ không hư, già đổ đốn.
    - Gái năm nay 21 tuổi, tính theo tuổi trong chứng mình thư. Mà gái thấy mình già như 31.
    Ngẫm mà buồn!
    noname_0, MusiHieusharinegan thích bài viết này.
  8. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    -t6 tối đi nhậu sếp bên nhựt wa
    -t7 lên biên hoà onsite
    -cn đi đám cưới

    busy weekend
  9. sharinegan

    sharinegan Thành viên cấp 4

    Hai con không giải tích, học lại chắc ==
    noname_0 thích bài viết này
  10. trinhvanhiep

    trinhvanhiep Thành viên cấp 2

    nghe Rub kể có vẻ bá đạo phết nhỉ,Theo hiểu biết của mình, kiểu con gái thế này thuộc típ người năng động, hóm hỉnh và hài hước, nghịch như con trai ... =)). Đôi khi lại tự kỷ một mình, ban ngoài thì mạnh dạn, nhưng bên trong thì cũng yếu đuối lắm ;;);;)
  11. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

  12. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    Ngày dài lê thê..
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/1/15
  13. MusiHieu

    MusiHieu Thành viên cấp 1

    What the .... ! Sáng sớm đi làm đã muốn chửi thề......?! Thằng Leader team như shit....&^%%$$#
    Đúng là bản tính con người..! Một khi đã được Sếp lớn trọng dụng thì con người ta càng trở nên biến chất và tha hóa đi nhỉ.....Haizzz
  14. trinhvanhiep

    trinhvanhiep Thành viên cấp 2

    Cuối chiều công việc cũng thư thả dần, mình lên 4rum, vào xem bài viết album indoor đầu tay 18+, nói thật con trai xem cái này thì tinh thần cũng có phần phấn chấn lên. Mình đang xem thì đến bức ảnh gọi là hót :)) thế mình nhếch môi cười khì khì (căn bản vì nhìn thấy sướng mắt và đã thôi nên cười). Thế chị trưởng nhóm marketing quay sang thấy mình đang xem ảnh nóng bảo: à thằng cu này ko làm đi mà ngồi xem linh tinh thế kia. Á đù
    Mình làm câu: đây là nghệ thuật cả đó chị ah, đâu phải xem cho sướng mắt hay ý đồ đen tối gì đâu, mà bọn em con trai xem cái này cũng là bình thường. hehe .
    Thế rồi chị ý bảo : chú thì lúc nào cũng nghệ thuật.... Nhưng ở đây mình muốn đề cập đó là em 92 làm cùng cty mình, ngồi đối diện mình luôn.
    Thế đếch nào các bác ah, từ lúc em nó biết em xem ảnh 18+ là nó cứ cười cười,khúc khích , mà nó lại còn nhìn em cười mới đểu chứ. Em nghĩ thầm chả lẽ con này nó cười đểu gì mình,hay nó nghĩ mình này nọ ..
    Thế lúc ra ngoài mình đi vệ sinh, thấy nó cũng đi theo : mình vừa vệ sinh xong thì thấy nó đứng ngay cửa (giật cả mình). em nó làm 1 câu: tối nay đi chơi ko. Á ĐÙ
    Mình có vẻ hơi đơ đơ,mình bảo đi chơi gì, ở đâu... mà t cũng ngại ngại(nói thật các bác tính em ngại ra ngoài và tiếp xúc với đám đông) nên em bảo mai t về quê rồi (mà cái này là thật các bác ah, mai em về quê đi đám cưới).
    Thế là em nó bảo ko sao: để t7 hoặc cn tuần sau cũng được. haha
    Từ lúc đó đến giờ em cứ suy nghĩ mãi, ko biết con bé này có ý đồ gì hay nó nghĩ em như thế nào. Mà thật ra em gọi chị mới đúng vì nó hơn em 1 tuổi.
    Haiz, thôi kệ xừ nó đi, nghĩ gì kệ ;;)
  15. ryo.uit

    ryo.uit Thành viên cấp 2

    Mới thi + báo cáo đồ án bị hành gần chết xong.
    An ủi nho nhỏ là mai đc đc thằng FM2n về :D
  16. Rub

    Rub Thành viên cấp 1

    Nhật ký của Rub:
    Hôm qua đi làm, đi muộn nên phải chạy xe ôm vội vàng lên công ty. Tháng này công ty trả lương muộn, nên đang đói ăn. Nói của phải, không phải vì mọi người ở đây ai cũng tốt, và vì rằng cơm áo gạo tiền, gái đã bỏ mẹ nó công ty này - công ty thứ 12 kể từ ngày đi làm -_-.

    Lên công ty, chị đồng nghiệp tung cho nửa ổ bánh mỳ, gái đang đói bỏ xừ mà còn chảnh chó:"Hầy, em không ăn đâu, anh Thọ nhìn thấy mất hết cả hình tượng!". Chị nhe răng ra cười rồi nói: "Mầy làm chó gì có hình tượng mà mất hả em, ăn đi không đói". Thôi đành phải ăn hộ chị vậy, chứ nào có muốn. Kể ra bánh mỳ ở Trần Duy Hưng chả ngon bằng bánh mỳ của Bưu Điện Cầu Giấy :)).

