Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhật Ký Thành Viên VietDesigner

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Hổ Báo VietDesigner, 19/8/12.

Lượt xem: 417,539

  1. trinhvanhiep

    trinhvanhiep Thành viên cấp 2

    Hà Nội một ngày có mưa...
    Ngày hôm nay cũng là ngày mình đi làm muộn nhất mà không báo trước với cấp trên.
    Như mọi khi cty làm việc vào 8h sáng, thường thì mình cứ đến 8h10 xem 24h và lướt mấy web tin tức đến 8h30 rồi mới bắt tay vào làm việc. Nay dậy muộn, đường lại kẹt xe mãi 9h10 mới đến công ty, thở hì hục, vô cty là bật cái quạt lên phẩy nóng ngay . Đến muộn và cái kết là ngồi chơi cả buổi. hehe vì nay cty ít việc nên mình cũng đụng chút tay tí là xong, ngồi từ sáng đến chiều.
    hehe. Được một ngày đến muộn đúng nghĩa :)):)):))
  2. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    [​IMG]
    noname_0 thích bài viết này
  3. Mr.Zer0

    Mr.Zer0 Thành viên cấp 2

    Ba ngày nay toàn làm mấy chuyện "đáng xấu hổ" không à?
    - Hôm đầu tiên, ông anh trong xóm trọ mang sang chai rượu thuốc. Đang có chút "đau đầu" nên cũng định làm vài chén, ngủ một giấc rồi ngày hôm sau tiếp tục công việc cho nó trơn tru. Ai dè uống vào, lại nói chuyện đúng "tâm trạng", ngồi khóc ngon lành ... Mấy ông anh thấy vậy, sợ quá chạy mất dép ... Hôm sau, không dám nhìn mặt ông nào luôn :( ... Đã vậy, say rồi thì ngủ một giấc cho rồi ... Lại cố dồn hết bình tĩnh, chụp cái màn hình desktop gửi cho cô bạn thời đại học ... Cái chuyện "thâm cung bí sử", thích họ đã giấu được 9 năm rồi không có ý định nói; tự nhiên giờ lại vậy :( Đọc xong tin nhắn, họ khóa FB họ luôn :( Vậy là toi, hết mặt mũi nhìn bạn bè :(...

    - Hôm thứ hai, thằng bạn vừa từ DakNông về, mừng quá ... Thế là có người để tâm sự rồi (cả ngày ngồi trong phòng, ôm cái máy tính, không có ai nói chuyện cũng buồn) ... Hẹn chiều cà phê, gọi đi gọi lại nhắc nhở là sẽ phóng xe về quê ... OK mãi, cách nhà 15km vẫn gọi để nhắc là đang trên đường về ... Hí ha hí hửng, gọi chai nước ngồi đợi, gọi 1,2 cuộc thằng cờ hó bạn cũng chẳng bắt máy ... Cuối cùng, nhận cái tin nhắn : Thông cảm nghe ... Đờ mờ, có cần thiết phải chạy hơn 30km để đi uống 1 ly cà phê và uống một mình như vậy không? Đà Nẵng thiếu cha gì cà phê :( ... Phóng xe ra lại mà bực hết cả người, may mà đi em xe mới; chứ mà lái em Dream cùi mía ở nhà, chắc đấm nát đầu xe luôn :( ....

    - Ngày ni, hết thằng bạn rồi đến vợ nó, gọi điện liên tục ... Chắc là "áy náy", gọi rủ cà phê "chuộc lỗi" ... Bực rồi, "anh không thèm nghe máy nhé" ... Thà đóng cửa phòng tự kỷ, quay tay còn có hứng thú hơn :( ...

    Hehe, từ hôm cô bạn khóa FB, mình cũng khóa luôn (xấu hổ quá mà!), không có chỗ xả mấy cái tâm sự "trời ơi" ... May có cái chỗ này, cũng hay ấy nhỉ :D Phù, xong rồi, ra hết rồi nhé :D
    Thanh Đen thích bài viết này
  4. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

  5. Nguyễn Gia Khang

    Nguyễn Gia Khang Thành viên cấp 2

    Có ai bị giống em ko ạ, từ trang chủ của diễn đàn bấm vào mục tác phẩm hay bất cứ mục nào khác ngoài mục comment mới nhất đều ko load đc. Hay là có mình e bị vậy ạ @@!
  6. trinhvanhiep

    trinhvanhiep Thành viên cấp 2

    Trong cuộc sống này muốn có được vài thứ thì cũng phải mất đi vài thứ, tất cả đều có 2 chiều. Quy luật cuộc sống vẫn luôn là thế ...
  7. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    mất đi xiền và có ...các cô gái, mất đi các cô gái và.....lại có xiền >:)
  8. Rubb

    Rubb Mới đăng kí

    Từ ngày rời Hà Nội về Hải Phòng đến nay, đâm ra lại ngoan hẳn. Không thuốc lá, không rượu chè. Một giáo viên yoga là một người có cơ thể khỏe mạnh. ( trâu như mình còn chưa đủ khỏe và manh?? ).
    Hôm đến giờ sáng bảnh mắt tập yoga. rồi đi chợ sơm, nấu cơm trưa, vòng quanh múa lộn lại sáng chiều, đi chợ chiều, tập yoga, rồi lại nấu cơm. Cuộc sống nhàm chán đến thế là cùng. Nếu không phải vì chuyện gia đình mình đã chẳng đi ạy yoga như này. Nhưng có dính vào nó mới yêu nó.Chỉ là dạy yoga không thì không đủ cho mình.
    May mà cuối cùng cái lap cũng sửa xong, hôm qua mới bắt đầu nhận việc về làm.
    Hôm nay thấy trên đây có tuyển dụng nhân viên thiết kế ở hải phòng, mừng húm. Chẳng biết người ta có cho thỏa thuận lại giờ làm không nữa. Nếu thỏa thuận được thì mới đi làm được. Không đi làm cũng không sao. Nhưng sẽ chết vì buồn :(((.
    Không biết làm ở đây lương như thế nào, Tính ra người ta bảo thì ở đây làm tới 9 tiếng, 9 tiếng rưỡi. Không biết trả luong ra sao. Trước làm ở Hà Nội lương đang cao, nhưng mình không biết ở Hà Nội và Hải Phòng có mức chênh lệch lương gì không.
    Sắp xếp được giờ làm thì thời gian biểu của mình sẽ như này:
    4h30 am - 6h am: Tập luyện và dạy yoga
    7h am - 4h30 pm: Đi làm thiết kế
    5h pm - 6h30 pm: Tập luyện và dạy yoga
    7h pm - 9hpm: làm việc nhà
    9h30pm - 11h pm: làm freelance
    Hi vọng là kín lịch như thế này. Chứ chỉ có ăn, ngủ, ỉa và dạy yoga thì mình cũng hóa tiên quá.
    Thân ái và quyết thắng!
    noname_0 thích bài viết này
  9. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    Khi 2 người học tiểu học, cô lẽo đẽo theo anh
    Anh hỏi: "Lấy chồng là gì?"
    Cô hưng phấn đáp: "Là giống ba em với mẹ em, ba anh với mẹ anh, cô tư với chú tư, cô hàng xóm với anh hàng xóm...."
    Anh: "...."

    Khi lên trung học, cô vẫn bám anh.
    Anh: "lấy chồng là gì?"
    Cô thẹn thùng: "Là được gả cho người mình yêu thương. Như e muốn gả cho anh vậy"
    Anh:"....."

    Khi lên đại học, cô học luật,
    anh học IT
    Anh: "lấy chồng là gì?"
    Cô nghiêm túc đáp:" Chính là hình thức bỏ nhà theo trai được gia đình và xã hội công nhận."
    Anh:"...."

    Cô:" Vì sao anh hỏi lấy chồng liên tục như vậy?"
    Anh: "Vì anh muốn lấy chồng"
    skylla25Hoàng đăng minh trí thích bài viết này.
  10. festivall25

    festivall25 Mới đăng kí

    Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình… thì bạn vẫn chưa chín chắn đâu. cơ mà cũng ngấm phết ai đang nghĩ giống mình?
    Hoàng đăng minh trí thích bài viết này
  11. trinhvanhiep

    trinhvanhiep Thành viên cấp 2

    Chuỗi ngày buồn kéo dài. nỗi buồn vô cớ cũng chẳng có tên. Sẽ phải chấm rứt tình trạng này.
    Cảm thấy mệt, kém cỏi...
  12. Hoàng đăng minh trí

    Hoàng đăng minh trí Thành viên cấp 1

    Chuỗi ngày xui xeo xay ra liên tục haizzz, mà theo ông thầy bói nói thì:"tháng 6 ni mi lấy vợ", chắc lấy vợ xong xã xui được phải ko đây, mong là may mắn tự đến, chứ không phải có vợ mới hết ;):(:(:(
  13. noname_0

    noname_0 Thành viên cấp 4

    mềnh nghe đâu đó nta ví von là: lấy vợ cũng giống như đi vệ sinh vậy :v người đứng bên ngoài thì ai cũng mún vào trong :v nhưng người bên trong thì.....ai cũng mún đi ra ngoài (chẳng ai mún ở trong cái nvsđó mãi mừ :3 ) :v
    Jimmy KudoHoàng đăng minh trí thích bài viết này.
  14. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    EEiUZGR.jpg
    noname_0skylla25 thích bài viết này.
  15. Hoàng đăng minh trí

    Hoàng đăng minh trí Thành viên cấp 1

    vãi thật , thế lấy xong chắc giống như ngồi chung 1 phòng vệ sinh ak? nói mới nhớ,cả tháng ni miềng chưa chùi rửa phòng vệ sinh:-s:-s:-s
  16. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Ðể ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Và trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau..
    MusiHieu thích bài viết này
  17. skylla25

    skylla25 Thành viên cấp 2

    Sometimes I hate myself 'cos I always choose the easy ways. Easily getting what you want... somehow it is a trap.
    It's a trap here... a trap there... trap every where....

    We are always doing the same things but we still want to get an exceptional result.. How naive is that?
  18. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

  19. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

  20. JcnReds

    JcnReds Thành viên cấp 1

    Cái topic này ngộ hen

Ủng hộ diễn đàn