    Gần trưa, chú trưởng phòng trước khi ra ngoài hỏi:"Mầy có ăn bánh khúc không?" . "Có ạ!". Chú cháu với nhau, cần gì giữ lệ. Ăn xong mà thấy ngọt lòng :*

    Chiều. chú đi về, Chú mua cho con lợn đất màu vàng rõ to, đặt ở phòng để nhân viên hứng thì đóng tiền phạt. Gái xí phần để ở bàn làm việc của gái. Gái bảo:"Nhìn thế nó mới sinh động". Bên ngoài nghe trong phòng như tổ đánh bạc :"Góp tiền rửa vía heo đê anh chệ...!" Cả phòng ai có tiền lẻ thì đều bỏ cả, không có, gái cho đổi, Người hai ngàn, người năm ngàn, đều đều. Gái góp đồng 500 đồng bỏ vô đầu tiên. Đồng đó đỏ, chứ bỏ mấy đồng khác nhìn màu không có may :))

    Cả chiều hôm qua đếch làm ăn được gì, mạng như gì. Chỉ muốn đập máy.

    Đến giờ ăn nhẹ, cả phòng ra ăn, Hôm qua ăn mít với củ đậu. Mít ngọt ơi là ngọt. Ăn xong chú Thanh bảo gái đi rửa hột mít, bỏ ấm siêu tốc luộc."Ăn xong đứa nào gây mùi lạ trong phòng thì liệu mà bỏ tiền vào lợn!". Chú nói thế. Thấy ai đấy loáng thoáng nói:"Thế ai đi ngửi rồi kiểm mùi đây??? Anh Thanh à???" Tội chú ghê, kiểm thế hại mũi lắm. Gái bảo chú:"Thôi chú đừng kiểm kiểu vậy, có tai mà nge rồi, người nào may mắn thì chịu khó làm trong âm thầm nhé!". Lâu rồi không ăn hột mít luộc, ăn thấy bùi ghê.
    Hôm qua công ty bàn luận về phimm, vì công ty có dự định làm phim tư liệu cho học sinh các cấp 1, 2, 3. Gái bảo, gái thích phim cấp ba. Nhưng mà không thích phim Ma.Các anh trong phòng phản ứng: "Nhất phim Ma mà mày còn không thích thì mày còn thích gì?".Các anh còn khen:"Mày chịu khó ăn mặc ghê, thấy cũng giống nữ sinh Nhật Bản". Gái cười hề hề, gật đầu tắp lự nói:"Em thích phong cách nữ sinh Nhật Bản mà". Mấy anh em nhìn nhau đầy í nhị. Vì hình như không phải mỗi mình phong cách, cả phòng nay, ai chả thích nữ sinh Nhật :))

    Hôm qua đi làm về sớm, nói chung là chả làm đc cái mẽo gì, thấy áy náy lương tâm. Mà hôm nay cũng vậy. hức hức hức.

    Hôm nay cũng đi muộn, đành bắt xe ôm. Thấy xót tiền!!!
    p/s: Tối qua thằng em dạy chơi lờ o lờ. Gái chơi ngu quá, thế quái nào mà cũng lên được le vờ 4.
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/1/15
    conmeohennoname_0 thích bài viết này.
  17. Dsg Kenbumbum

    Dsg Kenbumbum Thành viên cấp 1

    Sáng ở Sài gòn đâu có chút mưa nào đâu, mát mát cứ thế thổi nhẹ nhẹ, gió tết hình như cũng đã lảng vãng nhiều hơn ở mấy con phố, nơi có mấy ông cụ vẫn hay ngồi uống cà phê đen, trò chuyện sôi nổi, làm tan cái lạnh buổi sáng sớm.

    Sang sớm tự nhiên mong có một cơn mưa nhẹ nhẹ, cái cơn mưa mà Hà Nội vẫn có đấy thôi, Sài Gòn lạc đâu mất rồi.

    Chút mưa cho lòng người thêm mát mẻ.
    Chút mưa cho lòng người hòa theo nổi cô đơn hằng ngày.
    Chút mưa, con phố cũ đã nhạt màu trên từng cửa sổ...

    Chợt chút bâng khuâng gọi về, mùa mới sang rồi sao ta?

    Tối lại về, trời cũng se-xe-se-xe lạnh, cái áo khoác cũng chẳng đủ để làm hơi lạnh bớt ùa vào lòng người, cứ thế, nó đi, đi nhanh nhanh về con phố cuối hẻm, nơi có bà bán thịt bò đang đứng rao lớn: "thịt bò xào củ hành nhậu liền đeeeeee"
    Mua nhanh vài lạng rồi quay về nhà!

    Mới từ Seminar về, cả người cũng hơi đuối, về đến nhà lại mở ngay bài "Bài ca tình yêu"..

    Con phố cũng đã lên đèn hết rồi, xa xa vẫn có người nhặt những đống tàn dư cuối ngày, kiếm vài đồng bạc sống qua ngày.

    Phía bên nhà bên, thằng bé cứ khóc quài, chắc lại bị ba má la đây.

    "Hát cho mùa đông thôi giá băng, gọi nắng tô xuân hồng
    Về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, có lũ chim ca vui
    Mình cùng chung say ước mơ,nhẹ nắm đôi bàn tay
    Kề vai lãng du, dìu nhau đến nơi bất tận
    Yêu thương..
    Gần em bên con sóng xô bờ cát
    Anh viết khúc ca gởi gió
    Gọi con thuyền tình yêu.."
  18. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    Rub cty nào trễ lương là nghỉ ngay :O
    Rub thích bài viết này
  19. Rub

    Rub Thành viên cấp 1

    banbaonylong : Em cũng tính nghỉ nhưng thôi, mới đi làm có hơn 1 tháng mà lại nghỉ nên ngại. Với mọi người ở công ty tốt với em quá nên đi lại tiếc. Nhưng cứ như thế này thì sau Tết em cũng nghỉ ạ ^^. Chuyển qua đi làm tạm nghề khác 1 năm :D
  20. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    .......uhm....mọi ngừi rất tốt :3 :3......nhưg em......rất tiếc..:v :v
    phumaster.dev, ToiHocDoHoa.comRub thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn